1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười... Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...Tớ chả quan tâm đến cái tà lỉn ...tớ chỉ quan tâm tới cái Bác áo đen ... mà sao bác í đi lùi hay nhĩ ...tớ thấy rõ cái rốn hở mười mươi .... kỳ nhĩ !!???
    .....Dù đường xa ướt mưa ...anh vẫn không đưa em về...anh xin em ..đừng ở lại...với mấy khứa vespa hihhihi
  2. vyvespa

    vyvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu Vespa hay Lambretta
    Môt cô gái mang giầy cao gót bước vào tiệm giày, yêu cầu chủ tiệm cắt bớt một phần gót giày. Nhưng một tuần sau đó cô gái đó quay lại hỏi ông chủ tiệm còn giữ phần gót giày đã cắt của cô hay không và nhờ gắn lại.
    Ông chủ tiệm thắc mắc ?o Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy??
    ?o Chẳng có gì lớn đâu. Tuần trước tôi quen 1 anh chàng Vespa nhưng tuần này tôi quen anh chàng khác, anh này đi xe Lambretta nên không sợ tôi làm trầy cốp xe nữa.?
    Ông chủ đi tham quan xưởng và thấy rằng có một gã đứng tựa lưng rung đùi ngắm chiếc xe Vespa mà không làm gì cả. Ông chủ tức giận buớc tới hỏi:
    - Anh kia! Lương anh bao nhiêu 1 tháng?
    Anh chàng Vespa trả lời:
    - 500,000đ/tháng
    Ông chủ lập tức móc ra 1 nắm tiền: ?o Cậu hãy cầm lấy và đừng xuất hiện ở đây nữa!?
    Sau đó, ông chủ tức tốc tìm quản đốc và hỏi? Gã đó làm ở đây bao lâu rồi??
    Quản đốc trả lời ?o Gã đó tới đây giao bánh thôi mà?.?
    Ông chủ:!!!!!!!!!
  3. vyvespa

    vyvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu Vespa hay Lambretta
    Môt cô gái mang giầy cao gót bước vào tiệm giày, yêu cầu chủ tiệm cắt bớt một phần gót giày. Nhưng một tuần sau đó cô gái đó quay lại hỏi ông chủ tiệm còn giữ phần gót giày đã cắt của cô hay không và nhờ gắn lại.
    Ông chủ tiệm thắc mắc ?o Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy??
    ?o Chẳng có gì lớn đâu. Tuần trước tôi quen 1 anh chàng Vespa nhưng tuần này tôi quen anh chàng khác, anh này đi xe Lambretta nên không sợ tôi làm trầy cốp xe nữa.?
    Ông chủ đi tham quan xưởng và thấy rằng có một gã đứng tựa lưng rung đùi ngắm chiếc xe Vespa mà không làm gì cả. Ông chủ tức giận buớc tới hỏi:
    - Anh kia! Lương anh bao nhiêu 1 tháng?
    Anh chàng Vespa trả lời:
    - 500,000đ/tháng
    Ông chủ lập tức móc ra 1 nắm tiền: ?o Cậu hãy cầm lấy và đừng xuất hiện ở đây nữa!?
    Sau đó, ông chủ tức tốc tìm quản đốc và hỏi? Gã đó làm ở đây bao lâu rồi??
    Quản đốc trả lời ?o Gã đó tới đây giao bánh thôi mà?.?
    Ông chủ:!!!!!!!!!
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ?o Chẳng có gì lớn đâu. Tuần trước tôi quen 1 anh chàng Vespa nhưng tuần này tôi quen anh chàng khác, anh này đi xe Lambretta nên không sợ tôi làm trầy cốp xe nữa.?
    ..... Thật ra cô gái dấu một chuyện ...trái tim gã vespa hiện nay lổ chổ dấu ...vì tay thợ giày thay vì đóng đinh lại cột dây kẽm nơi gót giày ...
    warning .!!!Hãy bỏ giày dép ra ngoài khi bước vào tim ai đó
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ?o Chẳng có gì lớn đâu. Tuần trước tôi quen 1 anh chàng Vespa nhưng tuần này tôi quen anh chàng khác, anh này đi xe Lambretta nên không sợ tôi làm trầy cốp xe nữa.?
