1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mất điện
    Trời giông bão bắc Tếch Xát , nhà tôi mất điện từ lúc chín giờ tối . Thứ tư từ trong hãng gọi về cho các con tôi xem có điện hay chưa . Chiều về , bà xã tôi lo gửi vài con cá goldfish , nuôi trong bồn kính nho nhỏ , qua nhà một bà bạn quen gần đó . Còn tôi định đi gửi thịt thà qua gửi chỗ khác . Bỗng dưng ông cụ Mỹ hàng xóm lững thững chống gậy bước qua , đề nghị cho tôi xài đỡ điện , nếu tôi có dây extension cord , dây điện nối dài thêm .
    Tôi yên lòng cho cái tủ đông đá , và tủ lạnh . Xong đâu đó , tôi gọi cho hãng điện TXU :
    - Hê lô ! hê lô . Nhà tôi gần 24 giờ vẫn chưa có điện .
    - Khu vực này có hơn bốn ngàn nhà chưa có power . Xin ông cứ chờ .
    Có lẽ trong nhà hầm nực , bà xã tôi cằn nhằn biểu tôi đổi hãng điện khác đi .
    - Bà không biết ư ! Cây đổ làm dây điện đứt hết . Hãng nào cũng vậy thôi . Bây giờ phải có người đi trim cây (cắt cây cho gọn lại ) thì họ mới có thể nối dây điện được .
    Chiều thứ năm đi làm về , nhà vẫn chưa có điện .
    - Hê lô ! Hê lô ! Nhà tôi chưa có power .
    - Còn nhiều khách hàng mất điện . Xin ông cứ chờ .
    Qua sáng thứ sáu , nhà mới có điện . Đến chiều bà xã tôi đi đón mấy con cá vàng về (con tôi gọi cá đi baby-sit) . Tôi hỏi cá đâu bà ?
    - Ồ ! Chúng nó theo ông bà đi bán muối hết rồi .
    Hỏi sao , nhà bà đó ngày mà gửi cá , chừng hai giờ sau , mưa bão tiếp , nên cúp điện luôn . Chẳng những cá nhà tôi ngắc ngư , mà cá nhà bả cũng tiêu đời luôn . Tối cả gia đình bả di tản qua nhà bà con ngủ qua đêm .
    Chiều thứ sáu vừa dọn dẹp vừa cắt cỏ sân trước vườn sau đến hơn 3 tiếng . Quần áo ướt đẩm mồ hôi . Kệ lao động là vinh quang , bớt da bớt mỡ , người thênh thang đường trần .
    Thằng con trai , tốt nghiệp xong ,chưa có job , ngày nào như ngày nấy , đi từ sáng đến tối mò về .
    - Má má ! Má đón mấy con cá về chưa ?
    - Theo ông bà tổ nó hết rồi .
    - Lần này , má đừng mua cá vàng nữa , để con tìm mua cá điêu hồng .
    Bà xã tôi cười nói :
    - Đuôi hồng đuôi xanh gì , nếu không có điện chạy , cũng ngáp ngáp như thường .
    Hoanghac 7/6/04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hẹn gặp
    Anh vợ của ông Ba Cào cùng với bà vợ và thằng con trai mấy tuổi về Việt Nam chơi và thăm gia đình . Mới bước vào nhà bên đàng vợ , chuyện trò dăm câu , ổng cảm thấy chóng mặt , mặt tái xanh và ngã xuống đất . Người nhà vội đưa vào nhà thương cứu cấp , nhưng đã trễ ổng lên cơn đau tim , và qua đời .
    Ông Ba Cào thuật lại cho tôi nghe , ảnh ăn chay trường , chả đụng tí nào vào cá vào thịt . Ông khuyên tôi nên đi khám sức khỏe đi . Rồi không biết tại sao , hai chúng tôi lò mò vào một phòng bác sĩ tim . Ngồi chờ đợi một lúc , chợt thấy bóng một ông Mỹ trắng ăn mặc rất chỉnh tề , áo com lê thắt cà vạt hồng . Ông ta bước lại bàn tiếp tân :
    - Thưa cô , tôi từ văn phòng nhà hòm Tư Hỏi đến đây để lấy Giấy Khai Tử .
