1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hôm nay chủ nhật trong bảng B , đội nữ Nga gặp Trung Hoa . Ở ván thứ nhất dẫn điểm 10-4 , chỉ đạo viên , ông Nicholai nổi quạu , tập họp đội lại , và la các vận động viên dữ dội .
    Người bình luận đài NBC nói :
    - Chưa bao giờ tôi thấy một con gấu nào giận dữ như vậy , làm các nữ cầu thủ Nga im thin thít , mặt cô nào cô ấy buồn thiu . He is so beautiful .
    Beautiful là tuyệt đẹp , chữ này chỉ dùng cho phu nữ . Bình luận viên dùng chữ này để ám chỉ chỉ đạo viên người Nga , quả là có ý khôi hài .
    Đội bóng nữ Nga liên tục đoạt huy chương vàng trong các kỳ thế vận hội , trừ năm 1996 , 2000 .
    Năm nay đội nữ Trung Quốc thể hiện những bước tấn công vững chắc , với tay chuyền hai , bước ngắn và chính xác , để rồi các bàn tay sắt búa xuống Wang , Liu . Những cú đập nhú , chồng hoặc giãn biên phải hay trái đều làm cho các nữ cầu thủ Nga vất vả chống đỡ . Tuy là người Á châu , nhưng các nữ tuyển thủ Trung Hoa không kém về chiều cao , cô nào cô nấy đều trên một thước tám , dung nhan xinh đẹp và khi tung người trên không , như cánh chim đại bằng vỗ cánh trời Hi Lạp .
    Luật chơi bóng chuyền thay đổi khá nhiều . Không như trước , bên nào giao bóng mà có lợi điểm sẽ được điểm , giờ đây mỗi lần phát bóng , bên nào thua sẽ ghi điểm cho bên ki ạ Vị trí giao bóng không còn cố định , mà giao bóng ở bất cứ chỗ nào cuối sân . Những cú nhảy lên giao bóng trở thành những mũi nhọn tấn công không kém gì khi chơi ở gần mặt lưới , gây nhiều khốn đốn cho đối phương .
    Đội nữ Trung Hoa dẫn trước 2-0 , lại một lần nữa chỉ đạo viên Nga mặt mày nhăn nhó .
    - Đó đó , ông ta lại trở lại với dung nhan tuyệt mỹ .
    Qua ván ba , giàn tấn công không qua nổi các tay chắn bíng Trung Hoa , nên nữ cầu thủ Gamova phải tấn công từ sau vạch ba mét . Đội nữ Trung Hoa đón đỡ và phản công trở lại . Từng điểm một 10-7 rồi 11-7 . Kung Fen , Wang , Liu ăn khớp với nhau , từ chuyền ngắn chuyền dài đã đập banh như pháo nổ .
    - Anh có biết không ! đội bóng chơi cho cả một quốc gia , đâu phải chỉ chơi cho một mình ổng .
    Hai ông chỉ đạo của hai đội Nga Trung hoàn toàn tương phản nhau . Bên Trung Hoa thì bĩnh tĩnh tươi cười như hoa nở , còn bên Nga , như con gấu đói bụng , gầm gừ như muốn ăn ai vào bụng . Làm vậy khiến tinh thần toàn đội căng thẳng , chơi càng tệ hơn . Và cuối cùng đội Trung Quốc thắng cả ba bàn 3-0 .
    Hiện giờ đội Trung Hoa thắng 4 thua 1 , Nga thắng 3 thua 2 , đều được vào vòng tứ kết . Riêng đội nữ Mỹ phải thắng đội Cuba tối nay , nếu không thì khăn gói về nước .
    Con gái út tôi đang cùng ngồi coi với tôi . Tôi hỏi nó :
    - Thế con có biết họ đang chơi môn gì không ?
    - Dạ biết , bóng chuyền .
    - Họ có chơi hay như bố không ?
    - Chơi hay hơn bố nhiều .
    HoangHac 22.8.04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens-Olympics XXVIII - 2004
    Môn Thể dục thẩm mỹ từng mọi người biết đến vẻ đẹp khi nhào lộn trên sàn nệm hay xà ngang , nhưng vẫn có cái mặt không hay của nó .
