1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó ol, mình vội để status vô cảm. Dành cho nó- 1 ex khốn nạn phết. Nhưng nghĩ lại thấy điên điên. Đã bảo là thôi nó roài. Có vô cảm hay không thì mình mình biết. Càng nói đến thì càng nhớ mà thoai
    Sáng nay chat, chiều cũng gặp. Duyên thế! Thật lạ khi nó đã thừa nhận về chuyện người yêu. Một người như nó mà cũng dám nói những điều như thế cho mình nghe ư? Trong khi chuyện mình và nó đã đi đến đâu? Nó cũng ko nói 1 lời chia tay. Còn mình, thừa hiểu. Nhưng mình cũng chẳng nói j`. Vậy mà.... thoai, bỏ qua.

    Lại j` nữa đây? Hôm qua nói chuyện với H mà nghẹn ngào. Thay đổi ư? Tao cũng đã nói câu này được 1 tuần trước. Nhưng tao nhận ta thay đổi như thế thì thật nhàm chán. Tự ép mình vào khuôn khổ mà mình ko muốn chỉ để thực hiện được lời nói. Chẳng nhẽ tao và mày đều đang điên điên như thế sao? Cái tôi, cái bản lĩnh của tao và mày trước kia đâu roài? Thích j` thì làm nấy. Còn bây h? Dè chừng. Tao ko biết như thế là tốt hay xấu? Nhưng mất phương hướng quá. Tao chưa tìm ra lối thoát cho chính tao. Nên cũng chẳng biết khuyên mày thế nào. Bế tắc..........
  2. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục thật, sáng nay vừa tỉnh giấc ôm cái comp xem tình hình đấu giá thế nào, một lúc chuẩn bị đi làm, lại mong nhanh cho đến tối về lại đc type vào đây những dòng vui buồn.

    Xem nào, hnay buồn vui những gì, Đến nơi, vẫn như mọi ngày, ăn sáng hả, ngại thế, điệp khúc muôn thủa, chui vào bàn làm việc, check tin tức, nhiều lúc nhìn ra đường, buồn vu vơ, chẳng thấy mình có niềm vui nào cụ thể, chẳng thích gì, cuộc sống vớ vẩn nhất lúc này, trưa bấm bụng gọi cho In rủ đi đâu đó cho đỡ buồn, chẳng ý đồ gì đâu, làm theo bản năng thôi. e đang học dịch, à nhưng mà e phải đi với anh e rồi. Ok. Thế nhé. Byebye. End Call.
    Á có một niềm vui, ko lớn cũng ko nhỏ, xúc động mà ko dám nói, 2 ông bà già chở nhau đến thắp hương thần tài cho mình, lau dọn mọi thứ, mang cơm trưa đến luôn. bất ngờ thật, Lúc đó yêu mẹ thế nhỉ.
    Chiều có một cô bé khách hàng trên mạng, nói chuyện vui đáo để, cũng vui. Hôm nay đi làm về có chút thay đổi HITC-Minh Khai-vòng lại về nhà. Đường bụi thế!
    Tối đi lấy chè vàng của 1 người bạn 3C, quảng cáo nghe thích quá, uống vào ăn mãi ko chán, người siêu mỏng như mình uống quá ổn, nhưng mà lười ko biết có nhớ hay ko nữa, lượn lên phòng nấu cháo di động với em của In, lại mấy chục phút. Xót xa nhưng cũng đỡ hơn.
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại ko ngủ đc đây, Bụng đã bảo dạ rồi đừng call, cái tay hí hoáy, dở hơi thì sao nhỉ?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên gió giật mưa ào ào trút... lại đúng lúc cả 5 chị em im lặng mỗi người mỗi công việc... Tràn ngập office là giọng ca trầm ấm của cậu ca sĩ trẻ quấn quýt tiếng ghi ta lả lướt... Dạo này bị "niệm khúc cuối" ám ảnh quá...
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em...

    Thật chẳng biết lòng vui hay buồn nữa. Tất cả lắng đọng với âm nhạc và mưa...
    Mưa ào ào là thế mà tạnh ngay được. Mưa tạnh rồi... và trời đang tối dần... tối dần...
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng...

  5. caramen_ngon_ngon

    caramen_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thứ 2, đầu tuần luôn xúi quẩy.....lại gặp lão hâm...lúc nào cũng nhăn nhở cười nhưng lại chỉ chực đâm sau lưng ng ta....đáng ghét T_T ...được cái hôm nay biết điều cho về sớm ...lúc nào cũng như vậy có fải đáng yêu ko ^_^
    cả chiều ngồi cố down nốt đống của nợ cho con bạn, thế đấy, chả biết có ai như mình ko...ôm rơm nặng bung ...T_T ...cố lên ...mà mạng chậm như j ấy...vứt đấy, đi ăn
  6. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Tối qua làm 2 cốc bia tươi,, dở dở dang dang đâm ra khó ngủ, hệ lụy đến tận hnay, chè Vằng chưa phát huy tác dụng, hnay khach hàng mua quà 20/10 nhiều thế ko biết, chạnh lòng ghê. Chẹp. Vô cảm mà vẫn chạnh lòng. Xem ra phải thay title thôi.
    Á, ko hẳn do 2 cốc bia mà khó ngủ, cái tay hí hoáy lại 091262...... nên ko ngủ là phải. Cho chết đã bảo ko nghe. Dở hơi thì sao nhỉ?
    Bao giờ cho hết tắc đường đây.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạg chẳg bít bùn hay vui, bít ngta có bạn gái sao lại thế này chứ????? Chính mày từ chối, lảg tránh ngta muh seo giờ lại thế này? Con gái muh hơi ích kỷ, ko iu nhưg lại mún ngta lun ở bên mình. Wen hắn vì hắn có cái tên giốg ng cũ, hắn cũg giỏi ghia có thể ngồi mấy tiếg để nghe mình than thở vế 1 tên nào đấy nhưg bây giờ thì ko đc như thế nữa rùi vì hắn đã có bạn gái seo có thời gian dành cho mình chứ.
    Ui ko thể tin đc lời nói gió bay, mới mấy hôm trc còn nói nhớ mình......... Chỉ bùn vì seo ko fải chính hắn nói với mình là có bạn gái, seo điều đó lại để mình nghe từ 1 ng khác nhỉ.
    Dù seo đi nữa cũg chúc hắn đc zui zẻ.
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi với bọn nó về, k vui mấy. Cứ nhạt nhạt
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    đã tự nhủ là đi ngủ đi thế mà vẫn còn ng ồi đây chờ...
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Vườn chuối!
    Bụng đói, mồm đắng ngắt, chẳng muốn ăn. Người khó chịu chẳng biết bực mình vì cái gì cụ thể, ở trong CCC hình như mình hóng hớt quá thì phải, hic, thôi nên trầm tĩnh hơn chút nữa, vui quá cũng ko nên. Nhưng khó chịu quá! l 091262...... lại dở hơi, nhưng có lẽ là lần cuối, cố gắng vậy.
    Ko biết mua cho mẹ cái gì nhỉ, mai 20/10 rồi, động viên mẹ chút, hì. Chẳng biết mua gì cho ai nữa. ui chết còn cái Mai nữa, ko mua thì dở mà mua thì ngại quá, nó cứ làm sao ý, đồng bóng ko chịu đc, mua tặng mình hoài, hoa nữa chứ, nói nhỏ thôi nó mà đọc đc thì cứ gọi là...., bạn bè nhiều khi cũng khó xử, kệ. Tính mình vậy rồi. Thôi đi ăn đã.

Chia sẻ trang này