1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vợ ai
    Một hôm anh Hai Hàng đi vào văn phòng bác sĩ để xem kết quả thử nghiệm sức khỏe của vợ ông ta . Anh cán sự phòng thí nghiệm , lab tech , lật lung tung mớ giấy trên bàn , và trả lời :
    - Xin lỗi ông , nhân viên chúng tôi hơi lộn xộn , nên kết quả thử nghiệm bây giờ lung tung hết rồi .
    - Anh nói sao , tôi nghe chưa rõ .
    - Dạ , thưa ông . Khi chúng tôi gởi các mẫu thử test của vợ ông tới phòng thử nghiệm , và cũng lúc đó lại có một mẫu khác của một bà khác cùng họ tên với bà xã ông . Chúng tôi không biết chắc chắn cái nào là cái của vợ ông . Nói thiệt nghe ông , một cái quá tệ còn cái kia còn tệ hại hơn .
    Ông Hai Hàng hơi bực dọc , hỏi ngang :
    - Thế nghĩa là sao ?
    - Well , một bà cho kết quả chắc chắn bị bệnh Alzheimer , bệnh mất trí nhớ , và bà kia thì bị bệnh AIDS . Chúng tôi không biết cái nào là của vợ ông .
    Ông chồng chới với , khẽ hỏi :
    - Thiệt là khiếp quá . Thế tôi mang vợ tôi tới đây để test lại nhá .
    - Bình thường thì được . Nhưng bảo hiểm sức khỏe của ông là HMO và họ sẽ không trả thêm một lần chi phí nữa nếu test lại trong cùng một năm . Vì thế chúng tôi sẽ không thử lại cho đến sang năm .
    Anh Hai Hàng chưng hửng , bối rối không biết phải làm sao , hỏi tiếp :
    - Well , Tôi sẽ làm cái gì bây giờ ?
    - Cái bảo hiểm HMO đề nghị là , ông lái xe đưa bả ra ngoại ô rồi bỏ bả ở đó . Nếu mà bả biết đường mò về nhà . Đừng ngủ chung với bả nha .
    Chú thích :
    1. HMO : Health Maintainance Organization
    HAP : Health Advantage Plan
    Một trong những loại bảo hiểm sức khỏe
    HoangHac phỏng dịch theo chuyện Jokes
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nhẫn cưới bên hồ
    Cư dân thành phố St. Paul và hầu hết các tay câu cá trên mặt băng hồ đề biết ông Erik Hobbie , kỹ sư hóa chất , sắp làm đám cưới . Lễ Tạ Ơn năm ngoái , hai người đi lên cắm trại miền Elyin , miền bắc Minnesota .
    Buổi sáng sớm hôm đó , Hobbie chui ra khỏi căn nhà gỗ ấm cúng , đi về hồ Burntside , và bắt đầu khoan một cái lỗ trên mặt băng đá , và dựng lên một dụng cụ tip-up , một thứ có lò so bật nhảy khi cá cắn câu . Cuối sợi dây , ngó đi ngoảnh lại chưa có lưỡi câu , ông Hobbie bèn lôi trong người ra , một chiếc nhẫn hột xoàn một ca-ra mà bà ngoại tặng hắn làm lễ vật hôn lễ , và hắn cột chiếc nhẫn vào dây câu , và thảy xuống miệng lỗ .
    Vận xui của hắn đã đến .
    Khi hắn trở lại với cô bồ Pamala Gahr để vừa câu vừa tình tự bên hồ băng , kéo dây câu lên , chiếc nhẫn đã biến mất .
    Mặt hắn trắng bệch ra , lắp bắp không nói nên lời .
    - Anh làm sao vậy ?
    - Cái ...cái ... nhẫn cưới anh cột ở đây , nó đâu mất rồi .
    Cô vợ sắp cưới cười duyên :
    - Anh lại làm bộ , định cho em mừng hụt a .
    - Không anh nói thật đấy .
    Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hobbie , và nhận ra trong tay hôn phu hộp nữ trang trống rỗng , cô nàng tin và im lặng trong giây lát . Cả hai đứng nhìn sửng vào miệng hố , không nói một lời nào .
    Cô Gahr cười mếu máo :
    - Em hổng biết , bắt đền anh đó . Không có nhẫn em không lấy anh đâu .
    Anh chàng Hobbie vội vã dỗ ngọt :
    - Nín đi em . Ngày mai dắt em đi coi nhẫn cưới , có nhận kim cương .
    Cô nàng nín khóc , và cười tươi :
    - Vậy hạt hai carat nhá , loại VS1 , màu giáp cúc lóng la lóng lánh .
    HoangHac theo Associated Press
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Người đua với ngựa
    Có lẽ các bạn nghe qua một câu chuyện ngày xửa ngày xưa về hai anh học trò được một vị quan ra bài thơ vịnh Con ngựa trắng và Bà lão .
