1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Romeo và Julie , Olympics styles
    Athens (Reuters) . Người con gái đã tha thiết yêu chàng , cứu chàng ra khỏi cơn nghiện ngập và anh đã thương yêu nàng cho đến chết - Đây là thảm kịch mới nhất xảy ra tại thủ đô Athens Thế Vận Hội 2004 .
    Cô Elenu Ioannou , người yêu của vận động viên môn Hi Lạp môn judoka , đã nhảy tự tử từ ban công khách sạn ngày thứ bảy 7/8/2004 sáu ngày trước Lễ Khai Mạc Thế Vận Hội .
    Lực sĩ Giorgos Chrisostomidis điên cuồng hối hận hai ngày sau bắt chước theo cô (copy cat) nhảy lầu tự vẫn . Cả hai đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu .
    Theo nhật báo Apogevmatini , đôi tình nhân này đã sống với nhau hơn một năm rưỡi . Chàng thanh niên mất cha từ thuở bé , ở với ông bà nội . Anh ta đã nghiện ma túy , sau khi gặp được cô Ioannou , anh ta cai bỏ với sự khuyến khích của người yêu .
    Với thành tích trên , anh ta khó lòng tìm được công việc làm , dù cô nàng hết sức ủng hộ nâng đỡ ủi an tinh thần .
    Theo nhật báo Eleftheros Typos :" Sự kiện cô ta hết lòng giúp cho anh ta thoát khỏi sự nghiện ngập đã khiến anh ta hết lòng yêu thương cô ta .
    " Sau khi cô ta nhảy lầu , anh ta đã làm khẩu cung với cảnh sát , nói rằng cô ta đã vào làng Thế Vận cùng với những lực sĩ khác , gặp hắn và làm hắn giận dữ lên chỉ vì sợ mất đi cô . Họ cãi vả gây lộn , và hắn tát cô một cái . Cô ta tát trả lại , trong cơn hoảng hốt đó , cô ta chạy nhào ra ban công và nhảy xuống "
    Chỉ đạo viên của cô Ioannou , ông Giorgos Boutakis nói rằng : " Cô ta đã trải qua thời kỳ tập luyện khó khăn , tuy nhiên đã có sự căng thẳng trong liên hệ tình cảm của ta . Tôi xin mọi người dân Hi Lạp cầu nguyện cho cô ta " . Cô Ioannou được vào điều trị ICU (Intensive Care Unit) .
    Các bạn của anh Giorgos nói : " Thằng đó muốn điên lên , cả bầu trời sụp đổ dưới chân nó khi thấy cô nhảy lầu chết vì nó .
    Cũng theo tờ báo đó , anh ta đã cảm thấy ân hận và tội lỗi đã khiến người yêu tự tử vì mình .
    "Vào trưa ngày thứ hai , Giorgos đang ngồi ăn với bà nội trên tầng lầu , đột nhiên hắn nhắn với bà nội hắn " Con muốn theo chân cô Eleni " , hắn rời khỏi bàn và nhảy ra cùng một chỗ trên ban công . Hắn tự xử và tự kết án : Tôi có lỗi với em .
    HoangHac theo Ellie Tzortzi / Reuters
    Nhảy đầm
    Mỗi người khi về già có cái thú vui riêng . Tôi còn nặng nợ với mấy thế cờ tướng trong nét và Vui buồn tào lao . Riêng vợ chồng người bạn tôi , giờ đây bận bịu với các điệu nhảy đầm , có người gọi là múa đôi múa cặp . Người huấn luyện là hai vợ chồng vũ sư Lang Beng Lang Biếc . Họ dạy tất cả điệu nhảy Pa sô , Valse , Rumba , Bebop , Tango , Chachacha mỗi người là 250 đô .
    Vào một ngày có tổ chức dạ vũ tại thành phố Dallas , do một số nghệ sĩ Asia về trình diễn . Bà con cô bác lúc này rãnh rỗi nên tham gia khá đông đảo .
    Khi tiếng nhạc khởi lên tấu khúc Dòng sông xanh , bà xã bạn tôi lên tiếng biểu vợ chồng vũ sư :
    - Nè hai cháu , bây giờ ra nhảy biểu diễn điệu luân vũ đi . Bà con thấy mình nhảy đẹp , rồi mới hỏi han học ở đâu . Vậy mới kiếm được học trò chớ !
