1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoibian

    nucuoibian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại biên giới giửa thiên đàng và địa ngục, cả đám....... vong tử đang xếp hàng chờ diên vương và ngọc hoàng phân loại để cấp visa vào thiên đàng , hay vé tàu ngầm để xuống địa ngục. Phân loại có thể đại khái như sau:
    - Già mà chết, goị là lão tử.....Ðang sồng phây phây, lăn đùng ra chết gọi là mạnh tử.......Mập quá đứt gân máu chết, gọi là khổng tử...Homeles, lanh quá chết đầu đừng xó chợ gọi là hàn mạt tử...... Bom đạn lụm về chơi, nổ chết gọi là ghịch tử.....Xã hội đen vào nhà chém thành nhiều khúc chết, gọi là phân tử...Chết mà không hề hấn gì, gọi là nguyên tử....Bị vợ đánh chết, gọi là nhừ tử....Chết giùm người khác, gọi là thế tử......Ðèn nhà hư, thò tay sửa chết, gọi là điện tử.....Ði lính chết , gọi là quân tử....Ði ngựa té chết ,gọi là mã tử......Ðang đi ngoài đồng sét đánh chết, gọi là thiên tử......Chết lãng xẹt, gọi là lãng tử.....Tài giỏi quá, siêng quá chết, gọi là tài tử.......Thầy chùa chết, gọi là sư tử.....chết trong nhà thờ, gọi là thánh tử...
    Tất cả các nhóm trên lúc sống cũng ít hại ai, nên hầu hết đều đưọc cấp visa..... xài miễn phí...Riêng còn lại vài gã.......gàn, mà lại còn đam mê Vespa khi còn sống nên ngọc hoàng và diêm vương chưa biết phải liệt kê như thế nào trong giấy khai tử. Cả hai bên đang nhức đầu, nên nhờ mình vào đây xin ý kiến của các chiến hữu, anh em chiến hữu cố gắng tìm giúp giùm. Chiến hữu nào tìm ra chữ hay nhất để làm phần khai tử, sẽ có phần thưỏng trong đêm lửa trại 3 miền hội ngộ. Nghe nói phần thưởng cũng lớn lắm tới 2 chai dầu gió hiệu "ông địa", dầu nhập cảng bảo đảm nếu đêm đốt lửa trại lỡ sương xuống, hoặc trúng gió lấy dầu nầy ra cạo, bảo đảm sẽ không thành.....cảm tử...
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    PHÁCH ..!!??
    Đang đứng sửa em ACMA cưng của mình đang huyên thuyên với tay chủ tiệm trùm vespa tự nhiên mất hứng bởi
    _ Anh ơi .!! Ông chủ của em hỏi anh bán xe này bao nhiêu..!!??
    à thì ra lại mấy tay taiwan chúng mày buôn người chưa đã hay sao lại chuyển sang buôn xe ..hummm bèn nói với cô phiên dịch
    _ Em hỏi ông chủ em mua được bao nhiêu ..!!??
    _ Ổng nói anh muốn bán bao nhiêu thì nói giá .. ổng nói chiếc này có giá trị ổng mua bán xe nên biết giá

    _ Em nói với hắn nếu đã là dân buôn xe thì nói hắn kiếm cho Anh chiếc nào hơn chiếc này một chút cũng được dù chỉ là một con ốc ..anh mua bao nhiêu thì bán lại chiếc này cho hắn rẻ hơn 200 USD cho dù chỉ là một con ốc nhá ..!!!
    sau một hồi trao đổi với nhau giữa hắn và cô phiên dịch ... mình chả biết chút cái thứ xí xô xí xào này ..hummm
    _ Anh ơi ..!! hắn nói cái cha Việt nam này phách quá hì hì mà Anh ơi .. em hãnh diện vì Anh đấy
    Ngẫm nghĩ ..hummm tao mà phách à ... thế ra mấy thằng đần hay làm phách khặc khặc ông chỉ thua mầy cái chuyện buôn người thôi nhá mấy thằng taiwan kia
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    PHÁCH ..!!??
    Đang đứng sửa em ACMA cưng của mình đang huyên thuyên với tay chủ tiệm trùm vespa tự nhiên mất hứng bởi
    _ Anh ơi .!! Ông chủ của em hỏi anh bán xe này bao nhiêu..!!??
    à thì ra lại mấy tay taiwan chúng mày buôn người chưa đã hay sao lại chuyển sang buôn xe ..hummm bèn nói với cô phiên dịch
    _ Em hỏi ông chủ em mua được bao nhiêu ..!!??
    _ Ổng nói anh muốn bán bao nhiêu thì nói giá .. ổng nói chiếc này có giá trị ổng mua bán xe nên biết giá

