1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nggiang

    nggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    1
    Chả biết "Chai " là gì nhưng em đoán là 900.000.000 VNĐ
    Con số mơ ước của em!!!!
    Ngưỡng mộ bác!!!!
  2. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tầm Nha trang khánh hoà thì vẽ thế thu được 900 chai nước mắm là đúng mẹ rồi. Như con này, mà ở trỏng anh làm, phối cảnh vẽ bằng mồm, sơ sơ cũng thu về dăm tĩ.
  3. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không thể phủ nhận các công trình và nguồn thu ông kiếm được . Tôi chỉ thấy phục cái thu nhập của ông chứ công trình thì làm quá bình thường thậm chí 1 số công trình rất... chuối mà ông đem khoe trong trang web của ông " chắc bám váy được 1 vài mối quan hệ to to để kiếm ct đây mà " . Ngoài thiết kế , thi công ra thì nhà ông còn buôn thêm "thuốc nổ " nữa hả ? Hay nhà ông gần kho đạn ?...
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chửi thì cũng nên có cơ sở, đừng "chắc" nọ, "chắc" kia, dựa vào đâu mà "chắc"?
    Tuấn nó đong khách, không đong KTS. Nó làm hàng miễn sao khách nó khoái, chìa ví cho nó móc, đó là sự thuận mua vừa bán trong làm ăn, tốt thôi. Nó khoe hàng, có khoe nghề đâu?
    Nó dùng nghề dốt kiếm nhiều tiền, cậu chắc giỏi hơn mới chê đc, zưng mà "kiếm từng xu", xét về mặt xã hội là cậu hok bằng, đóng thuế ít hơn. Về gia đình, cũng hok bằng, vợ/chồng con cái khổ hơn. Về bản thân, cậu zỏi nghề mà nghèo hơn, chứng tỏ cậu làm nghề để tự xướng, thế là ích kỷ hơn... Hehe!
  5. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả dựa vào đâu để mà chắc cả , chỉ thấy hầu như ở quê tôi nó thế , với lại đọc mấy dòng cm của ông trần việt rồi vào trang web của ông ấy xem thử thì thấy ông ấy nổ to quá nên ngứa cái lỗ tai bên phải đỏ cái lỗ tai bên trái vì cái giọng giống y như giọng mấy thằng tôi biết . Còn về phần tôi thì nếu gặp khách , chủ đầu tư mà tôi cảm thấy sướng nàm thì tôi nàm . Tư vấn thuyết phục theo ý mình mà chủ đầu tư bảo thủ "quá" éo chịu nghe thì tôi bỏ éo nàm lữa " tất nhiên là nàm ngoài thì như thế thôi" còn việc công ty thì kệ mịa nó vì 10 ct thì may lắm mới được 1 ct mình cảm thấy nà... của mình . Tất nhiên thằng kts như tôi thì thu nhập chính không phải từ nghề thiết kế mà từ những khoản khác không tiện nói ra . Đang định bỏ mịa cái nghề này về quê nuôi lợn đây , cũng đóng thuế đầy đủ cho xã hội ,gia đình cũng có được bát cơm mà ăn chứ không phải độn ngô độn khoai từng bữa , khổ nỗi đã trót dính yêu mịa thằng kt rồi thì bỏ nó nại éo thể được , thế mới đau chứ nị ... À , dạo lày nghị định 12 ló ra , 15 tỉ mới phải qua thẩm định SXD lên anh em kts cũng thoải mái st hơn tí . Nhẩy !!!
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    năm 2000 lúc mới mở cty em cũng máu lắm chứ, vẽ cái gì cũng phải binh tới binh lui cẩn thận sao cho nó thật là "art" rồi mới giao hàng.
    kết quả thê thảm vô cùng - 10 projects thì chừng 1 cái được đem ra xây dựng. Trình độ về kỹ thuật còn yếu nên công trình cũng lủng củng - chỉ được cái đẹp, đem ra xây dựng phải điều chỉnh về kỹ thuật tới lui. Kết quả tất yếu thôi, sập tiệm công ty .
