1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui Buồn Xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoanghac1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc phần "cái tên" thì thấy bác là woman. Thế bác là man có wo hay man không wo?
    Bác viết rất sinh động. Tự dưng lại dừng chân ở đây kể chuyện, may cho chúng tôi quá . Toàn những câu chuyện giản dị nhưng lạ lẫm với chúng tôi, nó sẽ chẳng ấn tượng gì nếu không có cái nhìn trong trẻo hồn nhiên và giọng văn dí dỏm một cách không cố tình của bác.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Rosebaby và các bạn
    Cám ơn các bạn đã thưởng thức và có những lời nhận xét chính xác về những chuyện tâm sự vui buồn trên đất Mỹ . Các bạn ở Mỹ đọc qua , thì họ cười vui vẻ . Nhưng các bạn ở nơi khác , nhận xét tinh tế hơn , đó là có những nỗi buồn vô cớ , khó diễn tả được . Mong những chuyện ngắn về nước Mỹ trong đời sống hàng ngày , mang lại các bạn một nụ cười nho nhỏ .
    Tiền bồi thường
    Sáng nay đọc tin tức trong yahoo , một người Mỹ tên là Eric Peoples sống tại thành phố Joplin , tiểu bang Missouri được bồi thường 20 triệu đô la . Ông này làm trong một cơ xưởng sản xuất International Flavors and Fragrances ,Inc . Ông kiện đơn hãng này vì phổi ông ta đã bị hư hại trong lúc làm việc , công việc của ông là pha trộn những dầu hóa chất cho hợp khẩu vị (flavoring oils) dùng trong loại bắp rang nướng bằng máy vi ba (microwave popcorn) .
    Ông bạn tóc đen mới biểu :
    - Hèn gì hãng lớn hãng nhỏ chạy ra nước ngoài hết .
    Sở phí , sở hụi , thuế má , tiền mua bảo hiểm cho nhân viên , tiền bồi thường linh tinh đủ thứ , nên các công ty lớn nhỏ đều nghĩ cách làm sao để sinh tồn trong thời đại toàn cầu hóa này .
    Một người quen , anh Tư Bẹt may mắn được hãng G.M nhận vào assembly nằm 1982 (General Motors , hãng này sản xuất xe hơi hiệu Oldsmobile , Buick , Chevolet , Pontiac , assembly là công nhân lắp ráp ) . Lúc đó lương phi công lái dĩa bay độ 3 đô rưỡi (dishwasher , nghề rửa chén , nói lóng là nghề lái dĩa bay) , mà anh công nhân GM được 14 đô một giờ . Thế là cuộc đời hắn huy hoàng ngay . Được vài năm là có nhà mới xe mới ngay . Nếu hắn mua xe hơi của hãng GM làm , sẽ được mua với giá đặc biệt . Ông Tư Bẹt làm hơn chục năm ở hãng GM . Một hôm đi lơn tơn từ restroom (nhà xí) về chỗ làm , có một xe chở hàng nho nhỏ chạy lòng vòng trong xưởng đụng trúng hắn . Hắn té xuống , miệng đang định mở ra chửi thề , thì nghe anh em đồng nghiệp nói mang máng bên tai :
    - Lie down , lie down if you want to make money .
    (Nằm xuống đi , nếu mày muốn có tiền )
    Ổng nằm yên lặng , thỉnh thoảng rên hừ hừ như đau lắm . Chừng nửa giờ sau xe cứu thương chở hắn đi nhà thương . Chụp hình X-ray bả vai hắn , một xương nhỏ bị bể . Sau khi ở nhà cả năm vẫn ăn lương , hắn được gọi lên văn phòng nhân sự , và cho hắn 2 lựa chọn .
    Một là về hưu sớm (early retirement) với tiền lương giảm bớt , được lĩnh 80 phần trăm số lương cũ . Hai là làm việc nhẹ trong hãng . Ông Tư Bẹt chọn đề nghị thứ nhứt . Ngoài ra hắn được lĩnh tiền bồi thường thương tích 200 ngàn đô . Số tiền này được lãnh nguyên , không trừ thuế , vì đó là tiền bồi thường cho nhân sự , thương tích .