    Cô tiếp tân tươi cười , nhìn hắn , và tìm được chứng thư rồi giao cho hắn .
    Ông Mỹ trắng cầm lấy , quay lại ngó vào đám bệnh nhân đang chờ khám bệnh tim , ngồi chật ních trong phòng đợi . Trước khi bước ra ngoài cửa , ông ta vẫy tay , miệng cười vui và hô lớn :
    - See ya !
    (Hẹn gặp sau , các bạn của tôi )
    HoangHac 8.6.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cơm gà Hải Nam
    Little SaiGon với các hàng quán Việt Nam mọc như nấm , như một khu vườn nở đầy hoa sau cơn mưa phùn mùa Xuân . Đây cơm tấm Đại Thành , Thuận Kiều , Thanh Mai restaurant với món cà ri dê , tiệm Vân bánh xèo , quán Cây Dừa mắm và rau ... và những quán cà phê đông nghẹt người, Dễ Thương , Suối Tiên , Coffee Factory .
    Nhân có dịp công tác tại thành phố Phoenix , mang tên một loài chim Phượng cổ xưa , thuộc tiểu bang Arizona . Cuối tuần không biết làm gì , nên chiều thứ sáu xách xe do hãng mướn chạy qua Cali chơi . Từ Phoenix qua Los Angeles , khu Little SaiGon khoảng sáu giờ . Đường vắng xe , hai bên đường sa mạc hoang vu , lác đác vài cây xương rồng ngơ ngác bên trời . Khi qua đến thành phố San Barbara , xe cộ trở nên đông dần , lái xe lúc này phải tập trung cẩn thận hơn . Lúc đổ xăng , coi lại bản đồ nhắm hướng , không đến nổi phải đi lạc nhiều .
    Xe tới đường Westminster , không biết đường vào nhà một người quen . Tôi gọi phôn cho một ông anh con cô con cậu , được bà già vợ cho biết hai vợ chồng hắn đã đi du lịch Việt Nam . Cả tuần qua đi công tác , ngủ hô -ten chán lắm rồi , chẳng lẽ qua bên Cali , miền nắng ấm mà phải ngủ khách sạn nữa sao . Tôi mới hỏi thêm :
    - Bác có biết số điện thoại của anh Điên Điển không ? Nếu có cho cháu xin .
    Ông này là cùng cha khác mẹ với người anh họ tôi . Tôi có quen ảnh từ hồi ở Việt Nam . Sau khi gọi phôn cho ảnh , và được chỉ đường , tôi lò mò tới nhà ổng , một căn nhà duplex, loại nhà đôi , trông khang trang xinh xắn .
    Gặp ảnh , tôi vui mừng vì đã bao lâu không gặp . Chị Điên Điển dạo này trắng trẻo hơn trước , và thơm tho nước hoa bưỏi , không như ngày xưa , chị bù đầu tối mặt , nuôi vài con heo trong nhà bếp , nằm trên nhà sàn bên bờ sông đường Công Lý . Nước sông đen ngòm , nồng nặc cộng thêm mùi mấy chú heo chưa tắm , thì cho dù xức nước hoa hồng Channel Number 5 , cũng không thể nào xóa hết mùi kia .
    - Mời chú vào nhà chơi , ăn uống gì chưa ?
    Tôi đáp lại , đã ăn sơ sài ở một tiệm Mac Donald , và vẫn còn no .
    Qua sáng ngày hôm sau , anh Điên Điển dẫn tôi đi dạo phố Bôn Sa bằng xe . Các cửa tiệm Việt Nam mọc san sát nhau . Nào tiệm phở Thanh Thanh , tiệm bán cơm tấm Vàng , bò bảy món Ánh Hồng ... nhiều lắm không kể xiết . Ảnh chở tôi qua một tiệm bán gà tươi , mua vài con về đãi khách . Các bạn biết người Bắc khi đãi tiệc , lúc nào cũng có món gà luộc , thêm bát canh miến gà , và đặc biệt có món miến xào lòng gà . Tôi ở Tếch Xát thỉnh thoảng ăn cái món gà này . Bởi vậy khi nhìn đến nó , là ngán đến cần cổ .