    Cả cầu trường vang dội tiếng la ó , chê bai , huýt sáo inh ỏi để phản đối ban trọng tài chấm điểm cho vận động viên Nemov với số điểm 9,415 . Kế bên là vận động viên Mỹ Paul Hamm đứng chờ lệnh ra thi môn xà cao (high bar) . Anh ta vô địch các môn trong TD Thẩm Mỹ , phải quay trở lại chỗ chờ đợi , không thể nào bắt đầu thi thường lệ vì tiếng náo động .
    Sau hai vận động viên với số điểm 9,787 , anh Alex Nemov với thành tích tổng cộng 12 huy chương đủ loại trong các kỳ Olympic trước , ra biểu diễn . Bay như diễn viên trò xiệc , Nemov tung người trên không ba lần , và bám lại xà ngang , ngón biểu diễn táo bạo nhất . Này một , hai vòng quay tròn người trên không và bám lại xà và buông người quay lộn trên không hai vòng somersault . Cuối cùng lộn hai tua và đáp xuống mặt nệm .
    Đối với mắt chúng ta chưa có kinh nghiệm , sự biểu diễn của anh Nemov gần như toàn hảo . Nhưng với một điểm .
    "Có một sự khác biệt giữa hai lối nhìn , một của khán giả và cách chấm điểm của ban trọng tài " . Ông chủ tịch liên đoàn môn TDTM nhận xét .
    Có thể khán giả không để ý khi anh Nemov đáp xuống đất hơi dợm một chân về phía trước . Anh được điểm 9,415 thấp hơn ba người đang dẫn điểm , mà những người này khán giả phê bình , chơi kém hơn anh . Đó là lý do tại sao gây ra cuộc phẫn nộ trong cầu trường .
    Sau đó ông technical referee , giám khảo kỹ thuật bước lên ban chấm điểm , và coi lại bảng chấm điểm . Trọng tài Mã Lai , ông Kin Kin Teh chấm lại , đưa điểm anh Nemov 9,782 , nhưng vẫn đứng hàng thứ tư .
    Khán giả vẫn la hét , anh Nemov cảm động vì sự ưu ái , bước lên lưng ngựa gỗ (vault) , đưa tay vào miệng , tỏ ý hôn tặng khán giả và năn nỉ khán giả hãy ngồi xuống và giữ yên lặng cho cuộc tranh tài tiếp tục .
    Sau khi Paul Hamm ra thi với điểm 9,812 và Cassina đẩy anh Nemov xuống hàng thứ năm . Anh Nemov than phiền :
    - Đáng lý tôi phải được huy chương đồng mới đúng .
    Anh Paul Hamm nói:
    - Thiệt căng thẳng quá , chưa ra đấu mà khán giả la quá .
    Sự biểu diễn của Paul tuyệt đẹp , và đến Cassina cũng được điểm 9,812 , nhưng xét về kỹ thuật nhào lộn phức tạp , anh Cassina đoạt huy chương vàng .
    Đây là lần đầu tiên , khán giả đã can thiệp vào sự chấm điểm của trọng tài , và hi vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa trong các kỳ thi tới .
    Hoanghac 24.8.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Jeremy Wariner mới 20 tuổi . Anh ta và hai tay đua Mỹ đã mang lại toàn giải chạy nước rút 400 mét .
    Vẻ mặt bình thản , tươi vui anh Jeremy có lối chạy nước rút riêng cuả anh , một sinh viên dáng gầy dong dỏng trường đại học Baylor , trong buổi tối thứ hai 23/8/2004 , mang kính râm , hai tai đeo bông vàng óng ánh và cổ lủng lẳng dây
    chuyền leng keng . Vượt qua mứt tới , anh vẫy lá cờ Mỹ và ôm hai bạn cùng đội . Nhưng vẫn chưa khoe hết nỗi xúc động .
    - Chưa hết đâu . Còn có cuộc thi tiếp sức bốn người mà tôi phải tập trung vào .
    Cùng vào vào chung kết với anh , còn có Otis Harris người chạy nhanh nhất thế giới năm nay , 44 giây trong 400 mét tranh tài .
    Anh Alleye Francique , người Grenada , coi như một địch thủ đáng gờm , chạy về thứ tư , phát biểu :
    - Tôi chưa từng bao giờ thấy một người da trắng chạy nhanh như thế . Như tên bắn , thằng bé coi vậy mà hay quá .
