1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Samurai , chú hỏi anh là làm sao xin được việc o Pháp hả, đơn giản thôi thứ nhất chú phải có hai thứ đó quan hệ và trình độ , mà cái quan trong nhất vẫn là trình độ , o pháp cũng như việt nam thôi kts mot năm ra trường nhiều dã man , nhat là hệ thông trường công , hệ không mất tiền,mà xin vào thì cữ rất dễ , thì ra ồ ạt nên trình độ của sinh viên ra đa phần là kém , hệ thống giáo viên thì không dặc sắc vi không có nhiều tiền dể thue giáo viên giỏi, nên xin việc đã khó mà lương cao thì càng khó hơn, còn hệ thống trường tư chỉ có một trường , trường này sinh vien thì cung không thể nói là giỏi hơn nhưng mà được cái đươc tiếp xúc với toàn giáo viên rất có tiếng , chủ yếu là mời các kts đang có tiếng về giảng dậy từ 1 đến hai học kì,và thay đổi liên tục nên sv cs cơ hội tiếp xúc với nhiều jts và ccông ty kt lớn , nên ra trường chả co khó khăn gì khi xin việc cả nếu như co trình độ, mà nối thât với chú làm cho pháp cũng chả suung sương gì đâu , tât nhiên là có thu nhập ổn định và lương cao nhưng suy ra vẫn là thằng đi làm thuê thui , anh làm cho bọn nó để lấy kinh nghiệm là chính , sau đó thi phải tách ra mà làm cho bnản thân minh thui .
  2. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Samurai , chú hỏi anh là làm sao xin được việc o Pháp hả, đơn giản thôi thứ nhất chú phải có hai thứ đó quan hệ và trình độ , mà cái quan trong nhất vẫn là trình độ , o pháp cũng như việt nam thôi kts mot năm ra trường nhiều dã man , nhat là hệ thông trường công , hệ không mất tiền,mà xin vào thì cữ rất dễ , thì ra ồ ạt nên trình độ của sinh viên ra đa phần là kém , hệ thống giáo viên thì không dặc sắc vi không có nhiều tiền dể thue giáo viên giỏi, nên xin việc đã khó mà lương cao thì càng khó hơn, còn hệ thống trường tư chỉ có một trường , trường này sinh vien thì cung không thể nói là giỏi hơn nhưng mà được cái đươc tiếp xúc với toàn giáo viên rất có tiếng , chủ yếu là mời các kts đang có tiếng về giảng dậy từ 1 đến hai học kì,và thay đổi liên tục nên sv cs cơ hội tiếp xúc với nhiều jts và ccông ty kt lớn , nên ra trường chả co khó khăn gì khi xin việc cả nếu như co trình độ, mà nối thât với chú làm cho pháp cũng chả suung sương gì đâu , tât nhiên là có thu nhập ổn định và lương cao nhưng suy ra vẫn là thằng đi làm thuê thui , anh làm cho bọn nó để lấy kinh nghiệm là chính , sau đó thi phải tách ra mà làm cho bnản thân minh thui .
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế ông anh sdf1974 đang làm cho công ty nào đấy???
  4. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế ông anh sdf1974 đang làm cho công ty nào đấy???
  5. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh gi vua bao là vao truong thì khó í, em công nhận là khó thật( Vì em có thằng bạn thân thi mấy năm rồi). Nhưng .....
    lớp em cũng có 1 nhân giống như ...... ông gì ở chỗ anh làm. Mà thằng này hình như còn hơi đao!!!
    Đồ án không biết làm tí gì luôn, đến bản QH chi tiết 1/500 ( khu trung tâm) nó làm to bằng .... 3 ngón tay! híc đồ án tư cách đấy nhé . Anh hỏi lớp 99Q trường KTHN biết ngay. Thầy trưởng khoa chấm xong( vẫn qua như thường) khuyên luôn nếu làm tốt nghiệp làm cái Q1 hoặc Q2 cho vừa sức......
    Thằng này vẫn ra trường tươm, hi vọng sau không gặp lại nó.