    ..... Thật ra cô gái dấu một chuyện ...trái tim gã vespa hiện nay lổ chổ dấu ...vì tay thợ giày thay vì đóng đinh lại cột dây kẽm nơi gót giày ...
    warning .!!!Hãy bỏ giày dép ra ngoài khi bước vào tim ai đó
  6. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một phen cụp lạc nữa đây! Sau khi được xem tấm hình chụp một chàng (hay nàng) vespa nằm chỏng gọng, áo đi đằng áo quần đi đằng quần, Những người bạn Vespa đưa ra nhận định như sau:

    1. Gã chụp tấm hình nói "vespa cái"
    2. Một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh nói "vespa cái luôn". Cái nàng đồng thanh hưởng ứng "đúng ...đúng" như mưa rào.
    3. Một gã vespa không biết là thứ thiệt hay hàng nhái nói như đinh đóng cột "vespa đực" mà không thèm giải thích thêm nửa lời, ngoại trừ kèm theo mọt nụ cười.... miêu tả thế nào nhỉ, chỉ biết các cô gái nói là "đểu giả"
    4. Một khứa lão thì nói "còn tuỳ. Thời điểm nó quan trọng lắm các em ạ. TRƯỚC KHI, TRONG KHI hay SAU KHI nó khác đấy! Hãy cẩn thận"
    5. Thế nhưng có một gã khăng khăng không chịu và nhất định nói " đó là vespa đực" . Khứa lão chỉ còn biết chép miệng chẹp chẹp "M*&&#r F&*%#@%%r! Tạo sao lại có loại vespa đực lười đến thế nhỉ? Thời mình làm sao có loại vespa ấy???"
    6. Còn bạn thì sao????
    Được acma sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 26/09/2003
  7. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một phen cụp lạc nữa đây! Sau khi được xem tấm hình chụp một chàng (hay nàng) vespa nằm chỏng gọng, áo đi đằng áo quần đi đằng quần, Những người bạn Vespa đưa ra nhận định như sau:

    1. Gã chụp tấm hình nói "vespa cái"
    2. Một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh nói "vespa cái luôn". Cái nàng đồng thanh hưởng ứng "đúng ...đúng" như mưa rào.
    3. Một gã vespa không biết là thứ thiệt hay hàng nhái nói như đinh đóng cột "vespa đực" mà không thèm giải thích thêm nửa lời, ngoại trừ kèm theo mọt nụ cười.... miêu tả thế nào nhỉ, chỉ biết các cô gái nói là "đểu giả"
    4. Một khứa lão thì nói "còn tuỳ. Thời điểm nó quan trọng lắm các em ạ. TRƯỚC KHI, TRONG KHI hay SAU KHI nó khác đấy! Hãy cẩn thận"
    5. Thế nhưng có một gã khăng khăng không chịu và nhất định nói " đó là vespa đực" . Khứa lão chỉ còn biết chép miệng chẹp chẹp "M*&&#r F&*%#@%%r! Tạo sao lại có loại vespa đực lười đến thế nhỉ? Thời mình làm sao có loại vespa ấy???"
    6. Còn bạn thì sao????
    Được acma sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 26/09/2003
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ông thần đèn
    Ngày xửa ngày xưa, lại chuyện ở một ngôi làng nọ có hai gã Vespa và Lambretta cùng sinh sống không mấy hòa bình. Kể từ cái đận mụ Lam khai hoa nở nhụy còn gã Vespa thì thà chết nhất quyết không khai 2 đứa đã từng núp trong đống rơm, quan hệ của hai gã ngày càng xấu.
    Một chiều, nơi đầu làng bụi tung mù mịt. Một nữ khách xinh đẹp chui ra từ trong đám bụi mù mịt ấy và cất tiếng xin ngủ nhờ qua đêm. Không biết đêm ấy nữ khách làm gì, chỉ biết sáng ra cả 2 gã đều đoàn kết một lòng phải làm sao cho mụ biến càng sớm càng tốt. Bèn nghĩ kế tặng cho mụ một một chiếc Vespa có khuyến mãi luôn ông thần Vespa đi theo để bảo hành xe khi cần. Dặn rằng, cứ rong chơi, khi nào xe hư xoa cốp một cái là thần hiện ra. Thế là bộ ba rong ruổi bốn phương thật hạnh phúc. Cứ Vespa hư, nữ khách xoa nhẹ cái cốp, ông thần hiện ra bảo hành liền.
