1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nói về đam mê vespa cứ ngỡ là chỉ có đám gàn dỡ giang hồ scooter ... hôm qua tớ chộp đuợc vài bức ảnh post lên để bà con bình lựng ...thật hết biét
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    VESPA SAY ...!!!????? HUMMMMMMM
    Cảm giác của gã vespalangbat sau khi làm vài chai hôm qua là thế...cứ nhìn ảnh là biết cảm giác khi say
    Yes ..!! đất trời như nghiêng ngã ..đường xá đèn chớp chớp tùm lum quá xá trời ... xe cộ trước mắt gã dâu ra chạy lạng quạng xà ngầu ...dù lúc đó đã là gần hết giờ giới nghiêm
    ....Hummm !! oái hay là mình say rồi ...gã vẫn còn chút tỉnh táo ....rà rà thắng cái két ngay ngã tư Bình Hoà ...gã cười cầu tài với anh Công an gác ngay đầu ngã tư và nói :
    _ Em chào anh ... nảy giờ lở làm vài ve ...dzìa đến đây sao thấy xe cộ chạy qua chạy lại tùm lum ...ghê quá không dám băng qua đường ... thôi nhờ anh chịu khó dắt em qua đường giúp ..qua bên kia em chạy thẳng về nhà luôn
    Anh chàng Công an quay qua đứng ngó lăm lăm một hồi rồi quát :
    _ Mấy thằng vespa này lộn xộn quá đi ...sắp hàng một ngay ngắn ..rồi tui dắt mí cha qua
    ...ehèm ...nghe đến đó tớ tỉnh cả rượu giờ cũng không nhớ hôm qua tui uống nhiều hay cha đó uống nhiều nữa hehehe
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 11/05/2004
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 11/05/2004
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    VESPA SAY ...!!!????? HUMMMMMMM
    Cảm giác của gã vespalangbat sau khi làm vài chai hôm qua là thế...cứ nhìn ảnh là biết cảm giác khi say
    Yes ..!! đất trời như nghiêng ngã ..đường xá đèn chớp chớp tùm lum quá xá trời ... xe cộ trước mắt gã dâu ra chạy lạng quạng xà ngầu ...dù lúc đó đã là gần hết giờ giới nghiêm
    ....Hummm !! oái hay là mình say rồi ...gã vẫn còn chút tỉnh táo ....rà rà thắng cái két ngay ngã tư Bình Hoà ...gã cười cầu tài với anh Công an gác ngay đầu ngã tư và nói :
    _ Em chào anh ... nảy giờ lở làm vài ve ...dzìa đến đây sao thấy xe cộ chạy qua chạy lại tùm lum ...ghê quá không dám băng qua đường ... thôi nhờ anh chịu khó dắt em qua đường giúp ..qua bên kia em chạy thẳng về nhà luôn
    Anh chàng Công an quay qua đứng ngó lăm lăm một hồi rồi quát :
    _ Mấy thằng vespa này lộn xộn quá đi ...sắp hàng một ngay ngắn ..rồi tui dắt mí cha qua
    ...ehèm ...nghe đến đó tớ tỉnh cả rượu giờ cũng không nhớ hôm qua tui uống nhiều hay cha đó uống nhiều nữa hehehe
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 11/05/2004
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 11/05/2004
  4. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp tí.
    Một câu chuyện tưởng tượng :
    Chiều bố đón con học về, hạnh phúc dâng trào trên chiếc...Mobilette. Chợt thấy 1 chiếc Vespa chạy ngang qua.
    Con hỏi bố : - Ơ bố ơi, sao xe của chú kia có 2 cái cốp to thế nhỉ.
    Bố : - Ờ, thì con có thấy trong 2 cái cốp của chú ấy, 1 bên là cái lốp xe, 1 bên là cái cánh quạt không?
    Con : - Có, nhưng nó để làm gì hở bố?
    Bố: - Đấy là xe cải tiến đấy con ạ, bây giờ ngập lụt nhiều quá. người ta làm ra loại xe này để bơi qua chỗ ngập ấy mà.
    Con: - Fugaca, bây giờ thì con đã hiểu.
  5. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp tí.
    Một câu chuyện tưởng tượng :
    Chiều bố đón con học về, hạnh phúc dâng trào trên chiếc...Mobilette. Chợt thấy 1 chiếc Vespa chạy ngang qua.
    Con hỏi bố : - Ơ bố ơi, sao xe của chú kia có 2 cái cốp to thế nhỉ.
    Bố : - Ờ, thì con có thấy trong 2 cái cốp của chú ấy, 1 bên là cái lốp xe, 1 bên là cái cánh quạt không?
    Con : - Có, nhưng nó để làm gì hở bố?
    Bố: - Đấy là xe cải tiến đấy con ạ, bây giờ ngập lụt nhiều quá. người ta làm ra loại xe này để bơi qua chỗ ngập ấy mà.
    Con: - Fugaca, bây giờ thì con đã hiểu.
  6. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dân vespa mình vốn đã mang cái tiếng là dân gàn dở .. Ấy thế mà trên đời này lại có những ông gàn dở hơn ..
    Lắm lúc ra đường .. đang tung tăng cùng em yêu trên đường thì lại gặp phải mấy pha cười ra nước mắt ..vì những câu hỏi Củ chuối chưa từng thấy!
