1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười World Cup

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vui cười World Cup

    Trong một trận đấu chuẩn bị cho VCK World Cup , một hậu vệ bị đối phương sút trúng chỗ hiểm và ngất xỉu ngay tại trận . Khi tỉnh dậy , anh ta nhận thấy mình đang nằm trong phòng hậu phẫu . Anh ta vội hỏi bác sĩ điều trị :
    -         Xin bác sĩ cho biết liệu tôi còn có thể dự VCK World Cup ?
    -         Được chứ . Anh vẫn có thể tham dự World Cup dành cho ? nữ giới . Ronaldo

    Được sửa chữa bởi - ronaldo vào 08/06/2002 17:20
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đội tuyển Saudi Arabia thua đậm đội tuyển Đức 0-8 và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi VCK World Cup 2002 , các cổ động viên tranh cãi nhau về nguyên nhân thất bại . Một người nói :
    - Đây là lỗi của Liên đoàn bóng đá ??? Lẽ ra họ phải chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo , bồi dưỡng nhân tài .
    - Tôi thì cho đây là lỗi của các tuyển thủ vì họ đã thi đấu như những kẻ vô hồn .
    Một cổ động viên khác gân cổ cãi :
    - Đây là lỗi của bố mẹ tớ . Nếu họ sinh tớ ra ở Argentina thì tớ đâu đến nỗi phải làm cổ động viên cho cái đội tuyển chuyên cung cấp điểm này .
    Ronaldo
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm lăn lộn trên sân cỏ thế giới , một tuyển thủ xấp xỉ tứ tuần cảm thấy vết thương ở đầu gối phải ngày càng trở nên tồi tệ hơn . Anh ta quyết định đến bệnh viện để khám và được bác sĩ chuyên khoa giới thiệu về một chiếc máy phân tích cực kỳ hiện đại :
    - Đây là chiếc máy phân tích nước tiểu hiện đại nhất thế giới . Ngoài việc chuyên phát hiện doping ngay lập tức , nó có thể trong giây lát chuẩn đoán chính xác rằng anh đang bị mắc bệnh gì . Ngày mai , anh mang nước tiểu lại đây cho tôi .
    Không tin lời bác sĩ , sáng hôm sau , tuyển thủ nọ mang đến bệnh viện một ống nghiệm đựng nước tiểu của anh ta trộn lẫn với nước tiểu của vợ và của cô con gái 18 tuổi . Viên bác sĩ cho ống nghiệm trên vào máy phân tích và vài giây sau , ông ta cho biết :
    - Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng anh cần phẫu thuật đầu gối ngay lập tức , vợ anh có một khối u và cô con gái rượu của anh đang mang thai
    Ronaldo
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một linh hồn hớt hải bay đến cửa thiên đàng . Thánh Pierre gác cửa cản lại và hỏi :
    - Ta hỏi anh , anh có làm việc thiện nào khi còn sống không ?
    Ngẫm nghĩ một hồi lâu , linh hồn này trả lời rằng cả đời hắn chưa làm được việc thiện nào . Thánh Pierre lại gặng hỏi :
    - Thế anh có hành động dũng cảm nào không ?
    Linh hồn vội trả lời :
    - Có , có một lần duy nhất trong đời . Tôi được phân công điều khiển trận đấu quan trọng giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Bỉ trên ??o chảo lửa??? Saitama . Trong trận này , tôi đã ??o dũng cảm ??o không công nhận 1 bàn thắng mười mươi của đội chủ nhà Nhật Bản và khiến cho đội này bị mất một trận thắng vô cùng quí giá .
    - Thế thì anh quả là dũng cảm . Xin hỏi , trận đấu mà anh vừa kể diễn ra hôm nào ?
    - Trận đó vừa kết thúc cách đây có ??? 3phút .
    Ronaldo