    Anh Jeremy đem lại sự vẻ vang cho dân da trắng , hiếm khi trong các cuộc tranh tài chạy nước rút , phần lớn là người da đen thống trị .
    Anh tiếp tục nói :
    - Bạn đừng nghĩ đến chủng tộc , có khả năng là được . Tôi đây có một huấn luyện viên quá giỏi , và ông ta biết những gì ông ta đang làm .
    Harris , 22 tuổi về thứ hai với 44,16 giây . Derek Brew 26 tuổi lớn tuổi nhất đội , về thứ ba với 44,42 giây .
    Đội chạy đua Mỹ đã ngự trị môn này từ năm 1984 , thắng 13 mề đay trong tổng số 18 trong sáu kỳ Olympic qua . Những người Mỹ đã vơ vét hết giải này ở Thế Vận Hội Seoul năm 1988 .
    Ba anh Mỹ , hai đen một trắng ôm chầm lấy nhau và giương cao ba lá cờ Mỹ .
    Anh Jeremy hi vọng kế vị Michael Johnson , vua chạy 400 mét , giữ kỷ lục 43,18 giây suốt mười năm nay .
    Ông Michael Johnson với lời bình luận trên đài BBC :
    - Chúc mừng cậu Jeremy , và tôi lấy làm hân hạnh có một ông thầy tốt của tôi , cũng là thầy dạy cho Jeremy . Ông ta xứng đáng được lời khen tặng , ông Clyde Hart . Đây là huấn luyện viên hay nhất , biết cách chỉ dẫn cho lực sĩ làm sao chạy cho nhanh .
    Nước Mỹ đã dành 18 trong số 24 giải chạy đua nước rút tại Olympic , bao gồm bốn lần giựt hết toàn giải , vàng bạc đồng - 1904 , 1968 , 1988 và hè năm nay 2004 .
    Hoanghac theo Yahoonews
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens - Olympics - 2004
    - Này ông à ! Sao ông không chịu khó tập đi bộ để kiếm cái mề đay vàng Thế Vận Hội , nở mặt nở mày cho dân Việt mình chớ .
    - Vậy bà có chịu khó ăn cháo trắng với muối quanh năm được , thì tôi sẽ kiếm cho bà mấy cái lận .
    - Sao vậy ?
    Tôi cắt nghĩa cho bà nhà tôi , môn đi bộ 50 cây số , ước chừng từ Sài Gòn tới Long Thành , mà phải tập đi nhanh trong vòng 3 giờ rưỡi . Kỷ lục thế giới là 3 giờ 38 phút . Sau bốn phút chỉ có về tay không . Mỗi ngày bỏ ra 4 tiếng , đi ròng rã 50 cây số , đi xong rồi mệt , phải nghỉ ngơi ăn uống vài tiếng . Coi như không đi làm gì hết . Tập từ chín tháng đến một năm trước kỳ Olympic . Ví dụ có được huy chương mang về nhà treo , rồi để đó . Không có nghề ngỗng nào thích hợp cho vận động viên đi bộ vì ai trên đời sinh ra đều biết đi . Lực sĩ bơi lội , chạy đua , bóng rô? , bóng đá , võ sĩ Judo , Thái cực quyền vân vân còn có thể mở lớp huấn luyện , hay tệ lắm xin vào làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia . Vì thế đây là một môn cay đắng và chịu nhiều hi sinh nhiều nhất , ít có người khổ công tập luyện đằng đẵng từ tháng này qua tháng kia . Và đã vậy , lấy tiền đâu mà nuôi bản thân và cho gia đình .
    Ông Robert Korzeniowski , người Ba Lan thắng huy chương vàng về môn đi bộ 50 cây số . Đây là lần thứ ba liên tục ông ta đoạt trong các kỳ Thế Vận Hội . Với chiến thắng huy hoàng này , ông ta năm nay 36 tuổi , nói rằng xong kỳ này là nghỉ chơi luôn . Bà vợ ông ta cũng là một lực sĩ điền kinh , và thương chồng nên mở tiệm buôn bán nhỏ để có tài chánh giúp cho chồng mình dãi dầu mười mấy năm liền tập luyện đi bộ .
