1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasketch

    vinasketch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trần việt ơi !!!! em hâm mộ anh
  2. arch_dhxd

    arch_dhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nhìn công trình của Việt lại nhớ tới hồi đi học 3D của anh Thắng béo-Đội Nhân :
    - Công trình này có mái dốc, có gờ phào...lại có cả những mảng ốp đá, con tiện BT và rất nhiều các loại cửa...các em mà dựng được con này là coi như biết hết các kỹ thuật dựng hình trong 3D max
    Đề nghị Việt liên hệ ngay với anh Thắng để các thế hệ sinh viên sau này có nhiều tài liệu thực tế học hỏi kỹ thuật dựng hình trong 3d.
    P/S : kèo này tuy nhỏ nhưng chắc cũng đủ tiền đổ xăng cho con S65-AMG tương lai mà bạn có ý định tậu...
  3. 1stLady

    1stLady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

     
    Chú em này mới đổi đời - nhưng cái giọng vẫn mang đậm bản chất bần cố nông khố rách áo ôm lưu manh trộm cắp. Nhiều thằng nó nghèo vượt khó nó khiêm tốn lắm chú mày ạ.
    Thước đo thành đạt của 1 thằng KTS là công trình (nổi tiếng) chứ có phải là mấy cái chú mày khoe đâu. Còn thước đo thành đạt của xã hội thì tiền chỉ là 1 tiêu chí thôi nhá, đừng để ngta nói chú mày là trọc phú thì có mà mang nhục.
    Mà suy cho cùng thì thằng nào nó thiếu cái gì thì nó cố bù cái đấy thật nhiều. Chú mày thiếu tiền, ko biết ks 5 sao là gì, nhà hàng sang là gì thì cố ngoi lên mà bù vào chỗ thiếu cũng dễ hiểu.
    Đúng là đầu đất ...
     

    được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 18/05/2009
  4. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    em hẻm dám đì đọp zì a Trần Việt đâu nhưng cái biệt thự phong cách lào lai champa thế này thì đúng là hơi khó đỡ thật ... nể cái anh render mồm tốt ... có tiền vậy là đc rồi ...
  5. vinasketch

    vinasketch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nói thật là anh em đừng làm anh trần việt buồn ,anh ý mà không vào đây nữa là mất vui,mà cứ có cái j vui là em muốn nó dài dài hà, anh trần việt mà không vào đây nữa thì em cũng không muốn vào nữa
    trần việt ơi .....em ủng hộ anh!!
  6. 1and1

