1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Giờ này có con rồi bố thấy mình ấm áp và bớt trống trải, nhìn con ngủ yêu quá, sao mà dài thế ko biết, nhất là bàn chân, sắp dỗi bố vì tìm mãi mới có giầy vừa chân. CHiều nay Shoping vui thật con gái nhỉ.
    Năm nay 2 bố con sẽ đi du lịch với bạn bè của bố, bố hình dung rất vui. Đi vì con đấy nhé. Làm sao mà giữ mãi đc cái topic này đến khi con lớn nhỉ. Hay là bố làm cái webblog nhé. Gửi tất cả những thương yêu cho con vào những dòng chữ. Bố ko sống vì con khi để con có mẹ thì ko có bố, có bố thì ko có mẹ, nhưng chắc chắn bố sẽ ko làm con thất vọng đâu con gái. POP PEP.
  2. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Đam mê ơi! Tha thứ hết cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày kia trên đường Thiên Lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đáng quên.
    3 ngày đi Vịnh Hạ Long và Cát Bà thật vui và thoải mái, đứng trước phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, thấy con người nhỏ bé quá, nhưng cuối cùng thì con người vẫn là rắc rối nhất. Và rút cục lại phải cố gắng một time nữa. Bao lâu nhỉ??? Đếm nhé.
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    1h đêm rồi ngủ thôi, nghĩ làm gì. Tại sao sinh ra nhiều ngày lễ và kỷ niệm thế. 6/2 là ngày gì thế nhỉ? Hì. Ngày sinh nhật In thôi mà, Cuối cùng thì mình có đến đâu. Hoa, mail và 8014444. Hy vọng IN bớt buồn.
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    14/2
    Một ngày nhiều ý nghĩa với nhiều người, mình ko hân hạnh đc là một trong số những người đó, ko sao, chiều tối lên xe về HP, một cảm giác kỳ lạ lan toả tâm hồn, không lý giải đc vì sao, nhưng c/s phải thế chứ nhỉ, ở HN chẳng hay ho thích thú gì, nghĩ đến cảm giác đứng trước biển, cảm thấy háo hức, con người kỳ lạ thật, có nhiều lúc khô cứng đến vô hồn, nhiều khi lại như những chú bé ngây ngô vô định, làm và nghĩ theo cảm tính. Dù sao thì mình luôn đúng trong giác quan,
    Mực ngon, Vodka, , biển mênh mông, gió biển lạnh, sóng vỗ miên man, một người bạn cùng hoàn cảnh + một cảm giác vui vui ( Ko vui mới là lạ ) trở thành những cảm giác thật khó tả. Hôm nay cũng vui.
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tặng TA bài thơ. Hy vọng là sẽ thích!
    THUYỀN, BIỂN VÀ BỜ....
    Nguyện ước rằng được về thăm xứ biển
    Quê hương anh miền cát trắng thùy dương
    Biển dịu dàng trong đôi mắt em thương
    Cái xanh thẳm khiến lòng thêm tươi mát
    Cái mênh mông không cách nào trốn thoát
    Nhỏ nhoi em cũng chỉ biết cúi đầu
    Trước tình yêu biển như cố dìm sâu
    Mọi ghen hờn với bao la bờ bến
    Sóng xô bờ ngăn thuyền không được đến
    Nơi bình yên ở phía cuối hoàng hôn
    Biển rạo rực khơi thương cảm vào hồn
    Nào chịu hiểu thuyền ngập trong bão tố
    Bởi vì yêu nên biển nhiều lầm lỡ
    Con thuyền kia vẫn mãi thuộc về bờ
    Nhiều lúc buồn thương con sóng chơ vơ
    Thuyền lại muốn lênh đênh cùng nổi nhớ
    Thuyền ra khơi bỏ bến bờ nức nở
    Đêm hoang vu nghe tình biển nghẹn ngào
    Nhưng em chắc rồi thuyền sẽ lại đau
    Khi xa biển để chọn bờ bó buộc
    Biển và Bờ chẳng ai người thua cuộc
    Tại thuyền thôi chọn lựa thật ngu ngơ
    Bờ an phận nên muôn kiếp đợi chờ
    Biển quyến rũ, lòng thuyền phiêu lưu mãi
    Em hiểu biển như tâm tư con gái
    Rất nồng nàn, e ấp lại đắm say
    Nhưng em vẫn thích được làm bờ hoài hoài
    Để tình yêu anh còn nơi neo lại!

  6. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cảm ơn Tula nhiều.
    Thuyền, Biển và Bờ giống chuyện 3 người quá nhỉ.
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cho anh một lần về với biển đi
    Dẫu bên anh, biển chứa đầy bão tố
    Gầm thét, cuồng điên, ồn ào, phẫn nộ
    Biển vẫn mãi làm ấm áp trái tim anh
    Cho anh một lần về với biển của anh
    Nghe sóng vỗ vỡ tan dòng nước mắt
    Nghe biển khóc mà lòng mình thắt chặt
    Sóng vỗ vào bờ con sóng lại quay đi
    Đừng hỏi anh về với biển mà chi
    Dẫu mênh mông biển cũng chỉ như anh bé nhỏ
    Sóng bạc đầu đến ngàn năm vẫn vỗ
    Giữa ồn ào lại thấy mình lẻ loi
    (Lạm dụng quá, sorry nhé!)
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Ko lam dụng đâu Tula, những bài thơ hay quá, tôi đã phải lưu nó lại thỉnh thoảng đọc đấy. Cảm ơn Tula nhiều.
  9. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đọc những tâm sự của TA. tôi thì vừa mới biết diễn đàn này cách đây mấy ngày thôi. , trong giai đoạn "khám phá" nó, vì thật ra mà nói , ko rành vi tính, mó mẩm mãi mới biết được cách gởi đi những chử này.cái gì người ta cũng biết hết rồi mà bây giờ tôi mới mò mẫm ra, có buồn ko? TA còn vui và hạnh phúc hơn tôi nhiều đấy chứ.ít nhất những chuyện về TA cũng thu hút được nhiều người. Trong đó có Tôi.
    Hi vọng là TA sẽ vui hơn trong ngày mai.Đọc những gì TA viết thấy TA có tâm hồn đa cảm và.....dễ thương quá. có lẽ một ngày tôi cũng vào đây , để....tâm sự. cái đề tài này ...... hơi giống tâm trạng của tôi,thật là buồn....CÔ ĐƠN. chắc là vậy đó.
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Muốn hát bài Định Mệnh, chẳng ăn nhập với tâm trạng hiện giờ của mình, nhưng vẫn thích hát.
    Chẳng vui cũng chẳng quá buồn. Trống rỗng. Từ chối tất cả những lời mời. Có một vài ngưòi buồn vì mình. Kệ.

Chia sẻ trang này