1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng Type, Buồn cũng type.

    Thứ 7 mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ 1 bóng.

    Đã chẳng có hẹn hò gì, lại còn mưa, công việc cũng chẳng tốt đẹp gì, tao cái thảo luận Vote cho nhau, cũng vui đc vài chục phút, 3C rủ đi cafe nhưng xa quá, bệnh lười cố hữu lại nổi lên, bấm bụng ở nhà, nhưng vẫn thấy tiếc. cả ngày ôm cái comp chuối thế ko biết!

    Lại nhận giấy báo đt cố định, giở ra xem tháng này thế nào, OẠCH, lại hơn 1000 phút cityphone của thằng e, ít hơn tháng trước, nhưng mình cũng chán, cắt gọi đi, vẫn dính cityphone, người yêu nó dùng city mà. Tức điên ngưòi, nhưng vẫn phải chịu, thông cảm cho nó chút, mình mà có người yêu như nó chắc cũng rứa.
  2. caramen_ngon_ngon

    caramen_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 cũng fải đi học....chán.....được về sớm đinh đi chơi cùng lũ bạn thì trời mưa....chán..... về đến nhà ướt như chuột lột...bị mắng cho 1 trận cái tội ko biết đường mà trú mưa....chán....lên mạng gặp được con bạn cũ vài nghìn năm trước, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển....gặp thêm vài ku miệng còn hôi sữa mà đòi tán mình, pó tay.....thấy ngày hôm nay cũng ko đến nỗi tệ...ít ra thì bây h cũng đã hết mưa
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm chờ đến 7h mới vê, giờ này mà về tắc đường thì cứ gọi là.....! Đằng nào cũng chờ 1 khách hàng. Sau cơn mưa đường đông thế!
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    9h25 thứ 7 ngày 15 hay 16 nhỉ? chẳng nhớ ngày nữa/ tháng 10/2005: Chẳng dám gọi là buồn, vì nếu buồn thì quá buồn, chẳng thể nào buồn hơn. chẳng dám nghĩ là vui, vì nếu như này mà vui thì sống và chiến đấu vì cái gì nhỉ? Khó hiểu! Buổi tối ăn cơm, đứa e hỏi, anh ko đi chơi à, chơi bời gì, tối thứ 7 mà anh, hic nó không biết, anh nó đang vô cảm, 7 với chẳng tám, đi đâu, mà đi với ai, nhậu nhẹt, rượu chè say bét nhè, hơi hơi sợ roài. Ăn vội 4 bát cơm, rồi lên phòng ôm máy tính. An ủi duy nhất là hôm nay bán đc một chú...ét xì..ai.......m.....đẹp. Hì.
    Muốn nt cho một ai đó, lục lọi trí nhớ, danh bạ, chẳng nghĩ ra ai có thể nt vào giờ này với mình cả, giờ này mà mình nt cho người khác thì hâm mất. Ngày mai thứ 8 đây. tuần vừa rồi 0ff với 3C rồi, Mai làm gì nhỉ, chẳng nhẽ lại làm việc, thôi kệ mai tính tiếp. Nghe nhạc đã.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    4 bát cơm mà anh còn kêu buồn sao?Hichic Ăn được thế rùi mà còn buồn..Bây giờ em có bực tức hay cái gì đó thì cũng nốc một lô một lốc vào bụng..Thế là giải quyết xong cả buồn lẫn tứcTội gì mà nghĩ cho khổ ra ..Nếu thứ 7 chẳng có ai để đi chơi thì làm tất cả những việc mình thích rùi..Cả tuần làm việc mệt mỏi thì 2 ngày nghỉ là những ngày để mình giải trí thoải mái nhất mà ..Em thì được cái các ngày thường ngày nào cũng đi chơi và làm việc..Nhg mà 2 ngày nghỉ thì em dành hết thời gian ở nhà..Làm gì thì làm thoải mái..Cô đơn lắm lúc cũng là cái hay mà..Chúc anh vui và một ngày chủ nhật thanh thản Cố mà sống vui thú với bạn bè anh àh..Ko thì có người yêu lại quên béng mất hết cả bạn bè..Lại giống em trai anh..Hơn 1000 phút điện thoại đóVui vẻ nhá!
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác TAMobile cũng lắm tâm sự nhỉ?
    Nhiều lúc cũng thấy vô cảm quá! chẳng hiểu sao, cứ thêm một tuổi là lại thấy chai đi một chút, bớt lãng mạn, bớt bay bổng...
    Người yêu thì mải mê với nhiều việc quá! Đôi khi thấy trống vắng lạ lùng!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui!
    Sáng dậy đến cty sớm, mở tung cửa sổ hứng vitamin D chống còi xương. hé hé.
