1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cũng Type, Buồn cũng type.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAMobile, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    http://theoyeucau.com/?mw=onair&do=view&id=746
    Tặng TA bài hát này.
    cố gắng nghe thử đi , biết đâu nó làm cho TA dể chịu.
    chúc TA một ngày hạnh phúc ,vui vẻ.
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chả biết bây giờ là vui hay buồn nhưng có viết linh tinh gì đấy cũng được.
    cười lên nào, ngoài sân nắng đang rực rỡ thế cơ mà.... ]]]]]
  3. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Thu_Muon: Tâm trạng con người mình mỗi lúc một khác nhau, ai cũng vậy tuỳ theo time tuỳ theo hoàn cảnh mà mỗi lúc một tâm trạng. Gõ lên bàn phím cũng bớt đi phần nào, nhất là với những người coi máy tính là một phần của sự sống như TA. Cảm ơn vì bạn đã biết đến Topic này và càng cảm ơn khi bạn chia sẻ cùng tôi. Chúc bạn cũng luôn vui và mọi điều tốt lành.
    Đêm nào cũng nghe Bảo Yến hát, Chẳng thể nghĩ đến từ chán.
  4. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại vào trang này tiếp. mấy ngày rồi ko online,rất vui khi TA nhắn tin lại cho mình
    Đúng là tâm trạng TA rất phức tạp., và có đôi khi giống mình. nên thấy chạnh lòng
    mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với TA. riêng thu_muon vẫn đang cố gắng để tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống.Người ta nói" chỉ kinh qua khó khăn con người ta mới trưởng thành được" Đúng ko?
    computer ko phải là một phần thiết yếu của mình, nhưng chủ đề của trang này đã nói đúng tâm trạng của mình. vui củng type mà buồn cũng type
    vậy đó
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Thanks Thu_muon.
    Buồn ngủ quá! Mỏi người nữa. 2 tuần nay ngủ ko ngon giấc, hệ luỵ đến ngày hôm sau, đi làm vật và vật vờ như người mất hồn. Nhưng rõ ràng trong lòng đang vui đấy chứ nhỉ, có uống đâu mà say, à ko phải say mà chỉ lâng lâng thôi. Khà khà. Bên Ticketvn mang vé Live show Thanh Lam đến rồi. Ko thích nhưng vẫn đi xem, thế mới máu. Đẹp lòng.............tèn ten........... trọn mơ ước rồi.
    Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím.
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến.
    Dù sóng có làm anh, nghiêng ngả vì em.

    Câu hát của Phú Quang sao hay thế.
    Đi tìm hoàng hôn để được nhuộm tím
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 01/03/2006
  6. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá! bên cạnh phòng mình có cô bé vừa mới qua đời . ,
    Mình đã bị ám ảnh, mấy đêm liền ko ngủ được,như vậy là độc ác, cô ấy hiền lành,tại mình cứ tự ám thị nên sợ lung tung, Mình mơ cô ầy vào phòng mình mượn chìa khoá để vào phòng cô ấy ,
    Mình đã sợ chết khiếp lên,hôm nay lại phải trải qua một đêm mất ngủ nửa rồi.
    phải làm sao đây?

  7. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá . Mượn trang này của TA để viết vài dòng.
    sao mình lại thấy bất lực trước bản thân như vậy ko biết nữa.
    mình mệt mỏi quá,
    chẳng dám nghi ngợi nữa,
    " khóc là nhục,rên là hèn, than la yếu đuối"
    thôi. cứ vậy đi,thu muộn nhỉ?
    chẳng ai có thể hiểu được mình bằng mình, phải ko?
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!
    Chẳng thấy điều gì quá quan trọng, chẳng thấy điều gì có thể có cảm xúc, Vô Cảm mãi thế! Vài ngày nữa đi thăm Chị Dậy Sao thôi nhỉ, niềm an ủi của mình. Sống như này có ổn ko? Công việc, Máy tính, music, cafe, nhậu nhẹt, bạn bè và gia đình là ổn rồi đúng ko? Hay tự động viên thế thôi. Thèm được nghe vài câu nhạc sến thế. Cái gọi là thẩm âm của ta đây sao mà kỳ cục, cái gì cũng nghe được.
    Thằng Sơn lại gọi điện rồi, dở hơi quá. Đúng là hoạ vô đơn chí liên miên. Công ơi là việc. Đau đầu.
    Chị dậy sao ơi! Bố nhớ chị quá!
  9. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của mình sao?
    23 năm trước mình ra đời.
    là niềm vui của ba mẹ và là đau khổ của đời mình .
    buồn ư?
    có đáng gì đâu.
    sẽ còn những chuỗi ngày dài như thế này.đến khi ........mình chết đi.
    tối nay Đen có qua chổ mình chơi ko? có hắn mình sẽ được cười . có hắn mình sẽ bớt buồn.nhưng hắn sẽ ko qua.lí dogì mà qua. làm sao hắn lại có thể nhớ tới sinh nhật của mình. và mình cũng ko muốn hắn thấy tâm trạng hiện giờ của mình, mình muốn ra trường và đi làm một nơi thật xa
    , xa hết tất cả mọi người , để đừng gặp ai nửa cả.
    mình muốn chạy trốn tất cả........ để đừng ai trông thấy mình nữa
  10. secretid

    secretid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chán , mọi việc không như ý muốn .
    Trình độ . trí tuệ lại kém hơn rất nhiều so với nó , nên khó nói chuyện thật.

Chia sẻ trang này