    Khi gần tới mức , ông ta được trao cho lá cờ Ba Lan , khoác lên người tiếp tục đi . Qua khỏi mức đến , mừng rỡ quá ông ta giơ hai tay lên trời , vứt cả lá cờ xuống đất mà nở nụ cười tươi chào khán giả chung quanh . Kỷ lục ông đạt được trong 50 cây số đi bộ , 3 giờ 38 phút 46 giây .
    Lực sĩ Nga , ông Nizhegorodov khi còn cách vận động trường vài trăm mét , chân đi loạng quạng , đầu cúi đầu đờ đẫn . Có lẽ ông ta mệt mỏi mất quá nhiều nước . Quay mặt về sau , ông ta lờ đờ ngơ ngác xem có ai theo kế bên mình không . Chưa có ai hết , miệng mỉm cười và ông ta cố lết tới đích , 3 giờ 42 phút 50 giây , và rồi ông ta nằm xoài , mặt úp xuống đất và thở dốc .
    - Má ơi , con mệt quá .
    Một lực sĩ Nga khác , ông Aleksey Voyevodin , vượt qua anh Yu Cao Hong và chiếm huy chương đồng với 3 giờ 43 phút 34 giây .
    Anh Yu Cao Hong còn vài chục mét nữa là tới mức , mơ màng hi vọng sẽ được mề đay đồng , mong được trao tặng chữ Anh Hùng Đi Bộ khi trở về Bắc Kinh . Nhưng giấc mộng đã tan , anh chợt nhìn thấy một vận động viên bước qua mặt anh , anh dợm co chân chạy , nhưng ngó sang trọng tài đang ngồi xe gắn máy chạy kế bên , nên anh đành thôi , lẽo đẽo theo sau về hạng tư . Trong cuộc đi bộ 50 cây số anh ta bị hai lần cảnh cáo rồi . Lần thứ ba sẽ bị loại tức khắc . Luật đi bộ khá khắt khe , ĐI chớ không được chạy . Đầu gối phải tương đối thẳng , mặt bàn chân phải chạm đất , đi thẳng người . Ba lần cảnh cáo , bị loại ra ngoài chơi . Vào đến vận động trường , dù chưa bị cảnh cáo lần nào , lực sĩ nào có ý định chạy , thay vì đi , sẽ bị loại tức khắc .
    HoangHac 27.8.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens - Olympics - 2004
    Huy chương vàng
    Ủy ban Thế Vận Vận Hội cố gắng yêu cầu lực sĩ Mỹ , Paul Hamm trả lại huy chương vàng và mọi việc trở nên rắc rối hơn .
    Chủ tịch International Gymnastics Federation (FIG) , Liên đoàn Thể Dục Thẩm Mỹ Thế Giới yêu cầu lực sĩ Mỹ , Paul Hamm trả lại huy chương vàng . Nhưng Ủy ban Olympic Mỹ phản công và nói rằng FIG đó là trách nhiệm của họ , sao lại đổ thưà cho Paul Hamm .
    Cuộc tranh cãi xảy ra hôm thứ sáu tuần qua giữa hai bên , trước sự chứng kiến của các đài truyền thông báo chí . Vấn đề này gây ra nhiều tranh luận của sự chấm điểm của giảm khảo , tinh thần thể thao và ngay cả nội bộ của Ủy ban Thế Vận Hội .
    - Tôi không hiểu nổi vì một lý do gì trong thể thao , sau khi đăng quang trao mề đay vàng cho một lực sĩ , và nói rằng : " Ý quên , chúng tôi có sự nhầm lẫn khi chấm điểm , mắt lèm kèm nhìn không rõ , xin vui lòng điều chỉnh điều này được không ? .- Ông Peter Ueberroth , chủ tịch USOC phát biểu ngày thứ sáu vừa qua .
    Ông Bruno Grandi , chủ tịch FIG trong một lá thư đề nghị ông Paul Hamm hãy chuyển giao huy chương vàng cho ông Yang Tae-young , người Nam Hàn , vì tinh thần thể thao , cho đúng với đức công bằng . Các giám khảo khi chấm điểm ông Yang , môn xà đôi (parallel bars), không được đúng vào ngày 18 tháng 8 , đã không cho ông ta thêm điểm vì độ khó của môn thi .