    - Thật là quí hóa , được anh chị đãi đằng , lại có cả gà đi bộ dung dăng dung dẻ .
    - Lâu lâu mới gặp được nhau , anh em mình vừa ăn vừa tâm sự nha .
    Thơi gian qua nhanh , đến bữa cơm tối dọn cơm ra ...vẫn gà luộc , canh gà Thọ Xương .
    - Chú biết không ? Ảnh không ăn được bất cứ thịt nào khác . Cá tôm bị dị ứng . Bác sĩ dặn ảnh vậy , nên từ hồi lấy ảnh mấy chục năm , ngoài canh rau muống chén cà còn ở quê nhà , khi có dịp , nhà toàn ăn gà . Qua đến Mỹ rồi , ba cái rau muống rau lang luộc đắt tiền lắm , thôi xơi gà cho sang .
    - Chị nói thế , em ăn gì cũng được . Tới thăm anh chị , mà được như vầy còn muốn gì nữa .
    Nếu mà tôi đề nghị mời anh chị ra nhà hàng ăn . Chắc lại gọi mấy món này thôi .
    Qua sáng ngày chủ nhật , mở tủ lạnh ra . Đĩa thịt gà luộc , bát canh miến gà vẫn còn nằm đó .
    - Thôi anh em mình đi ra chợ Phước Lộc Tho. , kiếm cái gì nhậu đi ?
    - Được , lần này để em trả .
    Bà xã ảnh không đi . Ảnh lái xe đưa tôi tới một tiệm : Cơm Gà Hải Nam .
    Tôi giã từ anh chị Điên Điển , và cám ơn lòng hiếu khách nồng hậu . Trước khi quay xe trở về Phoenix , tôi kiếm một quán bán bún ốc ăn cho no bụng . Để rồi đơn độc đường trường xa , bún ốc thênh thang khung trời mùa hạ .
    "Cali đến dễ khó về
    Trai đi có vợ gái dzìa có con"
    Còn riêng tôi nặng nợ nước non
    Cơm gà canh miến lon ton đường về .
    Hoanghac TDA 9/6/04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Yukon. Cảnh sát viên Dave Bakica đã thuật lại lời của hai nhân chứng những gì họ thấy sáng tinh sương ngày chủ nhật vừa qua . Bà Marion Sheldon và ông Gus Jules đang đi du lịch qua xa lộ tiểu bang Alaska , trên chiê?Tc xe đi trên đâ?Tt nào cũng được (all terrain vehicle) . Vào khoảng 1 hay 2 giờ sa?Tng , họ hình dung mường tượng ra một con người đang đư?Tng bên vệ đường xa lộ .
    Nghĩ là co?T thể là một người nào sô?Tng gần đo?T , đư?Tng xin qua?T giang , họ bèn quay xe lại . Khi chạy xe tơ?Ti gần độ 7 me?Tt , họ thâ?Ty dường như bo?Tng da?Tng đo?T da?Tng dâ?Tp lạ kỳ , to?Tc phủ dài che phủ mặt , đư?Tng yên lặng .
    Dù dưới bóng đèn xe mù mờ , ông Jules tin chắc dưới làn tóc phủ , là một sinh vật . Ông ta đã thuật lại ông cảnh sát Bakica như vậy .
    Sasquatch? Big Foot? Người khổng lồ .
    " Không nghi ngờ gì cả , bà con ơi ! , chắc chắn họ đã nhìn thấy một sinh vật lạ lùng ... Khi nói lại , tôi trông họ còn đang run lập cập , nói không nên lời . "
    Ông Jules là thơ. săn chuyên nghiệp ở vùng này . Ông miêu tả cái bóng dáng đó cao 7 bộ (feet) , nhưng lưng hơi gù xuống . Ho. tin đây không phải là giống người .