    _ Em nói với hắn nếu đã là dân buôn xe thì nói hắn kiếm cho Anh chiếc nào hơn chiếc này một chút cũng được dù chỉ là một con ốc ..anh mua bao nhiêu thì bán lại chiếc này cho hắn rẻ hơn 200 USD cho dù chỉ là một con ốc nhá ..!!!
    sau một hồi trao đổi với nhau giữa hắn và cô phiên dịch ... mình chả biết chút cái thứ xí xô xí xào này ..hummm
    _ Anh ơi ..!! hắn nói cái cha Việt nam này phách quá hì hì mà Anh ơi .. em hãnh diện vì Anh đấy
    Ngẫm nghĩ ..hummm tao mà phách à ... thế ra mấy thằng đần hay làm phách khặc khặc ông chỉ thua mầy cái chuyện buôn người thôi nhá mấy thằng taiwan kia
  4. chatte_gothique

    chatte_gothique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ý, chuyện này vui!
  5. chatte_gothique

    chatte_gothique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ý, chuyện này vui!
  6. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    ...Lại là câu chuyện cái "IPOD tội đồ"
    Mình phải nói thế nào để bắt đầu câu chuyện này nhỉ
    Chỉ vì một phút hiểu nhầm mà thành cớ sự nông nổi như thế này. Máu me, ham hố... rồi ôi thôi là bao nhiêu chuyện sẽ tiếp tục xảy đến nhỉ ??? Nhưng người chắc chắn gặp rắc rối cuối cùng vẫn là HaiMTC. Muốn nhận lại được thì phải qua T, mà muốn gặp T thì phải lặn lội từ ngoài ấy vào tận trong này cơ, thế mới khổ phải ko các Bác, gặp được T rồi thì đâu có dễ dàng nhận lại mà thiếu kèm theo điều kiện... nhỉ hí hí hí hí
    Chuyện là thế này, vào 1 buổi tối khí trời oi bức, cả đám quyết định đi Karaoke cho mát hehehe... trong lúc mọi người đang hét hò ầm ĩ thì bác Th nhận được 1 phát alô nói rằng sẽ có người mang món quà đến trao tay bác Th nhưng lại là " tặng " (???) bác LDD, câu chuyện bắt đầu gây shock với mọi người khi trong gói quà ấy là 1 cái IPOD 4G.B, người hăm hở vui sướng nhất vẫn là bác LDD , cũng chính vì điều này mới ra cớ sự....
    Sau phút lên mây xanh ấy là cả 1 bầu trời đen xám xịt giành cho bác LDD, nào là "niềm vui này chưa tàn thì nỗi đau kia lại đến thật nhanh..." vì quá cay cú cùng với uất ức nên bác LDD đành "quyết không tha" mà "giết tại chỗ " với cái Ipod vô tội kia hic hic hic... T bị kéo lôi vào cuộc chiến cũng bắt đầu từ đây. Chính vì tên T trùng với tên vợ của bác LDD nên bác ấy quyết cưa đôi cái tên "tội đồ" ấy với T bằng trò chơi bốc thăm may mắn, bác ấy đã nhận được "Ipod tội đồ" ấy phần còn lại lỉnh khỉnh là của T.
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, trong cái đêm là ngà say xỉn ấy bác LDD đã giao cho T 1 em Standar tròn trỉnh trắng trẻo vừa mới tậu được, nhưng người lái ẻm về là B.S.D. Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh giấc thì bác LDD đã ra lệnh truy nã khi không còn nhìn thấy em Standar của mình nữa, đâu rồi ta... đứa nào? mau khai báo sẽ được cán bộ khoan hồng cho cái "Ipod tội đồ", thế là mọi chuyện đâu sẽ vào đấy...
    Cuối cùng T đã xuất đầu lộ diện để nhận sự khoan hồng ấy hihihi...
    Câu chuyện tiếp tục như thế nào thi sẽ " Hạ hồi phân giải " ....
    .