    Anh thứ nhất ngâm nga :
    Bạch mã trắng như tuyết
    Bốn chân tựa đồng thiết
    Quan lớn cỡi bạch mã
    Bạch mã phóng như bay
    Ngài quan lớn nghe qua thích thú quá , bèn thưởng cho cậu học trò mấy quan tiền .
    Anh học trò thứ nhì vịnh rằng :
    Bà lão da như tuyết
    Ông quan tuy không vừa lòng , nhưng cũng gật gù : - Ừ ! cũng được , bà cụ tuy già nhưng da trắng trẻo lắm .
    Hai chân tựa như thiết

    Già rồi mà hai chân bà cụ ốm o , như hai trụ sắt , thôi được đi .

    Quan lớn cỡi bà lão
    Cụ bà chạy như bay

    Nghe tới đây quan lớn giận lắm , biểu anh học trò nói hỗn , nói sai sự thật . Bèn hô quân lính đánh đòn .
    Giá như ở thời đại này , anh học trò đó có thể sue , kiện ông quan lớn ra toà vì tội thiếu kiến thức phổ thông , đánh người bừa bãi .
    London - Cuộc đua giữa người và ngựa được diễn ra hàng năm , băng qua nhiều cánh đồng và núi đồi . Trong lịch sử 25 năm thi đấu , đây là lần đầu tiên con người chạy nhanh hơn ngựa .
    Chuyên viên tin học Huw Lobb 27 tuổi , cũng là hội viên hội chạy bộ nghiệp dư - đã chiến thắng vẻ vang cuộc chạy đua 22 dặm (35 kí lô mét) "Man versus Horse - Người đua với Ngựa " tại Llanwrtyd Wells, của tỉnh Wales , Anh quốc .
    Ông đã chạy tới mức sau hai giờ và năm phút, chỉ hơn hai phút con ngựa đầu tiên có anh nài cỡi .
    Ông ta được giải thưởng 25000 bảng Anh , tương đương với 38000 tiền Euro , hay 45000 Mỹ kim . Và mỗi năm giải thưởng sẽ nâng cấp 1000 Anh kim .
    Ông ta phát biểu rằng :
    - Tôi là người Briton ( xứ Briton , thuộc Anh quốc) xếp hàng thứ tư , đã chạy hoàn tất cuộc đua việt dã marathon năm nay . Tôi hết sức cố gắng tập luyện chạy trên những cánh đồng và núi đồi chập chùng .
    Cuộc đua này đã tổ chức hàng năm vào tháng sáu . Các bạn nào muốn tham gia , xin ghi danh qua ban tổ chức , trước tháng ba , để tiện việc sắp xếp .
    Hoanghac theo yahoo.news
    http://story.news.yahoo.com/news?tmpl+story&cid=1517&e=17&u=/afp/britain_race_offbea
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Trôi dạt ngoài hải đảo - Castaways
    Sydney - Reuters .
    Ba trẻ em người Úc sống sót sau sáu ngày sống trên hải đảo và mặt biển . Khi con thuyền của họ bị lập úp ngoài khơi miền Bắc nước Úc ngày 6 tháng 7 vừa qua .
    Chúng nó phải bơi qua những vùng biển đầy cá mập giữa các hòn đảo tí hon để tìm kiếm thức ăn và nước uống .
    Thuyền bị lập úp , chúng nó tuổi từ 15 , 12 và 10 buộc phải rời khỏi cha mẹ chúng để bơi vào một mỏm đá chơ vơ trên mặt biển (outcrop) . Trong khi cha mẹ chúng nó đang tuyệt vọng mang theo đứa em út lên ba và họ ngụp lặn trên sóng vỗ ngập đầu .
    " Đó là lần cuối cùng chúng con thấy họ "
    Bé Stephen Nona , 12 tuổi trả lời với các phóng viên Nhật báo Sydney Morning Herald ngày thứ tư ngày 7/14/2004 . Ba đứa trẻ được cứu thoát ngày thứ hai .
    Không có nước uống trên mỏm đá , các đứa trẻ đã dũng cảm vượt biển khơi để bơi tới một đảo nhỏ lân cận .
    " Chúng con phải bơi hay chúng con sẽ chết "
    Cậu bé Stephen nói với chị nó Ellis , 15 tuổi và Noritta , 10 khi tất cả bám víu trên mỏm đá trơ trọi .
    " Từ mờ sáng chúng con bơi theo sóng nước , bơi mãi và bơi mãi , và chiều đó chúng con tuy mệt nhoài nhưng cũng tới được hải đảo . Con lượm được một trái dưa và dùng răng lọt vỏ ra " Báo Sydney đã tường thuật lại lời cậu bé Stephen .