    Trưa về nhà lại post được một bài hay ho trên box Tâm Sự. Vui cứ gọi là.. vui.
    Hội box Làm Quen rủ rê lên Discovery tối nay. Chúng nó rủ từ đầu tuần. Không ngời tới giữa tuần nhà có khách ở xa tới chơi, thế là tạch vụ đấy.
    Dì trong Nam ra thăm hai con chó con, là mình với cả con Chi. Ai zà... thế là hai con được "bơm máu" rồi. Đúng đợt con thì mất điện thoại, con thì túi thủng. keke.
    Hầu như năm nào dì cũng ra. Hồi nhà còn ngon nghẻ, thì bố mẹ tiếp vợ chồng dì. Sau còn một mình mẹ, thì mẹ cũng tiếp vợ chồng dì ngon lành. Bây giờ nhà chỉ còn mình, thế là lĩnh trách nhiệm tiếp khách khứa. Một năm đôi ba lần cô dì chú bác trong Nam ra thăm cảnh con cháu đơn độc, quý hoá quá! Phải nói là vui. Ruột thịt máu mủ nó cũng khác.
    Kể ra cứ đi nhảy nhót, cho dì với con Chi đi lượn với nhau, vì đằng nào nó cũng ở ngoài này 1 năm rồi, dưng mà cuối tuần trước đi đú với hội ấy rồi, muốn tuần này ở nhà. Thế là rủ rê đưa dì ra phố đi bộ. Hờ hờ... nghĩ lại mới thấy dạo này không tháng nào là không ra cái khu phố ấy ít nhất 1 lần.
    Đang ăn tối thì có alô. Bà chị quen qua forum HNC alô rủ đi lẩu với hội "người cao tuổi". Cơ mà lại phải từ chối. Nghe giọng bà "người cao tuổi" phụng phịu... chết cả cười.
    Nói chung đâu có đến nỗi nào nhở? Cuối tuần của mình lúc nào cũng vui vẻ. Hình như chưa bao giờ phải than thở về cuối tuần... Đợt nào có tình yêu tình báo thì tí tởn với người yêu, còn đợt không có ai như bây giờ... không nhậu nhẹt thì hát hò.... không café thì đi lội bộ chợ đêm Đồng Xuân... không tụ tập bạn bè thì ở nhà bày trò chơi cho thằng cháu yêu - thằng con quý tử của mình... không xem phim nghe nhạc thì ngồi nghe bà nội hoặc bác kể chuyện văn chuyện đời... đêm về thì online viết lách buôn dưa lê tung toé... Đời có gì hơn!
    Mình thế mà biết làm mình vui. Mình thế mà chả bao giờ phải than thở là: "Tối thứ 7 đêk biết làm rì!"
    Ngẫm ra thấy có kẻ ghen ghét với mình là phải thôi.
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Binhminh: Thanks em.
    @ cathangtu: Cho a xin 2 chữ bình yên e ơi. Chạy qua đây vẫn có người bắt gặp. Chang nhẽ lại đổi nick nhỉ. Ngại quá!
    Mua va lanh dem toi va mot minh, moi thu se lam a tro nen buon va co doc hon mat. A nham mat vao tha long suy nghi of minh va co ngu di um..... neu bay h co the nc voi anh chac e se hat ru cho a ngu day, a cu mot minh trong dem the nay buon lam.
    Đọc xong tin nhắn mà ko dám trả lời gì cả chỉ nt lại cảm ơn e nhiều, e ngủ đi muôn rồi anh ngủ đây. Mình có ngủ đâu. Quái lạ cô bé sao văn hay thế nhỉ? Thích đọc nhưng ko dám trả lời.
    Sáng chủ nhật. Trời lạnh lạnh, nhớ kỷ niệm quá. Có ai đi lang thang đi chơi game, ăn uống, cafe giờ này cùng thì tốt, chứ cứ ôm cái comp thế này thì chết già mất.
    À quên sáng nay nghe Có Lẽ Nào fê thật, lâu rồi ko nghe. Nhưng buồn quá. Hồi đầu mình nghe cách đây mấy năm rồi nhỉ 2001 thì phải. Lời bài hát bây giờ mới hợp.
  9. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có khuôn mặt cười của tôi.Đừng vậy chứ
  10. caramen_ngon_ngon

    caramen_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    tối qua thâý mọi người đông đủ, vui vẻ quá nên cũng đú theo...thức đến hơn 2h......ko chịu đc, fải đi ngủ.......lạ thật , có lần thức thông đêm mà mắt vẫn mở thao láo ...chẹp....mình lụt nghề rùi....già mất rùi....
    đảm bảo ngủ đủ chỉ tiêu....sáng 10h mới dậy.....sao hôm nay nắng đẹp thế, gió mát thế.....đúng là 1 ngày chủ nhật đẹp trời để đi chơi.....vui^_^.......lại nghĩ ko có ai để rủ đi chơi....chán T_T......theo thói quen, lại bật com lên chiến....may ra ......
    chúc mọi ng 1 ng chủ nhật vui vẻ, hehe

Chia sẻ trang này