    Lâu dần có cảm tình, đêm nọ sấm chớp đì đoành, nữ khách thấy trống vắng, bèn thò tay khều nhẹ cái cốp. Ông thần mắt nhắm mắt mở bay ra, thưa nữ chủ nhân, có thần! Nữ khách khoát tay, sửa coi! Thần lúi húi đạp máy, máy nổ ngon, đèn sáng. Ủa vậy hư cái gì thưa nữ chủ nhân? Hư cái núm kèn chứ cái gì! Ô kê thần làm liền. Kèn kêu toe toe, thần nhoẻn cười hãnh diện.
    Nữ chủ mặt nhăn như bị, vẫn còn hư! Oái, hư gì nữa thưa nữ chủ nhân? Hư tui nè! Bỏ bu, thần co giò định chui lại vào trong chiếc Vespa! Bàn tay sắt của nữ chủ túm cổ lôi lại, có sửa không thì bảo! Chặc lưỡi, thần nhắm mắt sửa cho xong... Đêm sau tối trời, lại bàn tay xoa nhẹ cái cốp, ông thần lật đật chui ra, ủa tối qua sửa rồi mà? Nữ chủ mặt cáu kỉnh, núm kèn vẫn hư chưa dùng được! Thế thì sửa vậy... Lại một tối mưa dầm dề, lại bàn tay khều nhẹ cốp. Quái! ông thần đâu rồi? Khều mãi mỏi tay, nữ chủ bèn mở luôn cốp, thấy ông thần thu nhỏ như trái ớt chui tuốt trong góc. Ê thần ra sửa coi, ông giỡn với tui hả? Thần run như thằn lằn đứt đuôi, em cắn rơm cắn cỏ lạy chị, chị tha cho em lần này! Này thì tha...
    Sáng ra khiếp quá, thần không chui vào Vespa nữa mà bỏ nhà đi bụi. Lang thang cơ nhỡ mất vài hôm, bỗng nhớ nữ chủ, liền len lén quay về. Thần chờ đến mấy đêm, mãi không thấy ai xoa cốp, thấy trong lòng thao thức bèn thò tay ra ngoài tự xoa cốp để bay ra. Đoạn rụt rè xoa nhẹ cái cốp của nữ chủ. Nữ chủ dụi mắt, gì vậy thần, về rồi à, sao không đi luôn đi? Thần gãi đầu gãi tai, ủa sao lâu quá không thấy sửa? Nữ chủ dấm dẳng, à đã kêu thần Lambretta đến sửa rồi. Oái, sao kỳ vậy thưa nữ chủ? Có gì mà kỳ, thần Lambretta hắn chinh chiến bỏ bom quen rồi. Cái nào sửa không được hắn cho hư luôn, đâu có tốn công tốn của như ông.
    Nữ chủ hãnh diện với ông thần mới, dắt thần Vespa đến bên chiếc Lambretta, coi nè! Quái, cái cốp Lam đâu mất tiêu, lấy gì mà xoa? Nhìn vào trong xe thấy thần Lambretta ngủ chỏng gọng, còn cái cốp thần dấu vào tuốt trong kẹt, chỗ nữ chủ nhân không bao giờ với tới.
  9. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ông thần đèn
    Ngày xửa ngày xưa, lại chuyện ở một ngôi làng nọ có hai gã Vespa và Lambretta cùng sinh sống không mấy hòa bình. Kể từ cái đận mụ Lam khai hoa nở nhụy còn gã Vespa thì thà chết nhất quyết không khai 2 đứa đã từng núp trong đống rơm, quan hệ của hai gã ngày càng xấu.
    Một chiều, nơi đầu làng bụi tung mù mịt. Một nữ khách xinh đẹp chui ra từ trong đám bụi mù mịt ấy và cất tiếng xin ngủ nhờ qua đêm. Không biết đêm ấy nữ khách làm gì, chỉ biết sáng ra cả 2 gã đều đoàn kết một lòng phải làm sao cho mụ biến càng sớm càng tốt. Bèn nghĩ kế tặng cho mụ một một chiếc Vespa có khuyến mãi luôn ông thần Vespa đi theo để bảo hành xe khi cần. Dặn rằng, cứ rong chơi, khi nào xe hư xoa cốp một cái là thần hiện ra. Thế là bộ ba rong ruổi bốn phương thật hạnh phúc. Cứ Vespa hư, nữ khách xoa nhẹ cái cốp, ông thần hiện ra bảo hành liền.