    Gia đình các đứa trẻ từ hôm thứ năm đã khởi hành đi dự một buổi sinh nhật người bạn trên một đảo khác cách đảo của họ , đảo Badu, 40 dặm Anh - một cuộc du hành thông thường của người dân sống rải rác trên các đảo nhỏ từ miền Bắc Úc đến New Guinea .
    Vừa chạy khoảng một phần ba đường , động cơ trên ghe bị hư . Ông Naseli , cha mấy đứa bé , một thủy thủ đầy kinh nghiệm , đã sửa xong cái máy , nhưng sợi dây neo vướng vào mô tô và chiếc ghe bị lật úp .
    Giữa biển khơi sóng vỗ ngập đầu , ông Naseli và bà vợ Dosena vừa bơi vừa lo dìu dắt thằng con út ba tuổi Clarence , có mặc áo phao . Ông la lên , biểu mấy đứa lớn bơi tìm một mỏm đá nào đó trên vùng biển . Ba đứa trẻ bơi lội trên mặt biển đầy sóng gió quét thổi vù vù . Khi chúng quay nhìn trở lại , thấy cha mẹ và thằng em trôi dạt tít mờ xa . Ba người họ chỉ có một áo phao duy nhất .
    Cậu bé Stephen , với chị Ellis và em gái Noritta cuối cùng dẵm chân tới nền đá cứng , người ướt nhẹp và lòng đầy lo âu . Mấy đứa bé tụ lại bên nhau , và lấy bàn tay che trán , mắt đăm đăm hướng về vùng biển tìm kiếm bóng dáng cha mẹ và đứa em .
    " Chúng con cầu xin Thượng Đế phù hộ cho cha mẹ con được bình an , nhưng vẫn không thấy bóng dáng người thân yêu ." Cậu Stephen nức nở khóc .
    Mấy đứa bé ở trên mỏm đá chơ vơ trên biển cả được ba ngày , không lương thực thức uống . Để sống sót chúng đành uống tí nước biển và dùng cục đá nhỏ đập vỡ vài con hà biển ăn đỡ đói . Thứ sáu tuần qua , bé Stephen bàn với mấy chị em , và quyết định họ phải bơi qua một hải đảo khác để tìm đường sống .
    " Khi hai người kia cảm thấy mệt , đuối sức , con bơi đằng sau và dìu (chị) em gái một chút . Dòng thủy triều rút xuống chậm . Ngọn gió tạo sóng vỗ thổi ngược chiều thủy triều , tạt vào mặt chúng con "
    Sau khi bơi lội cả ngày , mấy đứa bé tới đảo Matu , diện tích bằng cỡ sân đá banh và trên đây có độc nhất một cây dừa . Bọn trẻ đã bơi chừng lối hai dặm rưỡi (bốn cây số) trên mặt biển sóng vỗ ì ầm . Trong ba ngày đêm kế tiếp , bọn trẻ ăn năm trái dừa , vừa cái vừa nước và một ít con hào để sống còn cho đến khi được cứu thoát .
    Torres Strait Islander , dân cư hải đảo eo biển Torres là những người thích đi biển , dùng ghe thuyền qua lại giữa các hải đảo . Nếu biển động đầy sóng gió , có khi mất vài ngày từ đảo này qua đảo kia . Bởi vậy khi gia đình ông Naseli chưa trở lại nhà, đảo Badu cả một tuần lễ , lệnh báo động vẫn chưa được ban ra .
    Vào ngày thứ hai , chú của mấy đứa bé biết được thủy triều lên xuống và sức nước chảy , đoán được vị trí hải đảo đó chỉ cách vài giờ .
    " Tụi nó bơi giỏi lắm , nhưng nếu có thằng Stephen đi theo thì tốt hơn . Dầu sao hai bé gái cũng nhút nhát hơn , dễ bỏ cuộc " Dì Wendy Phineasa của chúng nó nhận xét ." Chúng tôi chỉ dạy trẻ con trên đảo vài cách thức mưu sinh thoát hiểm trên các hải đảo . Giống như là dạy trẻ con thành phố làm sao để biết cách băng qua đường " . Bà Phineasa đã nói với phóng viên Reuters bằng điện thoại hôm thứ tư vừa qua .
    Nha Thủy Chánh Úc Đại Đại Lợi tuyên bố hôm thứ tư vừa qua , hủy bỏ những chuyến tìm kiếm cha mẹ của các đứa bé , nhưng bạn bè và thân nhân của họ chưa nản lòng , vẫn tìm kiếm bằng tám ghe nhỏ của họ .
    Bà dì tiếp lời :
    - Dù một số người hơi thất vọng , nhưng hầu hết vẫn còn tin tưởng cha mẹ chúng nó có thể ẩn náu trên các hải đảo quanh đây . Có quá nhiều đảo nhỏ và người ta chèo ghe tới từng hải đảo , lội bộ và gọi to tên họ , và hi vọng tìm kiếm vết tích xem họ còn sống sót hay không .
