1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc ... mấy câu đố của bac Hongsonn ...dễ như ăn gỏi gà hehehe tại garù vào sau bác gs160usa thôi ahahaha
    ....nhưng thật ra bác Hongsonn chắc còn kiếm cách ..xù nên chưa công bố
    Tham gia với các chiến hữu một câu đố không đòi hỏi kiến thức trí tuệ...chỉ cần phong phú một chút trí tưởng tượng ....!!!
    câu dố : Làm sao để phân biệt được chiếc vespa nào trống và chiếc vespa nào mái ( xe nhá chứ không phải người cởi ) ....xin các chiến hữu ....tham gia để xem ... xem dân vespa phong phú thế nào ahahahah
    nột ngày cuối tuần vui vẽ
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quên mất khứa lão Garu333 học trường Tây ngày xưa.... Câu đố gì mà đưa ra chưa nguội đã có ngưỡi xơi gọn rồi... điệu này phài tìm câu khó...
    Vụ vespa đực cái, bác Garu chuyển sang mục Zui cười đi, đưa mấy câu đó zô đây anh em tẩu hoả nhập ma làm sao có tinh thần đoán trúng.... kekekeke
  3. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quên mất khứa lão Garu333 học trường Tây ngày xưa.... Câu đố gì mà đưa ra chưa nguội đã có ngưỡi xơi gọn rồi... điệu này phài tìm câu khó...
    Vụ vespa đực cái, bác Garu chuyển sang mục Zui cười đi, đưa mấy câu đó zô đây anh em tẩu hoả nhập ma làm sao có tinh thần đoán trúng.... kekekeke
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..bác Hạ trắng yêu ..quái !!! akaka bác thật thông manh và may mắn quà tặng cho Bác hôm nay là 1800 điểm quy ra 180.000 VNĐ xung vào quỹ Từ thiện của VespaFriends ..ngoài ra đại diện chương trình ..chiếc dzép kỳ diệu ..garù sẽ mời Bác một chuyến du lịch đến cõi Niết bàn
    .....cảm giác của người có tên ...hiện nay đang ĐỜ ....!!!!
    hahah cuối tuần rồi các bác ơi
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..bác Hạ trắng yêu ..quái !!! akaka bác thật thông manh và may mắn quà tặng cho Bác hôm nay là 1800 điểm quy ra 180.000 VNĐ xung vào quỹ Từ thiện của VespaFriends ..ngoài ra đại diện chương trình ..chiếc dzép kỳ diệu ..garù sẽ mời Bác một chuyến du lịch đến cõi Niết bàn
    .....cảm giác của người có tên ...hiện nay đang ĐỜ ....!!!!
    hahah cuối tuần rồi các bác ơi
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Vespa là nhanh nhất
    Một gã giám đốc công ty giàu có đọc quảng cáo trên báo và khoái chí tử với loại xe hơi đời mới đắt tiền vừa xuất xưởng. Ông ta cử ngay hai tay trợ lý đi xem và chạy thử xe. Kết luận: tuyệt vời! Ô kê, mua liền!
    Trong trạng thái lâng lâng, gã thương gia tót lên xe và chạy thử vài vòng.
    Tại chốt đèn đỏ đầu tiên, một ông sồn sồn cưỡi trên xe Vespa xán đến gần. Rất tự nhiên, ông ta mở cửa xe chồm người vào. "Ồ, tuyệt vời! Chiếc xe này chạy nhanh không vậy?"
    "Khoảng 180 km/h", gã thương gia kênh kiệu.
    "Cậu chỉ đùa!", ông sồn sồn bĩu môi và đóng sập cửa xe lại.
    Ngay khi ấy, đèn xanh bật sáng. Cảm thấy cần phải cho lão sồn sồn biết như thế nào là xe xịn, gã thương gia nhấn ga. Chỉ sau vài giây, chiếc xe đạt tốc độ 180km/h.