    Một ông hay tới chơi với anh Hai Phèo , ông Ba Càng làm hãng cửa sắt , nghe đâu đó cái mánh này , giả bộ kêu đau lưng vì khiêng đồ nặng . Năm 90 hãng này trả chừng 5 hay 6 đô một giờ , họ cho hắn nghỉ ở nhà để bồi dưỡng sức khỏe . Và dĩ nhiên hắn đòi tiền bồi thường 100 ngàn đô . Cả năm sau , cứ tà tà đi vòng vòng , cứ 2 tuần vô hãng lãnh lương một lần . Một hôm hắn được giấy của hãng mời vào . Một luật sư Mỹ đưa cho hắn một xấp hình , hắn lật ra xem , trong đó hình chụp hắn đi vào nghĩa địa xe hơi , mỗi tay xách một mâm và bánh xe .
    - What''''s that mean , man ?
    (Nghĩa là gì ? )
    - Nghĩa là ông không bị thương tích gì ở xương sống . Ông vẫn khỏe mạnh như thường . Chúng tôi cho ông 2 đường chọn , một là gọi police tới đây làm biên bản , chúng tôi thưa ông ra toà vì tội khai man thương tích . Hai là ông quit job (bỏ việc) , và không được tiền bồi thường .
    Sau khi đắn đo suy nghĩ , ông Ba Càng chọn lối thứ hai . Điều đó cũng dễ hiểu vì hãng đã thuê thám tử tư theo dõi hắn , chụp hình hắn làm bằng chứng . Hắn không dại gì , tiền thì không có , đi mướn luật sư một giờ vài trăm đô mà không biết chắc ăn không và có thể vô tù xé lịch . Và từ đó hắn đi tiếu ngạo giang hồ , biệt tăm tích .
    Hoanghac 20.3.04
    Được hoanghac1 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 20/03/2004
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Độ này mỗi lần bạn bè gặp nhau không bao giờ đủ mặt . Các bạn tôi bận ở nhà coi cháu . Nựng mấy cái má hồng thơm mùi sữa , ngắm những đôi mắt tròn to ngây thơ, đáng mất thì giờ hơn là nghe người lớn nói chuyện dĩ vãng , khoa trương chuyện nhà to cửa rộng . Nếu có tới thì lật đật cáo lỗi xin về sớm, không như hồi trước, ngồi cười với nhau ngắt nghẻo tới nửa khuya . Hỏi bạn về chi sớm vậy, mới có hơn chín giờ tối . Bạn vừa vội vàng lấy áo khoác, vừa đáp :
    - Về cho vợ chồng con Hai đi ciné . Nó đem con qua từ hồi 6 giờ chiều, tính đi xuất sớm, mà vì mình hẹn tới đây nên tụi nó phải đi xuất 10 giờ . Phải chạy về coi con cho nó .
    Trong khi vợ vội vàng xin lỗi không ở lại để dọn rửa giùm như thường lệ , chồng đứng ngay ngoài cửa nôn nóng kêu : "Đi mau lên kẻo trễ con chừ ".
    Nghe không khác cách đó mấy năm đưa con đi thi vô đại học . Vợ chồng bạn tôi sợ con trễ xuất ciné là phải vì nếu không, nó giận , lần sau đem cho bê bi xít (baby-sit) coi thì không có dịp nựng cháu .
    Đó là trường hợp con nó không nhờ mình giữ con , chỉ đưa tới thăm cuối tuần, hoặc những lúc ''đột xuât'' thôi .
    Gặp trường hợp con nó không muốn đem con cho người lạ trông thì nó nói với một người bạn khác của tôi :
    - Thôi má à , má lớn tuổi rồi (!!!) , má đi làm chi nữa , ở nhà cho khoẻ . Con cái giờ đâu cần tiền của má mà má làm cho nhiều ( đó là nó quên vụ down tiền nhà nó năn nỉ mượn của má chưa trả má xu nào ).
    Bạn có tin không, bà ấy xin nghỉ việc thiệt , ở nhà vừa trông cháu, vừa nấu ăn cho cả hai vợ chồng nó để chúng nó đi làm mua nhà vất vả, tội ! Bạn tôi có lẽ hơi dốt toán . Đợi tới lúc bạn ăn tiền già chắc bạn có tới chắt , lại phải lo cho chắt nữa .Mà lúc ấy tiền già chắc chỉ đủ mua vài lon Ensure (sữa bô? dưỡng)
    Bà bạn khác con chưa lập gia đình tuyên bố chắc nịch :
    - Tôi là không có cái vụ giữ cháu rồi đa . Đứa nào có con đứa ấy tự nuôi lấy . Tôi để thì giờ rãnh tôi đi du lịch cho sướng chớ điên sao mà ở nhà lo cho cháu .