    HoangHac theo Reuters 16.7.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ai thuộc về ai
    Cleveland . Giống như tất cả các cặp vợ chồng li dị , ông Roger Temethy và bà Marge Baum phải ra toà để chờ xét xử , cuộc chiến dành quyền nuôi dưỡng . Nhưng trường hợp lần này không phải trành dành nuôi đứa trẻ . Đó là quyền hợp pháp để nuôi Maynard , một giống chó English bull mastiff nặng 225 cân Anh .
    Toà án quận hạt Cuyahoga đã chung thẩm ngày thứ ba vừa qua , giao quyền nuôi dưỡng con chó to như con ngựa con hai tuổi về cho ông Temethy , 55 tuổi thuộc thành phố Parma Heights .
    Bà Baum , 42 tuổi ,lau nước mắt , nghẹn ngào nói :
    - Tôi thương con Maynard lắm , ổng mua tặng con chó đó nhân ngày sinh nhật tôi , rồi giờ đây họ lôi nó đi , và tôi không còn gì cả .
    Hai ông bà sống với nhau ba năm qua . Vào năm 2002 họ mua một loại chó giống tốt trên tiểu bang Illinois . Bà nói rằng nó là quà tặng sinh nhật do chồng bà tặng , nhưng bà ta không chứng minh gì thêm . Ông Temethy nói rằng ông ta đã mua con chó đó với giá 1100 Mỹ kim , và luật sở hữu chủ , quyền nuôi dưỡng sẽ thuộc về ông . Ông ta sẽ dọn về ở chung cư trên thành phố Parma Heights .
    Ông Temethy nói ông ta đau lòng khi bà Baum bỏ nhà ra đi , nhưng không phải vì tình yêu với bả , mà là con chó Maynard vẫn thường vẫy đuôi ăng ẳng với ông . Ông khiếu nại với cảnh sát , viên chức thành phố và nhân viên kiểm soát thú vật .
    Ông viết hàng chục lá thư và để lại những lời nhắn tin trong điện thoại cho bà Baum : " Em ơi ! Nếu còn nhớ lại tình đôi ta . Xin em trả lại con Maynard đuôi dài cho anh " . Ông ta còn dán hình con chó trên các cột đèn đường với số tiền hậu tạ .
    Khi những chiến thuật trên không đem lại hiệu quả , ông ta sue , đi thưa kiện .
    Ông ta nói :
    - Tôi chưa bao giờ có con . Tôi coi con chó Maynard như con cháu trong nhà .
    Không riêng về cặp vợ chồng Temethy , mà còn một số như vậy lôi nhau ra tòa để phán xử quyền nuôi dưỡng pet , con thú vật cưng của mình . Hai trường đại học Yale và Harvard dự định mở thêm những course , cua học về đề tài này .
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nuôi con này rất khoẻ , chỉ cần cho ăn uống và dắt đi chơi mỗi chiều mà thôi . Thỉnh thoảng đem ra bác sĩ thú y cho cắt móng chân , khám sức khoẻ , nhốt nó trong nhà khi mình đi làm . Chiều về nó cũng vẩy đuôi mừng chào người nhốt nó . Nếu nó không phải là chó thì ông bố sẽ vô tù ngồi vì tội child abuse !!
    Nuôi con này cũng không cần phải lo cho nó ăn học trừ ra đi cái trường dạy nó phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối , cho đi mới được đi , cho dừng thì phải dừng , sức mấy dám cãi tay đôi . Thậm chí cho yêu mới được yêu . Có khi còn nhất định không cho yêu đương vớ vẩn suốt đời vì bố mẹ sợ có cháu ngoại mất công kêu người đem cho cho rãnh nợ .
    Có con cái như thế mà phải kéo nhau ra toà , buồn thay .
    May mắn là bố mẹ ta không đem ta ra so sánh với con mực trong nhà . Không chừng ta còn bị thua nó vì không yêu thương người bằng nó . Có người cho rằng chó mèo yêu chủ có bao giờ đòi hỏi gì đâu , một tình yêu tuyệt đối , phục vụ tuyệt đối đến hơi thở cuối cùng . Còn ta , ta tham lam đòi hỏi nhiều thứ quá . Ta đòi hỏi được yêu thương , được thông cảm , dược tự do , được mơ mộng ...
    Bạn có tưởng tượng một ngày nào đó ,thế giới này chỉ có những đứa con như Maynard mà thôi chăng ?
