1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn với WORLD CUP 2002

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Math, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hìhì.....hông biết tại sao Math vui wé chừng khi thấy đội Pháp phải xách vali về nước sớm mà không có 1 bàn thắng danh dự nào cả !
    sorrỳ anh knife và những ai là fan của Pháp nha ... nhưng mà thiệt tình là Math thấy vui wé...hông nói hông được....
    okei..nếu Senegal vô địch thì nguoitulongdat lên làm mode nhé....
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu."

    Đa tình như Math
    Được Math sửa chữa vào 12/06/2002 02:31
  2. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    hìhì.....hông biết tại sao Math vui wé chừng khi thấy đội Pháp phải xách vali về nước sớm mà không có 1 bàn thắng danh dự nào cả !
    sorrỳ anh knife và những ai là fan của Pháp nha ... nhưng mà thiệt tình là Math thấy vui wé...hông nói hông được....
    okei..nếu Senegal vô địch thì nguoitulongdat lên làm mode nhé....
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu."

    Đa tình như Math
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Pháp! Đội đương kim vô địch đã bị loại ngay vòng đầu không có lấy một trận thắng. Đương kim vô địch thế giới & châu Âu đã chia tay sớm với 1 điểm trong tay, không ghi đc một bàn thắng nào và bị thủng lưới 3 bàn. Thời kì vinh quang đã qua rồi.
    các anti France ơi..ăn mừng thôi..
    lionesse
    ACC Gallery
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    thế là đội Anh đã vào vòng hai rồi. Mừng quá và mưngf hơn là Pháp bị loại..hì..........hình như Arg cũng loại rồi thì phải....khoái wá
    lionesse
    ACC Gallery
  5. nguoivetulongdat

    nguoivetulongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một Ơu-cup bất ngờ từ trước đến nay,
    Các đại gia thi nhau về nước.
    Wé đẻ!
    Những con sư tử Phi Châu, đang thẳng tiến,
    Diouf, Diao, Diop, và các anh em nhà họ Di khác, cố lên,
    Senegal cố lên.

    Qua trăm năm vào hết một ngày
  6. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khi Argentina thua, tự nhiên thấy muốn khóc. Batistuta ôm đầu, Crespo khóc như con nít, tại sao vậy nhỉ ? Argentina đâu có đá dở như Pháp, đành chỉ biết trách ko được hên thôi. Tấn công suốt, chỉ biết đá vô xà ngang, cột dọc.... thôi đành cố gắng lên vào kỳ tới vậy... Hy vọng nhân dân Argentina đang bị khủng hoảng, có đủ sức vượt qua chuyện này. Don't Cry For Me, Argentina.
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    8 lý do giải thích việc Argentina bị loại
    Tại sao một đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup năm nay, lại phải xách valy về nước ngay từ vòng loại? Thắc mắc này đã nhanh chóng được Football, một tờ báo Anh chuyên viết về bóng đá, giải thích qua lăng kính hài hước như sau.
    1, Juan Sebastian Veron bị cuống trong trận Argentina gặp Anh. Ấy là bởi vì anh trông thấy 3 đồng đội ở Man Yoo (Manchester United) - Beckham, Butt và Scholes. Cứ mỗi khi có 3 vị này chạy xung quanh là Veron chơi như dở hơi.
    2, Cầu thủ của đội có quá nhiều tên lóng chứa chữ ??onhỏ???, nào là phù thủy nhỏ (Veron), con lừa nhỏ (Ortega), thiên thần nhỏ (Aimar). Tuyển thủ quốc gia mà tự đánh giá mình nhỏ như vậy thì làm sao trụ lại ở một giải đấu lớn như World Cup được?
    3, Những kiểu đầu tóc quá cổ trong đội khiến các cầu thủ thi đấu mà cứ tưởng đâu như mình đang đá ở World Cup 1978, thời mà các đội bóng Nam Mỹ thống trị thế giới, và cả Anh lẫn Thụy Điển đều chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng cúp vàng. Trên thực tế, World Cup 2002 này đâu phải như hồi ấy.
    4, Cựu chiến binh Claudio Cannigia có cái thú truyền kinh nghiệm của mình về bóng đá Anh (tích lũy được từ hồi đá ở Glasgow Rangers) cho toàn đội. Chắc vì anh ba hoa nhiều quá nên cuối cùng Argentina mới bị hai đội châu Âu cầm chân - thua Anh 0-1 và hòa Thụy Điển 1-1, kết cục là phải về nước.
    5, Cả đội đều e ngại rằng nếu họ vào sâu trong World Cup, Diego Maradona sẽ sung sướng đến phổng mũi, phồng người lên??? và cái cơ thể mập mạp của anh không chừng sẽ nổ tung??? Argentina lại mất đi một tài sản quốc gia, thế có phải phiền không?
    6, Các cầu thủ cũng sợ nếu mình thành công ở World Cup, Andrew Lloyd-Webber (nhạc sĩ nổi tiếng, người gốc Anh, tác giả bài Don??Tt Cry for Me Argentina) lại viết thêm một loạt trường ca nữa về đất nước của họ, mà liệu lần này ông ấy viết có ra gì không?
    7, Toàn đội không vào sâu trong World Cup thực ra cũng là vì đất nước: Họ mà vô địch Cúp bóng đá thế giới thì nền kinh tế Argentina vốn đang khủng hoảng sẽ càng kiệt quệ hơn vì các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức... phải dốc hầu bao thưởng cho cầu thủ.
    8, Và cuối cùng, các chàng trai áo xanh trắng về nước vì muốn bày tỏ tình đoàn kết với một đội kình địch của Anh - cựu vô địch thế giới Pháp. Những chú gà trống Gaulois đã bị loại khỏi giải thì họ còn ở lại làm gì?
    Anh chàng Paul Taylor, độc giả báo Football, còn nhái lời một đoạn bài Don??Tt Cry for Me Argentina (Đừng khóc thương tôi, hỡi Argentina), không quên nói thêm: ??oVô cùng xin lỗi hai tác giả Andrew Lloyd-Webber và Tim Rice???.
    Don't cheer for us Argentina,
    The truth is we've always loathed you,
    All of your girly hair,
    Didn't quite get you there
    You wet your knickers
    We went the distance...
    Don't cheer for us Argentina
    The cheat won't need his visa
    Get on the plane back home
    (Either Milan or Rome)
    The barras bravas
    Will have your bollocks
    Nguyên tác:
    ... Don't cry for me Argentina
    The truth is I've never left you
    All through my wild days
    my mad existence
    I keep my promise
    Don't keep the distance...
    Nguồn : Vnexpress
  8. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    huhuhu...sắp xếp thế nào mà Brazil và Anh gặp nhau ở tứ kết thế này ....

    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu."

    Đa tình như Math
  9. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh nhờ nằm nhì bảng D mớI gặp được Braxin chớ nhất bảng để né Braxin ở tứ kết, thì giờ này chắc phơi áo trước Senegal rồi..

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  10. nguoivetulongdat

    nguoivetulongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, Senegal bây giờ mạnh lắm. Biết đâu sẽ đi tới trận chung kết luôn thì sao!

    Qua trăm năm vào hết một ngày

Chia sẻ trang này