  7. AttilaFriend

    AttilaFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    ...Lại là câu chuyện cái "IPOD tội đồ"
    Mình phải nói thế nào để bắt đầu câu chuyện này nhỉ
    Chỉ vì một phút hiểu nhầm mà thành cớ sự nông nổi như thế này. Máu me, ham hố... rồi ôi thôi là bao nhiêu chuyện sẽ tiếp tục xảy đến nhỉ ??? Nhưng người chắc chắn gặp rắc rối cuối cùng vẫn là HaiMTC. Muốn nhận lại được thì phải qua T, mà muốn gặp T thì phải lặn lội từ ngoài ấy vào tận trong này cơ, thế mới khổ phải ko các Bác, gặp được T rồi thì đâu có dễ dàng nhận lại mà thiếu kèm theo điều kiện... nhỉ hí hí hí hí
    Chuyện là thế này, vào 1 buổi tối khí trời oi bức, cả đám quyết định đi Karaoke cho mát hehehe... trong lúc mọi người đang hét hò ầm ĩ thì bác Th nhận được 1 phát alô nói rằng sẽ có người mang món quà đến trao tay bác Th nhưng lại là " tặng " (???) bác LDD, câu chuyện bắt đầu gây shock với mọi người khi trong gói quà ấy là 1 cái IPOD 4G.B, người hăm hở vui sướng nhất vẫn là bác LDD , cũng chính vì điều này mới ra cớ sự....
    Sau phút lên mây xanh ấy là cả 1 bầu trời đen xám xịt giành cho bác LDD, nào là "niềm vui này chưa tàn thì nỗi đau kia lại đến thật nhanh..." vì quá cay cú cùng với uất ức nên bác LDD đành "quyết không tha" mà "giết tại chỗ " với cái Ipod vô tội kia hic hic hic... T bị kéo lôi vào cuộc chiến cũng bắt đầu từ đây. Chính vì tên T trùng với tên vợ của bác LDD nên bác ấy quyết cưa đôi cái tên "tội đồ" ấy với T bằng trò chơi bốc thăm may mắn, bác ấy đã nhận được "Ipod tội đồ" ấy phần còn lại lỉnh khỉnh là của T.
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, trong cái đêm là ngà say xỉn ấy bác LDD đã giao cho T 1 em Standar tròn trỉnh trắng trẻo vừa mới tậu được, nhưng người lái ẻm về là B.S.D. Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh giấc thì bác LDD đã ra lệnh truy nã khi không còn nhìn thấy em Standar của mình nữa, đâu rồi ta... đứa nào? mau khai báo sẽ được cán bộ khoan hồng cho cái "Ipod tội đồ", thế là mọi chuyện đâu sẽ vào đấy...
    Cuối cùng T đã xuất đầu lộ diện để nhận sự khoan hồng ấy hihihi...
    Câu chuyện tiếp tục như thế nào thi sẽ " Hạ hồi phân giải " ....
    .

  8. PPmaster

    PPmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/12/16/132484.tno
    Các bác thơ thẩn cho em hỏi cai này có Relax được không ???
    Mặc quần áo lót ở công sở, địa điểm văn hóa, tín ngưỡng có thể bị phạt 100.000 đồng
    01:15:05, 16/12/2005
    * Thông báo tin giả đ............
    ..........
    Đối với các hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót tại nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế; ........
    ......mà không được phép có thể bị phạt từ 60.000 đến 100.000 đồng. ......
    - Đến chỗ này phải cởi quần áo lót ra cất vào túi hay là phải gửi à nhe;
    - Xin ai nhỉ, ai dám cho fép há... mà xin bác gì ơi cho em mặc đồ lót ... ra đường hả ?
    .......
    (TTXVN)
    Phải hiểu thế nào đây ?????
    Các bác Vespa hay tới những nơi này thôi thì đừng mặc đồ lót ... ra đường là tốt nhất đấy
    Vui
  9. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    thấy thơ các bác hay quá chả biết làm câu nào đánh pót cái truyện cười giúp các bác giải khuây
    Chẳng nói sớm
    Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:
    - Có biết Babetta không?
    Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
    - Có biết Babetta không?
    Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream II hất hàm:
    - Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
  10. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ba cô đội gạo lên chùa
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    Sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
    mấy dòng vớ vỉn he he..

Chia sẻ trang này