1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Nghề KTS tính ra vui phết các bác ạ
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    qua hóng xem có những chuyện gì vui và bùn của cái nghề cao cả của các pác... nhưng xem ra học hỏi đc kha khá các từ ngữ chuyên môn mà toàn những từ dạng khủng, "hầm" và " hố".... hhehhe phải năng sang học hỏi mới đc
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Anh Di có năng khiếu soạn chuyện hay quá trời, lẽ ra đưa cu đi Trung Thu nhưng bên ngoài trời đang mưa nên vào diễn đàn này đọc cho cu học hỏi dần .
    ( Cu là tên gọi thân mật ở nhà của con trai em ạ).
    Chúc anh cùng các cháu một đêm Trung thu vui vẽ nha, nhớ chụp hình các cháu post lên như năm ngoái anh nhé.

  4. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chả vui ,,,chả buồn ...bình thường :D
  5. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ku lày chưa bị ai chửi nên thấy bình thường
  6. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cả vui lẫn buồn, vui thì nhiều, nhưng buồn cũng không ít...........
    Em vừa gặp gỡ với 1 vị chủ đầu tư cực kỳ uyên bác, uyên bác đến nỗi sau vài lần gặp gỡ em đã bảo với mọi người là khi ông ta đến tìm thì nói em đi vắng. Không phải em sợ, không phải em tránh né, nhưng 1 người có những quan điểm như thế thì 1 KTS không lên gặp làm gì.
    Chuyện nó là thế này các bác ah. Ông ta đến nhờ em thiết kế cái quán caffe ven sông, cảnh đẹp lắm, ở gần cầu non nước NB. Em đã làm, và làm rất tâm huyết là khác, và chiều nay, vừa đi gặp ông ấy về. Nghĩ đến lúc gặp ông ấy mà chán. Ông ấy hỏi em có thể thay đổi 1 số thứ trong bản vẽ không? Điều đó là hoàn toàn đương nhiên rồi, 1 công trình Kiến Trúc là đứa con của người bố là chủ đầu tư, và người mẹ thai nghén là KTS mà. Thật buồn vì trước đó mình đã không có những cuộc nói chuyện thường xuyên với ông ta, khoảng cách địa lý chi cho phép mình và ông ấy alo cho nhau thôi. Để khi mình đặt cái quán lấy ý tưởng từ con tàu cho ông ta xem, ông ta gạch choét cái bộ hồ sơ của em ra. Và nói những thứ như thể là mình là 1 KTS, nhưng khổ nỗi, nói lung tung đến nỗi thằng cu vừa về văn phòng em (em rủ nó đi cùng cho vui) nó cũng phải sặc nước phì cười........ ôi chán. Nhưng chán nhất, tự ái nhất là ông ta có ý định xây thật, nhưng thiết kế chỉ mang tính "tham khảo" đúng như lời ông ta nói. Nói thế thì ông tự xây đi, tự làm thiết kế đi, cần đ... gì KTS nữa. Ông ấy bảo phải có thiết kế, phải có dự toán thì sau này ông ấy mới ...hoàn thuế được! Tự ái kinh khủng. Em đã quẳng bộ hồ sơ đó cho ông ta và nói là tặng, và khuyên ông ấy nên đi tìm đơn vị tư vấn khác để xin dấu về mà làm hoàn thuế.
    Thật buồn cho những KTS gặp phải vị chủ đầu tư như thế, buồn lắm, thà các vị không biết thì cứ im mẹ nó mồm đi, đừng nói ra để thằng cu mới ra trường chưa có kinh nghiệm phải sặc nước buồn cười. Nếu các vị chỉ muốn hoàn thuế thì đi xin 1 bộ hồ sơ nào đó về mà làm
    Nếu có vị chủ đầu tư nào đọc được bài viết này, cho tôi gửi các vị mấy câu nhé: Tôi xin các vị đấy, các vị đừng có tham gia quá nhiều vào thiết kế của chúng tôi. Vẫn biết đứa con phải cần có đủ bố mẹ, bố là các vị, nhưng thai ghén là chúng tôi, khi chúng tôi thấy đứa con của mình bị giày vò cho chẳng còn ra thể thống gì nữa, chúng tôi đau lắm chứ (cho dù đấy là bố của nó). Có nhiều vị chỉ mang nhiệm vụ đến rồi bỏ đi đến hẹn là tới lấy hồ sơ, các vị cũng đừng như thế, đừng biến công trình của mình thành đứa con hoang khi chẳng thấy có 1 chút gì của bố, chỉ toàn là KTS tự nghĩ, tự vẽ. Buồn lắm......