    Vừa khi đó , bóng đen đen đó băng ngang vài bước chân đã qua con đường xa lộ
    Ông Bakica nói rằng mặt đất hôm đó lại mưa , nên trên mặt đất không để dấu tích nào có thể kiểm chứng hoặc là tóc tai có thể vướng mắc vào cây cành quanh đó . " Dù có kiếm được hay không , tôi tin họ nói thật "
    Thành phố Teslin cách Whitehóe vào khoảng 90 dặm về hướng đông nam . Đây không phải là lần đầu tiên dân cư Yukon phát hiện ra sinh vật lạ kỳ đó . Vào tháng tư năm 1991 , ba dân cư thị xã Pelly báo cáo họ đã chứng kiến một con Sasquatch khi họ lái xe ngang Pelly và Stewart . Sinh vật đó đã biến mất vào trong khu rừng cạnh đó . Người dân chung quanh đã chụp lại được dấu chân đo được 15 đốt (inch) trên lớp tuyết .
    HH theo yahoo. news
    Chú thích : Theo HH nghĩ không biết có phải là Gao Minh hay O '' Neal đang dạo chơi ở gần Alaska hay không ? Họ là những cầu thủ chơi bóng rỗ nổi tiếng của Mỹ , và cao 2,1 hay 2,2 mét .
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cuối tuần tôi mướn xe van , chở cả gia đình xuống Houston chơi . Tối ngủ ở nhà một người bà con .
    Sáng sớm ra ngó xe , nó biến mất tiêu , không còn dấu vết gì để lại . Tôi ngạc nhiên vào nhà , hỏi ông anh :
    - Ủa ! Xe em đậu ngoài đường , không biết ai mượn , chạy đâu mất .
    Ông anh họ không nói không rằng , dắt tay tôi qua một shop sửa xe gần đó . Xe van trắng Honda Odyssey mới toanh , cửa bên tài xế móp méo . Nóc xe trầy trụa vết đục đẽo .
    - Đúng là xe của em đó .
    Tức thì ông anh hùng hổ xách mỏ lết hăm hở vào gây chuyện :
    - Sao đứa nào dám chôm chỉa xe em tao ?
    Và trong tiệm sửa xe cũng ùa ra mấy tay anh chị lực lưỡng hùng dũng bước ra . Tôi ngại ngùng nói với ông anh :
    - Thôi anh ơi ! Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ . Để em đưa cho họ ít tiền , cho êm chuyện .
    Trong bóp còn vài trăm đô , tôi trao cả cho họ . Xong cuộc thỏa hiệp , tôi lấy xe van trở về nhà người quen , và cáo từ ổng . Lúc lên xe , tôi thuật lại câu chuyện cho bà xã tôi nghe . Lập tức bả nổi nóng , gắt lên :
    - Sao ông già mà vẫn còn dại thế . Xe mất thì báo công an cảnh sát , vả lại xe đi mướn , mất đã có bảo hiểm đền . Giờ nhìn xem , tiền mất mà xe còn loang lổ vết đinh vết đục .
    Tôi chợt nghĩ sao mình ngu dại vậy nhỉ . Ở Mỹ lâu rồi , mà khù khờ như trẻ lên ba . Bả la là phải rồi . Tôi giả lả cười tươi :
    - Làm gì trong túi tui có nhiều tiền như vậy . Đây bà coi , nè toàn là giấy nháp , giấy viết bài tào lao trên nét .
    Tôi giựt mình tỉnh dậy , thì ra chỉ là giấc mơ , một giấc mơ như là thật . Trong túi quần túi áo tôi toàn giấy nghệch ngoạc những dòng chữ .
    Hoanghac TDA 14.6.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    MayDay MayDay
    Trên chuyến bay 811 từ Los Angeles đi Sydney , số hành khách và phi hành đoàn là 309 người . Phi cơ đang ở cao độ 23000 bộ .
    Phi công trưởng thuật lại:
    - Lúc đó trên đài ra đa báo cho chúng tôi biết , có một cơn bão đang thành hình trước lộ trình . Họ yêu cầu chúng tôi đổi hướng . Độ khoảng nửa tiếng , trên phòng lái chúng tôi nghe như một tiếng cọ răng rắc , và rồi -Ùm -một tiếng thật to , y như là bom nổ .
    Cô tiếp viên hàng không Amy tiếp lời :
    - Tôi đang ở cuối máy bay , nghe tiếng nổ dữ dội , và tiếng gió ù ù xé rát tai , cuốn mọi thứ trong khoang hành khách . Tôi vội vàng nắm ôm một cái ghế trống .
