1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em thậm chí còn chưa đi vespa bao giờ nên chẳng có chuyện cười nào liên wa đến xe cổ cả. Nhưng em góp vui bằng những fút lãng đãng... fố cổ nhé. Được cái chuyện người thật, việc thật, và nóng hổi (Vừa xảy ra được... 5 fút) :
    01. Có mấy chú Pháp trẻ vào wán em. Bọn hắn ra về lần lượt. Và sau đây là những câu cám ơn:
    *** Tên thứ nhất về:
    Em (chiều chúng nó nên bì bõm) : "merci"
    Hắn :---->Cám ơn (Á à biết tiếng Việt. Chết thật, em tự ái rồi nè)
    ****Tên thứ hai về:
    Em : Cám ơn
    Hắn---->Thank you (Hoá ra biết tiếng Anh)
    ****Tên thứ ba về:
    Em: Thank you (Thế là quốc tế hoá)
    Hắn: ---> merci (Ông này chắc dốt nhất)
    **** Tên thứ tư về: (Em ức lắm rồi)
    Em : Cám ơn, merci, thank you very much!
    Hắn (Cười toe toét):----> Merci, thanks, cam on nhieu lam nhe...
    Em: Hảh???
    ----------
    02. Còn cái ông Pháp già vẫn đang ngồi kia kìa. Ông vừa gọi cốc đen: "One black coffee plz" - Em: "hot or..?" ----> Mặt ông ấy đỏ bừng lên: Àh... ừmh... No... no... no đá, no đá! Hì hì! Làm em giật thót cả mình rồi hai người một già một trẻ nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Ôi ngôn ngữ!
    ----
    Chợt bâng khuâng... làm sao lắng nghe được ngôn ngữ của vespa, lam già đây???
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em.
    (Alexey Tolstoy)

    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 20/04/2004
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 20/04/2004
  2. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, nhân dịp rảnh rỗi, không phải đi " làm đẹp" cho bản thân, Lam và Ves ngôi dốc bầu tâm sự với nhau:
    Ves nói với Lam:
    Ves: Lam này, tôi và ông bây giờ mà chết đi,xuống dưới Âm phủ gặp Diêm Vương, DV mà trị tội, cứ ngủ với 1 em là bị băm ra làm 1 mảnh, ngủ với 2 em thì bi băm làm 2 mảnh thi làm sao bây giờ ??? hichic
    Lam: Chắc tôi bị băm ra làm trăm mảnh mất !! hichic
    Ves: Còn tôi thì bị băm nhuyễn, khà khà
  3. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, nhân dịp rảnh rỗi, không phải đi " làm đẹp" cho bản thân, Lam và Ves ngôi dốc bầu tâm sự với nhau:
    Ves nói với Lam:
    Ves: Lam này, tôi và ông bây giờ mà chết đi,xuống dưới Âm phủ gặp Diêm Vương, DV mà trị tội, cứ ngủ với 1 em là bị băm ra làm 1 mảnh, ngủ với 2 em thì bi băm làm 2 mảnh thi làm sao bây giờ ??? hichic
    Lam: Chắc tôi bị băm ra làm trăm mảnh mất !! hichic
    Ves: Còn tôi thì bị băm nhuyễn, khà khà
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cậu bé Vespa thần đồng

    Cậu bé Ricardo, cháu đời thứ 3 của bố già Piaggio, 10 tuổi nhưng đã học lớp 11. Vào học được một tuần, cậu bé ngán ngẩm vì trình độ học quá thấp so với khả năng và xin bố cho vào làm chung ở hãng Piaggio. Ông bố chiều con dẫn cậu bé đến cô Trưởng phòng nhân sự hãng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Cô Trưởng phòng nhân sự kinh ngạc, bàn với ông bố về việc hãng Piaggio sẽ tổ chức sát hạch cậu bé.
    Tham gia trực tiếp trong ban sát hạch là Kỹ sư trưởng của hãng Piaggio và cô Trưởng phòng nhân sự. Giám sát là Chủ tịch hãng Piaggio. Sau đây là nội dung cuộc sát hạch:
    - Kỹ sư trưởng: 225 lần 225 là bao nhiêu ?
    - Bé Ricardo: Dạ là 50.625
    - Kỹ sư trưởng: Các thông số ảnh hưởng đến cạnh bên của vỏ xe?
    - Bé Ricardo: Dạ có năm thông số 1) hệ số góc, 2) góc trượt tối đa, 3) hệ số trượt tối đa, 4) hệ số trượt ngang và 5) độ cong góc trượt.
    - Kỹ sư trưởng: Nhiệt độ của bồn tách dầu thô giai đoạn 1?
    - Bé Ricardo: Dạ là 600 độ C hay 1112 độ F.
    Kỹ sư trưởng run lẩy bẩy: "Cậu bé này là một thần đồng, nhưng liệu cậu ta có vượt qua nổi phần trắc nghiệm tổng hợp không?"
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Mông bên to bên nhỏ?
    Kỹ sư trưởng hoảng hồn nhưng bé Ricardo trả lời ngay.
    - Bé Ricardo: Dạ là chiếc Acma.

    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Kỹ sư trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái bugi Bosch.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Ở đâu lông quăn nhiều nhất?
    Kỹ sư trưởng run lẩy bẩy.
    - Bé Ricardo: Dạ ở trên mình con chó bông trong chùm chìa khóa xe của cô.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái ở giữa 2 chân của cô ?
    Kỹ sư trưởng chết điếng.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái yên xe.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì bên trong lúc nào cũng ẩm ướt?
    Kỹ sư trưởng há hốc mồm.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái bình xăng con.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Kỹ sư trưởng ra dấu không cho bé Chu trả lời...
    - Bé Ricardo: Dạ là cái xi lanh Vespa mini ngày xưa của cô và cái xi lanh Standard bây giờ cô đang chạy.

