1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI BUỒN QUANH HALLOWEEN. ĐỌC TRANG 8.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rio, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hẹhẹ,sau Halloween 2 hôm mới mò lên đây được...thấy mọi người nói hết những zì cần nói rùi!!!Chưa bao h tham gia Haloween,lần đầu tiên thì lại ấn tượng như thế...ko bít có quên được ko...
    hịhị,Nhót ơi là Nhót,bái phục khoản sáng tác thêm of Nhót,tớ có nói thế đâu...hehe

    Hương
  2. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bọn con trai lần sau có ý thức hơn, tất cả mọi người không trừ ai cả,kể cả tui, X-file, rock. Đã thống nhất chúng mình là anh em một nhà thì phải khác.
    Để chuẩn bị buổi tối hôm nọ Rio và X-File đã bị cú đau nhất trong đời. Hai thằng đẹp trai thế này mà mấy người bảo là : " chúng cháu cắt cỏ về nuôi bò hả?" Tức qua đang định trả lời " cháu cát cỏ về nuôi lợn"
    Có rất nhiếu chuyện buồn cũng như vui khi mấy anh em chuẩn bị cho buổi tối đó. Khi lên hàng Mã mua giấy thằng X-file bảo là : "lâu lắm chung cháu mới được đi mua đồ chơi" chạy lung tung các hàng như là trẻ con ở quê lên thành phố
    Còn hôm đi mua hương người ta thấy mua nhiều nến và hương lại tưởng nhà có ai chết lại hỏi thêm chung cháu có mua tiền vàng không?
    Nhưng buổi tối như thế khiến anh em hiểu nhau nhiều hơn, vui hơn.


    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    hic hic hôm hallowen đi lấy quả bí lúc về lái 1 tay đến bây giờ vẫn mỏi.hẹ hẹ

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Ỉn mới này:
    Một đàn lợn, nhỏ ti xíu, ấy là chúng iem
    Người đi đầu là chú (Blết) lái lợn,
    còn chúng iem, nối đuôi nhau, bước mau mau, cùng về chuồng ta búc 83 nhà ta (hơi sai nhạc tí )
    Bài hát của Pam (chắc là bài hát Cún mới)
    Kìa chú là chú chó con. có hai là hai mắt tròn,
    Chú ngồi chú xực ngon lành, bên hố ph.. cạnh vườn mai (oẹ)
    Bao cô bé 892 cùng bao chú bé 82, thấy chú chó măm ngon, cùng nhua xách dép xông vào
    măm măm mắm măm măm, cùng nhau ăn giúp chó con,
    Ta cố gắng ăn nhanh, keo nó ô nhiễm môi trường
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    bài hát này hay thế.Nhưng chúng mình làm riêng một cái topic ra nhé.Ai biết bài nào thì sang topic "Những bài hát vui nhộn và đáng yêu của hội ỉn nhà ta"nhá .Như thế thì hay và tiện hơn .
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ẢNH HÔM ĐẤY THẾ NÀO RỒI ...ĐẪ RỬA CHƯA ...CÓ KINH DỊ KHÔNG....

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  7. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  8. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Còn hành động nào dã man hơn hành động thằng X-file cho hai thằng thả dê ở đường Đại Cồ Việt ăn đường Phố Huế.
    Hình ảnh hai thằng đi Viva biển 16 trêu hai đứa con gài đi học về làm X-file đang trền đường đi làm nhiệm vụ (đi chuẩn bị cho Ha....) ngứa mắt, và "giưa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" anh đã đi lên bảo vệ hai em kia (không biết có phải nó giả nhân giả nghĩa để cưa em ý không) Rất đúng bản chất 83! Hai thằng đó tức quá định chơi X-file nhưng ai ngờ chính chúng đã bị xoè, chúng nó ngã cứ như Cascadơ ý , tí nữa thì tông vào tui và rock. Sau khi chúng nó ngã 3 thằng quay lại cười sảng khoái vì đã làm được một việc tốt. (Bọn này mà cũng biết làm việc tốt )

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó về ăn năn không ngủ được,thứ bẩy sau đó lại quên chưa xưng tội,ôi chúa hãy tha tội cho con
    Cantona AFO OFA
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    UH, chúa đã tha cho con,
    Bạn dở hơi hum ý hư lắm nhé, nhè lúc mọi người đang ăn lại đi "hái hoa", bị bắt wả tang thì bù lu bù loa lên, đề nghị lần sau rut kinh nghiệm.

    My wife hears me!

Chia sẻ trang này