1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI BUỒN QUANH HALLOWEEN. ĐỌC TRANG 8.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rio, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Keen thật hay đểu đây?
    HERO...i loved u in past,in love with u in present & will love u in future...he he he
  2. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn sự có mặt của các bạn đặc biệt là các bạn nữ.
    Trời không thương anh em chúng tôi! Màn chuẩn bị kỳ công của X-File đã bị ông thần gió phá hỏng. Mặc dù đã thử nghiệm 2 lần rồi nhưng hôm qua gió to quá nên hỏng mất phần có lẽ là hay nhất của buổi tối hôm qua.
    Hôm qua đúng là rất nhiều chuyên không hay xảy ra đến 7 h rồi mà ampli vân chưa lấy được không biết là làm thế nào đành về nhà mượn bố , may quá cụ đã đồng ý và nhờ luôn ông anh đi theo phụ trách hộ.
    Anh em đã cố gắng hết sức nhưng chỉ được đến như vậy và quả thật là chúng tôi có qua ít người 3 người với khối lượng công việc lớn nên không thể tránh khỏi những sai lầm và có những việc khánh quan không lường trước được. Vì vậy chúng tôi xin các bạn thông cảm và hiểu cho chúng tôi là chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi.
    XIN CÁM ƠN SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC BẠN.

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu, hum wa thực sự là rất vui mà

    My wife hears me!

  4. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buổi lễ hội đó thế là được rồi Rio ạ.Không nên cầu toàn quá làm chi cả phải không mọi người.Cái khâu đó không thành vấn đề.Cái chính là mọi người thấy vui là được mà(sướng nhé được MTt an ủi)Dù sao nó cũng thành công mí mán nhẩy..Điều này làm chị em hụi ỉn bọn tớ cảm động lắm nè.Suýt thì rơi mất mấy lít nước mắt(tiếc quá hí hí...).Đề nghị mọi người vỗ tay an ủi í quên vỗ tay tuyên dương mí bạn đã bỏ bao tâm huyết và công sức để buổi lễ của chúng ta thàng công cái lào.
    BIS! BIS! BIS!
    MTT
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Không có gì lăn tăn cả. Cực kì... li kì và hồi hộp thêm cả rùng rợn và nãng mạn ... Lúc phóng xe vào... hương khói nghi ngút... ánh nến ... cả 1 vùng tối đen, bằng phẳng .... hic hic... chẳng khác mấy cảnh tỏ tình trong phim HQ, HK là mấy...
    Vỗ tay khen các bé lào... BỐP BỐP BINH BỐP!!!
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bấcnò mà cầm cái thằng nguờI vứt quẳng nó lăn lóc truớc cổng trường Y chưa.( cổng chính ấy) Ai đi qua cũng nhìn tưởng là mình giết nguờI ạ. Có thằng đi qua còn đứng lạI nhìn 1 lúc khoảng đúng gần 1 phút nó mớI đi tiếp. Hichic. LạI còn cái đầu đĩa nữa chứ. Chắc nó tưởng mình là giết nguờI cướp của rùi mang xác đến trường Y để bán bộ phận lấy tiền đây. Hé hé.
    Mang cái mặt nạ ra chả doạ được con nợn nào cả hơi bị chán hichic. Huhu
    Từ sáng ăn được có cái bánh mỳ hơi khổ nhưng cũng không khỏ bằng mấy thằng kia. Chạy nguợc xuôi tất bật. hichic
    Dựa theo hạt cát nhỏ nhoi ?" làm phát 3 bài luôn
    Có thằng Rock rất là ngố. 4 giờ sáng bỏ đi bụI đời. Và thằng Rock là con ******** ?? :D
    Bố thằng Núi rất là chó ( tao nghe con gái nó hát thế nhá núi nhá :D ) sống cuộc sống rất hay cởI trần
    Bọn con gái rất dửng mỡ . ( emchịu không biết hát tiếp)
    Tra hỏI thành viên mớI đến là soi mói hé hé. Tao chả được nghe thấy các bạn đấy trả lờI gì cả mà toàn nghe thấy chúng ta cườI ầm vớI nhau. Híhí .
    À có cái màn ?o ngồI xổm? của cô nàng ngổ ngáo mà lạI ra nước là thế nào ấy nhẩy. hihi. Cả hồI cườI ầm lên liền đứng dậy thanh minh : Chưa ra kịp đâu ( iem là iem tự hỏI chưa ra kịp cái gì khi mà nứoc đã lênh láng trên sân. Huhú)
    To NT : 7h kém 5 có mặt ở sân đèo phù thuỷ.
    Đến 7h kém 6 mà lạI ở chỗ bọn tao trong sân được à. Híhí
    PhảI là 7h kém 4 chứ . hehe. Vợ con vào là thờI gian lú lẫn hết thía đó.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh việc chuẩn bị cho halowen có hai vụ tai nạn xe máy,một tuần bỏ học,mấy lít xăng cho việc lượn lờ hàng Mã,cả lố tiền cho online,cú nhất là mình với rio bị gọi là hai thằng chăn bò,lại còn thằng rio và rock đi đồi rình bị bẩn hết chân..............vui vật
    Cantona AFO OFA
  8. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm Halloween tuyệt thế còn gì, phục các bạn trai thật, trang hoàng rất đẹp. Ấn tượng nhất là cảnh con bù nhìn bị treo trên cây, trông khiếp thế ko biết. Rồi còn bật sâm banh phun phun như Tết ý thích thật. Vừa vào đến sân đã ngửi thấy toàn mùi hương, ghê vật, đúng là Halloween
    Còn cái cảnh ăn táo trông mới buồn cười,chú nào cũng há mồm rõ to để cắn táo , ko khéo sau vụ này mồm sẽ bị to ra đấy
    Còn gì nữa nhỉ, chả nhớ đc hết , chỉ nhớ lúc ra khỏi sân ai cũng nhìn mình vì vẫn còn đeo vòng vèo lăng nhăng

    NOFEAR
  9. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    đúng là Keen đểu đấy, nick em bị hack rùi, biết làm sao bi h
    Tức thật ko biết đứa nào làm trò này

    NOFEAR

    Được phuongkeen sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 03/11/2002
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thôi thế thì thôi
    Một phút mặc niệm bắt đầu
    Cantona AFO OFA

Chia sẻ trang này