1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cùng Sóc Sơn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh gây nhiều tranh cãi:
    Hành động này ...... miễn bình luận Chẻng hỉu bác SB làm rì nữa.... Ngại quá cơ.... mà hình như là đang nghe đt thì fải


    Hành động này thì.... kinh khủng quá trời luôn.... hé hé, bùn cười nhứt là đoạn bảo Hoahalan quay mặt đi ..... thế mà cũng quay đi thật....
    to 1209 & traihn: hix, ai cho fép 2 người xoá đi bức ảnh " gãi ghẻ " thía
    hix, k ngờ lại có lâm tặc
    Your smile is the most important thing you wear........
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục màn leo trèo đầy hãi hùng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay Trần Trung Hải có sức cuốn hút gì mà bà kon cứ như bị bỏ bùa. Bất chấp khó khăn gian khổ vẫn cứ "cắm cúi" trèo. Một số tiểu thư còn trèo bằng chân đất nữa mới khiếp chứ. Nước uống thì không có. Cứ mỗi lần ngồi xuống nghỉ là mỗi lần thấy khói bốc lên trên đầu. Thở thì không ra hơi. Cũng không biết là đi được bao lâu, Nino, Coo_ddown, Songbac, 1209, TraiHN dũng cảm đi tìm con đường khác, đặng còn về nấu cơm.
    Xin chú thích 1 tẹo. Quả núi này chỉ có thể lên = 1 đường, và xuống bằng đường khác. Mỗi lần nhìn xuống là thấy hãi hùng. Công cuộc tìm đường quả là gian nan. Đường lúc này còn khó trèo hơn lúc trước. Nhưng quả là trời có mắt. Cuối cùng thì đường mòn cũng hiện ra. Nghĩ đến cảnh lát xuống chân núi, uống cốc nước mía mát lịm là lại phê
    Teo teo teo (tua băng cho nhanh).
    Hơn 12h, sau một hồi leo trèo, tất cả đã về nhà an toàn. Gà qué đã xong, nhưng cá thì chưa có gì cả. Thế là lại đi vợt cá. Nồi lẩu cá hôm qua có 3 con cá to to và 2 con cá nho nhỏ. Nhưng ngon đáo để. Chị em nhà mình toàn người đảm đang, nên đến 2h bữa ăn đã hoàn toàn. Hôm nay hơi đen đủi, có 1 cái bếp gas ko dùng được, có 1 cái nồi bị thủng đáy. No problem!!! Lẩu vẫn hoàn thành, lại còn ngon nữa chứ. (Chẹp! Nghĩ đến bằng giờ này chiều qua, em đang ngồi xì xụp húp lẩu lại thèm)
    Đánh chén xong xuôi thì em Chuột mới đến. Tiếc quá.
    Kể ra bữa ăn hôm qua cũng thịnh soạn ra phết đấy bà kon nhỉ? Gà nướng nè, gà luộc nè, nem cuốn nè, lẩu cá nè, khoai tây chiên nè, cơm cháy nè, nộm nè, bia nè, Icetea nè v.v.. Nhìu quá, ko nhớ hết nữa. Thức ăn hết veo. Còn lỏng chỏng mỗi mấy chai bia thừa.
    Ăn xong thì đến màn biểu diễn. Các bác nam đang phê, nên hát rất húng, và rất hay. Có cả ghita đệm nữa nhé. Nhạc gì các bác cũng chơi hết.
    Hic, đến giờ đi học rồi. Ai kể tiếp đi nhé
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hic, không có lời gì để nói nữa, nhưng thế càng tốt, ở nhà em càng đỡ buồn, bởi vì, em đi chơi đâu vui về thì lúc về nhớ lại những giây phút đó thì

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ảnh đẹp thằng ranh không post hết lên lại post những cái mất mặt anh mày thế hả. Hết cả câu kéo. Đừng ai nhắc đến chuyện Linus và hoahalan di chơi riêng nhé, không "thằng mặt xanh mất dạy" lại buồn.... hihihihihihi
    To 1209: Đi có 3 tháng mà về làm cho thằng anh em sướng, thế cũng giỏi (Em nói chuyện làm bếp, đừng hiểu sang chuyện khác nhé) ...
    To trantrunghai: Vì lúc về không có dự tính trước nên Linus không qua nhà ông bạn được, hẹn khi khác nhé.
    Good luck to every body...
    Do it yourshelf
  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    khổ quá cơ... tình ngay lý gian... hé hé... sợ cái rề, k làm rề sai là đc roài
    hành động đó đâu có gì gọi là thô bỉ đâu.... siêu thô bỉ mới đúng
    Your smile is the most important thing you wear........
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    SB không phải đang nghe điện thoại đâu, anh ấy một tay đang gãi tai đấy, còn một tay thì đang làm gì thì chịu không giải thích đươc, hic hịc
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Your smile is the most important thing you wear........
  8. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Anh Sóng ơi tình huống này thì thật khó lý giải tình ngay lý gian, em cũng không thể biết là lúc đấy cái tay kia của anh đang làm gì cả.

    [marquee] Cao Nhân Tắc Hữu Cao Nhân Trị[/marquee]
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    NHìn mọi người ngồi như thanh niên chờ việc làm "bốc vác " . ..
  10. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu ảnh nữa đâu hết rồi sao mỗi lần chỉ có vài cái thế.....chẳng có ảnh nào có tui vậy ta..!!

Chia sẻ trang này