    Nghe ngọt tai , hai người dắt tay nhau ra sửa soạn ra sàn nhảy . Bỗng dưng , một chị ở bàn kế bên , bước tới nắm tay anh chồng vũ sư :
    - Thầy ơi ! Dìu em đi điệu Van sờ xoay tròn này đi . Em tập với thằng chồng Hai Lú mãi mà vẫn chưa thuộc .
    Ngước lên nhìn xem là ai . Té ra là chị Hai Lú , cùng chồng học đăng xinh với mình tháng trước .
    Anh chồng vũ sư gượng cười , chẳng lẽ từ chối , miễn cưỡng bước ra .
    Tách tách bùm . Tách tách bùm .
    Bên kia bà vợ vũ sư cũng đang dìu dắt anh Hai Lú nhảy xoay tròn , và anh Hai Lú cứ đạp lên chân chị vũ sư lia lịa .
    Khi hai người trở lại bàn , nói với vợ chồng bạn tôi :
    - Dìu bả đi như dìu tảng đá . Cứ đòi đi hết valse Pháp tới van Hồng Kông . Bài vở trả lại hết cho mình . Chắc tui phải giải nghệ thôi .
    HoangHac 12.8.04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ông bạn cái gì cũng biết
    Một hôm ra chợ Việt Nam mua bó hành về nấu canh , nhân tiện mua thêm vài ổ bánh mì . Cô bán hàng tươi tắn chào hỏi :
    - Ủa anh chỉ có bánh mì với hành sao , hổng có ăn thứ khác hả ?
    Nghe cổ chọc ghẹo , tôi chỉ cười hề hề , quay qua gặp một ông hàng xóm :
    - Hê lô ! Chào anh Lẹt Đẹt , khỏe không ? Lúc này làm cái gì vậy ?
    - Tui hả ? Làm director trong nhà thương .
    - Xạo hoài cha nội , làm janitor (lau chùi dọn dẹp ) thì có .
    - Dạo này nhìn anh sao trông giống ông Kẻng quá .
    Tôi ngạc nhiên tự hỏi ông Kẻng nào a , sao mình không biết ?
    - Anh không biết thiệt sao , cái ông Kẻng ở xóm mắm đó . Cái gì ổng cũng giỏi , đi chợ nấu cơm , món nào cũng ngon như tiệm .
    - Ừm , cái đó thường thôi .
    Ông Lẹt Đẹt nói tiếp :
    - Chưa hết đâu anh , ổng biết chơi ghi ta , dương cầm . Thể thao cũng biết bóng bán quần vợt , đá banh .
    - Chà ổng giỏi dữ a , còn gì nữa không ?
    - Ngoài ra ổng còn biết sửa mọi máy côm piu tơ , đồng hồ , quạt máy . Ổng biết hết mọi thứ , không như tui , chỉ thay cái cầu chì là cả nhà tui , nhà ổng mất hết điện .
    Tôi ái ngại hỏi lại :
    - Uả ! Chuyện của ổng sao anh biết rành quá vậy ?
    - Hôm bữa ổng dang nằm dưỡng bệnh ở nhà , miệng ngậm ống oxy để thở , thì điện bỗng dưng mất .
    - Rồi sao nữa ?
    - Thì ổng đi bán muối , bà vợ goá ổng năm sau lấy tui đây .
    HoangHac 13.8.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens , Olympics XXVIII - Bóng rổ
    Chiều qua đài NBC có quay lại đoạn phim về cuộc đấu loại giữa Dream Team Mỹ va Puerto Rico . Ai nấy đều tức bực và giận dữ khi thấy các cầu thủ MBA Mỹ chơi dở hơn bao giờ hết , dù rằng có tuyển thủ Tim Ducan . Hỏi sao bóng rổ to như vậy , mà các anh thẩy đi đâu vậy ?
    - Chúng tôi được tập họp lại để chơi chung với nhau trong một đội mới . Trong vòng ba tuân lễ làm sao ăn rơ được .
    Đội tuyển Giấc Mơ 1 (Dream Team1) gồm các tay chuyên nghiệp như Michael Jordan , Larry Bird , Michael Johnson , Robinson v.v... đã hạ những đội khác trên thế giới với tỉ số thật xa . Sau đó các Dream Team 2 và 3 đã thắng với tỉ số càng ngày càng thu hẹp dần . Và hôm nay các tuyển thủ MBA Mỹ cứ tưởng với kỹ thuật cá nhân xuất sắc sẽ nắm lấy phần chắc . Nào ngờ mới ra quân , đã bị thua thảm hại .