    Dưới đây là một vài câu hỏi Củ chuối mà muội vespa girl may mắn được nghe
    Củ chuối 1:
    Hôm ấy đang vắt óc ra để điều khiển bé mini trên đường Đông Tác .. đúng giờ tan tầm .. người đông như kiến .. đường thì đã vắt qua chợ thì chớ lại lắm người bon chen đi vào .. Đúng là phải đổi cho con đường này cái tên là "Đông Tắc" mới đúng . Đang cái đoạn tắc ... 1 anh phi lên săm soi bé thiên thanh như gặp vật thể lạ .. rồi ngước mắt lên nhìn khổ chủ và ngây ngô hỏi:
    _ Xe em có giảm sóc không em?
    Giời ơi ... thế là một phút suy nghĩ bắt đầu , mình mới biết về vespa nên cũng chưa rõ về cái vụ này nữa .. Nhắm mắt quay sang ngô ngây trả lời:
    _Em không biết!
    Đúng là chuối .. hôm đó về cứ suy nghĩ mãi .. buổi tối quyết định ra xưởng sơn hỏi ... Cuối cùng thì cũng biết thêm một điều là xe Vespa cũng có giảm sóc ạ .. Chắc là ai cũng biết .. chỉ mình mình không biết .. Lại còn bị mất anh ở đó cười cho 1 trận chín cả mặt mày. Cũng đúng .. Vespa Girl mà lị
    Củ chuối 2:
    Vespa quán Hà Nội có bác Bình râu nổi tiếng với em Standard sơn gin .. máy gin .. Ai nhìn thấy cũng thèm rớt nước miếng .. Thế mà hôm ấy .. chả biết có phải ra ngõ dẵm phải cái gì mà đau thế .. Được ngày đi ăn cưới .. mang em sơn gin đi khoe khoang tí .. Ai ngờ vừa tới nơi .. gặp ngay phải một ông bà con xa .. phải gọi là quê 7 , 8 cục chứ không phải là một cục nữa.. Nhìn thấy bác Bình nhà ta cưỡi em sơn gin mà chạy ra hỏi thăm với vẻ rất quan tâm lo lắng :
    _ Đến mức thế này rồi hả cậu??
    Ôi diễm ơi ... may cho cái người đó là đang vào ngày vui của gia đình .. nếu không thì có chúa mới biết được kết cục của câu chuyện này .. há há
    Trên đây mới chỉ là 2 cây chuyện nhỏ về những Củ chuối di động.. Các sư huynh sư tỉ nào ... đã gặp những câu chuyện tương tự như trên thĩ xin mời post lên đây cho cả gia đình ta cùng tận hưởng .. cí cảm giác gọi là rất Vespa ạ
  7. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dân vespa mình vốn đã mang cái tiếng là dân gàn dở .. Ấy thế mà trên đời này lại có những ông gàn dở hơn ..
    Lắm lúc ra đường .. đang tung tăng cùng em yêu trên đường thì lại gặp phải mấy pha cười ra nước mắt ..vì những câu hỏi Củ chuối chưa từng thấy!
    Dưới đây là một vài câu hỏi Củ chuối mà muội vespa girl may mắn được nghe
    Củ chuối 1:
    Hôm ấy đang vắt óc ra để điều khiển bé mini trên đường Đông Tác .. đúng giờ tan tầm .. người đông như kiến .. đường thì đã vắt qua chợ thì chớ lại lắm người bon chen đi vào .. Đúng là phải đổi cho con đường này cái tên là "Đông Tắc" mới đúng . Đang cái đoạn tắc ... 1 anh phi lên săm soi bé thiên thanh như gặp vật thể lạ .. rồi ngước mắt lên nhìn khổ chủ và ngây ngô hỏi:
    _ Xe em có giảm sóc không em?
    Giời ơi ... thế là một phút suy nghĩ bắt đầu , mình mới biết về vespa nên cũng chưa rõ về cái vụ này nữa .. Nhắm mắt quay sang ngô ngây trả lời:
    _Em không biết!
    Đúng là chuối .. hôm đó về cứ suy nghĩ mãi .. buổi tối quyết định ra xưởng sơn hỏi ... Cuối cùng thì cũng biết thêm một điều là xe Vespa cũng có giảm sóc ạ .. Chắc là ai cũng biết .. chỉ mình mình không biết .. Lại còn bị mất anh ở đó cười cho 1 trận chín cả mặt mày. Cũng đúng .. Vespa Girl mà lị
    Củ chuối 2:
    Vespa quán Hà Nội có bác Bình râu nổi tiếng với em Standard sơn gin .. máy gin .. Ai nhìn thấy cũng thèm rớt nước miếng .. Thế mà hôm ấy .. chả biết có phải ra ngõ dẵm phải cái gì mà đau thế .. Được ngày đi ăn cưới .. mang em sơn gin đi khoe khoang tí .. Ai ngờ vừa tới nơi .. gặp ngay phải một ông bà con xa .. phải gọi là quê 7 , 8 cục chứ không phải là một cục nữa.. Nhìn thấy bác Bình nhà ta cưỡi em sơn gin mà chạy ra hỏi thăm với vẻ rất quan tâm lo lắng :
    _ Đến mức thế này rồi hả cậu??
    Ôi diễm ơi ... may cho cái người đó là đang vào ngày vui của gia đình .. nếu không thì có chúa mới biết được kết cục của câu chuyện này .. há há
    Trên đây mới chỉ là 2 cây chuyện nhỏ về những Củ chuối di động.. Các sư huynh sư tỉ nào ... đã gặp những câu chuyện tương tự như trên thĩ xin mời post lên đây cho cả gia đình ta cùng tận hưởng .. cí cảm giác gọi là rất Vespa ạ
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0

