1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười World Cup

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một tiền đạo nổi tiếng người Nam Mỹ qua đời và linh hồn của anh ta bay đến cửa thiên đàng . Thánh Pedro chặn lại hỏi :
    - Trước hết , ngươi phải nói cho ta biết ngươi có làm điều gì xấu xa trong đời không đã ?
    - Thưa có ạ ! Con đã một lần mạo danh Chúa khi dùng tay đưa bóng vào lưới một ĐT Châu Âu và loại đội này ra khỏi VCK World Cup . Cho đến nay , con vẫn canh cánh lo ngại rằng con sẽ không được lên thiên đường vì tội lỗi trên .
    - Con yên tâm , cửa thiên đàng luôn rộng mở đối với con . Tuy nhiên ở trên này , nhưng ta cũng là một người hâm mộ tài nghệ của con và nếu ở trong tình huống đó thì ??? ta cũng làm như vậy
    Ronaldo
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một cây ghi bàn nổi tiếng bị chết trong một tai nạn giao thông . Thấy đây là một cơ hội để tiến thân , anh chàng tiền đạo chuyên ngồi ghế dự bị gặp HLV và năn nỉ :
    - Xin ông hãy cho tôi thế chỗ của anh ta
    HLV nhún vai trả lời :
    - Tôi thì thế nào cũng được , nhưng cậu hãy đi hỏi mấy tay khiêng áo quan kia xem họ có đồng ý hay không .
    Ronaldo
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một tiền đạo bị trẹo khớp vai trong một pha va chạm với hậu vệ đối phương và phải đưa vào bệnh viện . Anh ta kêu la như bò rống khi bác sĩ tìm cách làm cho khớp vai trở về nguyên trạng . Thấy vậy , ông bác sĩ nói :
    - Đừng có kêu la như trẻ con nữa ! Thật xấu hổ , một gã đàn ông to khoẻ như anh lại không bằng người phụ nữa mảnh mai vừa sinh con ở phòng bên . Chị ta chỉ nghiến răng , rên khẽ chứ đâu có kêu la như anh .
    Anh chàng tiền đạo kia vặng lại :
    - Chị ta không đau bằng tôi . Chẳng bác sĩ nào lại tìm cách đưa đứa bé mới sinh trở về vị trí cũ cả
    Ronaldo
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Trong một pha va chạm mạnh , một cầu thủ bị bất tỉnh nhân sự . Trong lúc sơ cứu . người ta đổ nước lạnh mặt và quạt cho anh ta . Khi tỉnh dậy , anh ta nguyền rủa :
    - Các vị thật nhẫn tâm ! Ai lại bắt con nhà người ta thi đấu giữa lúc mưa to , gió lớn như thế này .
    Ronaldo
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ than phiền với hàng xóm :
    - Tôi rất bực mình với thằng con trai . Nó chỉ mải mê đá bóng suốt ngày và chẳng chịu làm gì cả . Khi trở về nhà , nó lem luốc từ đầu đến chân và làm bẩn hết cả thảm trải nhà :
    - Tôi cho rằng bà hơi quá lời . Con trai đứa nào chả vậy .
    - Đã đành là như thế . Nhưng mà ??? vợ nó cũng kêu ca chẳng kém gì tôi .
    Ronaldo
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Giữa trận đấu , thấy một cậu bé khóc lóc thảm thiết trên khán đài , viên cảnh sát giữ trật tự đến hỏi :
    - Tại sao cháu lại khóc lóc như thế ?
    - Cháu đang bị lạc và không biết bố cháu ở đâu .
    - Thế bố cháu là người như thế nào để chú đi tìm ?
    - Bố cháu thích bi , rượu , thuốc lá và ??? gái ạ !
    Ronaldo
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vào dịp diễn ra VCK World Cup 2002 , anh chồng suốt ngày xem bóng đá đến mức chị vợ không thể chịu nổi và nói :
    - Anh hãy nghỉ xem bóng đá một lúc để em xem nốt đoạn kết của bộ phim truyện truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc .
    - Ôi dào , cái gì chứ phim Hàn Quốc và Trung Quốc thì mấy ông truyền hình nhà ta phát lại đi , phát lại quanh năm . Xem lúc nào chả được . Còn xem truyền hình trực tiếp các trận đấu của VCK World Cup 2002 thì nghìn năm mới có một lần , không bao giờ lặp lại .
    - Anh đang xem trận Anh ??" Argentina chứ gì . Anh xem đi , xem lại hai đội này đá nhau mấy lần rồi mà vẫn chưa chán à .
    Ronaldo
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ông bố hỏi cậu con trai mê bóng đá :
    - Theo con thì một cầu thủ sẽ nên làm gì khi anh ta đã có tuổi và liên tục phạm sai lầm ?
    - Anh ta nên chuyển sang làm trọng tài ạ
    Ronaldo
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một nhà làm phim giảng giải cho con trai :
    - Trong sân vận động , con có thể coi khán giả là những người xem phim , huấn luyện viên là đạo diễn , còn các cầu thủ khác là diễn viên ???.
    - Bố ai , thế ai là người viết kịch bản ạ ?
    - Có thế mà cũng hỏi . Là ??? giới cá cược chứ còn ai nữa ?
    Ronaldo
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Trong trận chung kết giải bóng đá nhi đồng , một cầu thủ nhí nhất định không chịu vào sân vì quên không mang theo tất chân . Huấn luyện viên ngạc nhiên hỏi :
    - Tại sao cứ phải có tất cháu mới chịu đá bóng ?
    - Dạ , vì cháu thấy bố cháu có lần nói với mấy ông bạn nhậu :???Các cậu cẩn thận đấy ! Có thi đấu thì cũng phải đi tất đàng hoàng , thời buổi này mà cứ đá chân không là dễ bị dính ??oếch??? lắm !
    Ronaldo

Chia sẻ trang này