1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Một đàn bò vào Thành Phố, .........
    (Trịnh Công Sơn)
    Câu này hay quá!
    Đúng là đàn bò. Anh thấy mấy chú có tinh thần bầy đàn rất tốt! Hơn cả bọn Tàu khựa nữa là, thế mà vẫn đói. Bó tay
    Được beyond_S sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 21/05/2009
  2. 1stLady

    1stLady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thấy tồi tội thế nào ý - thương quá đi cơ.

    Được 1stLady sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 23/05/2009
  3. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng thấy Trần Việt có bản lĩnh...:)
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày: Sự tích hoa *** lợn
    TT - Ngày xửa ngày xưa, có một vị quan khoan thai đi vào xóm nhỏ. Gặp một cụ già ngồi uống trà bên gốc cây đa, quan lễ phép hỏi:
    - Sao cụ ngồi đây? Không đi làm à? Thế cụ sống bằng gì?...
    - Hỏi gì lắm thế, ông ngoại! Ta sống bằng hoa hồng.
    - Ồ, cụ lãng mạn thật. Có một nhà văn Nga viết: người ta không chỉ sống bằng bánh mì...
    - Lãng mạn cái con khỉ khô. Ta ngồi đây xem có ai hỏi thuê nhà không, ta dắt đi giới thiệu, người ta cho hoa hồng sống qua ngày. Còn gọi là tiền cò đó.
    - A, cái đó bọn tôi gọi là tiền bo!
    - Thế các cậu cũng dắt mối thuê nhà nữa à?
    - Ối, bọn tôi mắc gì mà làm cái việc ấy. Công trình này, dự án này? toàn tỉ đô, cụ ạ!
    - Sống qua ngày chứ?
    - Làm gì lây lất thế. Báo cáo cụ, bọn tôi cứ gọi là sống khỏe mấy đời. Chỉ hơi vất vả là phải bóp cổ chúng nó mới ăn được 10-20% hoa hồng, cụ ạ!
    - Này, ta không mù nên nói thế này: cái mà các cậu chia nhau ăn chẳng phải hoa hồng đâu, mà là hoa *** lợn đấy.
    Sự tích hoa *** lợn có thể ra đời từ đó.
  5. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, *** lợn cho việc xin phép nâng từ 19 lên 23 tầng của 1 toà nhà ở Giảng Võ là 4tỷ đấy cụ ạ!
  6. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra những người làm công tác giáo dục lại là đầu tầu gương mẫu sáng tạo ra cơ chế tự loại bỏ nhân tài...
    Giải nhất tí xíu như mấy cái hạng ruồi ở bển mờ....
  7. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    up, cần post bài. :)
  8. ArcUrbLab

    ArcUrbLab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Dzi Em bị thằng Vú nó lừa roài , mịa mấy cuộc thi này toàn treo đầu chó bàn thịt heo! Bậc láo thành như Bác tốn thời gian làm mấy cuộc thi này làm gì , để cho thằng KCD nó làm, kiếm mấy con Pháp phò mà làm chơi! Kính bác
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thằng Tồ cứ bi bô một hai anh Ivan, té ra mài đổi nick để chửi bậy à ku? Thông tin người ta đưa lên báo mài bảo anh lừa là lừa cái ếu giề? Hâm nó cũng vừa thôi, ếu ai lại hâm hết phần người khác như mài.
  10. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh VBL nhầm rồi, chị Tồ không có cái giọng cục súc đấy. Chị Tồ của chúng ta nói năng trôi chảy, hoa thơm **** lượn, phàm là đứa ngộ chữ càng léo bao giờ nói bậy.
    M@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này