  7. sayonara97k2

    sayonara97k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Gốc-dừa một câu nói bất hủ của KTS Lê Hiệp dùng để chửi chủ đầu tư :"Kiến trúc sư chúng tôi có phải là *** ..éo đâu mà các ông muốn xơi lúc nào thì xơi..."
  8. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    A^m hộ ấm nhưng mà khô là hỏng, cái này anh em KTS phải quán triệt mới được.
    Nói chuyện thêm về âm lượng, âm vực, âm khu.
    Âm lượng là chỉ độ lớn của âm thanh.
    Âm vực như bác Lê trích dẫn ở trên gần đúng nhưng đoạn dưới thì từ điển hình như nhầm. Âm vực dùng đúng là độ rộng. Ví dụ: âm vực của piano là 8 quãng tám, violin là 3 quãng tám... là chỉ độ rộng từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất của nhạc cụ.
    Âm khu là để chỉ vị trí âm vực của nhạc cụ đó, ví dụ âm vực của viola là 3 quãng tám nhưng thấp hơn 3 quãng tám của violin. Nói giọng nam ở âm khu trầm, thấp hơn giọng nữ ở âm khu cao, chứ không nói giọng nữ có âm vực cao hơn, giọng nam có âm vực thấp hơn. Âm vực giọng nam hay giọng nữ có thể vẫn chỉ có 2 quãng tám những 2 quãng tám của giọng nam thấp hơn 2 quãng tám của giọng nữ.
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Người mẫu Italy rao bán trinh tiết
    Một chân dài nóng bỏng đến từ thành phố Naples, miền nam Italy, vừa quyết định rao bán cái "ngàn vàng" của mình với giá 1 triệu euro.
    > Nữ sinh đấu giá cái ''ngàn vàng''
    Raffella Fico tâm sự rất nóng lòng muốn biết ai sẽ rút hầu bao để có được trinh tiết của cô, đồng thời dự định sẽ dùng số tiền trên để mua một ngôi nhà ở Rome và tham gia các lớp học diễn xuất.
    Cô người mẫu 20 tuổi này còn cho biết nếu người trả giá quá xấu, cô sẽ có cách vượt qua mọi chuyện dễ dàng. "Nếu tôi không thích anh ta, tôi sẽ uống một ly rượu và quên đi chuyện đó", Fico tiết lộ.
    Những người thân của Fico cũng khẳng định mặc dù có vẻ ngoài hấp dẫn và luôn thể hiện một hình ảnh ***y nhưng chân dài này vẫn còn là một cô gái trong trắng. "Con bé chưa từng có bạn trai. Nó là một người mộ đạo và thường cầu nguyện hàng đêm", anh trai của cô cho hay.
    Tuần trước, một nữ sinh Mỹ 18 tuổi cũng tuyên bố sẽ đấu giá trinh tiết để lấy tiền trả học phí. Cô này hy vọng sẽ thu được khoảng 1 triệu USD.
    Mai Trang (theo Telegraph
    [​IMG]
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2008/09/3BA06837/
    -------------------------------------------------------
    Trinh Ý giá 1 triệu euro, ko hiểu trên thị trường thế giới thì trinh Việt bây giờ giá bao nhiêu các bác em nhỉ????
    Thằng Days em anh đâu rồi, một bát kứt cũng trị giá phết đấy. **, cái topic vui vẻ bên kia bị khóa rồi, anh em vào đây chơi tiếp.
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mày bớt mấy vụ đ... đái này đi ku ! Mex thiếu đeck gì phò , thủ dâm mãi cũng mỏi tay chứ mày !
    Mà *** nó !sao phải khoá nhĩ ?
    Đời lắm thằng thích diễn vai chính kịch , lúc *** nào quần áo đầu tóc cũng là lượt , mặt thì hằng thù nhứ *** .Đến công ty gặp sếp cười nhăn nhở như chó dại gặp mưa ,trưa đi ăn cơm *** nói toàn chiện cổ phiếu với cả otô . Trốn vợ đi chơi phò cũng phải mặc complet .Nói thì đeck dám nói thật , gặp gái xinh xinh lập tức móc điẹn thoại gọi lên sàn "Còn bao nhiêu cổ phiếu ABC gom hết cho anh " .
    dcm ! Tối về nhà cởi cái quần xịp rách ra hong cho khô mai lại lên đường đóng vai công chức trẻ thành đạt !
    Vào cái Box phò này loại đấy cũng lắm ! Lúc *** nào lôi một quyển sách với nôi dung rất rong kinh ra ngồi gõ . Đến nổi thủ dâm còn *** dám !
    Anh em làm mệt chết con miẹ lâu lâu có topic hay thì cũng đe''o thoát được cái bọn nửa người nửa lợn này .*** !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này