    Trong phúc thư trả lời cho ông Grandi , ông Jim Scherr , tổng thư ký USOC nói điều yêu cầu " vô lý và bất hợp lệ vì qui điều của Thế Vận Hội , trách hết trách nhiệm và áp lực cho lực sĩ Paul Hamm , mà thay vì phải tự giải quyết . " Chúng tôi thấy vần đề này không thích hợp , gây nhiều phẫn nộ và chạm đến danh dự cá nhân ông Paul Hamm . Chúng tôi không thể nào chuyển giao lá thư này cho ông ta được . "
    Tuần này ông Paul Hamm trở về nước Mỹ sớm hơn thường lệ , và ông ta giữ yên lặng . Tuy nhiên ông ta đã nói với bạn bè của ông ta , ông ta không hề có ý định trao trả huy chương vàng , trừ phi có lời yêu cầu của Ủy ban Thế Vận Hoa Kỳ .
    - Tôi không cảm thấy gì là sai trái trong khi biểu diễn . Với tất cả tấm lòng và khả năng khi thi đấu theo luật định của Thế Vận và tôi đã thắng theo luật . Và hôm nay khi nghe được đòi lại huy chương này , tôi rất buồn vì sự kiện xảy ra như vậy .
    Huấn luyện viên cuả Paul Hamm , ông Miles Avery , nói :
    - Nếu tôi là ông Bruno Grandi . tôi công khai tuyên bố viên chức của tôi làm không đúng chức năng , và sẽ điều chỉnh vấn đề này , sẽ không yêu cầu cậu lực sĩ trẻ trả lại huy chương .
    Ông Yang thắng huy chương vàng , trong đợt thi cuối cùng , bị giám khảo quên cộng thêm 0,1 điểm . Ông ta đứng thư ba với số điểm 0,049 sau Paul Hamm , và nếu cộng thêm 0,1 điểm nữa , ông ta sẽ hơn Paul 0,051 điểm .
    Ba giám khảo bị ngưng chức tức thời khi lỗi này được tìm ra . Nhưng kết quả cuộc thi đã xong , và bên Nam Hàn không phản đối gì cho đến khi có cuộc họp .
    Bà Jae Soon-yoo , phát ngôn viên của Liên Đoàn Thế Vận Nam Hàn nói rằng , thêm một huy chương vàng nữa không hợp qui lệ của IOC , và điều này sẽ do FIG quyết định sao cho hợp lý .
    Chủ tịch FIG nói rằng ông ta không ép ông Paul Hamm :
    - Chắc chắn là anh Paul Hamm thắng huy chương vàng , anh ta xứng đáng lắm chứ . Tôi hi vọng vào tất cả vào anh Paul Hamm , anh quyết định sao , chúng tôi chấp nhận . Và nếu anh trao trả lại , tôi vô cùng kính trọng nhận lấy nó .
    Đầu tuần này Ủy ban Olympic Hoa Kỳ nói rằng sẽ ủng hộ ý kiến của Nam Hàn nếu chấp nhận huy chương vàng thứ hai . "Chúng tôi không có sai lầm nào và cả anh Paul Hamm nữa . Chúng tôi ủng hộ lực sĩ chúng tôi với tinh thần thể thao , trong danh dự và trách nhiệm ."
    Hoanghac 28.8.04 theo YahooNews
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Athens - Olympics - 2004
    Mấy hôm nay gia đình tôi ngồi coi Thế Vận Hội , các nam nữ vận động viên chơi điền kinh , chạy bộ , bơi lội , nhảy cao . Cô con gái út sáu tuổi chợt lên tiếng hỏi :
    - Má má , sao các cô ai nấy đều mặc áo ngực hả má ?
    Bà xã tôi quay lại nhìn tôi , cười mĩm và trả lời :
    - Con lớn lên rồi sẽ biết . À nè ông ! Hồi nãy có chiếu đoạn ông lực sĩ nào đó lên lãnh huy chương vàng mà mặt mày ổng bầm tím hết vậy ?
