1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Không uống theo kiểu thả bom được xìlíp ạ, chai rượu thằng em nó mất công gửi từ bển về để anh em thưởng thức, uống kiểu đó thì chai nào cũng như chai nào.
    1h sáng?
    M@
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    1g trưa !
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    1h trưa ngồi uống đến 1h sáng Có sao dek đâu
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    OK con phơm!
    Uống kiểu j` cũng đc, ai có kinh nghiệm thì uống mẫu (không quá 1 lọ nhá) Chưa phân công ai lo vụ lạc rang nhỉ, TGĐ Resort tự đảm nhiệm đi vậy
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Sóng vẫn dậy sau vô vàn cơn sóng
    Biển dịu êm trong cái sự dữ dằn
    Sống một đời còn đó những băn khoăn
    Kẻ lữ khách lạc loài ta với bóng.
    Vẫn nhủ thầm sóng muôn đời là sóng
    Biển bình yên sau mỗi trận thét gào
    Vượt qua hết những sóng vỡ cuộn trào
    Vẫn thảng thốt khi sóng ngầm bỗng tới.
    Khi lòng chợt có biết bao chới với
    Giọt lệ dài hơn cuộn sóng ngàn khơi
    Nép ngu ngơ trong vô vàn giả dối
    Có biết đâu chẳng giấu nổi một người.
    Ta nép mình trong cái bóng chơi vơi...
    Chắp tay nguyện cho một người yêu dấu ...
    (21.4.2008)
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Người tìm đến . . . với bước chân
    Âm thầm . . . mùa hạ
    Từng cơn mưa . . . trút lá
    Và dòng sông . . . cuốn đi
    Tay hư vô đốt nến
    Chiều chơi vơi lên cao
    Rồi dòng sông . . . cũng mang theo
    Tên người . . . vào huyền thoại
    Tay hư vô che dấu
    Chiều qua truông mây sâu
    Rồi tình yêu . . . cũng qua mau
    Chia người . . . một bãi sầu
    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Hoang vu dòng nước lũ
    Người tìm về biển xanh
    Người tìm về biển xanh
    Nói thầm . . . về đời mình
    Ăn năn dấu rêu phong
    Người về nhớ . . . vết tích xưa
    Sa mù . . . ngàn trùng
    Dòng sông đêm . . . thắp nến
    Mặt trời quên . . . dấu chim
    Ôi hư vô phong kín
    Tuổi thơ ngây mong manh
    Rồi dòng sông . . . cũng miên man
    Đưa người . . . về mộ phần
    Chân qua đây . . . sương khói
    Đường hư vô . . . trên tay
    Rồi tình yêu . . . cũng xa khơi
    Phiên sầu . . . là tháng ngày
    TCS
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nghề nào chả thế miếng ngon lắm đứa bu vào chán đời nhỉ
    dạo này không biết tâm với huyết để đâu nữa
  8. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được dự diễn đàn : Ý tưởng mới - công trình mới nhân kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Hội kiến trúc sư Việt Nam và là lần thứ 2 được dự lễ kỉ niệm của hội . Sau khi nghe bác Xu ... tiếng Lào em nghe không rõ chủ tịch Hội KTS Lào phát biểu cảm tưởng về kiến trúc Việt Nam với vốn dắt lưng là hơn 30 lần sang Việt Nam và nhiều năm học tập tại đây : tôi muốn kiến trúc Việt Nam hiện nay giống như thời kỳ cách đây 50 năm lúc mà tôi đang học ở đây . Em nghe xong mà muốn khóc quá , thật vô đối , không thốt được câu bình loạn nào cả , nghe bác nói thế mà thương thay cho sự nghiệp nhà họ kiến còn trong trứng nước của mình . Trong khi nền kinh tế đang ngày càng cố gắng để đuổi theo sự phát triển của thế giới thì nền kiến trúc lại muốn nó dậm chân tại chỗ ở thời điểm 50 năm trước ư ? Em thì ít học mong các bác cho 1 lời bình loạn chân thành
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Không phải bi quan hay chán nản.... nhưng bản thân tôi thấy tình trạng chung dường như đang di xuống vì nhiều lý do khác nhau....cái chất sinh viên dân Kiến mà tôi vẫn thường tưởng tượng dãdần dần mất qua 5năm ngồi mòn đít quần ở cổng nhà trường .... nghề nào cũng vậy cũng đều chỉ vì một mục đích cơm ăn áo mặc........ mà đã là kinh tế thì cũng là một chiến trường ... trong chiến trường ấy có kẻ mạnh kẻ yếu .... có kẻ thắng kẻ thua....quan trọng là bài học của thất bại..... sau những tháng ngày học hỏi một dự án có nhiều thành phần tham gia (kiến trúc, landscape, M&E ,.... ) tôi thiết nghĩ và nhận ra rằng ..... kiến trúc đơn giản không quyết định cả một dự án....vì thế thiết nghĩ chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu .... để có lối đi và cách ứng xử trên con đường mình đi.....
  10. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chú này nợ có 10 môn mà sang thi lại đến 30 lần cơ à?
    Tên là Xu Tiêng Đeo Liêng Thiêng thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này