    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ngắc?
    Kỹ sư trưởng thở không ra hơi.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái tay ga.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì dài dài, cô đụng vào một lúc nó chảy nước ra ?
    Kỹ sư trưởng gần xỉu.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái ống xăng.
    Ông Chủ tịch hãng Piaggio đổ mồ hôi hột:
    - Bác cho con vào làm luôn trong Hãng vì con quá xuất sắc, nãy giờ bác đáp không trúng được câu nào hết!
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 24/04/2004
  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cậu bé Vespa thần đồng

    Cậu bé Ricardo, cháu đời thứ 3 của bố già Piaggio, 10 tuổi nhưng đã học lớp 11. Vào học được một tuần, cậu bé ngán ngẩm vì trình độ học quá thấp so với khả năng và xin bố cho vào làm chung ở hãng Piaggio. Ông bố chiều con dẫn cậu bé đến cô Trưởng phòng nhân sự hãng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Cô Trưởng phòng nhân sự kinh ngạc, bàn với ông bố về việc hãng Piaggio sẽ tổ chức sát hạch cậu bé.
    Tham gia trực tiếp trong ban sát hạch là Kỹ sư trưởng của hãng Piaggio và cô Trưởng phòng nhân sự. Giám sát là Chủ tịch hãng Piaggio. Sau đây là nội dung cuộc sát hạch:
    - Kỹ sư trưởng: 225 lần 225 là bao nhiêu ?
    - Bé Ricardo: Dạ là 50.625
    - Kỹ sư trưởng: Các thông số ảnh hưởng đến cạnh bên của vỏ xe?
    - Bé Ricardo: Dạ có năm thông số 1) hệ số góc, 2) góc trượt tối đa, 3) hệ số trượt tối đa, 4) hệ số trượt ngang và 5) độ cong góc trượt.
    - Kỹ sư trưởng: Nhiệt độ của bồn tách dầu thô giai đoạn 1?
    - Bé Ricardo: Dạ là 600 độ C hay 1112 độ F.
    Kỹ sư trưởng run lẩy bẩy: "Cậu bé này là một thần đồng, nhưng liệu cậu ta có vượt qua nổi phần trắc nghiệm tổng hợp không?"
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Mông bên to bên nhỏ?
    Kỹ sư trưởng hoảng hồn nhưng bé Ricardo trả lời ngay.
    - Bé Ricardo: Dạ là chiếc Acma.

    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Kỹ sư trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái bugi Bosch.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Ở đâu lông quăn nhiều nhất?
    Kỹ sư trưởng run lẩy bẩy.
    - Bé Ricardo: Dạ ở trên mình con chó bông trong chùm chìa khóa xe của cô.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái ở giữa 2 chân của cô ?
    Kỹ sư trưởng chết điếng.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái yên xe.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì bên trong lúc nào cũng ẩm ướt?
    Kỹ sư trưởng há hốc mồm.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái bình xăng con.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Kỹ sư trưởng ra dấu không cho bé Chu trả lời...
    - Bé Ricardo: Dạ là cái xi lanh Vespa mini ngày xưa của cô và cái xi lanh Standard bây giờ cô đang chạy.

    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ngắc?
    Kỹ sư trưởng thở không ra hơi.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái tay ga.
    - Cô Trưởng phòng nhân sự: Cái gì dài dài, cô đụng vào một lúc nó chảy nước ra ?
    Kỹ sư trưởng gần xỉu.
    - Bé Ricardo: Dạ là cái ống xăng.
    Ông Chủ tịch hãng Piaggio đổ mồ hôi hột:
    - Bác cho con vào làm luôn trong Hãng vì con quá xuất sắc, nãy giờ bác đáp không trúng được câu nào hết!
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 24/04/2004
  6. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh em mới chỉ đọc thôi mà đã thấy ê ẩm cả người trách gì lão kỹ sư trưởng kia phải run lẩy bẩy trước cô truởng phòng nhân sự .... hicx..... hicx.... post nữa đi bác Thắng ơi !
  7. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh em mới chỉ đọc thôi mà đã thấy ê ẩm cả người trách gì lão kỹ sư trưởng kia phải run lẩy bẩy trước cô truởng phòng nhân sự .... hicx..... hicx.... post nữa đi bác Thắng ơi !
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    TIN MỚI NHẬN : Hưởng ứng phong trào scooter hành trình quay về...cội nguồn của vespafriends ..bên kia mấy ông Tây bà Đầm cũng xuống đường long nhong ...với phong cách về với thiên nhiên ... họ vừa send pic về nên post lên ngay ...các chiến hữ chỉ nên xem thôi đừng bắt chước nhá kẻo mất cả xe lẫn người ....
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    TIN MỚI NHẬN : Hưởng ứng phong trào scooter hành trình quay về...cội nguồn của vespafriends ..bên kia mấy ông Tây bà Đầm cũng xuống đường long nhong ...với phong cách về với thiên nhiên ... họ vừa send pic về nên post lên ngay ...các chiến hữ chỉ nên xem thôi đừng bắt chước nhá kẻo mất cả xe lẫn người ....
  10. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nói về đam mê vespa cứ ngỡ là chỉ có đám gàn dỡ giang hồ scooter ... hôm qua tớ chộp đuợc vài bức ảnh post lên để bà con bình lựng ...thật hết biét

Chia sẻ trang này