    Mấy bà khác nhao nhao :
    - Được rồi , để coi . Có cháu rồi biết .
    DLK (Bài của DangLeKhanh)
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''''c ba.n
    Đọc kinh
    Thông thường trong xứ đạo , có kẻ nào sắp sửa Chúa gọi về , cha xứ tới xức dầu và đọc kinh cầu nguyện cho người đó , hầu mong được sự tha thư'' và rổi linh hồn .
    Có 1 anh chừng hai mấy tuổi , bị bệnh nằm nhà thương . Anh này là 1 tín đồ nhưng có lẽ không ngoan đạo như tôi .
    Anh D. tận tụy việc tông đồ siêng năng hay chở cha xứ đi xức dầu cho hắn . ( mới về nhậm chức chừng vài tuần , nên cha xứ còn nhiều việc bỡ ngỡ , không rành lắm ) .
    Khi tới phòng bệnh , hai người đã thấy trong và ngoài phòng lô nhô lố nhố mấy chục người . Cha xứ chào họ và họ cũng gật đầu lại :
    - Chúng ta bắt đầu vào nghi thức .
    Mọi người chung quanh chờ cha xứ , thấy cha phân vân mở cái này mở sách nọ . Có 1 anh nọ nói nhỏ cho nhau :
    - Ê ! Cha này là cha mới chịu chức, bay ơi !
    Tôi xin mở ngoặc ở đây , là họ không hiểu nhiều , các cha các cụ nhiều khi cả năm mới có 1 người xức dầu mà nghi thức xức dầu cho kẻ liệt và hấp hối khác với thánh lễ hàng tuần .
    Khi làm phép xong , cha xứ mới đưa tay mời mọi người đọc kinh chung để cầu nguyện . Thấy mọi người cứ ấp a ấp
    úng đọc kinh , cha xứ quay lại hỏi nhỏ anh D. :
    - Sao tôi thấy giáo dân xứ này , hổng ai thuộc kinh vậy ?
    Anh D. thì thào nhỏ vào tai cha xứ :
    - Thưa cha ! Họ không phải là giáo dân xứ đạo mình , đâu cha . Họ là bạn bè bi da của anh bệnh nhân mà cha vừa mới xức dầu .
    - À thì ra vậy !
    Qua hôm qua thì hắn qua đời . Đến thứ 7 có khá nhiều người trong giáo xứ đi tiễn hắn lần cuối , và dĩ nhiên là đọc kinh làu làu . Nhưng tội nghiệp cô vợ trẻ khóc thảm thương quá (cô vợ bảo lãnh VN mới qua chừng vài tháng ) :
    - Anh ơi là anh ! Sao nỡ bỏ em một mình . Em làm sao mà trả nổi những biu nhà , biu xe , biu điện thoại (bill :ho''''a đo+n)
    Anh ơi là anh !
    11/18/03 HoangHac
    Được hoanghac1 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 20/03/2004
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Cưa cây
    Qua đây chừng chục năm , thấy người ta mua nhà , tôi cũng mua nhà . Cái nhà đã hơn 50 năm , nên chung quanh có rất nhiều cây to . Những cây đằng sau vườn thì mướn thợ cắt . Bên phải là nhà 2 vợ chồng người Mỹ già , rất nice (Không biết có phải là người gọi city code về việc tôi nuôi gà không ? ) , đằng sau vườn nhà họ có cây mộc lan (magnolia) , lá to , 1 mặt xanh , 1 mặt nâu , hoa trắng và to . Quanh năm lá rụng đầy sân nhà
    tôi . Nên 1 hôm trông ngứa mắt , tôi bắc thang chữ V ra cắt phéng những nhánh nào thò qua nhà tôi . Có 1 cành dài hơn 2 mét , đường kính hơn 1 gang tay . Vốn tính lười , đưa
    cưa máy chạy điện vào nhành cây sát thân cây . Tôi thấy nhánh cây từ từ nghiêng xuống , vèo ...nó hất cái thang .