    Ông Kelvin , một hành khách trên chuyến bay đó thuật lại :
    - Tôi nhờ cột dây an toàn , nên không bị bay ra cái lỗ hổng đó . Trước mắt tôi , vài hàng ghế có hành khách bị văng ra , và gió hút ra ngoài không trung . Một người víu vào khung cửa đã bị xé toang , cầm cự được vài giây , buột tay và cuốn theo chiều gió .
    "Tôi nhớ lại , cầm máy phóng thanh yêu cầu hành khách giữ bình tĩnh và mang bình dương khí vào " , ông phi công trưởng kể lại .
    - Khi tôi mang vào , chả thấy hơi hám gì hết . Cứ như vầy , áp suất không khí quá cao , chúng tôi sẽ bị ngạt thở " Một hành khách , bà Wanda giọng bùi ngùi .
    Ông John tiếp :
    - Ông phi công phụ Henry , từng lái máy bay trên mười năm , thò tay kiểm soát các nút trên giàn điều khiển , báo cho tôi biết hệ thống bơm ốc xy đã hư . Tôi quyết định cho hạ máy bay xuống cao độ 15000 bộ . Động cợ thứ ba không còn hoạt động . Tôi nghe như những tiếng la thất thanh ở khoang hành khách .
    " Henry , ra coi có chuyện gì "
    Khi ông Henry mở cửa phòng lái ra , thấy cảnh tượng hãi hùng xảy ra y như trong phim xi nê Airplane , cánh cửa phải , gần phòng lái thủng một lỗ to . Mọi thứ nặng nhẹ không dính với máy bay đang lông lốc cuốn trôi ra ngoài không gian . Hành khách co gụp người xuống , tay ôm chặt thành ghế phía trước ."
    - Anh Joe à! Tính sao đây .
    - Coi xem có chỗ nào đáp xuống gần nhất không . Honolulu à . Với tốc độ này , phải mất 15 phút . Gọi tổng đài gấp , xin liên lạc đáp khẩn cấp .
    - Mayday , mayday , chuyến 811 xin hạ cánh khẩn cấp .
    Ông phi công trưởng Joe chăm chú nhìn các đồng hồ kiểm soát :
    - Máy số 4 hư rồi , chúng ta phải dump (đổ) nhiên liệu xuống biển . Máy bay chỉ còn bay được bốn phút thôi .
    Cả phi hành đoàn và hành khách đều không biết động cơ số 4 đang cháy , như vậy máy bay Boeing 747 này đang hoạt động bằng máy một và hai .
    Bà Becky run rẩy :
    - Lúc đó tôi sợ lắm , gió thổi ù ù , ru hồn tử sĩ . Tôi cầu nguyện :" Chúa ơi ! Cho con xuống đất an toàn . Con không muốn lên thiên đàng kiểu này đâu ! "
    Một ông khác tiếp nối :
    - Đúng vậy , khoảnh khắc này giữa trời và đất cách nhau trong gang tấc .
    Ông Robert , phi công phụ thứ nhì hoảng hốt :
    - Hệ thống flap không hoạt động được . (Flap là cánh nhỏ giương lên để cản sức gió , khi đáp xuống , nhiệm vụ của flap làm tốc độ phi cơ chậm lại ) .
    Chưa bao giờ phi trường Honolulu lại bận rộn như thế , hàng trăm xe cứu thương , xe cứu lửa , xe lớn xe nhỏ chầu chực trên sân bay .
    Trên phòng lái phi cơ , đèn trên phi đạo chớp hiện mờ mờ .
    195 ... 185...150 ...100 ...50 ...10
    Mọi người trên máy bay được thông báo , có thể tất cả đáp xuống với hoàn cảnh xấu nhất , và đang mong chờ một sự va chạm - Bùm - trên đường bay .
    Ông John năm nay 62 tuổi , hai mươi mốt năm kinh nghiệm lái :
    - Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng , landing , hạ cánh lần này là đẹp nhất trong đời tôi . Khi máy bay vừa chạm đất , tôi thả bung năm cánh dù ra , và hết sức đạp thắng . Trước khi nó lao vào cuối phi đạo , nó đã dừng trong tiếng reo hò của hành khách còn sống sót bên trong . Tôi ra lệnh mọi người phải cấp tốc di tản ra khỏi máy bay ."