    - Chắc là lực sĩ môn quyền Anh , hay Thái Cực đạo gì đó . Được mề đay mang về nhà là bầm mặt bầm mày . Tui thấy chỉ có môn cỡi ngựa là nhàn nhứt . Ngựa ở Tếch Xát thiếu gì , mua về mà tập , thế nào cũng được vài huy chương mang về cho bà .
    - Thôi đi ông , như Superman cỡi ngựa, té gẫy cổ gần chết kìa . Đó là superman , chứ người thường như ông , thăm ông bà rồi . Ông chỉ giỏi môn vật thôi . Í quên , đêm qua ông nói ai thua thì hôm nay phải vào bếp làm thức ăn mà .
    Tôi gãi đầu :
    - Được rồi , tôi làm món Ấn Độ cho bà ăn .
    Không nghe tiếng trả lời , tôi ngó sang thấy bả mặt dàu dàu , hỏi sao vậy ?
    - Món đó chỉ có mình ông ăn , chớ ở nhà có ai đụng đũa đâu .
    Nếu các bạn không ngại , tôi sẽ làm món khoai tây hầm với hạt anh túc (poppy seeds) và hạt hành (onion seeds) mời các bạn dùng nha .
    Bóng rổ
    Athens - Hi Lạp (AP) - Huy chương đồng , có còn hơn không .
    Đó là bài học Olympic mà các cầu thủ chuyên nghiệp Mỹ cần phải rút tỉa .
    Tối thứ bảy 28/8 Dream Team , đội trong giấc mơ chiếm được mề đay đồng trong trận thi đấu với nước Lithuania . Với tài nghệ cá nhân và cố gắng , đội Giấc Mơ lấy lại niềm tự trọng khi thắng Lithuania 104-96 .
    Allen Iverson nói :
    - Chúng tôi muốn theo gót các đàn anh , nhưng không được như ý . Từ xa tới Hi Lạp và chẳng lẽ về nhà với tay không . Điều này còn tệ nữa , chắc bạn bè tui đè ra đập cho một trận .
    Anh giương mắt ngó nhìn lá cờ Argentina kéo lên trong buổi lễ trao huy chương , với nụ cười gượng .
    Năm 1992 Ủy ban Thế Vận Hội Thế Giới chấp thuận cho các tuyển thủ chuyên nghiệp (pro players) vào thi đấu bóng rổ . Đội Dream Team lần đầu tiên về nhà không phải huy chương vàng .
    Các cầu thủ Argentina tươi cười rạng rỡ , la hét luôn miệng với chiến thắng đội Ý 84-69 . Đây là big day , ngày vinh quang cho các tuyển thủ Argentina vì các cầu thủ bóng đá thắng Paraquay 1-0 lấy huy chương vàng . Trong khi các anh Mỹ không nói không rằng , vẻ mặt buồn hiu .
    Tim Ducan buồn bã nói :
    - Thôi hết rồi , cái nghiệp FIBA ( Liên Đoàn Bóng Rổ Quốc Tế ) đã xong . Mang về huy chương đồng , còn hơn tay không về nhà (We won''t go home empty-handed)
    HoangHac 29.8.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thắng huy chương bạc , thiệt bất ngờ .
    Ai ai cũng biết rằng , chạy việt dã marathon , không phải là điều dễ dàng . Nhưng để tránh một ông lão mang vớ cao , mặc váy màu cam, đầu đội nón bê rê xanh đột nhiên nhào ra ôm lấy , đó là việc khó . Cuối Thế Vận Hội xảy ra sự kiện này quả là điều kỳ cục . Đến ngay lực sĩ Mỹ thắng huy chương bạc là điều lý thú .
    Tay chạy đua người Ba Tây , Vanderlei de Lima bước chân chạy đều , đang dẫn đầu , còn khoảng năm cây số nữa tới vận động trường . Ông mơ màng nghĩ đến cầm huy chương vàng về nhà khoe với bà vợ , đột nhiên một người chạy nhào ra , và ôm lấy ông , miệng la to :
    - Giời ơi ! Giờ này mà chúng bay còn chạy đua . Chúng bay hãy đón mừng ta , là Đấng Cứu Thế xuống trần lần nữa đây .
    De Lima nhờ khán giả can thiệp giữ ông lão khùng kia lại , nhưng mất hết một số giây quan trọng và về mức hạng ba .
