1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI CƯỜI CÙNG TÌNH YÊU.........HIIIIIIIII

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi repair_yourheart, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    VUI CƯỜI CÙNG TÌNH YÊU.........HIIIIIIIII

    Chào tất cả các bạn! Nhân dịp tôi bắt đầu là thành viên của TTVNOL tôi xin kể cho các bạn một chuyện hài vể tình yêu. Câu chuyện như sau:
    Hồi trước lúc còn học phổ thông lớp tôi có một cô bé rất xinh.Hầu hết các nam nhi tài tử trong lớp đều muốn được cô ấy chú ý và tôi cũng nằm trong số đó
    Một hôm cô ấy đến chơi nhà tôi và đưa cho tôi một tập thơ một tập thơ chép tay hẳn hoi đó nha. Các bạn biết đấy thời buổi hiện đại , máy photo coppy rất nhiều mà đc tặng một tập thơ chép tay do cô ấy tự sáng tác thì cảm giác thật tuyệt
    Tôi giở trang đầu tiên ra và đọc ngay hàng chử đầu tiên có tụa:" Hãy đọc để thấy hình ảnh của bạn trong thơ của mình""
    Đọc xong câu này thì tính khí trai trẻ hiếu thắng dù có bận gì thì cũng fải đọc cho bằng hết dể tìm hình ảnh của mình chứ
    Sáng hôm sau đến lớp ,đc người đẹp tặng thỏ thì mặt cũng kênh kênh nhìn đời bàng nữa con mắt . Khi nhìn xuống thì tất cả mọi chàng trong lớp đều có tập thơ đó và đều có dòng hãy đọc để thấy hình ảnh của bạn trong thơ của mình.
    Trời đất đang sụp xuống............tèn tén ten
    Hãy tham gia để "VUI CƯỜI CÙNG TÌNH YÊU...........HIIIIIIIIII"
    càng thêm vuiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Xin đừng yêu nhau
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hế hế hế hế hế, buồn cười nhỉ, buồn cười vì chả hiểu cái quái gì cả, thế sau đó thì sao hả bác ơi, cai con bé cao thủ đấy nó có phát biểu câu nào không bác, lớp bác có mấy thằng đực rựa có vấn đề như bác? Nó mà chép ra hết thể được kể cũng siêu đấy chư nhỉ, nhưng mà ngu thì có, tốn thời gian, thời gian quý giá để online còn hơn.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này