    DLK
    Đám hỏi
    Hôm chủ nhật vừa qua , gia đình chúng tôi sửa soạn đi dự đám hỏi của con cháu con ông anh vợ tôi . Cô gái út tôi chạy lại bên mẹ hỏi :
    - Má má , sao bố biểu đi ăn đám cưới , mà má lại nói ăn hỏi . Vậy hai cái khác nhau chỗ nào .
    Bà xã tôi ậm ừ trả lời qua loa :
    - Hai cái đều ra nhà hàng ăn , nhưng đám cưới cô dâu mặc quần áo đẹp hơn .
    Cháu Mimi con ông anh vợ , 27 tuổi bác sĩ y khoa đính hôn với một bác sĩ nhãn khoa , anh này đang làm việc tại siêu thị Walmart .
    Theo phong tục Việt Nam đàng trai mang lễ vật tới đàng gái , một con heo quay , mâm ngũ quả , xôi và bánh . Cau trầu không có , xin miễn .
    Sau khi hai đàng giới thiệu ông bà chú bác anh chị em , người đại diện đàng gái :
    - Tới đây xin mời nhân vật chính trong ngày hôm nay .
    Cháu gái tôi trong chiếc áo dài vàng rực rỡ , cười tươi như hoa , chớ không rụt rè mắc cỡ như hầu hết cô dâu ở Việt Nam , được dìu dắt bởi hai cô em ruột . Cô dâu tương lai bước tới bên người yêu , tay đang cầm bó hoa loa kèn trắng , giựt lấy ôm vào người . Mấy người thân đứng cạnh đó biểu :
    - Trả lại cho chú rể , để chú rể trao lại để chụp hình .
    Đốt nhang khấn vái ông bà trên bàn thờ xong lễ gia tiên , tới phần chú rể gắn nhẫn cưới . Bà mẹ cháu tôi tươi cười nói :
    - Bây giờ có thể gọi tôi là má rồi .
    Tôi nói leo vào :
    - Và tha hồ ra tiệm đứng bán .
    Tiệm đây là cửa hàng bán lẻ ( convenience store như 7-Eleven) , do anh chị vợ tôi làm chủ , suốy ngày suốt tháng từ sáng đến tối , 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm . Ngày làm không đủ tối , tranh thủ làm thêm . Ngày xưa chúng cháu còn bé còn ra giúp được , giờ lớn lên đứa bận đi làm , đứa đi học . Nên cũng hai ông bà già vất vả thôi . Tôi nói cho vui , chớ hai đứa cháu đều là bác sĩ , đều bận bịu đi làm ở nhà thương bệnh viện .
    Cuối cùng cháu gái tôi rút ra một tờ giấy , đọc lời cảm tạ ba mẹ , bà và người dì đã hi sinh thì giờ , công sức và khuyên nhủ , và nói thêm :
    - Và đặc biệt nhờ ba mẹ dẫn dắt chúng con qua được tới đây , và hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ . Thành công của chúng con cũng chính là thành công của ba mẹ .
    Chụp hình kỷ niệm với cô dâu chú rể tương lai xong , tất cả kéo nhau ra nhà hàng KowLoong , thành phố Arlington . Tôi ngồi chung bàn với sui gia anh chị vợ tôi , bà chị tôl cười tươi nói với chị sui gia :
    - Lần sau , làm con heo nhỏ thôi . Lớn quá ăn gì hết .
    Mười lần như một các nhà hàng Tàu , Việt ở đây , các món ăn đều như nhau . Có khác chăng chỉ là thay đổi chút ít : - Súp măng cua - Chả tôm - Gà nướng xiên que - Bông cải brocolli xào tôm - Tôm hùm lăn bột - Cá chiên sốt chua ngọt - Cơm chiên .
    Tôi đang diet , nên không muốn ăn tôm cua thịt bò thịt heo . Bởi vậy chỉ gắp được vài miếng rau bông cải brocolli , nấm . Đợi chờ món cá cũng đành phải bỏ , vì cá ăn nhạt nhẽo , không có mùi vị gì . Lần nào đi ăn cưới hỏi về nhà , tôi vội vàng bới cơm , hoặc với cá mòi hộp hay tương chao mà thôi . Lần sau mà có đi ăn cưới hỏi nữa , tôi định bụng chạy ra tiệm nào đó ăn đỡ tô mì (ăn mì với nước lèo thôi) cho ấm bụng , rồi mới vào dự tiệc sau .
    Ông anh vợ tôi dặn tí nữa , ghé qua nhà lấy phần quà thịt heo quay . Trong nhà khách khứa , bạn bè cháu nói chuyện đùa vui vẻ . Lúc chia phần trà , bánh ; con gái út tôi kéo tay tôi nói nhỏ :
    - May quá không có bánh xu-xê , giá như mà họ mua bánh donut thì còn dễ ăn hơn .
