1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. map1

    map1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói kiểu này thì có một số khả năng:
    1. Có thù hằn gì đó với TranViet Architects & Investment Consultancy => Lấy thông tin, địa chỉ cty người ta làm cái signature của mình, lên mạng phát biểu rất bull**** để gây phản cảm => đại cao thủ đồng thời cũng đại khốn nạn, ném đá giấu tay.
    2. TranViet Architects & Investment Consultancy có những nhân sự ngu xuẩn.
    3. Khả năng nào nữa nhỉ?
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    khả năng thứ ba là chính là anh ấy thật....
    anyway nếu ai đó fake thì sr bác đồng hương!
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Anh Trần Vịt có tin anh mà ra Hà Nội này làm ăn thì anh có khi 1 tháng kiếm đc chục củ cũng khó ( với tài năng hiện tại của anh )?
    Anh Trần Vịt có tin nếu như toàn bộ cánh kts ,ths.kts, ts.kts Hà Nội đổ vào Nha Trang thì anh cũng chết đói đầu tiên ko?
    Ngồi yên trong đấy nói ra thì cũng được nhưng giỏi thì ra đây mà làm này?
  4. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Với trần Vịt thì Kiến trúc sư chỉ là một cái label để quan hệ và giật mánh.Việc đầu tiên anh ấy nhìn và thấy là lợi ích kinh tế. Anh ấy không có làm kiến trúc sư từ lâu rồi. Anh ấy không phải là đồng loại với cụ
    Vụ ông tiến sĩ này bể không phải là do thiết kế mà chính là do quản lý kém. Chắc ông TS này phải cắp tráp vào Nha Trang học tập Trần Vịt làm quản lý.
    Tôi chẳng thích thú gì anh Vịt tồ này nhưng phải công nhận anh ấy quản lý giỏi dù sự giỏi giang của anh ấy chỉ xuất phát từ đức tính khôn vặt của người Việt ta.
  5. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    bàn làm gì cái thằng đầu đất,nó coi 50chai như 1 cốc trà đá nhưng nó vẫn đi bơm xe thôi ,kiểu thùng rỗng kêu to ý mà ,
    vấn đề quan trọng không phải là có bao nhiêu tiền
    cái quan trọng là tư cách sống
  6. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ha há há !! Hây za ! Tối này ăn ,uống , ngủ , nghỉ . chơi đ... là ta bao hết đó hả !!!
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    đúng là có bao nhiêu tiền không quan trọng thật.
    nhưng quan trọng là... chất lượng cuộc sống - còn tư cách sống thì lại khác - chả liên quan gì đến tài chính cả.
    tranviet chả nhận mình tài năng làm đek gì - nhưng chắc chắn 1 điều, chất lượng cuộc sống của gia đình tranviet hiện tại tốt hơn thiên hạ xung quanh rất nhiều lần - thế là tốt rồi, bõ công ăn học, đói khát thời sinh viên...
    Nhân bàn đến chuyện kèo nhỏ hay to, tôi thấy các đồng nghiệp thường bị mắc ở chỗ này . Ông trời công bằng phát vốn cho mọi người mỗi ngày có 24 tiếng như nhau - billgate hay thằng ăn mày cũng thế - vậy tại sao có thằng 1 giờ kiếm 10usd mà có thằng 8tiếng mới kiếm được 10usd? Đơn giản thôi, thằng kiếm nhiều tiền nó biết cách đầu tư vào thời gian.
    - Thiết kế 1 cái nhà phố mất 4 ngày, tranviet lấy 20triệu - như vậy 1 ngày 5triệu.
    - Bác kia cải tạo cái nhà, cho là mất 2 tháng, kiếm 50triệu - như vậy 1 ngày kiếm chưa tới 1triệu .
    Thế thì kèo 20 tr của tranviet to hơn kèo của pác tiến sĩ nhiều.
    Thời gian còn dư càng nhiều thì mình lại suy nghĩ để làm sao tiêu tiền hay đầu tư 1 cách hiệu quả nhất.
    vậy nên tranviet có thể không đủ tài năng để thiết kế hay render thật đẹp, nhưng tranviet có dư khả năng tài chính để thuê 1 kts "tài năng" làm việc đó thay mình dưới thương hiệu của tranviet.
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tần Vịt fân tách vậy hok sai, nhưng thiếu 1 điều kiện wan trọng:
    - Tần Vịt ngồi chơi cứ 4 ngày 1 khổ chủ đến nộp mạng 20 lọ?
    - Thiến Xĩ ngồi chơi cứ 2 tháng 1 khổ chủ đến nộp mạng 50 lọ?
    Vậy, định mức mấy chai per day như Tần Vịt fân tách chỉ có giá trị trong 1 khoảng t/gian nhất định và không thể đem định mức đó nhân với số t/gian trong đời mà Thượng con nhà thằng Đế bao cấp cho mỗi người để ra con số chính xác ngõ hầu so sánh đc... Phỏng ạ?
  9. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    thượng con nhà thằng đế là thằng thượng đế đấy hả pác?
  10. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ha há há !! Hây za ! Tháng này ,ăn ,uống , ngủ , nghỉ . chơi đ... là ta bao hết đó !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này