    Sau dời cty về nha trang, nghiên cứu thị trường mất 1 năm đã làm em phải suy nghĩ lại - các pác nghĩ sao khi mà mình chìa cái phối cảnh ra khách nó giãy nảy lên " ông chụp hình ở đâu mang về đây chứ có thiết kế nhà tôi đâu ? "
    Thôi thì nhìn mặt thằng khách mà vẽ vậy, thằng có tiền ít học với thằng có tiền + có học nó hưởng thụ không gian khác nhau miễn-là-sướng nó. Làm sao để mà vẽ gì xây nấy còn hơn vẽ để rồi chỉ-nằm-trên-giấy.
    Đừng vẽ hoành tráng quá, chủ đầu tư ko đủ tiền xây - mình ôm cái thiết kế đó đi khoe trên mạng để được khen làm gì khi mà vợ con đói khổ thua thiệt xã hội.
    Nha trang cũng lắm công ty tư vấn,nhiều kiến trúc sư trẻ, có đc kts lên mạng chê bai tranviet đủ kiểu - đọc xong thấy hơi buồn 1 tẹo. Nhưng hôm nọ nha trang mưa trái mùa, vợ chồng tranviet lái xe hơi đi ăn sáng thì gặp vợ chồng nhà kts-tài-năng kia đang loay hoay trùm áo mưa chở con bé đi học tự nhiên tranviet thấy thương cho... vợ con nó - không thấy buồn nữa.
    Đời hơn nhau ba cái trò render - binh bố đấy làm dek gì, sống sao cho nó ra sống - chất lượng cuộc sống & gia đình nói lên tất cả.
    Hôm nay mới sáng sớm có đồng chí gọi điện bảo có giấy phép xây dựng rồi, em cho lính lên lấy đi . Thế là hôm nay vui rồi.
    Vui đi các pác, khả năng 2 tuần nữa tranviet ra hà nội ký cái kèo thơm thơm, hi vọng anh em có dịp gặp nhau.
  7. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vịt em ! Em nói chí phải, chí đúng ! Nhưng anh anh thấy còn vài điểm còn không hiểu
    1.Thế nào là thật art ?
    2."Hoành tráng" là gì mà xây tốn nhiều tiền hơn không hoành tráng (giải thích cho từ hoành tráng ) ?
    Về phương diện hưởng thụ cuộc sống vật chất thì chắc là em "hoành tráng" hơn anh em ở đây (theo như em nói ). Nhưng anh muốn nhắc lại em không nên mang cái đấy ra làm thước đo .Vì sao như thế thì anh khỏi cần giải thích vì có nói chắc đầu Vịt em cũng đ.éo hiểu .Biết đâu em cày tiền cho vợ con hoành tráng vì trym em teo nên bù tiền vào cho vợ nó đỡ tủi thân.Anh nói thế là để em hiểu rằng mổi con người có một cách sống , một cách cảm thấy hạnh phúc .
    Hạnh phúc của em là chở vợ trên con oto đi ăn sáng còn hạnh phúc của thằng kia là b.em vợ xong trùm áo mưa chở con đi học. Em thấy sao ?
    Anh em trên này nó chữi em là đúng vì em đã giới thiệu mình là kts hoành tráng nhưng lâu lâu em lại ném lên mấy cái phối cảnh chùi đ.ít với vài trăm chai đi kèm . em muốn show em mở miẹ riêng một topic "Hiệu quả của kts dùng bút và dùng lưỡi " hay "oto và kts" hay "thu nhập của Vịt " cho nó chuyên nghành .
    Có vài lời với Vịt thế, hôm nào mát trời anh rủ ông Dzi bác anh ghé Nha Trang mượn oto em lượn vòng kiếm hàng làm nháy cho nó hạnh phúc .
  8. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đối với từng người đều có cách hưởng thụ cuộc sống khác nhau,thằng kts cũng vậy.