    Khách khứa về hết , chỉ còn lại họ hàng chúng tôi . Đang tán dóc , cô cháu bác sĩ bước vào phòng khách . Dạo này tôi hơi khó ở trong người , bèn hỏi cháu :
    - Cháu có biết tại sao chú đang nằm ngủ , bỗng giựt mình tỉnh dậy sặc ho không ?
    - Thế chú ngủ có hay ngáy không ?
    - Có chứ
    - Vậy là chú có cái lưỡi gà sau cuống họng dài quá , cần phải mổ . Cần phải mổ , nếu không sẽ bị nghẹt tim phổi mà chết .
    Nghe đến mổ xẻ là tôi không thích rồi , tôi hỏi tiếp :
    - Rồi chú bị mỏi lưng , đi bác sĩ hoài vẫn không kiếm ra bịnh , thử đủ thứ bình thường không có gì hết .
    - Vậy thì đề nghị chú đi khám psychologist (Bác sĩ tâm lý học) , chú cứ tưởng tượng bịnh là sẽ bịnh thiệt .
    Tôi nghĩ bụng , mình đau thiệt mà con cháu bác sĩ cứ biểu mình tưởng tượng mơ mộng hão huyền . Có lẽ mình sẽ bắt chước thực hành lời khuyên của một người bạn trên nét : - Ăn no ngủ kỹ
    "25 năm không bác sĩ, không một viên thuốc, không biết bệnh viện. Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa tắm nước lạnh. Vẫn khỏe mạnh.

    Bí quyết:

    1- Tin rằng mình không bao giờ bệnh (rất quan trọng)
    2- Suy nghĩ đơn giản
    3- Sống đơn sơ
    4- Đừng quá lệ thuộc hay nô lệ vào các tiện nghi vật chất
    5- Không làm điều tội lỗi
    6- Yêu mình và Yêu mọi người
    7- Tập thể dục mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng
    8- Và nhớ cầu nguyện mỗi ngày "
    Cám ơn bạn nhiều , chúc bạn sống lâu trăm tuổi .
    HoangHac 20.7.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Sofa nhà ai
    Một bữa trưa ra quán phở Hợp gặp một anh bạn quen . Hắn làm nghề sửa Ti vi , VCR cũng gần đâu đó . Quán na`y đã mở từ lâu lắm rồi , từ năm 1980 . Chỉ có khách quen ăn vì nó không khang trang lịch sự như các quán khác trong vùng .
    Anh Sớn Sác uống ngụm nước trà , xong rồi kể lể :
    - Ông có biết không ? Tôi mới bị một cái tích kệt (ticket : giấy phạt) hôm thứ tư tuần rồi .
    - Sao vậy , để thùng rác không đúng chỗ à .
    - Không phải , tớ bỏ tấm nệm ra bãi cỏ , chờ xe rác đến giục bỏ .
    - Bộ nó không warning , cảnh cáo gì sao .
    - Có , police có gửi giấy cảnh cáo , nhưng xui cho tớ là mấy hôm đó gia đình đi vacation (nghỉ hè) . Vừa về đến nhà , nhận được thư xớ-ti-phai (certified mail : thư bảo đảm phải cần có người ký tên nhận) , mở ra là giấy phạt 307 đô . Tức thật .
    Tôi an ủi hắn :
    - Chắc dạo này xí-ti (city: thành phố) cần tiền nên phạt quá . Như ông Lổ Mảng có tiệm giặt cũng bị ticket ba trăm bảy tuần rồi . Police gửi giấy cảnh cáo trong vòng hai ngày phải tuân theo luật lệ thành phố .
    Anh bạn Ti Vi hỏi thêm :
    - Thế hắn có đọc không ?
    - Có chứ , thì cũng giống như vài ông láng giềng Việt Nam quanh đây , mở giấy ra : - Put trash can in the right place ( Để nó vào đúng vị trí ) , bèn chạy ra sửa thùng rác lại cho ngay ngắn . Ổng nghĩ rằng khi đổ rác ngày thứ năm thùng rác và thùng re-cycle phải để ngay ngắn , không được để méo xẹo , và cách lề đường bao xa , cho xe đổ rác đưa càng kẹp nhấc lên trên , và đổ vào xe rác .
    - Rồi sao nữa ?
    - Vài bữa sau , ổng phải ký nhận một thư bảo đảm , và mở ra coi , tờ giấy phạt . Ổng tức quá gọi lên sở cảnh sát :
    - Hê lô ! Tôi đã sắp xếp thùng rác đúng chỗ , mà sao lại phạt tôi .
    Bên kia đầu dây , một giọng nói ôn tồn đáp lại :
    - Thế ông sau khi xe đổ rác xong , ông để thùng rác ở đâu .
    - Thì để nó bên hông nhà .