    Trước khi té , tôi vất cái cưa ra xa và huỵch ...tôi bay qua nhà ông Mỹ , vai và phần ót rớt xuống đất 1 cái bịch . Hơi ê ê cái đầu 1 tí , và ngó xung quanh xem sao , tôi thấy cách cái chỗ tôi té là 1 thành xi măng . Cám ơn Trời đã che chở tôi , chớ không giờ này
    đâu còn ngồi để viết chuyện tào lao với các bạn . Cái té quá nhanh , tôi không kịp phản ứng , như ngày xưa thời còn học nhu đạo ở võ đường Quang Trung té huỳnh huỵch , mà lúc nào vai cũng chạm nệm . Học 5 năm , từ đai trắng lên đai vàng, rồi đứng luôn . Lâu ngày không xài , gặp chuyện té suýt bể đầu .
    Hôm đó là ngày chu? nhật , giáo xứ có 1 ngày picnic cho các em thiếu nhi . Gặp bàn bè ở đó , có cậu bĩu môi :
    - Sao ngu quá vậy ?
    Thế là chúng cười hô hố với nhau :
    -Cưa cây thì phải leo lên trên cây mà cắt chứ .
    Tưởng làm sao , mới tuần qua , giáo xứ có mua được 1 căn nhà cũ đối diện với nhà thờ . Xung quanh nhà là mười mấy cây sồi , nào thông , dâu rừng ...
    Cậu mà bĩu môi chê tôi ngu , bị đưa vào nhà thương vì cưa cây bị té ... Một tuần gặp lại , cậu cười hề hề :
    - Hôm đó , tôi dựng 1 cầu thang dài 15 phít (feet) lên cành cây , mình tính rồi , cành có ngã xuống , cũng chưa đụng tới chân
    thang . Nào dè , khi 1 đầu cành rớt xuống chạm đất , nhảy tưng tưng và hất vào chân thang , thấy vậy , tôi vội vàng quăng cái cưa thật xa , và chịu cái vai xuống đất. Hôm đó trời mưa , đất mềm, nên bả vai lún đất , cái đầu va vào đất 1 cái huỵch ...Tôi còn nhớ mang máng , thấy giáo dân bu lại , người nắm tay , kẻ xoa đầu:
    - Chắc chết rồi Cha ơi ! Làm phép xức dầu đi Cha .
    Tôi nghe vậy , cố sức lên tiếng :
    - Chưa chết đâu , mấy ông ơi !
    Cha xứ vội vàng bảo :
    - Gọi ngay xe cứu thương .
    - Đừng cha , tốn tiền lắm . Lấy xe của con đưa vào nhà thương cũng được
    Hoang hac
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đứa trẻ may mắn
    Tuần qua các con tôi nghỉ Spring Break (Kỳ nghỉ mùa xuân , trước ngày xuân phân một tuần , ở nhà khơi khơi coi Ti Vi , và chơi game) .
    - Bố bố , có nghe tin tức đài 5 không ?
    - Chưa
    Mới đi làm về biết ất giáp gì mà Yes với No .
    - Bố biết không có một đứa bé 21 tháng ở thành phố Brewster , Nữu Ước mang lại hạnh phúc cho cả nhà
    - Dĩ nhiên rồi , nhà có con nít thì vui nhưng ồn ào như các con .
    - Không phải đâu , để tụi con kể cho bố nghe .
    Bà D''Onofrios đang làm bếp , ra Ti vi đổi đài nấu nướng là đài bà ưa thích . Mới băm được vài lát hành , nghe văng vẳng : Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao ...một hai ba bốn . Bà trông thấy mấy cô trẻ choai choai nhún nhẩy , ngứa cả mắt , bà ra bấm đổi đài nấu nướng trở lại . "Muốn bụng nhỏ thì phải tập thể thao ...hai ba bốn ...
    - Oh ! my god . Ti vi nhà mình hôm nay sao thế . Nhà có ma sao vậy .
    Lần này bà để ý xem sao , à ra thằng cu tí nhà bà đang ngồi lổm ngổm trong nôi , tay đang bấm bấm cái remote control .
    - Hey ! My sweetheart (con cưng của mẹ) phá quá đi thôi . Hèn gì lâu lâu có một xe police hú còi inh ỏi , tới gõ cửa cọc cọc nhà bà :
    - Bà có sao không ? Không à ! Chúng tôi nghe tổng đài điện thoại báo cáo nhà bà có gọi số 911 .
    Bà D''Onofrios vội vàng nói sorry sorry (xin lỗi) , chắc thằng bé con nghịch ngợm bấm phôn tầm bậy tầm bạ .