    Hoa Kỳ không có một đội tuyển quốc gia . Hầu hết các tay chơi hay đều nằm rải rác trong nhiều đội MBA chuyên nghiệp .
    HoangHac 16.8.04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens , Olympics XXVIII 2004
    Qua đến ngày thứ 3 , đội tuyển bơi lội hi vọng chắc chắc đoạt huy chương vàng trong tay , với 4 tay bơi Michael Phelp , Croker , Jason ....
    Nào ngờ vừa khởi hành trong đợt chung kết , tay bơi Croker bơi quá chậm so với thành tích tập luyện của anh . Dù Phelp và Jason cố gắng tiếp sức vẫn không cản nổi các tuyển thủ Nam Phi bơi tự do (free style) với thành tích phá kỷ lục thế giới 400 mét ( 3 phút 13 giây 66) là 3 phút 13 giây 17 sao .
    Mỗi tuyển thủ Mỹ bơi tự do 100 mét trong đợt tập dượt từ 48 đến 49 giây . Đội này về hạng 3 , đoạt được huy chương đồng , sau đội Hòa Lan huy chương bạc .
    Phelp hi vọng phá kỷ lục của Mark Spitz năm 1971 với 7 huy chương vàng . Nhưng giấc mơ đã tan , khi anh nhìn thấy bạn đồng đội Ian Croker về mức 100 mét với 50 giây 05 sao .
    Chỉ đạo viên Eđie Reese biết Croker không được khỏe , nhưng vẫn quyết định cho hắn dự thi , dù Gary Hall bơi 100 mét với 48 giây 73 đợt bơi sáng hôm đó .
    Về môn bóng bàn , đội tuyển Mỹ về đôi nam , đơn nam bóng bàn cũng không khá gì hơn . Ông Lupulesku năm nay 36 tuổi đã thua Adrian Drisan 21 tuổi người Romania với tỉ số 4-0 . Đội nữ Banh và Gao thua Đại Hàn Kim-Kim với tỉ số 4-0 .
    HoangHac 16.8.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens - Olympics XXVIII - 2004
    Sau khi thua đội nữ Trung Quốc , đội nữ bóng chuyền Hoa Kỳ đã hạ đội nữ Đức với tỉ số 3-1 . Với sự hướng dẫn của chỉ đạo viên Nhật , ông Yoshida , đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã tận tình thi đấu . Những cú đập chát chúa của Hanef , Keba Phipps cùng sự phòng thủ chặt chẽ của Logan Tom đã làm hội trường rung chuyển reo hò của các ủng hộ viên gà nhà và khán giả . Đặc biệt là có sự góp mặt của các nữ tuyển thủ Mỹ da đen , cô nào cô nấy cũng cao trên một thước tám .
    Riêng về môn cầu lông badmington , Mỹ chưa từng có một huy chương nào , và năm nay cũng vậy . Giấc mơ đã tàn khi Howard Bach , người Mỹ gốc Việt và Kelvin Han , người Mỹ gốc Hoa trong cuộc thi tài với đôi nam Đan Mạch thua đậm với tỉ số 2-0 . Hai tuyển thủ cầu lông Đan Mạch quá cao một thước chín đã tung hoành trên lưới , đập ngang đập dọc , khiến hai chàng châu Á phải tung cầu bóng sát lưới , nên nhiều lần cầu lông không qua được .
    Nữ lực sĩ cử tạ Han YangLin , Trung Quốc đoạt được huy chương vàng , với thành tích nâng tạ 107 kg và 130 kg hạng 57 kg .
    Sau khi đó cô ta đã gọi điện thoại về nhà báo cho bà me biết tin mừng . Bà me cổ trả lời :
    - Con ơi ! Thằng chồng sắp cưới Võ Tòng nghe tin vậy từ hôn rồi .
    - Không sao mẹ ạ , bên Nhã Điễn (Athens) , nhiều chàng Hẹc Quynh (Hercules) đang cầu hôn với con đây .