    - Bị phạt thì đúng rồi - PUT IT IN THE RIGHT PLACE - là thùng rác phải cất gọn đâu đó , đừng để police chúng tôi thấy . Gặp là phạt ngay .
    Mấy người khách quen nghe câu chuyện trên bèn cười ầm lên . Một ông nọ vừa cười vừa nói :
    - Tôi đây mới tức chớ . Nhà tôi kiểu duplex , nhà hai gian . Tôi ở một bên , bên kia cho Mễ mướn . Lúc trước giục bỏ bàn ghế ra trước cửa nhà không sao . Tuần rồi thằng Mễ nhờ tôi khệ nệ khiêng cái sofa cũ mèm ra bỏ đằng trước . Hôm qua mình nhận giấy phạt ba trăm bảy , tôi chạy qua biểu nó đóng phạt , nó không chịu :
    - Giấy đó gửi cho you , tên you còn rành rành trên ticket nè .
    Thế là hai bên cải nhau ủm tỏi . Tôi tức mình định đuổi nó đi , con vợ tôi chạy sang can :
    - Thôi mà anh ! Anh có đuổi nó được cũng mất vài tháng , rồi phải sửa sang lại mới cho mướn được . Thôi đành thôi , anh bảo với nó , ticket chia hai . Mỗi ông trăm rưỡi cho xong chuyện .
    HoangHac 21.7.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Học tiếng Tàu
    Có một anh Tàu Chợ Lớn mới quen sơ một cô gái Việt . Một hôm anh ta sau khi tặng hoa cho cô gái , và tỏ tình :
    - Ngộ ái nị .
    Cô ngó anh Tàu đang ngớ ngẩn nhìn cô :
    - Ngộ ái ngại a .
    Đó là câu chuyện vui thôi . Sau đây là những câu đàm thoại Anh- Hoa của một người bạn email cho , nếu bạn thích thú muốn học tiếng Tàu .
    - That''s not right ...................Sum Ting Wong
    (Cái đó không đúng đâu)
    - Are you harboring a fugitive ? ......Hu Yu Hai Ding
    (Anh đang chứa chấp một tội phạm phải không ?)
    - See me ASAP .................. Kum Hia Nao
    (Đến gặp em gấp gấp)
    - Stupid man ................. Dum Fuk
    (Thằng ngu )
    - Small horse .................. Tai Ni Po Ni
    (Con ngựa non)

    - Did you go to the beach ? Wai Yu So Tan
    (Em có đi ra biển chơi không ?)
    - I bumped into a coffee table ...... Ai Bang Mai Fa Kin Ni
    (Anh đụng vào cái bàn cà phê)
    - I think you need a face lift Chin Tu Fat
    (Anh nghĩ em cần đi sửa mặt)
    - It''s very dark in here ........ Wao so dim
    (Ở đây sao tối quá)
    - I thought you were on diet ....... Wai Yu Mun Ching
    (Anh tưởng em đang kiêng ăn)
    - This is a tow away zone .......... No Pah King
    (Đây là vùng cấm đậu xe)
    - Our meeting is scheduled for next week .. Wai Yu Kum Nao
    (Cuộc họp của chúng ta dự định vào tuần tới)
    - Stay out of sight ................. Lei Ying Lo
    (Tránh đừng cho thấy mặt)
    - He '' s cleaning his automobile .... Wa Shing Ka
    (Anh ấy đang rửa xe )
    - Your body odor is offensive ... Yu Stin Ki Fu
    (Sao người ông hôi quá )
    - Great !! .......................... Fa Kin Su Pah
    (Tốt )
    Bạn nào học chưa thông , xin gửi thư về Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế để được giải đáp .
    HoangHac 22.7.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Các bạn đã thông suốt bài học về tiếng Tàu. HH xin được post một bài thơ nhân ngày Lễ Vu Lan sắp đến
    LÒNG MẸ ĐÁY TRĂNG
    Trăng đâu rồi mà trăng lặn;
    mẹ đâu rồi mà mẹ chưa về?!
    Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy;
    Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi.
    Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối;
    Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu.
    Trăng có về đừng chiếu trên đồi mà bớt sáng;
    Mẹ có về đừng khóc mà bớt thương.
    (Trăng chiếu lòng ta thôi trăng ơi,
    Mẹ thương con thôi mẹ hỉ!)
    Trăng không chân mà đi hoài cô quạnh;
    Mẹ không mây mà tóc trắng mái đầu.
    Trăng nhảy múa trên đồng như trẻ thơ,
    Trăng trầm tư một mình trên sông vắng,
    Trăng hội ngộ giữa đêm và chia tay ngày sáng.
    Cạn một dòng thấy được đáy trăng;
    Sâu nghìn trùng tìm trăng không thấy đáy.
    Mẹ ơi mẹ! Trăng như Mẹ nách rổ đi chợ về?