    1and1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    He he, Bạn nói thế tớ đoán bạn là kiến trúc sư nhớn rồi nên chả thèm quan tâm đến cái bể phốt nó như thế nào, cấu tạo và nguyên lý lọc lắng ra sao...Gặp những trường hợp đặc biệt mà cứ giao cho máy chú kết cấu mới cả tho xây thì vỡ mồm.
    Mình nghĩ rằng chủ trì kiến trúc thì phải là người hiểu tổng hợp các bộ môn từ kết cấu cho đên M&E ,... cái gì làm được, cái gì ko làm được để mà ép các bộ môn làm theo ý mình
  7. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quả lày lói chuyện nà nhằm vào em. Nâu giờ em để yên nghe ngóng tình hình cho anh em phi vô chửi chứ em không vội đáp trả. Nhưng mà bác trần Vịt ạ .
    1. Hồi em mới ra trường em làm nghề tự do ?o chứ không đi làm thuê lương gấp đôi kẻ khác để coi thường mọi người như bác? với em ai thuê cái gì thì em làm cái đấy và bắt đầu có thu nhập nên gia đình cũng đỡ được đôi phần ?ođỡ lô đề, bóng bánh...?
    2. Chuyện ôtô em không bàn vì mới nửa năm ra trường em cũng đủ làm con Jeep 40 củ để vi vu nhưng vì thu nhập thất thường nên em thôi ?o không có tiền đổ xăng?. Phục vụ bản thân là chính chứ lấy vợ như bác thì nhà ngoại chắc phải phụ cho em bèm cũng phải thêm con Camry với mảnh đất TP nữa là ít .
    3. Bác ví von cái bể cá sao mà nó dung tục quá, con cá tầng trên sắp die nên nó mới lên ngáp ngáp kiếm tí ô xy để thở đấy, nó không thể lặn lâu và sâu được . Bác quan sát cái bể cá , cái con sắp ... ?ođi? ấy .
    4. Thầy em ngày xưa không dạy như thế , thầy em bảo rằng ?o Nghề kiến trúc là nghề cầm chim cho thằng khác đái , các anh cứ học cho nó ra trường đi rồi 10 anh yêu nghề thì bỏ nghề hoặc ( lụt nghề ) mất 9 , xã hội có ít đất cho thằng bay bổng lắm . Rất hiếm thằng làm giàu được mà kiến trúc vẫn ... ngon .( Cái này thì em có thể thông cảm cho bác ) Quả thầy đáng kính của bác phát biểu câu ấy chắc cũng nằm trong số này thế nên đám bạn đại gia giàu có của bác cũng không thiếu trường hợp ngoại lệ .
    5. Bác xem trang này thì sẽ biết tỉ lệ chọi của ĐHKT Sài Gòn http://www.laodong.com.vn/Home/Ti-le-choi-nam-2009-cua-%C3%90H-Kien-truc-TPHCM/20095/139023.laodong , năm nay tỉ lệ chọi hơi cao cũng không gấp 4 lần con số bác đưa ra ---> Bốc phét .
    6. Kts là 1 nghề như bao nghề khác , thằng tốt nghiệp kt cũng như bao thằng cử nhân các nghành khác, chẳng ai quan niệm là nghề cao cấp trong xã hội cả " đựơc mỗi cái mác để đi kưa gái thôi , anh ấy là kts đấy , oách không ??? " . Khách hàng của kts là thượng vàng hạ cám , thằng kts phục vụ cho xã hội ,nếu chỉ chăm chăm bám váy mấy mối quan hệ với mấy anh giàu có bụng phệ thì làm sao xoá được những khu ổ chuột, làm sao có nhưng công trình nhân đạo, dân sinh ... ???
    7. Những kts đàn anh đi trước em quan sát rất nhiều rồi và bây giờ vẫn luôn dỗi theo những bước tiến của họ . Có những người thầy dạy em ở trường HAU cũng tóc dài , đầu trọc , râu sâu róm, quần phủi , áo phông , đi Mink , Su đực , ... không những phục vụ tốt cho nền giáo dục kiến trúc nói riêng mà còn thành công trong những dự án lớn khác " có lẽ là đánh quả ", lương chỉ đủ tiền ăn sáng uống cà phê nhưng dạy cho vui vì có hứng với nghề nghiệp ( 1 người thầy đã nói chuyện với em như thế) . Bây giờ theo dõi những tạp chí chuyên nghành, những công trình , dự án lớn vẫn thấy tên các ông ấy ( thèm được như các ông ấy quá !)
    8. Bác so sánh kts với **** (có 10 điểm giống nhau giữa kts với **** không biết bác đã từng nghe chưa ) . Nhưng với phương diện như bác nói thì theo bác nếu là....**** bác là loại.... **** nào ??? ( Có lẽ là đĩ đực , bám váy mấy bà sồn sồn để được ăn, ngủ, đ.., ỉa cho nó thêm phần ... long trọng , thích Mẹc S550 thì bà cũng ... cho 1 cái )
    Thế nhẩy , khi nào rảnh nói chuyện tiếp [​IMG]
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    kiến trúc sư muốn xóa nhà ổ chuột chỉ có cách bám thằng đại gia đầu tư giải tỏa hết ổ chuột để quy họach lại mới đúng.
    tranviet chưa bao giờ thấy ai nghèo mà đi thuê kts cả.
    render bằng miệng chưa giỏi - đừng cố gắng kẻo viêm họng.
  9. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh í tối tăm tô?i tội. Sao mọi ngươ?i nơf mắng nhiếc nặng lơ?i? Hông tốt đâu nhớ. Nga?y xưa có một chú heo siêng năng chăm chi?. Chú kiếm được nhiê?u thực phâ?m lắm nhớ. Chú luôn coi thươ?ng luf chim tung cánh trên trơ?i xanh, cái loa?i nhẹ cân chi? thích bay bô?ng ha?i hô?, hông chịu tích mơf gi? hết. Cho nên chú chi? thích chơi với các bạn hợi, ngưu, la? loa?i sang trọng vi? to lớn va? rất la? nhiê?u mơf.
  10. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừa, hoanhoixiu ơi, em nhân hậu quá đi, anh iêu em mất rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này