1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hác hác ...!!! nói như thế thì đểu thiệt ....trật rồi
    .... vô lẻ 2 em này mái hết à
    ...còn ai tham gia không nàooooooooo
  2. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hình như vespa mái còn do một lão nào đó cưỡi, chứ không phải riêng gì Thang Vespa.
    Xét trên quan điểm giải phẫu học, em nào cứ M... to (cốp to, tròn) mắt nai long lanh, áo rô-đê, lại thêm yếm đào rồi mặc hai ba áo (là sơn lót, sơn chính, cuối cùng là một lớp dầu bóng-nghe đỗn lão Hội trưởng máu mê loại sơn này lắm, đang rắp tâm đem em PX đến già làng Phấy (một cao thủ trong làng sơn xe Sài Gòn)để sơn lại).
    Còn gã nào bặm trợn, tướng tá hùng hục chỉ muốn lao vào action, gân guốc nổi tùm lum (là cái đường dập nổi hai bên cốp super, sprint), quần áo rách nát (sơn tróc), mũi dãi tèm lem (chảy nhớt) mắt mũi kèm nhèm (thay đèn lái made in japan, thay kèn made by ChoLon), gia cảnh khó khăn phải đi chở nước đá cho mấy chỗ đại loại như chốn Niết Bàn thì đích thị là một gã đực vespa.
    Đó là nói nghiêm chỉnh theo khoa học. Còn theo quan điểm của tớ, đã CỔ là chơi hết. CHơi như thế này nè:
    ........KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI
    CHO DÙ GÁI HAY LÀ TRAI...............
    Hắc hắc hắc.... mời các bác bình lựng tiếp
  3. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hình như vespa mái còn do một lão nào đó cưỡi, chứ không phải riêng gì Thang Vespa.
    Xét trên quan điểm giải phẫu học, em nào cứ M... to (cốp to, tròn) mắt nai long lanh, áo rô-đê, lại thêm yếm đào rồi mặc hai ba áo (là sơn lót, sơn chính, cuối cùng là một lớp dầu bóng-nghe đỗn lão Hội trưởng máu mê loại sơn này lắm, đang rắp tâm đem em PX đến già làng Phấy (một cao thủ trong làng sơn xe Sài Gòn)để sơn lại).
    Còn gã nào bặm trợn, tướng tá hùng hục chỉ muốn lao vào action, gân guốc nổi tùm lum (là cái đường dập nổi hai bên cốp super, sprint), quần áo rách nát (sơn tróc), mũi dãi tèm lem (chảy nhớt) mắt mũi kèm nhèm (thay đèn lái made in japan, thay kèn made by ChoLon), gia cảnh khó khăn phải đi chở nước đá cho mấy chỗ đại loại như chốn Niết Bàn thì đích thị là một gã đực vespa.
    Đó là nói nghiêm chỉnh theo khoa học. Còn theo quan điểm của tớ, đã CỔ là chơi hết. CHơi như thế này nè:
    ........KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI
    CHO DÙ GÁI HAY LÀ TRAI...............
    Hắc hắc hắc.... mời các bác bình lựng tiếp
  4. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    e hèm.... sao tướng tá giống gà rừng quá ta??? Áo của gã này chắc dính vào cửa em vespa ape nên bị rách, tức mình cởi ra gối đầu... Chắc tối qua đi sờ cốp em vespa nào đó quên giờ về nên bị khoá cửa không vào nhà được... đành nằm thi gan với đám muỗi vậy....Mà cũng tốt, đó cũng là một chiêu luyện mình đồng da sắt.... Mai mốt muỗi tha hồ cắn bàn tay ta vẫn cứ để yên... hehehehe
    Thôi chết, nói gà rừng gà rú, không khéo lại động đến bác Garu333.... bác tha cho em nhé kekekekeke
  5. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    e hèm.... sao tướng tá giống gà rừng quá ta??? Áo của gã này chắc dính vào cửa em vespa ape nên bị rách, tức mình cởi ra gối đầu... Chắc tối qua đi sờ cốp em vespa nào đó quên giờ về nên bị khoá cửa không vào nhà được... đành nằm thi gan với đám muỗi vậy....Mà cũng tốt, đó cũng là một chiêu luyện mình đồng da sắt.... Mai mốt muỗi tha hồ cắn bàn tay ta vẫn cứ để yên... hehehehe
    Thôi chết, nói gà rừng gà rú, không khéo lại động đến bác Garu333.... bác tha cho em nhé kekekekeke
  6. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ........KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI
    CHO DÙ GÁI HAY LÀ TRAI...............
    hehehe cái bác ACMA này liều mạng nhĩ ..nghe hết bài chưa mà hát thế ....
    ...không cần biết em là ai ..không cần biết em từ đâu...ta yêu em như.... ..... ta yêu em ...vì đó chính là em...vợ ta thì bỏ...bu hác hác ... bác lại đoán chưa ra rồi
  7. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ........KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI
    CHO DÙ GÁI HAY LÀ TRAI...............
    hehehe cái bác ACMA này liều mạng nhĩ ..nghe hết bài chưa mà hát thế ....
    ...không cần biết em là ai ..không cần biết em từ đâu...ta yêu em như.... ..... ta yêu em ...vì đó chính là em...vợ ta thì bỏ...bu hác hác ... bác lại đoán chưa ra rồi
  8. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hehehe...gã acma này mới hát có 2 câu........chắc mới chơi tới cỡ đó thôi.........còn bác Garu chơi nguyên bài...........bác đừng nói là chơi bi nhiêu hát bấy nhiêu nghe kẻo lát nữa em đem lễ vật tới mong bác thu nhận em làm đồ đệ.......
    Ối vợ ơi đau bụng quá đi mất.........khặc khặc khặc....
  9. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hehehe...gã acma này mới hát có 2 câu........chắc mới chơi tới cỡ đó thôi.........còn bác Garu chơi nguyên bài...........bác đừng nói là chơi bi nhiêu hát bấy nhiêu nghe kẻo lát nữa em đem lễ vật tới mong bác thu nhận em làm đồ đệ.......
    Ối vợ ơi đau bụng quá đi mất.........khặc khặc khặc....
  10. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, muỗi chích lên bàn tay ở phía dưới tấm lịch có chữ Đạo ghép lại thành "ĐẠO CHÍCH" phải không... bái phục bái phục
    này..này bác VespaMania lại chụp....nón lá garu đấy à ehehe
    Bác Hongsoon thân mến ...cái gã nằm đứ đừ trên con vespa Ape không phải garu rồi ...nhân tiện chỉ Bác Hongsson một chiêu độc nè ...hôm nào lở đi vespa về khuya ... thì cứ nổ máy pình..pình xong qua nhà hàng xóm gỏ cửa ..đợi hàng xóm ra làm chứng xong mình quay về nhà mình gỏ nhè ..nhẹ hehe xong là rón rén lên xe vù tới sáng..dzìa sớm ehehe

Chia sẻ trang này