1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mod kankuli ko thể vì một số nick mà khoá cả topic được nhé, topic canh than đã qua 8 tầng chưa bao giờ bị khoá
  2. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi, kỷ niệm trào về, cái lạnh se se sao mà thích thú, nhưng đó là kỷ niệm thôi nhỉ, giờ này có vui gì đâu. Hôm nay thủ trong túi 1 cái Sim Viettel, để xem gọi cho ai buôn cuộc đầu tiên trong ngày nào. Ngày hôm nay chuối thật, đã đi làm muôn thì chớ, vừa mới ngồi vào bàn làm việc khoảng 20phut là alo alo phải đi, thế là say, say say say, lúc uống sao mà hoành tráng thế, hic. Chiều nay công việc kém may mắn thế. Hết cái này đến cái kia hỏng.
    Lạy chúa! Cho con tối nay ko bị say nhé. Người quái gì cứ uống sau 12 tiếng mới thực sự say. Chuối.
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Vừa ăn cơm nguội vừa buồn cười, hơn 1h sáng dậy lục lọi cơm nguội ăn, mấy miếng cơm khô, vứt chổng gọng trong nồi, thêm tí thịt kho + thêm vài miếng măng muối. Ngon thế ko biết, bao lâu rồi mới tự lục lọi ăn đêm nhỉ, chắc khoảng gần 10 năm gì đó. Chắc tại uống chè Vằng rồi, nhanh đói thế ko biết.
    Phải đi tập môn thể thao nào thôi, dạo này thiếu oxy trầm trọng, đêm về mệt mỏi quá!
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Buồn về LAC quá, mình có muốn giúp cũng ko nổi, người gì bằng đấy tuổi đầu rồi mà cứ để người khác xui bẩy linh tinh, đi Sing làm gì ko biết, mình ko giúp là tốt đúng ko? Chẳng giải quyết vấn đề gì cả, kệ. Hôm trước sms với IN, đọc những dòng tin nhắn, t hực sự chẳng biết nên hiểu theo kiểu nào nữa, chẳng nhẽ IN lại viết đc những dòng như thế, nhưng hình như là ám chỉ đến một ai đó hoặc sự việc nào đó thôi, ko phải mình. Kể ra thì cũng thấy đỡ hơn. Bao lâu rồi nhỉ? .Nge cái title của môt thảo luận trong đây mà cứ thấy buồn buồn. ( Bắc bộ đón heo may ). Đúng là tức cảnh sinh tình. Co*m ơi! Nhanh lên ko lại ngồi đây type lung tung mất. Thằng e mình đào hoa thế ko biết, hết em này đến e kia, cứ điện thoại reo giọng con gái là y như rằng ( Alo, Anh S à, cho e gặp anh S ).
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vui cũng chẳng buồn, nhưng lại thích type.
    Hai trận rượu liên tiếp, nhưng chẳng mảy may say sưa, chán uống. Tự nhiên làm sao ý, hôm qua đi xem VN đá cũng chẳng hào hứng, ko biết tại sao nữa, mà VN đá dở quá cơ, mai VN gặp Thái Lan có lẽ chẳng đi nữa. Tiết kiệm tí nhỉ. Đá hay còn đc, thua mà về thì chán đời cứ gọi là....
    Nhiều người tâm trạng thật hóa ra mình vẫn là thằng lanh lùng, mọi người mà vào hoàn cảnh của mình thì chắc phát điên. Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi ( Thanks MẬP đã tặng anh quyển sách đó ), có lẽ mình đã ý thức đc điều đó, mình vẫn khá khẩm hơn mọi người. Khà khà. Đừng tưởng ta say ta ko biết gì. câu hát của Duy Mạnh thế mà hay.
    Call 09126 Nghe máy Alô ai đấy. Lặng tim. Chẳng nhẽ số máy của mình mà IN cũng ko nhớ sao? Vô tình hay cố tình nhỉ. Cố tình thì Giỏi thật. Khâm phục. Nhưng như thế cũng tốt. Cố gắng qua ngày 29/10 thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng ko biết thế nào, nhiều khi cái tay nó ko nghe cái đầu mình. Chuối nẫu.
    Ngồi suống đêm vắng lãng quên sầu thương trong men đắng.
    Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều.
    Rồi thấy thấp thoáng bóng e về chìm trong đáy cốc.
    Đôi mắt u buồn tương tư.
  6. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    29/10 đây rồi. Trời tự nhiên lạnh thế, gửi cho IN bài hát hay nghe cách đây 1 năm qua 8014444, thế là xong, cái gì rồi cũng qua, mà sao mọi thứ ko vui nó cứ đeo đẳng theo mình thế này, chẳng thấy quá buồn mà cũng chẳng có gì đáng gọi là vui. Những ngày cuối tuần cái gì cũng thấy vắng vẻ. Chẳng nhẽ về chui vào chăn ngủ, ko ổn như thế vỡ đầu ra mất.
    Hôm qua VN thắng Thái Lan fê thật, hai cảm giác hòa quyện trong người, đi lang thang 1 mình chúc mừng tuyển VN thắng, định gọi cho 1 ai đó nhưng chẳng hiểu sao lại thôi. Kỳ cục chẳng hiểu mình ra sao nữa.
  7. nguoichanthanh

    nguoichanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng TAMobile là Vô địch BUỒN ...... Cái gì cũng có thể buồn,....., Buồn từ đầu TOPIC đến tận cuối TIOPIC ....
    Được nguoichanthanh sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 29/10/2005
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật bận bịu tí thấy khỏe khoắn hẳn. Cái cáo khoác LAC mua cho mặc 3 năm nay rồi, nó vẫn là cái mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi mặc. Mà tối qua may mắn thật, tí nữa thì lại nằm viện chí ít thì cứ mà bó gối ở nhà, may mà ko sao. Lần sau đi đứng phải thật cẩn thận. Có ai giống mình ko nhỉ, mang sách của người khác tặng đi tặng một người khác, mặt H lúc nhận sách hơi kỳ, nhưng đáng yêu, mình vô tâm quá, biết làm sao tính nó thế rồi. Ai chấp thì chẳng chơi đc với mình.
  9. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Ko thấy hôm nào mệt như hôm nay, việc gì cũng phải làm, cứ còm cõi một mình đi làm hết việc này đến việc khác. Nhưng tính nó thế, chẳng thấy tin tưởng ai cho công việc của mình. Gia đình thì nhiều người nhưng mọi người ko ham hố gì công việc của ngưòi khác, chẹp chẹp. Cố gắng vậy chứ biết sao giờ, chẳng thấy ai nói một câu. Chắc sinh nhầm giờ. Mà Mẹ thì chuyện gì cũng tham gia cuối cùng là chẳng đâu vào đâu.
    Nhưng cũng có niềm vui chứ đúng ko, A KA nhiệt tình thật, vừa thấy nói đi làm số cố định cho cửa hàng mới, a nói sẽ xin cho một số dễ nhớ nhất trong dàn số sắp ra, hì. Bạn bè thì toàn người tốt. Nể quá cơ.
    Á, nghĩ lại tối hôm chủ nhật SN 3C, buồn cười........ Mình máu thật, rõ ràng hôm đó ko say mà sao liều thế, hát hò linh tinh lại còn tung hứng với Em Xấu nữa chứ. Nguy! dạo này 3xu rượu vào loạn hết cả lên. Phải kìm hãm thui.
    Nhớ POP quá, hôm qua đt cho POP nghe giọng yêu thế ko biết. cười khà khà giống ngày còn ở nhà. Ít hôm nữa mà đi thăm POP đc thì tuyệt, chẳng biết có dứt công việc ra đc ko? Đường thì xa..........
    Ngồi xuống canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng.
    Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều.
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0

    Công việc tràn ngập suốt cả tháng, ngập cả đầu, bây giờ tự nhiên thấy mình rảnh rỗi đúng 15p. Thư thái quá. Ngày mai lại một lô quảng cáo ra vào ngày cuối tuần. Chẹp chẹp. Cố lên Chiaki. Hì ( Tự động viên ) Nghĩ lại tối qua căng thẳng thật, ko ngờ, cuối cùng mang cả căng thẳng vào giấc mơ một giấc mơ ko có hậu. Chuối thật bạn bè chê bai quá rồi. Già này, má hóp .....tóp này. Già trước tuổi. Lác còn chê thì toạch rồi. Chẳng biết type gi nữa nhỉ, nhớ đến hôm đầu ngồi type cái Topic này.
    Càng ngày các mối quan hệ càng ít đi, time gian để giao du với bạn bè cũng it ngoại trừ công việc, hình như hàng tháng nay ko rủ bất kể người nào đi đâu đó thì phải, ko biết có nên để tình trạng này tiếp tục hay ko? Mà ổn đấy chứ, làm cả ngày về đến nhà thèm một cảm giác yên tĩnh. Mà cứ như ít ngày vừa rồi thì cũng chết, ko đc thảnh thơi ngay khi đã ở trên giường. Lác nói mình ko tin ai nên tự khổ là đúng đấy, việc gì cũng ôm vào thân, mà thực ra ko tin tưởng bọn nó đc, một cảm giác, một thói quen và nói chung không thay đổi đc. Mình ko làm thì ko đc. Tiền là tiên là phật. Phải cố thôi.
    5 Phút nữa lên đường. Khà Khà may qúa hôm nay giải phóng đc chú ÉT XÌ aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m để hàng năm nay thấy vui vui.

Chia sẻ trang này