    Trong vòng 45 giây , 300 hành khách đã ra ngoài . Viên phi công trưởng người cuối cùng bước ra , nhìn lại chiếc máy bay đang bị lính chữa lửa dùng vòi rồng phun nước lên . Bên hông máy bay một lổ hổng to tướng .
    Khi phỏng vấn về chuyến này , hai phần ba hành khách thề rằng không bao giờ bước lên bất cứ loại aircraft nào , hễ cái nào bay là không leo lên .
    Tổng cộng có chín hành khách mất tích . Ông bố cậu Calvin , kỹ sư cơ khí , sinh sống bên Úc :
    - Mùa hè này mong cháu về chơi , không ngờ nó đi trên chuyến bay trục trặc này .
    Ông bà Calvin hôm sau có mặt tại phi trường Honolulu , xem xét tình trạng chiếc máy bay . Ông ta có đọc qua một tài liệu về những chuyến bay của Boeing 747 , trong đó có một phúc trình về một ổ khóa C lock , bị bung ngàm khi ở cao độ mấy ngàn bộ . Sau khi liên lạc và nhờ quen biết , ông bà tới tận nơi coi tấm cửa máy bay chuyến 811 , được hải quân Hoa Kỳ vớt lên ở độ sâu 11000 bộ .
    - Đúng như tôi nghĩ , cửa này bị bung ra khi hệ thống điện có sự cố (electrical failure) .
    Sau vài tháng điều tra , cơ quan hàng không FAA ra lịnh tất cả máy bay Boeing 747 trong vòng 30 ngày phải sửa chữa ổ khóa đó , thay vì phải hai năm như trước kia , dù rằng 747 đã bay trên vòm trời hơn hai mươi năm .
    - Tôi biết nói sao bây giờ , con tôi giờ đã qua đời . Tôi không muốn đòi bồi thường gì cả , chỉ mong công ty Boeing thiết lập một quĩ học bổng mang tên con trai tôi : Calvin Scholarship .
    HoangHac theo MayDay , National Geographic Channel 15.6.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Inspect xe
    Mỗi năm , xe van tôi đến lúc phải đưa đi inspect , kiểm tra xe . Năm 84 ở Tếch Xát , chỉ tốn năm đô . Bây giờ 2004 mọi thứ đều lên giá , và kiểm tra xe thêm phần check khói , check khiếc ngót nghét 40 đô .
    Tôi hỏi cậu Hai Dũi :
    - Hôm nay inspect xe được không ?
    - Được chớ , nhưng anh phải chờ , có một xe trước anh .
    Xe đó hiệu Ford Mustang , đời 79 hay 80 gì đó , nước sơn vẫn còn bóng , xe nhìn có vẻ muscle , xe đua mà . Cũ vậy cũng trên chục ngàn đô . Người chủ xe là một cậu thanh niên trẻ , người Mỹ trắng . Tôi đến lân la hỏi chuyện :
    - Xe này trông có vẻ sport quá há !
    Nghe khen , cậu ta nở mũi , bèn khoe là xe hắn cảnh sát đuổi không kịp . Mỗi năm được trưng bày ở Show Car , một chỗ hàng năm triển lãm và trưng bày nhiều loại xe classic , cổ điển từ xe Ford T100 hay Oldsmobile Cutlass 442 , xe Covert , xe Ford Mustang uống xăng như voi uống nước . Lệ phí cho xe vào Show Car là 25 đô .
    Chừng khoảng hai mươi phút , xe được kiểm tra xong . Cậu Hai Dũi đưa vài tờ kết quả kiểm tra , in từ máy côm piu tơ ra , đưa cho cậu thanh niên trẻ Mỹ :
    - It won''t pass the test .
    (Xe này không đậu được )
    Tôi trông thấy mặt bộ mặt non choẹt đang cười hớn hở , xịu lại buồn hiu khi nghe tin này .
