1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    20/10 anh em trong tổ tặng cho..... phong bì, khà khà , vui
    Nhưng đến giờ này vẫn chẳng thấy ai tặng hoa.... buồn
  2. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái topic quá, tối qua đi uống rượu ko mang comp về đc, đêm nhớ nó đến phát điên cứ như thiếu một cái gì đó rất quan trọng, rượu với chả chè, không ngủ ngon, xem ra đến lúc phải bỏ mất rồi. Ko biết có nên ko, thế thì c/đ còn gì vui nữa nhỉ.
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chẳng muốn chat với CCC, mình nhiệt tình và vô tư thái quá, xem ra dở hơi nhiều quá, bằng này tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng phải dặn lòng phải cẩn trọng và trầm tĩnh. Chuối, Đang có một hy vọng ngày mai sẽ đấu giá thành công, nếu đc chắc vui lắm đây nhưng giá phải thấp, cao thì nói chuyện quái gì nữa nhỉ. hy vọng vào phiên đấu giá ngày mai làm trái tim vô cảm nhất thời ấm lên chút ít.
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Huyentrang: Xin cho hai chữ bình yên.
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đúng là chưa bao giơ thấy vô cảm đến thế, tối 20/10 rủ 1 ngừoi bạn gái giống mình đi ăn uống, hát hò, thêm vài người nữa, tâm hồn chẳng động đậy mà mồm thì cứ hát hoài, lại uống dở dang chẳng biết có ngủ ngon ko nữa. Mặt thì cứ đần thối ra, ko biết có ai biết ko, nhưng mà mình vẫn cười gượng chứ nhỉ. Chắc ko ai để ý, họ cũng giống mình thôi. Chuối cả vườn.
  6. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống rượu buồn cười và vui... Mấy anh e 3C lần đầu ngồi, con cà con kê, làm ăn, kinh tế, chính trị...đàn bà . đủ thứ cả nhoằng cái đến 1h đêm. Xem ra các man buôn giỏi chẳng kém chị em. Lại còn tốn rượu.
  7. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Chẳng quá buồn, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì, công việc bình thường ko có đột biến, tiếc là chiều nay đã bị hủy phiên đấu giá, mình quyết định nhập cuộc sớm hơn chút tình có thể đã khác. Tiếc thật.
    Chiều này thằng Sơn nói hư quá, buồn và giận mất ít phút, lo cho tương lai của nó là chính, chứ anh e kiến giả nhất phận mà. ko tích lũy kinh nghiệm sống và đối nhân xử thế, sau này nó sẽ khổ.
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Ko vui ko buồn mà là điên thì đúng hơn. tự tay mình .....giết mình. tiếc quá phiên đấu giá con Ét xì ai m đẹp. Ngẩn ngơ từ sáng đến giờ.
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hiện chức năng xóa bài bị hỏng nên không làm gì được.
    Các Mod ở đây chắc cũng bận nên không thấy Online.Đã cấm quyền gửi bài của mấy nick Spam.Xóa hết các Topic Spam.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 23/10/2005
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Say quá! Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm ơn Admin.
    Tiếp ông chú CA uống ghê thật, ông ấy rủ bồ đi mà mình vẫn phải tiếp đón long trọng, làm xếp sướng thật. Đời rất dở nhưng vẫn phỉa niềm nở.
    Ngồi ở Hà Nội Phố mà kỷ niệm cứ trào về, nghẹn cả lòng. Cuộc sống khó khăn nhất lúc đối mặt với kỷ niệm.

Chia sẻ trang này