1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyendung1307

    nguyendung1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ bác cũng là người mơ mộng ghê!!!
    EM LÀ CƯ DÂN 361!!!ko ngờ lại gặp bác bên này!!!
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Đứng lên lại ngã thế mới đau.
  4. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Để yêu một người còn khó hơn làm cho người đó yêu mình ^_^.
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật II/I2. Nằm lỳ ở nhà chẳng muốn đi đâu, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lại ôm cái Comp. Thằng bạn rủ đi Bi-a nhưng ngại quá, càng ngày càng lười, chẳng hiểu làm sao, ăn cũng lười, mỗi uống là ko lười, trống rỗng thật.Tình hình có khi là đi ngủ tiếp.
  6. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng đi mua đồ Noel cho POP và con gái nó, cảm giác kỳ thật, kể ra cũng buồn cười, vợ nó thì đi học xa, mà lâu lắm rồi mới gặp nó, gặp nó mình càng nhớ POP. Nó cứ kể chuyện cũ hoài, ko nghĩ đến ko đc, May mà có nó làm mình yên tâm hơn khi xa POP. Noel này đc gặp Pop rồi. Nghĩ đến mà lâng lâng. Tôi nay nghe giọng nói của Pop mà yêu quá cơ, " Bố ko lên thì làm sao nào " Chắc là mong bố lắm đây. Nhìn tấm hình con chụp với các bạn mà lòng bố rối bời. Hẹn con Noel nhé.
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn viết, nhưng cũng chẳng biết viết vào đâu (đành ké ở đây vậy) và viết cái gì nữa , viết là một giải tỏa của bản thân mình. Xong nhiều lúc viết cũng không giải tỏa được điều gì hết. Những "con chữ" nhảy múa. Nhảy múa như những điều đã trông thấy. Khi trông thấy sự việc nhảy múa như thế thì có những mâu thuẫn xảy ra. Cuộc đời sao cứ xảy ra những chuyện mà người ta không thể nào ngờ được......
    Lúc ghé quán nhạc ngồi một mình, nhìn từng giọt cafe rơi trong ngổn ngang suy nghĩ đan xen lẫn với lời nhạc buồn....
    Tôi nghe tâm tư mình lạnh giá giữa cái ồn ào xung quanh , chỉ cần bấm một dãy số thôi....
    nhưng liệu là....
    Ôm lòng đêm
    nhìn vầng trăng mới về
    nhớ chân giang hồ
    ôi phù du
    từng tuổi xuân đã già
    một ngày kia đến bờ
    đời người như gió qua
    Không còn ai
    đường về ôi quá dài
    những đêm xa người
    chén rượu cay
    một đời tôi uống hoài
    trả lại từng tin vui
    cho nhân gian chờ đợi
    (Phôi Pha - Trịnh Công Sơn)
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    11h03 6/1/2005
    Ở đời chẳng biết đâu mà lần nhỉ, chẳng muốn type nhưng vẫn type, thỉnh thoảng đọc lại cho vui, 3 tháng rồi, mọi chuyện đã tốt hơn,Cứ như thế này đi, 4 năm rồi còn gì. Hnay đi đường chợt nhận ra rằng hình như mình sắp nghiện rượu mất rồi, thực ra mình làm gì đến mức độ đó nhỉ, hay tại mẹ? Mẹ lại ngâm một bình rượu cẩm to đùng như thế thì làm sao con đành lòng.
    Chiều nay cưỡi vỡ ruột, chắc cái người khách hàng đó là Hifi rồi, mình ngồi đâu cũng ngồi cạnh, thơm thế ko biết toàn mùi nước hoa của con gái. he he. Đời chẳng biết đâu mà lần. Mình dính mấy lần rồi. Oác oác, thằng Trung cười sướng thật.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 08/01/2006
  9. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Điên thế, 3 lần 7 lượt ko xem đc phim Kinh Kông, ra rạp thì hết vé, có vé thì ko có time, thuê đc cái đĩa về thì máy ko nhận.
    Tình hình là Vô Cảm thật rồi, ko nhớ ai, ko nghĩ đến ai, ko mong mỏi ai, Yêu Bác Hồ và nhớ Pop thôi. Trời lạnh thế mà toàn đi chân ko và phong phanh đi chơi thôi. Bố nói con mãi rồi, muốn điện thoại cho con nhiều nhưng bố ko thích mỗi lần điện thoại lại nghe bà con kể lể than thở.
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Rút cục là mình càng hiểu tại sao càng ngày mình càng tự tin vào giác quan và sự nhạy cảm của mình, he he he. Đúng là .....nhanh thích thì nhanh thay đổi, mình thật sáng suốt ka ka ka. Mái thoải.
    Chiều nay chat với XX vui thật, hình như mình và XX chat luôn vui như vậy và mình thực sự yêu quý những người có cá tính như XX. XX nói mình cứ vô tư mà sống như những ngày đầu tham gia hội, và nói anh dạo này hình như dạo này strees, ko strees mới lạ XX à.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 18/01/2006

Chia sẻ trang này