    -Hưởng thụ không chỉ là ngồi trên con xế hộp quay quay ?onắng không đến mặt,mưa không đến đầu? mà có thể chỉ là 1 em Mobylete,hon da 67, CD , Minks ,Simson? trị giá từ 1 đến 10 củ đi vi vu cùng ?oem gái xinh tươi, chân dài tới nách" tay vòng qua eo? siết chặt .?Vịt thì chỉ có em béo ú?vuốt má lợn tạ chết lăn quay (xem ảnh)?.
    -Hưởng thụ không chỉ là có tiền xài con Vertu ,Goldvish,? hằng trăm củ mà chỉ cần con máy Tàu đầy đủ chức năng ,xem TV ,cùng 2 sim 2 sóng online là đủ ?o1 sim làm ăn 1 sim cưa gái kiếm bồ? .
    -Hưởng thụ không chỉ là ở trong 1 con biệt thự rộng thênh thang, âm u buồn tẻ mà chỉ là 1 con nhà vườn bằng đất lợp mái tranh có vườn cây ăn quả có hồ cá trong veo,? đun nấu bằng những sợi rơm vàng, hố xí (WC) bỏ mun, quẹt ? ?obằng lá chuối khô?? hoặc có thể dùng ?oque??
    -Hưởng thụ không chỉ là uống mâý chai rượu ngoại XO, XX,XY? mà chỉ là chai rượu đế nút lá chuối cùng đĩa lạc rang nhâm nhi đàn hát cùng anh em chiến hữu .
    -Hưởng thụ không chỉ là sáng , chiều đi làm kiếm tiền rồi về với vợ mà chỉ cần cuối buổi đi làm về nháy mắt nhau ra quán bia cỏ với đĩa cá chỉ vàng ngồi với anh em buôn chuyện trên trời dưới đất.
    -Hưởng thụ không chỉ là quanh năm làm việc quần quật kiếm tiền rồi bỏ vào két thỉnh thoảng đem ra ngắm, ngửi? mà chỉ cần ít xèng kẹp đít với đôi dép tổ ong làm chuyến ?oTa ba lô? đi khắp bốn phương trời .
    -Hưởng thụ không chỉ là nhiều xèng sắm ?ohàng xa xỉ ?o những cái mà người khác cũng đã có rồi mà có thể là sưu tầm được những thứ hàng độc nhất vô nhị ?o có thể tìm thấy trong đống sắt vụn hay lang thang kiếm được ở chợ trời, làng quê? ?o (ngồi ngắm thôi cũng đã sướng lắm rồi)
    -Hưởng thụ không chỉ là suốt đời chỉ ?ophệt? được 1 em (vợ cứ cho là hoa hậu đi) mà là thay đổi khẩu vị ?thượng vàng hạ cám , Đông , Tây , Nam ,Bắc , Âu, Á, Phi, Mĩ ?( Cái này thì cần phải có xèng ) nhưng thằng nào máu cũng có thể làm được .
    -Hưởng thụ không chỉ là ?
    -Hưởng thụ không chỉ là ?
    ???????????
    ( Mời anh em viết tiếp ?)
    Ps: Tôi nhớ có lần hồi đang còn đi học thằng bạn có hỏi: Mong ước lớn nhất của mày bây giờ là gì ? Lúc ấy tôi chưa nghĩ đến chuyện lên đời con Win ?otàn nhưng không phế? thành con Fx 125 hay đổi con Tắc X thành Tắc V? hay trúng được con Lô ,ăn thêm trận Bóng ? mà chỉ đơn giản là :?o Tao ước khi về nhà , ăn cơm xong được ngồi vểnh râu trong phòng khách, gác chân lên bàn, ngửa đầu? bắn điếu Vina mà không phải trốn vào nhà vệ sinh? hút trộm ?o (Hưởng thụ mà, bây giờ thì điều ước đã thành hiện thực..he..he?nói chung là cuộc sống hạnh phúc là được làm những gì mình thích )
    (Lại mời anh em kể tiếp những câu chuyện ?ohưởng thụ? của mình )
  9. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hưởng thụ kiểu chửi đã đời cái thằng mình ghét.
    Thời bao cấp có nghe đến việc trả thiết kế phí bằng lợn.