    Bà xã tôi đang ngồi coi đoạn cử tạ hấp dẫn này , chép miệng :
    - Cô này lấy chồng , không sợ chồng ăn hiếp , loạng quạng cổ nắm cổ quăng ra chuồng heo phơi gió .
    Hoanghac 16.8.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Học sinh giỏi
    - Má má , má thấy con học giỏi không ?
    - À há
    - Má không để ý gì hết ! Má cứ để ý là thấy con học giỏi lắm .
    Hôm qua 16/8 ngày tựu trường cho học sinh thành phố Fort Worth . Sau khi chở hai cô chị đi học , vợ chồng chở cháu út sáu tuổi lên trường tiểu học gần nhà . Vừa xuống xe , cháu vòi vĩnh :
    - Con muốn bế .
    - Con ơi ! Học sinh lớp một rồi mà còn đòi bế đòi bồng . Con không sợ bạn bè con trông thấy nó cười sao .
    - Kệ nó bố .
    Sau khi giao cháu cho cô giáo Mỹ dạy lớp một , chúng tôi qua nhà ăn đóng tiền cho cháu luôn một tháng ăn trưa . Lúc đi ngang lớp học thấy cháu đang thút thít khóc . Bà xã tôi vội nói :
    - Ông vô xem tại sao nó khóc ?
    - Thôi bà ơi ! Năm nào đi học cũng khóc đòi về .
    Đến chiều đón cháu về , tôi hỏi cháu :
    - Hôm nay con đi học ngày đầu , con sao lại khóc ?
    - Tại con nhớ má .
    - Thế con có thích không ?
    - Không bố à ! Con chỉ thích học lại lớp mẫu giáo thôi .
    Đến tối cháu đưa cho tôi một xấp giấy tờ để điền lý lịch .
    - Bố fill out (điền đơn) vào tờ này , sẽ được free lunch .
    Bà xã tôi nghe thấy vậy , lắc đầu :
    - Không được con à ! Bố mẹ đi làm nên con không có ăn free .
    - Vậy bố má ở nhà đi , để còn được ăn free .
    Hoanghac17.8.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quí tử
    Ông láng giềng kế nhà tôi gọi điện thoại về cho ông anh cả đang ở Việt Nam :
    - Anh chị qua bên này chơi xem sao , rồi hãy quyết định sau .
    - Không , vợ chồng tui chắc chắn rồi . Tới đất Mỹ chết cũng yên lòng .
    Hai anh em Đinh Đang , một trai một gái qua Mỹ lúc còn nhỏ , ở với chú , bây giờ lớn khôn lập gia dình , có nhà cửa xe cộ dầy đủ . Anh trai đã làm giấy tờ bảo lãnh cha mẹ già ở Việt Nam qua Mỹ định cư .
    Một hôm ông láng giềng thuật lại cho tôi nghe :
    - Bây giờ ổng bả buồn lắm , chỉ muốn về trở lại Việt Nam ở thôi , nhưng nhà cửa không còn , lúc ra đi tuyên bố hăng như vậy , giờ trở về không biết nói năng sao với bà con hàng xóm .
    Ông bà ngày xưa ở Sài Gòn có người nấu ăn , giặt giũ quần áo , rãnh rỗi đi tán dóc với bà con hàng xóm . Qua đây ở nhà cậu con trai , nó có vợ hai đứa con , buổi sáng babysit giữ trẻ , chiều đến lo nấu cơm nấu nước , tối con trai rước ra ngoài tiệm nail , lau chùi dọn dẹp . Thiệt khổ thân già .
    Chiều qua ra sân banh , gặp cậu con rể ông bả , tôi hỏi thăm dạo này ông bả ra sao rồi . Cậu con rể bùi ngùi kể lại :
    - Nói ổng bả qua ở với vợ chồng tui , thì con trai ổng giận dỗi , nói này nói nọ . Một hôm bà mẹ nói với cậu con trai : " Nhà hết gạo rồi con " . Hắn nói lại : " Ông bà ăn chi mà nhiều vậy " . Bà mẹ vợ tui nức nở khóc , chạy vào buồng đóng cửa lại . Qua mấy bưa sau , vào một bữa ăn tối có hai ông bà già , và gia đình hắn . Hắn đưa chén cơm cho cha hắn xới thêm cơm : " Lấy cho tui nửa chén thôi " . Ông già vợ tui tai nghễnh ngãng nghe không rõ , rồi xới đầy chén cơm đưa cho hắn . Hắn không nói tiếng nào , cầm lấy chén , lật úp đổ cơm trên mặt bàn và giận dữ bước vào trong phòng . Thay vì như vậy đưa lại xớt bớt cơm cho ai mà chẳng được .