    - Lần sau sẽ cho bà ăn ticket đó .
    Ông chồng đi làm về , nghe qua vội vã lấy băng keo bọc dán chung quanh mấy cái remote control . Vài ngày sau nó cũng bóc ra được , lần này không bấm mà đập đập xuống nền nhà . Đến nỗi văng mấy cục pin AAA ra ngoài .
    Mẹ nó trông thấy , lẩm bẩm :
    - Vậy hư hết cái remote control , ba mày về la oang oảng cái mồm lên .
    Bà đi ra chỗ thằng bé , thấy dưới đất lăn lóc vài cục pin , trong đó có một cục pin màu tim tím . Bà cầm lên xem , ngẩm nghĩ :
    - Sao lạ quá nhỉ . Mang nó ra tiệm chắc đổi được cúp pôn (coupon là tem phiếu , in trên báo để quảng cáo một thứ gì đó, khi mua sẽ được bớt giá) . Khi bà gọi phôn cho tiệm bán đồ chơi trẻ em Toy "R" Us . Họ liên lạc với hãng Duracell , và họ thông báo bà là bà được giải thưởng 100 ngàn đô vì đã sưu tầm được cục pin màu tím đó .
    - I can''t believe we won something this big .
    (Tôi không thể tin rằng chúng tôi được thắng một cái gì to như thế .)
    Hai vợ chồng D''Onofrios cười toe toét khi cầm cái check (ngân phiếu) 100 ngàn đô ngày thứ năm tại tiệm Toy R Us ở tiểu bang Connecticut .
    Nghe các cháu kể xong , tôi sực nhớ là trong nhà hình như cũng có cục pin màu tim tím bỏ lăn lóc đâu đó :
    - Đi tìm cục pin đó , các con ơi ! Nếu trúng , bố dẫn các con đi Vòng quanh thế giới 80 ngày .
    - Đây đây bố , nhưng không phải hiệu Duracell , mà là Radio Shack .
    Tôi cầm lấy cục pin , chép miệng trả lời :
    - Cục pin rechargable (có thể sạc pin lại) này của hãng RadioShack , cục nào mà chẳng màu tím . Cứ làm bố đứng tim .
    Giờ đây khi kể câu chuyện trên cho bà xã tôi nghe , bả không nhịn được cười :
    - Thiệt bố con tụi bay . Sao đứa bé may mắn quá
    Hoang hac 22.3.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Sắp sửa tới mùa bầu cử rồi, Hội Thi Nói Láo ở Burlington ( Burlington Liars'' Club ) đang kêu gọi tất cả mọi người trên toàn cầu , trừ các chính trị gia , ghi danh dự thi . Những người tổ chức cho biết là họ không muốn có những kẻ láo khoét nhà nghề ghi danh . Điều kiện độc nhất mà tổ chức 70 năm tuổi này yêu cầu là không được làm tổn thương người khác .
    Ông John Soeth , Hội Trưởng Hội Những Kẻ Nói Láo Burlington tuyên bố là vào những năm có bầu cử thì số người tham dự giảm đi trông thấy bởi vì theo ông " bao nhiêu lời dối trá đều được đem ra xài tuốt luốt hết rồi "
    Bạn không phải đóng tiền để dự thi, nhưng bạn có thể đóng $1 để trở thành hội viên danh dự . Ông John Soeth cũng kể là ông nhận rất nhiều thư ghi danh có cho biết là họ kèm tiền trong thư , nhưng mà người gởi chỉ nói láo thôi .
    Năm 2001, người thắng giải là ông Gordon Zwicky , 72 tuổi . Ông này đoạt giải quán quân, thắng 299 người khác từ Hoa Kỳ và Canada . Ông này kể là hai vợ chồng ông được trúng giải xổ số và họ tính đi Florida chơi . Ông và vợ , Bà Dorothy , quyết định lái xe hơi thay vì đi máy bay . Một người bạn hàng xóm khuyên là họ nên để ý làm theo các bản chỉ dẫn người ta gắn trên lề đường . Mới đi được có 30 dặm , họ thấy có bảng đề : " Clean Restrooms Ahead " . Hai tháng sau , họ mới tới Florida , đã chùi sạch 450 cái cầu tiêu , dùng hết 267 cuộn giấy lau tay , ba thùng bự chai nước chùi nhà, và 86 chai chùi kính . Ông Zwicky tuyên bố hai vợ chồng ông mệt quá xá lúc đến Florida nên họ quyết định trở về nhà ngay .
