1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn trong chuyện đi làm cùng nhau chi sẻ nào!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn trong chuyện đi làm cùng nhau chi sẻ nào!!!!!

    Tui sau khi thi đại học xong thì bắt đầu đi làm tại SITC công việc của tôi chỉ là một nhân viên tư vấn. Thời gian đầu chán nản vì không làm được việc nhưng đến bây giờ có lẽ với tôi cảm nhân sự thành công khi mình đã vươn lên không còn là nhân viên tư vấn nữa để trở thành quản lí nhóm . Hạnh phúc thật đấy. Khi tôi bắt đầu công việc ai cũng phản đối bởi vì mọi người cho công viện này là không nghiêm túc nhưng bây giờ thì tôi cũng đã chứng minh cho người thân trong gia đình tôi con đường tôi chọn là đúng
  2. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 1 , thằng bạn rủ đi bán đồ điện cũ , vốn ko có , đánh liều lấy tiền học phí làm vốn . Sau phi vụ đó lãi hơn 1tr , sướng ko tả nổi .
    Cuối nắm thứ 1 , đầu nắm thứ 2 : thuê 1 đường truyền Internet 1tr , chia sẻ cho hơn 10 nhà . Mỗi tháng ko làm gì cũng thu được mấy lít , lại còn được vào mạng ko mất tiền nữa chứ .
    Sau mấy vụ kinh doanh , rút ra kinh nghiệm : NẾU NHÌN THẤY HƯỚNG KINH DOANH CÓ TIỀM NĂNG , LÚC ĐÓ PHẢI LIỀU , KỆ MỌI NGƯỜI NGĂN CẢN . NẾU CƠ HỘI TRÔI QUA , KHÓ TRỞ LẠI LẮM .
    Hy vọng trong mấy năm ĐH , còn có thêm nhiều vụ nữa .
  3. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    KO fải ai cũng may mắn có cơ hội tự mình đứng ra làm chủ.Tớ chỉ bắt đầu bằng những việc làm thêm rất bình thường cho hs,sv thôi,vì thực ra thời gian ko có nhiều để đầu tư cho cái khác. Hồi đầu đi làm thêm,mang tiếng đi làm nhưng là làm bồi cho quán giúp bố với giúp cô là chính....lương lậu thuộc dạng tiền bỗi dưỡng...lúc có lúc ko nhưng đc cái tính toán tiền nong nhanh hơn trc gấp mấy lần ....rồi. Năm cuối cấp, 2 bố con xung kích nhau...bố thì một mực cho là con gái vô tích sự....chả làm ăn đc gì,có đi xin việc rồi cũng chả ai nhận đâu. Thế là quyết tâm đi xin việc...mùa đông gió rét tuyết rơi....chả ma nào chịu ló mặt ra đường nói gì đến fát giấy 3 tiếng đồng hồ....thế nhưng mà cũng là công việc ...làm đc 2 ngày thì thôi biến...trời đã rét...lại thêm con Sếp khó tính,nhìn mẹt nó chỉ muốn ném đá. Xong tưởng từ dã mấy việc đó rồi...lại quay trở lại làm bồi cho 1 cái quán ng Việt....eo ơi...các chú chả nể tình đồng hương gì cả....chả chỉ bảo việc gì hết....bưng bê chưa quen cũng chả chỉ bảo....vỡ cái ly là tự bỏ tiền lương ra đền nhá,1 cái 5,...mà lương 1h cũng 5, chứ mấy....chịu đc 1 tuần...chào chú cháu ngược thề ko quay lại quán Việt nữa vì những đứa làm cho quán Việt đều kêu than hết....cuối cùng lại quay lại fát giấy...kiêm tán các bà các cô xin số đt ...chả là promotion cho fitness studio for women mà....làm sau 1 tháng thì đc cái thẻ tập fitness với sauna miễn fí....nhưng mà chán chết đi đc,cứ fải đi tán hươu tán vựon các bà cô...ko vì con bạn hợp cạ cùng làm thì đã bỏ từ lâu...với lại giờ đi học...làm 3 tiếng/ngày là nhiều rồi...chỗ khác toàn 5-8h/ngày thời gian đâu mà học nữa nên tạm thời vẫn đang làm chỗ này...ít ra hàng tháng có đồng ra đồng vào ko fải ngửa tay xin 2 cụ nữa.
  4. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    À giỏi quá, mọi người lắm kinh nghiệm thế, tớ chẳng có kinh nghiệm gì đi làm cả, toàn làm mấy thứ cò con như là chạy bàn này, đến dịp thì đê bê chậu với cả xô hoa ra bán ở cổng trường này...... nói chung toàn những công việc chả có gì để bàn về kinh nghiệm cả..đủ sống qua ngày thôi [​IMG]
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Spam thử phát
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    vô duyên....
  7. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trời Ơi !! Ko ngờ trông quán net lại nhàm chán như thế này đấy . Ngồi từ lúc 5h -11h , chầu hẫu nhìn bọn nó , rồi lại tính tiền , rồi lại ngồi , liên tục tiếp diễn như vậy . Nhàm chán quá , đơn điệu quá , hết chịu nổi rồi , đến là phải nghỉ thôi .
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ đi dậy gia sư cho mấy nhóc lớp 6 cũng chẳng có kinhnghiệm mấy.Nhưng cũng tập được cho mình cái tính kiên nhẫn.Ở nhà dậy em thì đánh suốt nhưng đây là dậy cho con người ta nên mình ko đánh được phải mềm dẻo.
    Tuy nhiên tớ thấy nghề gia sư chẳng thích tẹo nào,bảo là nhàn mà có thấy nhàn qué đâu,cũng vất vả,vừa dậy vừa dỗ bọn nó,này nọ nhẹ nhàng ko đuợc quát.Khổ thế đấy!
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    công nhân là rất vô duyên...
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, làm quần quật từ sáng đến chiều mà lương được có hơn 1tr, chỉ vì mình đếch có cái bằng vớ va vớ vẩn , cty mình chuối thật !!

    Hy vọng ko có bác nào trong cty lang thang trong cái box này
    Ngủ thôi, mai lại lên thớt !!

Chia sẻ trang này