    Mấy cậu thanh niên ngồi quanh đó nghe được , chép miệng :
    - Thằng trời đánh thánh đâm .
    Hoang Hac
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens-Olympics XXVIII - 2004
    Vô địch kiếm
    Đây là lần đầu tiên hai nữ kiếm thủ Hoa Kỳ được vào vòng bán kết đoạt huy chương vàng và đồng .
    Tối thứ ba vừa qua cô Mariel Zagunis đã thắng tay kiếm cựu vô địch thế giới về môn khinh kiếm Âu châu , cô Tan Xue người Trung Hoa , 15-9 trong trận chung kết . Sau khi thắng điểm cuối cùng , cô Mariel quên cả chào trọng tài và khán giả , mừng rỡ lột mặt nạ lưới ra , giơ tay lên tỏ vẻ chiến thắng . Sau đó cô được ủng hộ viên đội nhà chạy ùa ra và tung cô lên cao .
    "Không còn điều gì sung sướng nào bằng , sau khi đoạt chức vô địch kiếm , được bạn bè thảy tung lên không trung . Tôi ước muốn cứ được như vậy mãi ."
    Cô Sada Jacobson người Mỹ được xếp hạng nhất thế giới , thua cho cô Tan Xue trong trận bán kết , nhưng cô đoạt được huy chương đồng .
    Cô Mariel ở thành phố Beaverton , tiểu bang Oregan , khống chế trận chung kết , công kích ngay đối thủ từ ban đầu để lấy điểm ngay . Trong suốt trận đấu cô bình tĩnh đón đỡ những thế công dũng mãnh của Tan Xue , và trả lại bằng những nhát kiếm nhanh lẹ .
    Chỉ đạo viên , ông Ed Korfanty nói : " Cô ta đã tung ra những thế kiếm hiểm độc vào ngực , hông , cổ đối thủ "
    Trước khi dự thi Thế Vận Hội Athens cô ta không có những đòn lão luyện như vậy . Vào cuối kỳ tuyển chọn , em ruột cô ta Emily thứ 10 và Mariel thứ 11 . Cô Mariel không có tên trong danh sách thi đấu , cho đến tháng sáu khi một ủy viên Olympic người Nigeria rút tên cô Jacqueline Esimaje ra . Điều này giúp cô Mariel điền vào chỗ trống , và rồi trở thành cao thủ kiếm thuật thế giới , dù cô ta quá khứ không đủ tiêu chuẩn chọn lựa (not qualified) .
    Cô ta nói : " Tôi thật vui mừng khi tôi được đến tranh tài nơi đây và chiếm giải " .
    Môn đấu kiếm nhẹ rất mới mẻ trong sáu thuật đánh kiếm và lần đầu tiên có mặt ở Olympics . Cuộc vô địch thế giới đầu tiên dành riêng cho phái nữ được tổ chức vào năm 1999 .
    Khinh kiếm (saber) là một trong ba loại đao kiếm tấn công nhanh nhất . Mục tiêu tấn công là phần trên cơ thể từ hông trở lên , bao gồm cả đầu , cổ . Không như hai loại kiếm khác FOIL và EPEE , loại kiếm saber nếu đâm trúng thẳng hay chém ngang cũng được tính điểm .
    Cô Zagunis , hạng 4 đã có nhiều vất vả khi cô gặp kiếm thủ hạng 31 Madoka Hisagae , Nhật Bản trong trận đấu vòng đầu .
    Chỉ đạo viên cô Mariel thuật lại : " Trong hiệp hai , đấu thủ đã công kích trả lại nhiều đòn và cân bằng tỉ số hòa đến năm lần , và cuối cùng cô Mariel thắng khít khao với 15-13 . Trận đấu này làm cho cô ta căng thẳng vô cùng , sau hai hiệp 1-1 , cô ta bình tĩnh và thắng 15-11 trong hiệp ba . Và cô ta thắng dễ dàng tay kiếm Catalina Gheorghitoaia , người Romania 15-10 trong trận bán kết .
