1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cách chơi chữ của cánh nhà báo thôi mà .. thí dụ một gã nào đó đang ganh tỵ thì được gọi là ghening
    Còn supering ý nhà báo nói chiếc Acma hay chiếc standard nào đó hồn thì vậy nhưng nó đang là super .
    Cũng may nhà báo nào đó chỉ mới biết hửi chút khói vespa chứ mê hay nghiện vespa như chúng mình chắc hắn đã khai tuốt tuồn tuột hang ổ sào huyệt lúcđó không chừng tai hoạ lại ập đến theo kiểu khác . Ở đời cũng lắm điều vui nhĩ .. hì hì
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0



    Lần đầu em tập sửa ảnh bằng MS PAINT hehehe
  3. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0



    Lần đầu em tập sửa ảnh bằng MS PAINT hehehe
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Anh em Vespa mì?nh mà? dòn xe theo chiẮc nà?y coi bẶ hơi bì mẶt!
  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Anh em Vespa mì?nh mà? dòn xe theo chiẮc nà?y coi bẶ hơi bì mẶt!
  6. buonngugat

    buonngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sơn gin
    A - gà mờ sắp nghiện ngập (đang mon men vespa cổ): anh hai, có em vét-xì-pa sơn gin nào không?
    lái buôn: nè, em này là acma sơn gin đó, độc nhất nghen.
    A: vậy hả, nhưng mà.. sơn đâu hết rồi anh?
    lái buôn: thì mấy chục năm rồi, cũng phải tróc chứ em.
    A: trời, vậy mà cũng gọi là sơn gin nữa..
    lái buôn: thì từ hồi xuất xưởng tới giờ, chưa sơn lại lần nào thì gọi là sơn gin chứ sao nữa, nhà quê quá!
  7. buonngugat

    buonngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sơn gin
    A - gà mờ sắp nghiện ngập (đang mon men vespa cổ): anh hai, có em vét-xì-pa sơn gin nào không?
    lái buôn: nè, em này là acma sơn gin đó, độc nhất nghen.
    A: vậy hả, nhưng mà.. sơn đâu hết rồi anh?
    lái buôn: thì mấy chục năm rồi, cũng phải tróc chứ em.
    A: trời, vậy mà cũng gọi là sơn gin nữa..
    lái buôn: thì từ hồi xuất xưởng tới giờ, chưa sơn lại lần nào thì gọi là sơn gin chứ sao nữa, nhà quê quá!
  8. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đi ra tận Đà nẵng mà không cho dừng..Biết làm sao bi giờ..
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 18/12/2004
  9. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đi ra tận Đà nẵng mà không cho dừng..Biết làm sao bi giờ..
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 18/12/2004
  10. nucuoibian

    nucuoibian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại biên giới giửa thiên đàng và địa ngục, cả đám....... vong tử đang xếp hàng chờ diên vương và ngọc hoàng phân loại để cấp visa vào thiên đàng , hay vé tàu ngầm để xuống địa ngục. Phân loại có thể đại khái như sau:
    - Già mà chết, goị là lão tử.....Ðang sồng phây phây, lăn đùng ra chết gọi là mạnh tử.......Mập quá đứt gân máu chết, gọi là khổng tử...Homeles, lanh quá chết đầu đừng xó chợ gọi là hàn mạt tử...... Bom đạn lụm về chơi, nổ chết gọi là ghịch tử.....Xã hội đen vào nhà chém thành nhiều khúc chết, gọi là phân tử...Chết mà không hề hấn gì, gọi là nguyên tử....Bị vợ đánh chết, gọi là nhừ tử....Chết giùm người khác, gọi là thế tử......Ðèn nhà hư, thò tay sửa chết, gọi là điện tử.....Ði lính chết , gọi là quân tử....Ði ngựa té chết ,gọi là mã tử......Ðang đi ngoài đồng sét đánh chết, gọi là thiên tử......Chết lãng xẹt, gọi là lãng tử.....Tài giỏi quá, siêng quá chết, gọi là tài tử.......Thầy chùa chết, gọi là sư tử.....chết trong nhà thờ, gọi là thánh tử...
    Tất cả các nhóm trên lúc sống cũng ít hại ai, nên hầu hết đều đưọc cấp visa..... xài miễn phí...Riêng còn lại vài gã.......gàn, mà lại còn đam mê Vespa khi còn sống nên ngọc hoàng và diêm vương chưa biết phải liệt kê như thế nào trong giấy khai tử. Cả hai bên đang nhức đầu, nên nhờ mình vào đây xin ý kiến của các chiến hữu, anh em chiến hữu cố gắng tìm giúp giùm. Chiến hữu nào tìm ra chữ hay nhất để làm phần khai tử, sẽ có phần thưỏng trong đêm lửa trại 3 miền hội ngộ. Nghe nói phần thưởng cũng lớn lắm tới 2 chai dầu gió hiệu "ông địa", dầu nhập cảng bảo đảm nếu đêm đốt lửa trại lỡ sương xuống, hoặc trúng gió lấy dầu nầy ra cạo, bảo đảm sẽ không thành.....cảm tử...

Chia sẻ trang này