1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui, buồn, vớ vẩn, lung tung.....!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vui, buồn, vớ vẩn, lung tung.....!!!

    Lại ốm rồi....Những lúc thế này cả tinh thần cũng thấy mệt mỏi và yếu đuối.....Đâm ra lẩn thẩn, thấy cần những thứ mà bình thường vẫn tự nhủ là ko có cũng vẫn sống tốt..!!!
  2. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, cô đơn, thất vong, vậy mà vẫn phải tự nhủ mình cố sống tốt...
    Muốn khóc quá mà ko khóc được.
  3. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Làm việc xong, gần sáng rồi.......ko ngủ dc...ko biết vì sao...
    7h dậy..đầu nặng
    Nhớ.....
    ko biết vì sao m buồn
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm , ko biết nên làm j bi h ,ko biết phải quyết định thế nào bi h
  5. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn một chút...nhưng chắc tôi nay sẽ buồn hơn chút nữa
  6. huoso3q

    huoso3q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn.. có phải đá đâu mà không buồn? Nhưng thôi, như vậy là tốt hơn cho tất cả. Không có vẫn sống tốt thật đấy, chỉ là chưa quen thôi...
  7. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ khi còn ở trong tay thì họ ko biết nắm giữ, có những cơ hội đến thì họ thờ ơ, có những tình cảm chân thành thì đã bị coi nhẹ....Để đến bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, nỗi đau cũng đã lành lại thì họ lại trở về, đào xới....Lấy danh nghĩa là muốn quan tâm đến nhau nhưng thực chất chỉ là sự ích kỉ, chỉ biết đến cảm xúc của mìh, chỉ nghĩ cho mình, mà ko cần biết điều đó có làm tổn thương người kia ko?...Thà cứ giữ trong nhau một hình ảnh xưa cũ, dù có dở dang, dù có buồn nhưng có phải vẫn đẹp hơn việc dùng dằng, mệt mỏi như thế này ko?.....Chán!!!!!
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dở sách vở ra học và đi spam...quên hết gái gú chơi bời đi cho đầu thanh thản 1 time...
  9. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1m o Lào Cai mấy ngày.......tự dưng muốn về Hà Nội
    Thèm nước gạo rang
    Không biết mai này sẽ ra sao, cs của m sẽ đi đâu về đâu..
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa dữ quá! Nhưng những tán cây rừng cứ xanh lên mơn mởn. Từng vầng lá cứ um lên, lấn ra ngơ ngác nhìn mưa rơi. Người ở xa đến mà thấy mưa thì lòng cứ bồn chồn, day dứt không yên như một nỗi niềm rời xa mà chẳng sao dứt ra được.
    Mưa giữ chân người, kéo buộc lòng yêu ở lại!
    Nếu như không có mưa, sẽ chẳng bao giờ có màu xanh bí hiểm của đại ngàn. Chẳng bao giờ có màu tím nhớ thương day dứt của loài hoa dại phủ dọc ven đồi....

Chia sẻ trang này