    Nhưng ngoài sự tưởng tượng của gã, một chấm đen xuất hiện trong gương chiếu hậu và từ từ lớn dần. Quái, sao lại có của quỉ nào chạy nhanh hơn xe mình được nhỉ? Lòng đầy ghen tị, gã dừng xe và ngoái đầu lại. Và, vù... một chiếc xe phóng qua với tốc độ khủng khiếp. Ngay lập tức, chiếc xe ấy quay ngược trở lại và lại phóng qua với tốc độ khủng khiếp.
    Không thể như thế được! Hai tai lùng bùng, gã thương gia chợt nhận ra đấy là ông sồn sồn trên chiếc Vespa đang quay trở lại và đâm sầm vào chiếc xe hơi yêu quí của gã.
    Ngạc nhiên cực độ, gã quên cả giận dữ, cất lời: "Ông có sao không vậy? Tui có giúp gì được không?".
    "Ừ, hay quá! Cậu mở cửa xe giúp tui. Cái áo thun của tui đang kẹt ở cửa xe cậu đấy!".
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 20/09/2003
  7. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Vespa là nhanh nhất
    Một gã giám đốc công ty giàu có đọc quảng cáo trên báo và khoái chí tử với loại xe hơi đời mới đắt tiền vừa xuất xưởng. Ông ta cử ngay hai tay trợ lý đi xem và chạy thử xe. Kết luận: tuyệt vời! Ô kê, mua liền!
    Trong trạng thái lâng lâng, gã thương gia tót lên xe và chạy thử vài vòng.
    Tại chốt đèn đỏ đầu tiên, một ông sồn sồn cưỡi trên xe Vespa xán đến gần. Rất tự nhiên, ông ta mở cửa xe chồm người vào. "Ồ, tuyệt vời! Chiếc xe này chạy nhanh không vậy?"
    "Khoảng 180 km/h", gã thương gia kênh kiệu.
    "Cậu chỉ đùa!", ông sồn sồn bĩu môi và đóng sập cửa xe lại.
    Ngay khi ấy, đèn xanh bật sáng. Cảm thấy cần phải cho lão sồn sồn biết như thế nào là xe xịn, gã thương gia nhấn ga. Chỉ sau vài giây, chiếc xe đạt tốc độ 180km/h.
    Nhưng ngoài sự tưởng tượng của gã, một chấm đen xuất hiện trong gương chiếu hậu và từ từ lớn dần. Quái, sao lại có của quỉ nào chạy nhanh hơn xe mình được nhỉ? Lòng đầy ghen tị, gã dừng xe và ngoái đầu lại. Và, vù... một chiếc xe phóng qua với tốc độ khủng khiếp. Ngay lập tức, chiếc xe ấy quay ngược trở lại và lại phóng qua với tốc độ khủng khiếp.
    Không thể như thế được! Hai tai lùng bùng, gã thương gia chợt nhận ra đấy là ông sồn sồn trên chiếc Vespa đang quay trở lại và đâm sầm vào chiếc xe hơi yêu quí của gã.
    Ngạc nhiên cực độ, gã quên cả giận dữ, cất lời: "Ông có sao không vậy? Tui có giúp gì được không?".
    "Ừ, hay quá! Cậu mở cửa xe giúp tui. Cái áo thun của tui đang kẹt ở cửa xe cậu đấy!".
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 20/09/2003
  8. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    aaaa Bác hatrang đã quăng dép vào ô mất lượt rồi hihihii ... Bây giờ đến lượt em quăng dép nha... wowww.... 700 điểm .... chữ N có 1 chữ N rồi ..... em xin đoán chữ ......H.... Chữ H có 1 chữ H .... Hmm! cái dép này nặng wá, dơ lên quăng muốn xụi tay luôn, cái dép này mà quăng trúng ai thì phải biết àh nha hihihihi.... Trời!... chỉ có 300 điểm thôi sao? Nhưng không sao, em đoán tiếp nha các Bác ..... Em xin đoán chữ G hihihii... Chữ G có một chữ G luôn ... mừng wá... mừng wa''''....