    Ông Keflezighi , 29 tuổi người Mỹ gốc Eritrea , Phi châu . Qua Mỹ lúc lên mười và là người đầu tiên thắng giải Marathon kể từ khi ông Frank Shorter đoạt huy chương bạc năm 1976 . Cô Deena Kastor thắng huy chương đồng cho giải việt dã 26,2 đặm tuần trước .
    Được phỏng vấn , ông Keflezighi hớn hở cười :
    - Wonderful , wonderful , wonderful . Tới mức không có gì quan trọng . Sướng nhứt là có được huy chương này .
    Vừa chạy vào đến cầu trường hình móng ngựa Panathinaiko Stadium , ông de Lima được khán giả reo hò . Ông toe toét miệng cười , giơ hai tay lên trên không , vẫy tay chào trở lại khán giả . Sau đó , ông ta nói rằng cái lão già Horan đã làm mất cái huy chương vàng của ông :
    - Khi thấy một gã chợt nhảy ra định ôm chầm lấy , và xô tôi vào lề đường , tôi sợ lắm , bởi vì không biết cái gì sẽ xảy ra cho tôi , không biết là hắn có mang dao hay súng hay một cái gì đó , hay là định giết tôi hay chăng ?
    Ngừng một chút , ông nói tiếp :
    - Các bạn biết không ? Đang chạy ngon trớn trên đường trường xa , mà bị trở ngại như vậy thì phải mất nhiều phút mới lấy lại nhịp bộ .
    Liên Đoàn Điền Kinh nước Ba Tây khiếu nại , cho rằng ông de Lima phải được huy chương vàng mới đúng , nhưng bị từ chối bởi Liên Đoàn Lực sĩ Thế Giới(International Association of Athletics Federations . Ba Tây sẽ đem vấn đề này lên Toà Án Kháng Cáo về Thể Thao (Independent Court of Arbitration for Sport) ,
    và nơi đây sẽ là chung thẩm .
    Ông Baldini , người Ý về tới mức 2 giờ 10 phút và 54 giây . Vừa tới mức , ông vẫy tay chào và từ từ quì xuống đất thở dốc vì mệt quá . Ông ta 33 tuổi , từng vô địch Marathon Âu châu và đoạt hai lần huy chương bạc thế giới .
    Ông Keflezighi về nhì với 2:11:29 và ông de Lima 2:12:11 .
    Keflezighi có cả thảy 11 anh chị em , vào dân Mỹ năm 1998 . Ở nước Eritrea , ông ta sống trong một cái lều không điện đóm . Khi lên 10 tuổi , thấy một cái xe hơi , ông ta hoảng sợ . Ông ta nhớ lúc đó quân lính lục lạo trong làng , bắt lính , trai trẻ nào 12 tuổi trở lên , và lôi vào lính . Anh hắn phải lũi vào trong bụi rậm để trốn .
    Gia đình ông ta đầu tiên di cư qua Ý , và rồi thành phố San Diego năm 1987 . Khi vào trường đại học UCLA ông ta thắng giải 5 và 10 cây số năm 1997 , nhưng ông ta thích chạy marathon hơn . Như cô Kastor , ông ta sống ở hồ Mammoth , tiểu bang Cali , nơi đây ông ta tập chạy trên rặng núi cao Sierras .
    Ông Keflezighi nói với Balnidi bằng tiếng Ý khi đuổi theo ông de Lima :
    - Hãy bám kịp nó đi . Tối nay tao đãi ăn Vietnamese Pizza .
    Cảnh sát Hi Lạp nhào vô bắt trói ông Horan , trên lưng ông ta còn ghim miếng giấy đề chữ : " The Grand Prix Priest Israel Fulfilment , Says the Bible - Tu Sĩ Do Thái giải Đua Xe Grand Prix , người Thực Thi lời Tiên Tri trong Kinh Thánh "
    Vào tháng 7 năm 2003 ông Horan cũng mặc y phục như vậy chạy ra ngoài đường đua xe giải Grand Prix , và đứng đó hơn 20 giây , làm các xe đua phải dạt qua bên để khỏi cán lên ông .
    Ông Lima sờ lên đầu gãi :
    - Chưa biết thưa kiện tới đâu , nhưng tôi rất sung sướng cầm được cái huy chương đồng này .