    Lâu dần có cảm tình, đêm nọ sấm chớp đì đoành, nữ khách thấy trống vắng, bèn thò tay khều nhẹ cái cốp. Ông thần mắt nhắm mắt mở bay ra, thưa nữ chủ nhân, có thần! Nữ khách khoát tay, sửa coi! Thần lúi húi đạp máy, máy nổ ngon, đèn sáng. Ủa vậy hư cái gì thưa nữ chủ nhân? Hư cái núm kèn chứ cái gì! Ô kê thần làm liền. Kèn kêu toe toe, thần nhoẻn cười hãnh diện.
    Nữ chủ mặt nhăn như bị, vẫn còn hư! Oái, hư gì nữa thưa nữ chủ nhân? Hư tui nè! Bỏ bu, thần co giò định chui lại vào trong chiếc Vespa! Bàn tay sắt của nữ chủ túm cổ lôi lại, có sửa không thì bảo! Chặc lưỡi, thần nhắm mắt sửa cho xong... Đêm sau tối trời, lại bàn tay xoa nhẹ cái cốp, ông thần lật đật chui ra, ủa tối qua sửa rồi mà? Nữ chủ mặt cáu kỉnh, núm kèn vẫn hư chưa dùng được! Thế thì sửa vậy... Lại một tối mưa dầm dề, lại bàn tay khều nhẹ cốp. Quái! ông thần đâu rồi? Khều mãi mỏi tay, nữ chủ bèn mở luôn cốp, thấy ông thần thu nhỏ như trái ớt chui tuốt trong góc. Ê thần ra sửa coi, ông giỡn với tui hả? Thần run như thằn lằn đứt đuôi, em cắn rơm cắn cỏ lạy chị, chị tha cho em lần này! Này thì tha...
    Sáng ra khiếp quá, thần không chui vào Vespa nữa mà bỏ nhà đi bụi. Lang thang cơ nhỡ mất vài hôm, bỗng nhớ nữ chủ, liền len lén quay về. Thần chờ đến mấy đêm, mãi không thấy ai xoa cốp, thấy trong lòng thao thức bèn thò tay ra ngoài tự xoa cốp để bay ra. Đoạn rụt rè xoa nhẹ cái cốp của nữ chủ. Nữ chủ dụi mắt, gì vậy thần, về rồi à, sao không đi luôn đi? Thần gãi đầu gãi tai, ủa sao lâu quá không thấy sửa? Nữ chủ dấm dẳng, à đã kêu thần Lambretta đến sửa rồi. Oái, sao kỳ vậy thưa nữ chủ? Có gì mà kỳ, thần Lambretta hắn chinh chiến bỏ bom quen rồi. Cái nào sửa không được hắn cho hư luôn, đâu có tốn công tốn của như ông.
    Nữ chủ hãnh diện với ông thần mới, dắt thần Vespa đến bên chiếc Lambretta, coi nè! Quái, cái cốp Lam đâu mất tiêu, lấy gì mà xoa? Nhìn vào trong xe thấy thần Lambretta ngủ chỏng gọng, còn cái cốp thần dấu vào tuốt trong kẹt, chỗ nữ chủ nhân không bao giờ với tới.
  10. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn nha!!!!
    Gã thần Vespa phải trốn đi bụi, cái này Đông y gọi là "QUÁ ĐỘ" . Sau đó lại mò về, tự tay sờ cốp, cái này Tây y gọi là "SELF SASTIFY" hắc hắc hắc....
    Gã thần Lambretta, giấu luôn cái cốp đi là do ý kiến của chủ nhân. Vì sao? Vì gã thần này tuy có cao tay ấn, bệnh nào cũng chữa nhưng chữa hơi bạo lực, hơi hoang dã nên nữ chủ hơi MỆT. Nên nữ chủ bảo:"thôi, cất cái cốp đi dể lúc tôi cần tôi khều ông trực tiếp luôn, vừa có cảm giác vừa đỡ mệt vì phải sờ soạng cái cốp, mất cả hứng"
    Bởi vậy nên hiện nay Hội mới chỉ có 1 chiếc Lam, còn toàn Vespa. Nói ngay cũng muốn sắm Lam nhưng sợ chịu không nổi các nữ chủ nhân nên cứ chạy Vespa cho chắc ăn.
    Nhưng chưa chắc chữa bệnh hay đã là ngon. Cao tay vậy mà vợ mình đẻ thằnng Vespa hàng xóm lại đau bụng! Có tức không hả các nữ chủ???? Có lẽ trong lúc gã Lambretta sửa kèn cho khách, gã Vespa đã lủi vào đống rơm......

Chia sẻ trang này