1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui? Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vui? Buồn

    Hôm nay nhận được tin nhắn của một người bạn cũ. Vui và buồn. Nói là cũ nhưng cũng mới trở thành cũ cách đây mấy tháng. Có lẽ vì không có duyên với nhau, cộng với sự trẻ con của mình mà một câu chuyện dù biết trước rằng không thể đi đến đâu, có thể trở nên buồn như thế,cho anh và cả cho mình. Nghe những lời anh nói, thấy cảm động và vui, vui vì thấy được trong đó một sự chín chắn, mạnh mẽ, đầy hiểu biết và có lẽ là cả sự tự tin, quyết đoán mà trước đây mình không được thấy ở anh( Nếu ngày trước, em biết được cái phần con người hay ho này của anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác_ Khi nói thế này không có nghĩa là em ân hận về quyết định trước kia của mình mà em thấy tiếc về sự hiểu không đúng và đủ về anh trước đây để rồi làm nhiều điều không vui cho anh_ Với những khám phá mới về anh, em cảm thấy hình như ngày trước em đã đối xử bất công với anh). Cũng có nghĩa là biết được rằng anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình nơi phương xa ấy. Em thấy đỡ bận lòng hơn trước những điều buồn mà con người trẻ con của em ngày xưa đã mang đến cho anh. Thời gian đủ dài để mọi chuyện trở thành quá vãng, hôm nay đọc những gì anh viết, vui và buồn, sao lại buồn nhỉ? Vớ vẩn thật, chẳng hiểu sao nữa, tuy nhiên cũng không để lộ cho anh biết cái buồn vô lý của mình, vì như thế thì thật là .... vô lý. Dù sao thì cũng có một điều rất thật là em vui nhiều lắm khi biết rằng anh đã tìm được hạnh phúc cho mình, cho cuộc sống nơi xa ấy với biết bao buồn vui, lo toan!

    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Nếu như tình yêu vẫn còn..thì sao nhỉ? Chẳng ai có thể hiểu thế nào là tình yêu ..khi chưa có gia đình.........Chúc bạn vui lên ...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn eros_cupido_amor, phải công nhận với bạn là khi nào lập gia đình rồi, hay ít ra thì cũng là khi tìm được đúng cái nửa của mình rồi thì mới có thể biết thế nào là tình yêu, tình yêu đích thực ấy. Bởi thế nên con người này mới có mấy cái ưu phiền khốn khổ không giống ai như thế này. Anh là một trong những cái na ná mà đôi lúc trong sự mệt mỏi với cuộc sống, trong sự thất vọng của công cuộc đi tìm cái nửa của mình, mình đã muốn đầu hàng để mưu cầu một sự ấm áp,bình an và có thể là cả sự chạy trốn bản thân, chạy trốn hoàn cảnh, khi cùng anh đến nơi phương trời xa xôi ấy. Nhưng rồi để dứt khoát với bản thân, để anh thất vọng mà ra đi, để chính mình dễ quyết định cho mình hơn, con người trẻ con và dở hơi nơi mình đã làm nhiều điều khiến anh buồn mà cho đến bây giờ nghĩ lại thấy không thể tha thứ cho mình được. Thế rồi anh lặng lẽ ra đi. Và thật mâu thuẫn, đến khi thấy anh đã thực sự ra đi thì lại buồn thật buồn. Tuy nhiên chỉ buồn thôi chứ không ân hận về quyết định của mình bởi có một điều mà đến bây giờ cũng không thể phủ nhận là có nhiều lý do để anh và em không thể là cái nửa phù hợp của nhau. Nhiều trở ngại khó vượt qua. Tuy nhiên em cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng anh rất tốt, rằng em thương cái con người có nội tâm nhiều nỗi buồn kia, rằng thời gian anh và em là bạn của nhau đủ để em không thể xem anh như một người dưng dù chúng ta không thể cùng nhau trên những chặng đường con lại trong cùng một mái nhà. Vì thế mà vừa vui lại vừa buồn khi nhận được tin nhắn của anh, mặc dù đó không phải là sự trở lại như trước kia. Vui và buồn!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"

Chia sẻ trang này