    Con chạy lon ton ra níu áo.
    Mẹ dúi cái kẹo cau bọc nụ cười tươi nắng
    Có hàng gia tàu và bầy cỏ dại thổn thức nằm nghe.
    Rồi con khôn lớn ra đi như vầng trăng viễn xứ
    Mẹ ở quê nhà mà giếng nước chờ trăng.
    Trăng đi rồi trở lại. Mẹ đi rồi không về.
    Giếng nước cũ không còn ngời bóng mẹ
    Nước lưu ly không giữ lại đáy trăng
    Có ai kể: Chuyện một thời cổ tích,
    Những nàng tiên: Rãi cát giữa sông Hằng.
    Để ví cát sông Hằng không đếm được
    Tới vô biên như Lòng Mẹ Đáy Trăng.
    Mùa Vu Lan Bông Trắng 2004
    Trần Kiêm Đoàn
    Em là hoa biết nói biết cười
    Những ai thích muốn nói chuyện với trăm hoa đua nở trong vườn của họ , bây giờ có thể thưởng thức tiếng nhạc có phần đệm du dương êm ái . Đó là nhờ công lao của một phát minh của người Nhật Bản , với một máy cải tiến để biến đổi sự chuyển động của đài hoa và lá cây và khuyếch đại lên .
    Được gọi là " Flower Speaker Amplifiers " , một loại loa của tổ hợp Let''s Corp được che dấu trong chậu kiểng hay bồn hoa . Làn sóng nhạc được phát ra , vào đúng tần số để kích thích cuống hoa và rồi chuyển đổi ra dạng sóng nghe được .
    Máy cát-sét hay máy CD player có thể gắn vào dụng cụ trên .
    Ông Hirohiko Okugawa , tổng giám đốc công ty Let''s nói :
    - Quí vị có thể nghe và thưởng thức được tiếng nói tiếng cười của loài hoa , loài cây cảnh . Sự rung động của chúng cộng hưởng hài hòa với tiếng nhạc tuyệt vời với phong cảnh xung quanh . Chúng tôi hi vọng mai đây trong nhà thương và khách sạn , loại máy và loa này sẽ được sử dụng rộng rãi .
    Ông Keiji Koga , người phát minh ra loại máy này , nói :
    - Trước giờ chúng ta biết được chúng qua bốn giác quan :
    Ngửi được , thơm như hoa hồng , hoa lan ; Nếm được , đăng đắng như khổ qua , chua như khế , ngọt như mía lau ; Thấy được , xanh đỏ tím vàng trong xanh như ngọc ; Sờ được , gai góc như sầu riêng , trơn tru như vú sữa . Và giờ đây chúng ta được nghe thấy , hoa quỳnh nức nở giữa đêm khuya , ngàn thông vi vút giữa đồi cao gió lộng , bông so đũa rủ rỉ thì thầm với chàng dê .
    Công ty hi vọng sản phẩm được đưa ngoài thị trường vào trung tuần tháng 8 năm nay với giá 5000 yen (46 Mỹ kim) cho đến 50000 yen , tuỳ theo kích thước lớn nhỏ của loại cây cảnh .
    Theo các nhà khoa học , âm nhạc rất ảnh hưởng đến cây cối , nhất là những loại nhạc buồn vời vợi , sẽ khiến cho cây cảnh trở nên tươi tốt xum xuê .
    HoangHac theo Tokyo (Reuters)
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Làm toán
    Cô giáo trong lớp học quyết định hỏi các em học sinh về bài toán mang về nhà làm :
    - Trong số tất cả các em làm homework mà ai không cần cha mẹ giúp đỡ ?
    Cô đếm thử , à chỉ có 20 phần trăm các em giơ tay , và cô hỏi tiếp :
    - Ai làm bài mà cần đến cha mẹ giúp đỡ ?
    Lần sau các em giơ tay khá nhiều , đến 75 phần trăm . Cô giáo nghĩ thầm có lẽ còn đến 5 phần trăm các em trong lớp học không giơ tay , bèn nói to lên :
    - Vậy bao nhiêu em giúp cha mẹ làm homework của các em ?
    Có một lần , con gái tôi học lớp 7 lại gần tôi :
    - Bố bố , giúp con làm bài này .
    - Ừ để coi .
    Một quả đồi hình tam giác cân ABC , cạnh AB là 100 mét . Một chàng lực sĩ bắt đầu từ chân đồi A , leo lên đỉnh đồi B . Trong nửa phút đầu anh ta leo được 3 mét , nửa phút sau anh bị trượt xuống 2 mét . Vậy phải mất bao lâu mới leo tới đỉnh đồi ?
    Các bạn giúp cháu làm xong homework nhé , kẻo không lại nằm trong số 5 phần trăm .
    HoangHac 24.7.04

Chia sẻ trang này