    Cậu Hai Dũi lấy ngón tay di dí vào mấy hàng chữ FAILED :
    - Đây nhá , carbonic , thán khí cao quá nè , chỉ số C.O quá lượng nè ...
    Cậu trẻ nhà ta mặt cứ nghệch ra :
    - Rồi sao để cho xe pass ?.
    - You phải mang xe đến một anh thợ máy thật giỏi , họ sẽ giải thích và đề nghị sửa làm sao . Thế you có đi làm không ? Lợi tức thấp à ! Vậy đây là cuốn cẩm nang để xin trợ cấp của tiểu bang . Tối đa được 600 đô nếu đủ tiêu chuẩn .
    Tôi mới hỏi cậu Hai Dũi bằng tiếng Việt :
    - Có khi nào rớt test , rồi không trả tiền ?
    - Bố nó dám , số xe nằm trong côm piu tơ cả rồi .
    Cậu trẻ cứ tần ngần , không biết xử trí làm sao :
    - Để tôi gọi về cho mẹ tôi .-" Hê lô hê lô ! Mẹ hả ! Xe không pass mẹ ơi ! Làm sao hả mẹ ! ... Cứ trả tiền rồi mang xe về hả mẹ . Yes , yes .
    Khi hắn lái xe đi rồi , tôi tò mò hỏi :
    - Sao không chỉ cho hắn , cậu giỏi về cái này lắm mà .
    - Chớ dại , mình chỉ cho hắn , về nhà hắn sửa không xong , rồi lại sue , vác đơn kiện mình ra tòa . Chớ dại nhá . Hoặc nó đưa mình sửa thì ô kê .
    Từ năm 1990 , tiểu bang Texas bắt đầu thử nghiệm tất cả các xe trong thành phố Dallas và Fort Worth về chất khói thải ra từ xe , như thán khí hydrocarbon và carbon monoxide . Năm 1996 , chương trình này được bổ sung , bao gồm phần thử nghiệm sự phóng thán khí , từ thành phố Houston đến El Paso .
    Ngày nay , sự kiểm tra và chương trình bảo trì đóng vai trò chính yếu cho các xe cộ lưu thông chạy bằng nhiên liệu xăng dầu , từ hai cho đến 24 tuổi . Và đây là phương thức giải quyết tốt cho sư. giảm thiểu bầu khí quyển bị ô nhiểm ô dôn , ozone .

    HoangHac TDA 16.5.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tài chánh
    Giả sử bạn nhân tổng số lợi tức của bạn , hay cả vợ chồng bạn , với số tuổi của bạn , rồi chia nó cho mười . Bạn đoán xem số tiền đó là món tiền gì ?
    Thí dụ , income cả hai vợ chồng một năm là 50000 đô . Hai vợ chồng bằng tuổi nhau , thí dụ 40 tuổi . Vậy 50000 X 40 = 2000000 . Xong chia cho 10
    2000000/10 = 200,000 đô la .
    Ạ Số tiền này là tiền tối đa , bạn giữ để trả thuế sau .
    B. Tất cả lương bổng hưởng được do từ Quỹ An Ninh Xã Hội .
    C. Tiền dành dụm khi về hưu trí
    D. Tiền bạc của cải hiện có bây giờ .
    Quiz . Multiply your age by your household incomẹ Divide by 10. What does the resulting number mean?
    Ạ The maximum you should keep in a taxđeferred plan
    B. The total wages on which your Social Security benefits will be based
    C. A rough rule of thumb for what yoúll need for retirement
    D. What your net worth should be today
    Đây chỉ là một sự phỏng định , mời các bạn bấm vào để trả lời :
    http://finance.yahoo.com/?u
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ngày lễ Hiền Phụ
    Vào một ngày sinh nhật cậu con trai lên chín tuổi , người cha mua cho cậu một món quà . Cậu bé mở ra , lòng đầy thích thú vui mừng . Với những ước mơ trở thành cầu thủ phá lưới , giờ đây trái banh đã có trong tay , cậu thủ thỉ với cha cậu :
    - Ba ơi ! Ba ra chơi đá banh với con nhá .
    Ông bố đang dúi đầu vào côm piu tơ , bận bịu với những vần thơ , chit chat với bạn bè :
    - Ba hôm nay bận lắm , để khi khác nghe con .