    Hoang Hac theo Yahoo.News 30.8.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lễ xứ Mỹ
    Một linh mục khách lúc gần tan lễ đứng lên ngõ lời với cộng đoàn giáo dân :
    - Con cảm ơn cha xứ đã cho phép con làm chủ tế thánh lễ hôm nay . Con rất là cảm động khi làm lễ ngày chủ nhật với một cộng đoàn Việt Nam như vậy , có già có trẻ , nam nữ đủ cả . Riêng tôi phục vụ ở một giáo xứ Mỹ tại thành phố San Francisco .
    Cha ngậm ngùi nói tiếp :
    - Mấy năm nay tôi phục vụ ở đó , giáo dân đi lễ chủ nhật toàn là các ông không . Xin lỗi quí vị , 80 phần trăm là gay , tiếng Việt gọi là lại cái . Tôi ngao ngán mà không biết làm sao .
    Xong lễ vị linh mục ra đứng cuối nhà thờ , tôi bước gần tới cha , và hỏi nhỏ :
    - Thưa cha , vậy có người Việt tóc đen nào , không cha ?
    - Không , toàn người Mỹ .
    HoangHac 31.8.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn
    Có phước
    Trong phòng khám bệnh nhà thương , một ông bác sĩ lấy tay kéo ông chồng ra hỏi nhỏ :
    - Tôi không thích cái lối nhìn kỳ quặc của vợ ông .
    Ông kia thở dài :
    - Tôi cũng vậy , nhưng biết làm sao hơn . Tuy vậy bả làm thức ăn ngon lắm và rất tốt với các con tui .
    - Ông thiệt có phước .
    - Ủa , vậy bác sĩ thì sao .
    Ánh mắt ông bác sĩ hơi buồn :
    - Tôi ấy à . Nhà tôi có một ông anh vợ , tuổi ba mươi mấy , chưa có vợ . Hôm qua , bà nhà tôi làm món ca thu kho với măng và trứng cút . Xong bữa ăn , lúc ra ngoài ban công hút thuốc , hắn khẽ hỏi tôi :
    - Sao mậy , nó nấu cái món gì mà vô duyên quá . Sao mày không lên tiếng .
    - Ông không biết à . Tôi là dân , bả mới là chủ .
    - Vậy trong nhà thương , ông làm cái gì ?
    - Thì bả là xếp tôi , Trưởng Khoa Giải Phẩu .
    Nghe xong câu chuyện ông chồng kia an ủi :
    - Có người nấu cho ăn là phước đức rồi .
    HoangHac 1.9.04
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Atlanta (Reuters) . Một người đàn ông ở tiểu bang Georgia lái xe về nhà , với xác một người bạn không đầu . Sau khi xe ông ta đụng vào cột dây phôn , xảy ra tại nạn làm bạn mình chết lúc nào không biết , và lái xe về nhà , leo lên giường ngủ , đến khi cảnh sát gõ cửa nhà , nghe trát tòa , mới biết mình phạm tội sát nhân .
    Ông John Hutcherson mình mẩy đầy vết máu , bị cảnh sát giam giữ khi ông ta còn đang say rượu ngủ trên giường sáng ngày chủ nhật vừa qua . Một người dân ở kế bên , ngó vào xe ông ta , chợt trông thấy một cái tử thi không đầu lắc lư trong ghế ngồi . Sợ quá người này bèn gọi số 911 .
    Theo điều tra sơ khởi của cảnh sát , ông John và bạn ông , Francis Brohm , 23 tuổi , sau khi uống rượu trong quán bar ở ngoại thành Atlanta sáng ngày chủ nhật . Xe pickup màu đen 1992 Chevrolet Z-71 đụng vào cột dây điện thoại . Ông Brohm lúc đó có lẽ thò đầu ra ngoài , liền bị những sợi dây quấn vào cổ và bị cắt bay đầu . Theo lời biên bản của cảnh sát , cái đầu của ông Brohm đã thu lượm lại ở gần cột dây phôn . Cảnh sát nhấn mạnh : " Chắc chắn mấy ông đó uống rượu quá say xỉn " .
    HoangHac theo YahooNews 1.9.04

Chia sẻ trang này