  6. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh gi vua bao là vao truong thì khó í, em công nhận là khó thật( Vì em có thằng bạn thân thi mấy năm rồi). Nhưng .....
    lớp em cũng có 1 nhân giống như ...... ông gì ở chỗ anh làm. Mà thằng này hình như còn hơi đao!!!
    Đồ án không biết làm tí gì luôn, đến bản QH chi tiết 1/500 ( khu trung tâm) nó làm to bằng .... 3 ngón tay! híc đồ án tư cách đấy nhé . Anh hỏi lớp 99Q trường KTHN biết ngay. Thầy trưởng khoa chấm xong( vẫn qua như thường) khuyên luôn nếu làm tốt nghiệp làm cái Q1 hoặc Q2 cho vừa sức......
    Thằng này vẫn ra trường tươm, hi vọng sau không gặp lại nó.
  7. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh làm công ty vớ vỉn thui , công ty này có miếng nhưng không có tiếng ......hi hi....có khoảng 70 kts thoi...
  8. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh làm công ty vớ vỉn thui , công ty này có miếng nhưng không có tiếng ......hi hi....có khoảng 70 kts thoi...
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước có một chú bé lớp 11 đến công ty mình "thực tập". Mới vào tưởng chú này là sinh viên kiến trúc đi thực tập định giao việc thì chú mới giới thiệu. Hoá ra chú học trường Quốc tế Pháp. Học sinh của trường này khi lên lớp 11 sẽ có một hoạt động hướng nghiệp. Thày cô sẽ yêu cầu học sinh nêu lên dự định và mong muốn của mình khi chọn ngành cũng như chọn trường ĐH. Các chú được giao một bảng hỏi để nghiên cứu về ngành học mình định chọn.
    Mình dùng tất cả những khái niệm dễ hiểu và quen thuộc nhất để giải thích cho chú này thế nào là kiến trúc và công việc của ngành kiến trúc, về cơ cấu bộ máy của công ty, về các bộ môn tham gia trong một công trình xây dựng...Tất cả những điều mà mình không có cơ hội được biết khi cắp bảng vẽ đi ôn thi.
    Nhớ lại ngày trước khi chọn ngành học,lý do nhiều nhất để quyết định chọn kiến trúc là vì thấy cái nghề đó hay hay, được bạn bè nể phục, ngưỡng mộ mấy anh sinh viên kiến trúc ăn mặc bụi bặm, đầy chất phong lưu nghệ sỹ....chứ không bao giờ quan tâm xem ngành đó rốt cuộc như thế nào.!
    Giúp được chú này chút ít thấy đúng là nền giáo dục Việt nam cũng nên học hỏi bạn bè quốc tế, ít nhất ở điểm này.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  10. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước có một chú bé lớp 11 đến công ty mình "thực tập". Mới vào tưởng chú này là sinh viên kiến trúc đi thực tập định giao việc thì chú mới giới thiệu. Hoá ra chú học trường Quốc tế Pháp. Học sinh của trường này khi lên lớp 11 sẽ có một hoạt động hướng nghiệp. Thày cô sẽ yêu cầu học sinh nêu lên dự định và mong muốn của mình khi chọn ngành cũng như chọn trường ĐH. Các chú được giao một bảng hỏi để nghiên cứu về ngành học mình định chọn.
    Mình dùng tất cả những khái niệm dễ hiểu và quen thuộc nhất để giải thích cho chú này thế nào là kiến trúc và công việc của ngành kiến trúc, về cơ cấu bộ máy của công ty, về các bộ môn tham gia trong một công trình xây dựng...Tất cả những điều mà mình không có cơ hội được biết khi cắp bảng vẽ đi ôn thi.
    Nhớ lại ngày trước khi chọn ngành học,lý do nhiều nhất để quyết định chọn kiến trúc là vì thấy cái nghề đó hay hay, được bạn bè nể phục, ngưỡng mộ mấy anh sinh viên kiến trúc ăn mặc bụi bặm, đầy chất phong lưu nghệ sỹ....chứ không bao giờ quan tâm xem ngành đó rốt cuộc như thế nào.!
    Giúp được chú này chút ít thấy đúng là nền giáo dục Việt nam cũng nên học hỏi bạn bè quốc tế, ít nhất ở điểm này.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này