    Một câu chuyện khác cũng được giải là chuyện của bà Sandi Weld , người Florida . Bà kể rằng khi bà dọn về Iron Mountain ở Michigan, những con cừu của bà nuôi, ăn cỏ ở đó bắt đầu cho những thớ len có sắt ở trong .
    Và một câu chuyện khác nữa là của ông Bill Meinel . Ông kể vợ ông thích sơn nhà lắm nhưng cứ đổi ý xoành xoạch về màu tường , thành ra cái nhà 1800 sqft của họ bây giờ chỉ còn 1000 sqft . 800 sqft kia bây giờ toàn là sơn !!
    Nhưng tôi đặc biệt thích chuyện của một thí sinh giật giải khi ông ấy kể rằng :
    " Mỗi khi tôi nói thì vợ tôi nghe " ( When I speak, my wife listens )
    Nếu bạn muốn dự thi nói láo thì bạn gởi bài thi về
    Burlington Liars Club,
    c/o John Soeth
    179 Beth Court
    Burlington, Wisconsin 53105, USA
    Các bài thi sẽ được chấm giải một tuần trước lễ Giáng Sinh . Quà thắng giải sẽ là một cái bằng 8" x 6" do Hội Burlington Liars'' Club trao tặng .
    Các bạn nghĩ sao ? Muốn biết mình có khả năng làm một chính trị gia có tài hay không, các bạn nên tham dự vào trò chơi này .
    DLK ( Bài của Dang LeKhanh on 03/23/2004 02:06:06 )


    Chào các bạn
    Một áo hai quần
    Trong một DVD của Paris by night mới . Em xi (MC) K.D tươi cười :
    - Trời đất ơi ! Tháng giêng bên thành phố Toronto , Canada lạnh quá , em phải mặc 2 quần mới đủ ấm .
    Ông MC kia họa theo , với giọng nói tỉnh queo :
    - Đàn bà ai chả mặc 2 quần .
    Khán thính giả ngồi dưới cười hô hố lên .
    Vâng đúng vậy , chẳng những quí bà quí cô , mà đàn ông phải mặc vậy . Có những cậu trẻ híp py tôi đã gặp ở New York , quần xà lỏn mặc bên ngoài . Thấy là lạ , chỉ ngó thôi , không ý kiến phê bình .
    Cách đây bốn năm , các công nhân của Whole Foods Market đã đệ đơn kiện hãng này , vì không có những biện pháp thích nghi để ngăn cản một nam khách hàng cứ diễu qua diễu lại trước của tiệm , ông ta mặc một quần sọt mầu trắng , loại vải mỏng , mà không mặc quần lót . (White , see-through biking shorts with no underwear) .
    Bà Maria Bautista và bảy nguyên cáo khác đã kiện đơn , dưới đạo luật Human Rights Act của tiểu bang New Mexico , với lý do tiệm này đã bao che sự quấy nhiễu ******** và kỳ thị . Số tiền đòi bồi thường chưa nêu rõ .
    Họ nói rằng cửa tiệm đã không thèm để ý đến lời than phiền của họ về một người đàn ông trung niên cứ mặc một quần sọt , loại ôm bó sát vào người và có thể nhìn thấy hết (a see-through , body-hugging shorts) , và họ đuổi một công nhân để trả đũa về sự than phiền đó . Khi công nhân lên báo cáo với ông quản đốc cửa tiệm , thì ông ta cứ giả vờ như không thấy , mà còn gắt lại :
    - Mấy bà thiệt lộn xộn . Đặt vào trường hợp ngược lại , đàn ông chúng tôi có khi nào cằm rằm về quí bà quí cô đâu .
    Hoanghac 23.3.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Đa~ do+`i qua
    http://www.ttvnol.com/United_States.ttvn
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác bận việc sao?
    Em vẫn đang đợi nghe chuyện bác đây!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chắc tên thật của hoanghac là DLK phải ko ạ?
    Xin hãy viết tiếp . Đọc thấy đầu óc cũng thoải mái, giống kiểu Người Vợ Bắc Kì bên Pullic HNội.
    Cảm ơn nhiều.
    o doi phai biet minh la ai chu

Chia sẻ trang này