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một hooligan phải ra hầu toà vì tội hành hung người khác . Viên cảnh sát làm chứng nói hooligan này đã ném ??ođá??? xuống sông . Quan toà hỏi lại :
    - Có thật anh đã ném đá xuống sông không ? Nếu thật , thì cảnh sát có thể phạt vi cảnh chứ chưa đến nỗi phải ra toà .
    Viên cảnh sát vội cải chính :
    - Thưa quí toà ! Tay này đáng bị ra toà bởi vì Đá ( Stone ) là tên của ông trọng tài người Anh mà hắn đã quẳng xuống sông .
    Ronaldo
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên một tờ báo phỏng vấn 3 người trên đường phố Tokyo , câu hỏi chung là : ??o Theo anh ( chị ) , WC là gì ? ??o
    Cô gái Nhật : Còn là gì nữa , đó là World Cup
    Khách du lịch Mỹ : Đó là Washington City
    Khách du lịch Pháp : Chờ đã , tôi đang đi tìm nó đây . Đến khổ , buồn .. cứng cả người mà vẫn không thấy nó ?!
    Ronaldo
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Trong lịch sử bóng đá , chỉ có duy nhất thủ môn bị sét đánh chết khi đang trấn giữ khung thành . Linh hồn của thủ môn này bay lên thiên đường và được Ngọc Hoàng đón tiếp long trọng . Ngọc Hoàng hỏi :
    - Ngươi có muốn đi xem sân cỏ trên Thiên đường không ?
    Thủ môn xấu số này trố mắt hỏi :
    - Sân cỏ ư ? Thế ra ở đây người ta cũng tổ chức World Cup ?
    - Ngày mai , ở đây có một trận đấu giữa ĐT Thiên đường và ĐT Địa ngục . Chính vì vẫn còn thiếu một thủ môn mà ta vội phái Thiên Lôi mời khanh lên đây đấy !
    Ronaldo
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một thủ môn đi xem bói để biết vì sao anh ta hay bắt trượt bóng và hỏi về hậu vận của mình . Sau khi xem xét vân tay khá lâu , ông thầy phán :
    - Theo các đường vân tay này , thì cậu là một kẻ vô cùng vụng về , hậu đậu . Chưa hết , cậu có một kết cục cực kỳ bi thảm . Cậu sẽ bị người ta chọc tiết , xẻ thịt và chế biến thành nhiều món ăn .
    Kinh hoàng , anh chàng thủ môn kia vội nhìn xuống bàn tay trái của mình và nhận ra rằng anh ta quên chưa tháo chiếc găng bắt bóng làm bằng ??? da lợn
    Ronaldo
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một cổ động viên luôn to mồm lăng mạ trọng tài điều khiển trận đấu đến mức ông này không chịu nổi , chạy lên khán đài và quát vào mặt anh ta :
    - Tôi cảnh cáo anh lần chót ! Anh nên nhớ rằng tôi không rời mắt khỏi anh suốt 20 phút vừa qua .
    Anh chàng cổ động viên quát lại :
    - Chính vì vậy mà ông không còn để mắt tới diễn biến trên sân nữa . Nếu không , thì sao ông lại cho Brazil hưởng một quả phạt đền khi người ta phạm lỗi ngoài vùng cấm địa
    Ronaldo
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Phẫn nộ trước quyết định quá thiên vị của trọng tài người Maroc , thủ môn của ĐT Slovenia cái tiết nói với ông này :
    - Ông sẽ làm gì nếu có người gọi ông là một con lừa vừa mù , vừa điếc , cả đời không thể đưa ra được một quyết định đúng đắn nào ?
    - Tôi sẽ phạt anh ta thẻ đỏ vì tội lăng mạ trọng tài .
    - Thế nếu anh ta chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra ?
    - Thì tôi không thể trừng phạt anh ta
    - À , thế vậy thì tốt rồi , vì tôi cũng chỉ đang nghĩ như vậy trong đầu
    Ronaldo

Chia sẻ trang này