    Cả bốn nữ kiếm thủ vào bán kết đều dùng tay trái . Cô Jacobson , người Mỹ nét mặt hơi buồn :
    - Tôi thiệt là thất vọng về tôi , sao lại để thua một tay kiếm thấp hạng hơn tôi .
    Sau khi nhận được vài mánh khóe của người bạn Mariel , cô Jacobson đã đánh bại cô Gheorghitoaia dễ dàng với tỉ số 15-7 .
    Giải huy chương đồng được tranh tài trước chung kết . Cô Jacobson đã giành được mang lại cho đội tuyển Hoa Kỳ niềm tự hào đã vắng bóng trong các cuộc tranh giành huy chương , từ khi ông Peter Westbrook đoạt được huy chương đồng tại Thế vận hội 1984 Los Angeles .
    Nhưng chính cô Mariel Zagunis đã mang lại niềm vui sướng cho cả nước Mỹ , vì đúng 100 năm từ khi ông Albertson Van Zo đoạt huy chương vàng năm 1904 .
    Cô Mariel cảm động nói không nên lời :
    - Tôi không biết nói làm sao ... giờ đây nỗi vui mừng đang dâng cao .
    Đối thủ của cô là Xue Tan , đệ tử đời thứ 35 của chưởng môn Chu Chỉ Nhược , thề quyết trở về nước , lên núi Nga Mi tu luyện thêm vài tuyệt chiêu cuối cùng trong bí cấp Quì Hoa Bảo Điển , mà người Trung Hoa vẫn cho rằng kiếm thuật Tây phương xuất xứ từ Tịch Tà Kiếm Phổ . Họ nghĩ rằng người Tây phương lượm được cuốn sách này khi Nhạc Bất Quần liệng xuống hang núi sâu và đã học lối ra chiêu thức nhanh và gọn như một thời Đông Phương Bất Bại dùng kim thêu đại chiến cùng Nhậm Ngã Hành , Hướng Vân Thiên và Lệnh Hồ Xung .
    HoangHac theo YahooNews
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens - Olympics XXVIII - 2004
    Em như con chim nhỏ
    Bay chuyền trên đà ngang
    Bước chân em dịu dàng
    Lượn bao vòng trên không
    Nụ cười tươi tắn nở
    Trên đôi môi em hồng
    Đáp chân thật nhẹ nhàng
    Giữa muôn ngàn tiếng reo
    Em Carly Patterson từ lâu ước mơ trở thành một siêu sao như cô Mary Lou . Bây giờ đây các bé gái Mỹ sẽ mơ một ngày nào đó trở thành "một Carly kế tiếp" .
    Em Carly 16 tuổi , bước ra sàn nệm với ánh mắt trong sáng đầy niềm tự tin . Trong tiếng nhạc em Carly đã tung người trên không , quay hai vòng đáp vững vàng trên mặt nệm , giữa reo hò khen ngợi của hàng triệu con tim người Mỹ .
    " Em ra sàn biểu diễn theo lời bác chỉ đạo viên , bình thường như mọi lần vẫn tập , và em đã làm hết khả năng của em thôi " Những lời khiêm tốn và bình dị của em làm mọi người xúc động . Chính thế , cuộc thi tài Thể Dục Thẩm Mỹ các lực sĩ đều có những áp lực chung quanh nặng nề , và cộng chung với rủi ro khi biểu diễn . Không lực sĩ nào nắm chắc phần thắng .
    Từ khi Mary Lou Retton đoạt giải huy chương vàng tất cả các môn trong Thể Dục Thẩm Mỹ năm 1984 đến nay , em Carly mang lại niềm tự hào cho cả dân tộc Mỹ .
    Ông coach Marchenko sung sướng nói :
    - Hai mươi năm qua , bao nhiêu chờ đợi , bao ước mong , một thời gian quá lâu để tái thiết giấc mơ và hiện thực . Chúng ta đã lật qua một trang sử mới môn Thể Dục Thẩm Mỹ Hoa Kỳ .
    " Em hơi xúc động bởi vì là người cuối cùng ra thi " Em Carly với nụ cười tươi tắn như chiếc mề đay vàng lóng lánh vòng vào trên cổ em . " It'' s cool , các em bé nhìn em đầy ngưỡng mộ , em muốn cho chúng nó tràn đầy lòng tin , và hi vọng các em đó ráng tập luyện hơn nữa để đạt được giấc mơ này . "
    Em Carly xúc động khi em vừa chấm dứt những bước chân bay cao trên sàn biểu diễn , và biết rằng huy chương vàng sẽ là của em , và em đã ôm chầm lấy cổ bác huấn luyện Evgeny Marchenko , úp mặt vào vai bác và thổn thức khóc .