    Thời nay mà có chuyện trả thiết kế phí bằng nước mắm thì hay thiệt. Cẩn thận ăn mặn hại thận.
    Chúc mừng TVATuấn.
  10. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    chú kiếm xu: Đắn đo mãi ko biết có nên viết bài này không?ngại chú chưa biết tranviet nên sẽ bảo là tranviet nói cuội. Nhưng mà nghĩ lại thời tranviet vừa tốt nghiệp đi làm thuê, lương cao hơn người khác gấp bội nên cũng có cái máu coi thường thiên hạ y chang như chú nên phải nói, biết đâu chú tỉnh ra nhanh thì ba mẹ, vợ, con chú sớm được nhờ.
    Thời mới mua được cái matiz tranviet nghĩ thế này là sướng lắm rồi. loay hoay cơ hội đến, đổi được cái zace2004 lại nghĩ - thế này chắc là đủ sướng?? qua mấy đợt nâng cấp nữa tới bây giờ vợ chồng mỗi đứa 1 xe hơi riêng thì tạm gác chuyện xe cộ lại để đầu tư vào kèo khác. Nhưng đích đến tiếp theo của mình phải là mẹc S550 mới gọi là sướng. (hic đến khi mình có nó thì lại có đích khác để mà phấn đấu nữa)
    Tranviet quan niệm rằng, xã hội cũng như 1 bể cá lớn, con tầng trên hưởng thụ ngọn rong, ánh nắng rồi cho là sung sướng. Con dưới đáy thì chỉ cần ăn đươc ngày 3 bữa chất thải của con tầng trên cũng đủ sung sướng vuốt râu rồi.
    Nên mới nói, thằng nào cũng tự thấy hạnh phúc khi hài lòng với hiện tại cả (báo chí nó hay nói thế) nhưng chỉ cần nhìn lên 1 chút thì mình có thêm niềm tin để mà cố gắng thóat ra.
    Không biết ngòai bắc thì sao chứ ở trường kiến trúc saigon khóa mình, các thầy luôn luôn dạy bọn mình rằng, phàm là 1 thằng kiến trúc sư dù xuất thân từ hòan cảnh nào đi nữa đã hành nghề thì giứt khóat sẽ giàu và phải giàu.
    Đó cũng là lý do tại sao 1 khóa thi vào kiến trúc saigon tới hơn 10.000 thằng tú tài hăm hở nộp đơn mà trường chỉ tuyển có 250 kiến trúc sư.
    Kiến trúc sư cũng chỉ là 1 nghề - nhưng là 1 nghề cao cấp trong xã hội. Vì khách hàng của kiến trúc sư thường là người giàu (giàu thì thường đi kèm với quyền lực).
    Do đó nếu kiến trúc sư cũng giàu và ở cùng đẳng với họ, họ tin tưởng mà giao dự án hơn là giao cho 1 kiến trúc sư tóc râu dài, ở dơ, cưỡi con vespa hay con xe độ mang phong cách nghệ sĩ nửa mùa - Đó là điều chắc chắn.
    Nếu quan sát sẽ thấy, những kiến trúc sư đàn anh đi trước mà thành công nghề nghiệp thường là những kts đầu tóc nghiêm túc, thắt cavat, mặc veston, đi xế hộp - nói tiếng anh như gió.
    Tất nhiên có những đại gia thích giao lưu với 1 anh kts nghệ sĩ - nhưng chỉ là những kèo cỏn con đại lọai như ..."chú em xem thiết kế lại cái phòng đọc sách cho vợ chồng anh".... hoặc giao 1 kèo lớn với giá rẻ mạt chỉ để lấy cái concept !!
    **** cũng thế thôi - cũng là đàn bà có tí nhan sắc, lọai có trình độ đại học, đi xe hơi,nói tiếng anh, tiếp khách ở khách sạn 5 sao giá nó cao hơn nhiều lọai gái bỏ học sớm, vẽ mặt dày phấn nhảy nhót trong mấy quán bar rẻ tiền mà.
    tâm sự chân tình thế cái đã, khi nào có dịp cụng ly nói chuyện tiếp.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này