1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    so sad.... if i''m a boss ...
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    bác nào có thể cho SV sắp ra trường ít kinh nghiệm để có thể định hướng sự nghiệp rõ ràng hơn ko ạ, h hoang mang quá cái gì cũng cố gắng nhưng chưa xác định đc gì nhiều
    ( e là SV năm 4 rồi )
  3. objectCODE

    objectCODE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em nên hôi ktsvn 139 Đinh Tiên Hoàng ... làm 2 ly cafe là ok
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Sai địa chỉ rồi!
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ..... T_T
  6. HemakA

    HemakA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trong này mới đầu cũng nghĩ các bác làm đúng nghề thì thật hạnh phúc nhưng nghe các bác than vãn nhiều cũng thấy tội cho nghề KTS nhỉ, như em đây đi làm hơn 5 năm rồi giờ chắc ko còn gọi là KTS nữa mà là thằng chuyên vẽ biện pháp thi công để đấu thầu. Nhiều khi thèm thiết kế lắm (thỉnh thoảng em làm mấy cái nhà ống, chả dám nói là thiết kế), nhưng cty em nó chuyên xd (vinaconex7) nên vai trò KTS trong này có khi còn thua mấy người ở phòng kế toán, nên thèm mà cũng chả có cơ hội; giờ thì những ý tưởng về mặt đứng, mặt bằng, nhất là dây chuyền công năng của em lại sắp trả thầy hết rồi. Làm thế này lâu quá rồi giờ nhiều khi nhìn những người KTS khác thấy họ thật chững chạc, tài hoa, bỗng thấy mình cũng là đồng nghiệp của họ sao mình khác thế, tủi lắm.
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho người yêu, trả lời công văn của sếp, check email khách hàng..., lúc sau bạn rên rĩ đã quên bẵng liều thuốc cần uống. Điều đó là bình thường vì não bạn chỉ có thể xử lý tối đa 4 việc một lúc.
    Hàng thập kỷ, các nhà nghiên cứu đã tranh cãi về số việc tối đa chúng ta có thể ghi nhớ cùng lúc, còn được gọi là trí nhớ vận động. Một nghiên cứu mới đây cho biết giới hạn đó là 3 đến 4.
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2008/04/3BA01C20/
    Thảo nào...
    Chưa điên mí là lạ!!!
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ bạn nhỉ
  9. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Riêng em chỉ mỗi việc cắm mặt vào trang web có cái box kiến trúc này là đã lấy đi toàn bộ tinh hoa bộ não của em rồi ạ . À quên vẫn có thể nghe nhạc và thỉnh thoảng đá ra tìm tài liệu nữa nhưng mà là nhiều lúc chứ không phải 1 lúc . ơn chúa , cám ơn giàng , đa tạ phật tổ như lai con chỉ làm được thế nên con chưa đi du lịch ở Châu Quỳ
  10. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    N­ước ta có hai đời Tổng thư ký Hội KTS VN gần đây có vẽ được công trình nào ra tấm ra món đâu. Các vị đó mải đi hoạt động CT nên quên cả bút với giấy.
    Như bác không sao đâu, biết đâu có ngày lên Tổng thư ký ấy chớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này