    Bác MC Garu muốn em hát tặng quý vị khán giả một bài hát ha? Em méc cỡ wá ah Nhưng mà lần này là lần đầu tiên em được lên Ti Qui, em cũng xin lấy hết can đảm hét tặng quý dzị khán giả một bài .... các bác uiiii, thông cảm cho em nha, lên Ti Qui lần đầu em run wé..... hát không được.... hẹn các bác nếu như em được vào vòng chung kết em sẽ hét tặng các Bác nhá
    Bây giờ em quăng dép tiếp nha, huhuhu em quăng vào ô mất điểm rùi... hic... phải nhường quyền quăng dép lại cho Bác khác mất rùi, hy vọng không ai đoán trúng, để đến lượt em, em sẽ đọc luôn không vác dép quăng nữa đâu, số em xui xẻo không như bác hatrang hic... Thôi Bác nào quăng tiếp đi há....
    Được KeMaAiCungBiet_LaAiDo sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/09/2003
  9. KeMaAiCungBiet_LaAiDo

    KeMaAiCungBiet_LaAiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    aaaa Bác hatrang đã quăng dép vào ô mất lượt rồi hihihii ... Bây giờ đến lượt em quăng dép nha... wowww.... 700 điểm .... chữ N có 1 chữ N rồi ..... em xin đoán chữ ......H.... Chữ H có 1 chữ H .... Hmm! cái dép này nặng wá, dơ lên quăng muốn xụi tay luôn, cái dép này mà quăng trúng ai thì phải biết àh nha hihihihi.... Trời!... chỉ có 300 điểm thôi sao? Nhưng không sao, em đoán tiếp nha các Bác ..... Em xin đoán chữ G hihihii... Chữ G có một chữ G luôn ... mừng wá... mừng wa''''....
    Bác MC Garu muốn em hát tặng quý vị khán giả một bài hát ha? Em méc cỡ wá ah Nhưng mà lần này là lần đầu tiên em được lên Ti Qui, em cũng xin lấy hết can đảm hét tặng quý dzị khán giả một bài .... các bác uiiii, thông cảm cho em nha, lên Ti Qui lần đầu em run wé..... hát không được.... hẹn các bác nếu như em được vào vòng chung kết em sẽ hét tặng các Bác nhá
    Bây giờ em quăng dép tiếp nha, huhuhu em quăng vào ô mất điểm rùi... hic... phải nhường quyền quăng dép lại cho Bác khác mất rùi, hy vọng không ai đoán trúng, để đến lượt em, em sẽ đọc luôn không vác dép quăng nữa đâu, số em xui xẻo không như bác hatrang hic... Thôi Bác nào quăng tiếp đi há....
    Được KeMaAiCungBiet_LaAiDo sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/09/2003
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    uiiiii........may quá.......Chương trình " Chiếc dép kỳ diệu " trở lại với em rùi......còn 1 ô cuối cùng.....hic...hic.... run quá....kỳ này mà quăng trật lất thì tiếc lắm đây.........các bác ủng hộ em lên tinh thần nhá........bắt đầu quăng tiếp.....aaaaaa............lại 900 điểm.....hihihi.....tuần này em may mắn thật các bác ạ .......em xin đoán tiếp nhá..... chữ " đờ "...... có 1 chữ " đờ "......hihih..như vậy là em đã giải đúng ô chữ rồi .....bây giờ em xin phép đọc tên ....... í quên..... để người đại diện của chương trình " Chiếc dép kỳ diệu " công bố nhen......hihihi.......đúng ra thì em cũng không được may mắn lắm đâu.......tại bác gà công bố giải thưởng và trao toàn bộ phần thưởng vào quỹ Vespa nên em cũng phải cố gắng mà giành 900 điểm....... để có tiền sung vào quỹ í mà......hihih.......và toàn bộ giải thưởng kỳ này em tặng lại cho quỹ Vespa hết á.......bác nào đại diện chương trình nhớ đọc tên công bố nhen........

Chia sẻ trang này