    Cô Svetlana Khorkina ,25 tuổi ba lần thi Olympics , người Nga được huy chương bạc , tới ôm lấy em Carly : " Chúc mừng em và hi vọng em được mãi mãi sung sướng như vậy " .
    Em Carly nói : " Chị Khorkina thiệt tốt và dễ thương " .

    Em Zhang Nan , người Trung Hoa được huy chương đồng , trong khi một em gái Mỹ khác Courtney Kupets , vất vả cả đêm mà chỉ được hạng chín .
    Trả lời phóng viên đài NBC , em Carly ánh mắt ngời tươi sáng :
    - Em bình thường như các cô kia thôi , nhưng vận may đưa tới và em đã đạt được ước mơ .
    Hoang Hac theo YahooNews
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tối qua Ngô Đồng cũng ráng thức để xem môn thi thể dục thẩm mỹ khó khăn này. Chỉ xem để tán thưởng hay cảm thấy tiếc cho vận động viên thôi cũng đủ căng thẳng lắm rồi, nói chi đến các cô bé đang phải dùng hết sức để thi cùng nhau . Nếu là N Đ , N Đ cho mỗi cô bé một huy chương vàng hết , nhất là những cô bị té, bị lỗi , thương hết sức khi nhìn ánh mắt , ráng đứng dậy để chào kết thúc.
    Có lúc N Đ cảm thấy các vận động viên thể dục thẩm mỹ khổ quá, phải tập từ khi còn thật bé. Nếu là điều ao ước của các em, thích thú của các em thì tốt, còn nếu vì bị cha mẹ bắt buộc thì hơi buồn.
    Ngắm Svetlana Khorkina của hai lần thi trước, so sánh với lần này , thương qúa. N Đ mong cô sẽ đạt được niềm vui làm mẹ , như ý cô nguyện, dù điều mong ước huy chương vàng đã vuột khỏi tầm tay.
    *****
    Chào các bạn
    Chị Ngô Đồng nói đúng , thấy các em nhỏ thi đấu , nhất là các em bị vấp ngã , mặt buồn thiu và đứng lên chào khán giả . Tinh thần thể thao , hoan nghênh các em .
    Bơi lội
    Phelps ngang ngữa với Mark Spitz với huy chương vàng thứ 5
    Tay bơi người Mỹ Michael Phelps qua mặt đồng đội Ian Crocker trong cuộc bơi **** 100 mét đêm thứ sáu , và đồng đều số huy chương bơi lội cá nhân : bốn .
    Cậu thiếu niên 19 tuổi , thành phố Baltimore vượt nước trong 25 mét cuối cùng và thắng giải Olympics với kỷ Lục 51,25 giây .
    Ian Croker được huy chương bạc với 51,29 giây và Andriy Serdinov , Ukraine được huy chương đồng với 51,36 giây .
    Trong kỳ thi đấu lần này , Croker không đạt được vận tốc kỷ Lục thế giới mà cậu đã thi ở đợt trước , lúc đó Phelps ở khung thứ năm sát bên cậu . Nhưng với đôi tay dài , Phelp đã vượt qua Ian và chiến thắng với bốn phần trăm của một giây .
    Phelps được năm huy chương vàng và hai huy chương bạc . Lần này cậu ta đồng đều số huy chương với Spitz , Matt Biondi , và hai tay súng Lloyd Spooner , Willis Lee . Hai người này được bảy huy chương trong Thế Vận Hội 1920 Antwerp Games . Spitz thắng bảy huy chương trong 1972 Munich Olympics và Biondi bảy huy chương trong 1988 Seoul Olympics .
    Huy chương vàng cá nhân mà cậu đã thắng , 200 mét bơi **** , 200 mét và 400 mét hỗn hợp cá nhân (individual medleys) . Ngoài ra cậu ta thắng huy chương vàng 800 mét bơi sải đồng đội . , một huy chương đồng 200 mét sải và 400 mét bơi sải đồng đội .
    HoangHac theo Yahoonews

Chia sẻ trang này