    Chết..!! ông Cò xe nào trong này chuyển nghề sang Cò.. lả để báo Công an đăng thế này ... !!!??? Bác Thắng vespa lục lọi xem trong này ai có sprint nhĩ ..!!!???

    Chủ nhật buồn !!! Em yêu đi đâu ..!!??sao không phone cho anh..!!??
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 24/11/2004
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0

    Chết..!! ông Cò xe nào trong này chuyển nghề sang Cò.. lả để báo Công an đăng thế này ... !!!??? Bác Thắng vespa lục lọi xem trong này ai có sprint nhĩ ..!!!???

    Chủ nhật buồn !!! Em yêu đi đâu ..!!??sao không phone cho anh..!!??
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 24/11/2004
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xe ta đang bon bon trên dặm đường cái mà là xe ta đang lao nhanh ra chiến trường (trên đường đi làm)
    Già dịch (G.D): Em dễ thương quá xá em ơi
    B.S: (Sướng mà làm mặt lì )
    G.D: Xe cũng quá xá dễ thương em à.
    B.S: (Tiếp tục sướng mà làm mặt lì tập 2)
    G.D: Em ơi?
    B.S: đang nghĩ thầm trong bụng thôi bỏ mother rồi sao máy tự nhiên nó ặc ặc thế này! Quả này cá 1 ăn 10 là đến cái đèn đỏ đằng kia là tắt máy xiền luôn! Dạo này xe có vấn đề về xăng hay sao í!
    Song song phi tới đèn đỏ...nhân nói khác chi thần phán, tới đèn đỏ là em tắt máy cái rụp. Quê xệ mà làm mặt ngầu, xuống xe dựng chống tỉnh bơ đạp máy. G.D đứng xớ rớ, đang tức nên cứ ước thay vì đạp máy thì được đạp bừa vào cẳng hắn mấy phát cho sướng!
    Đạp một phát máy nổ, lại trèo lên, bên kia G.D cũng vội vàng lên xe. Cả hai gườm gườm chờ đèn xanh trở lại.
    Đèn xanh, B.S vô số 1, xe nhào tới trước cái chống mần cái ầm vô gầm sàn. Dòm lui thấy G.D lúc bấy giờ buông hết cả 2 tay lái ra mà ôm lấy mồm "Úi trời đất ơi! Hết hồn!". Tội nghiệp thằng bé chắc đang tập trung dữ quá. Trong thời gian G.D lấy lại bình tĩnh thì B.S đã phánh mất gốc tận đâu rồi. Hehe

Chia sẻ trang này