    Cậu bé tiu nghỉu , buồn bã trở về phòng mình .
    Qua năm sau , cậu được một quà . Đó là một chiếc cần câu , ngắn nhỏ xinh xinh . Cậu chạy lại khoe với bố cậu :
    - Ba à ! Mình ra hồ câu cá nha ba .
    Bố cậu mặt đăm đăm vào khung màn hình :
    - Con à ! Giờ này , trời nóng nực , hồ lại cạn nước . Qua sang năm , xuân về hai ba con mình đi câu cá rô nhá .
    Rồi năm tháng qua dần , những lời hứa hẹn với đứa con , trôi qua như những dòng nước qua cầu . Vào một ngày lễ hiền phụ , người cha đó nay đã già , ngồi một mình trong căn phòng vắng . Ông nhắc phôn lên :
    - Tí đó hả ? Hôm nay ba buồn lắm . Ba nhớ đến các cháu nội của ba , con có thể nào dắt chúng nó thăm ba được không ?
    Trong điện thoại im lặng một lát , tiếng đứa con trai ngập ngừng :
    - Ba à ! Hôm nay con bận lắm . Con phải đưa thằng Tèo đi làm răng . Hôm nào rãnh rỗi , con đắt chúng nó tới thăm ba .
    Người cha tủi thân , buông ống phôn xuống , thẩn thờ nhớ lại những lời năm xưa , hai hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt già nua .
    Hoanghac 21.6.04


  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Good luck , Mr. Gorsky
    Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 , phi hành gia Neil Armstrong , từ phi thuyền Apollo 11 bước ra , đặt bước chân đầu tiên của loài người lên mặt trăng .
    Vừa đặt chân , ông ta đã phát biểu một câu : " Đó chỉ là một bước nhỏ cho một người , nhưng là một bước nhảy vọt cho loài người . Và câu này đã truyền đi bằng vô tuyến điện , và được hàng triệu khán thính giả chăm chú theo dõi trên các kênh đài ti-vi , ra dô .
    Nhưng khi quay bước trở về phi thuyền , người ta nghe thấy ông miệng lẩm bẩm : " Good luck , Mr. Gorsky "
    Nhiều nhân viên làm việc tại cơ quan hàng không NASA nghĩ rằng nó chỉ là một câu ám chỉ liên quan đến một phi hành gia người Sô viết nào đó . Nhưng rồi họ tìm kiếm mãi trong côm piu tơ , vẫn không ra có người lái phi thuyền nào tên là Gorsky trong danh sách cả Mỹ lẫn Nga sô .
    Nhiều năm qua người ta cứ phỏng vấn ông Armstrong , cái chữ Good luck , Mr. Gorsky nghĩa là gì ? Nhưng ông Armstrong cứ tủm tỉm cười .
    Ngày 5 tháng 7 năm 1995 tại Tampa Bay tiểu bang Florida , một phóng viên lại nêu ra câu hỏi 26 năm về trước . Lần này ông Armstrong cuối cùng trả lời :
    - Giờ đây Mr. Gorsky đã qua đời , và tôi nghĩ đã đến lúc trả lời cho quí vị .
    Ông ta ngập ngừng một lát , rồi nói tiếp :
    - Năm 1938 có một cậu bé ở trong một thị xã nhỏ miền Trung Tây . Một buổi chiều cùng với mấy thằng hàng xóm chơi dã cầu . Trái banh rớt vào sân một ông hàng xóm , ông Gorsky . Cậu bé ấy chui hàng rào vào tìm kiếm trái banh . À ! Nó rớt ngay cái cửa sổ sơn màu xanh , phòng ngủ của ổng . Lúc đó nó cúi xuống lượm trái banh lên , và nghe sang sảng giọng nói của bà vợ ổng đang la :
    - *** , you want *** . Ông tối ngày cứ lo đến chuyện đó . Khi nào thằng bé kế bên nhà mà lên được mặt trăng , thì tôi mới chiều ông .
    Thằng bé hàng xóm đó là tôi đây .
    HoangHac phỏng dịch 29.6.04

Chia sẻ trang này