1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!

    Tường thuật trực tiếp từ nhà thờ của TTVN Online:
    11h30 ngày 15/5/02 trưa giờ Hà Nội, trong không khí trang trọng và lãng mãn của buổi hôn lễ, đức cha chầm chậm đặt tay lên quyển kinh thánh (nhạc nổi lên: là la la la, là lá là la, là la la lá..)
    Đức Cha: Joycee, con có đồng ý lấy CAUBEBUTCHI làm chồng của con, cho dù giàu sang, khoẻ mạnh, nghèo khó hay bệnh tật, con đều bên cạnh CAUBEBUTCHI, yêu thương nhau đến trọn đời ?
    Joycee: Con đồng ý !!!
    Đức Cha: CAUBEBUTCHI, con có đồng ý lấy Joycee làm chồng của con, cho dù giàu sang, khoẻ mạnh, nghèo khó hay bệnh tật, con đều bên cạnh Joycee, yêu thương nhau đến trọn đời ?
    CAUBEBUTCHI: về chuyện này thì....quan hệ rất là trọng đại...vì thế...(hồi hộp)...vì thế...con đồng ý!!!



    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong. Lại có ngưòi đi vào vết xe đổ của anh chàng Viên Thịt Bò nhà ta. He he he.........
    Khổ thân chú tiểu CBBC. Không biết bác trụ được bao lâu. Mà em cũng không hiểu bac CBBC tu hành ở chùa nào mà giỏi vật ạ. Nhìn bác em lại nhớ đến bài ca dao hồ xưa ông cha ta để lại.

    Muốn ăn đậu phụ tương Tàu
    Mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu
    Mồm thì tụng niệm nam mô
    Miệng thì rượu thịt lu bù sớm hôm
    Một tay gõ mõ gõ chuông
    Một tay bóp v.. cô nường nghe kinh.
    Master of Mysterious Forest​
    [​IMG]
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đức Cha (quay sang VTB):
    Thế nào con, con có đồng ý gả người vợ cũ của mình cho thằng sư hổ mang Thích Ôm Hôn, để đời nó từ đây bế mạc, cho nó biết thế nào là địa ngục trần gian, để từ nay mỗi lần nghĩ lại cuộc sống tự do vui vẻ ngày xưa nó lại tự vả vào mặt mình bôm bốp rồi đấm ngực ngẩng lên trời kêu lên hai tiếng Tại Sao, Tại Sao rồi gục xuống không...
    VTB: Thưa cha... có ạ... nó ngu thì nó chết chứ con nào dám can...
    Đức Cha ( hỏi tiếp VTB ):
    Thế còn, con có đồng ý để người bạn thân thương Thích Ôm Hôn của mình thành hôn với người vợ cũ của mình, để cô ấy từ nay sẽ nhớ về con như nhớ về quãng đời êm đẹp nhất... để rồi mỗi ngày cô ấy sẽ tự sỉ vả mình 23/24 tiếng rằng "mình đúng là đồ ngu, bỏ con săn sắt bắt con cá ươn"... Để rồi ngày nào cô ấy cũng phải ngẩng lên trời kêu hai tiếng Trời ơi rồi đập đầu vào của binh binh cho đến tận ngày xuôi tay nhắm mắt không....
    VTB: Thưa cha, có ạ... Cũng nên để con người biết thế nào là đau khổ sau khi đã có một cuộc sống nhung lụa bên con.
    Đức Cha ( nhìn VTB trìu mến):
    Con của ta, con thật là tuyệt... một hình mẫu đẹp trai dễ thương và đáng yêu biết bao... Chúa lòng lành sẽ che chở cho con... Nhân danh cha, con và các thánh thần, ALA...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    <img src="http://tieubao.netfirms.com/lazio.gif" border=0>​
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã ,họ đến với nhau là tốt,chúa phù hộ cho 2 người.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu CAUBEBUTCHI lại nghĩ đi vào vết xê đổ ko phải là lầm lạc .Bác í chấp nhận đau thương mà
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bác BC là làm đúng theo lời Phật tổ dạy:
    <Ta ko vào dịa ngục thì còn ai vào địa ngục nữa>
    ,hehe,anh BC,thần tượng của đời em.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  7. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đức Cha:(quay sang người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh): xong rồi con à, bây giờ con có thể dắt cậu VTB về rồi. Hy vọng màn kịch vừa rồi ta nói có thể an ủi tâm hồn của cậu ta trong chuỗi ngày còn lại tại Châu Quỳ.
    Người đàn bà đứng tuổi: cám ơn cha đã an ủi con trai con.
    Đức Cha: con phải cám ơn đôi uyên ương này đây, họ đã không câu nệ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con trai con. Chúa ban phước lành cho 2 con, CAUBEBUTCHI, Joycee, Amen!
    Người đàn bà đứng tuổi khóc lọc sụt sùi: cám ơn hai cháu, cám ơn hai cháu...nhiều lắm. Bác đã làm phiền 2 cháu trong ngày hôn lễ này...
    CAUBEBUTCHI: giúp người là một việc nên làm mà bác. Huống chi VTB và cháu cũng là bạn bè thân thiết.
    Joycee: Bạn bè thân thiết sao lại ghen tỵ với anh mà phát điên chứ?
    CAUBEBUTCHI: em à, đừng nói nữa! ( Kiss)
    Đức Cha: Chúa đã đưa VTB đến và sẽ đưa cậu ta đi theo đúng quy luật của Chúa. Cũng như Chúa đã đưa con đến với đời để con mang đến cho đời tình yêu và hạnh phúc. Amen.
    Người đàn bà đứng tuổi: đấy là ý Chúa và Chúa đã ban cho đứa con của con hình phạt đích đáng. Hình phạt dành cho những kẻ ghen ghét nhân tài. Con không hề oán thán mà phải cám ơn Chúa đã đưa VTB, đứa con của con về con đường chính đạo.

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  8. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng thì anh không dám nhưng nếu em muốn làm người..hâm mộ thì anh cũng không thể...cản được. Tuy nhiên làm người hâm mộ anh mệt lắm. Em sẽ phải chịu nhiều đả kích từ phía công chúng. Trong đường đời hỗn loạn này, liệu có mấy ai hiểu được cái đạo lý em vừa nói "ta không vào địa ngục thì ai vào". Bởi vậy, trước con mắt tầm thường của thế gian, anh và những người hâm mộ luôn chịu nhiều cay đắng, chỉ trích từ mọi giới. Nhưng em nên biết rằng, trên đời còn tồn tại những kẻ như VTB thì chúng ta còn phải chịu đựng mà ra sức giúp đời, giúp người giảm bớt phần nào những dục vọng xấu xa...

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  9. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bên trong hậu trường của buổi hôn lễ,
    Đức Cha (đã đi vào trong cánh gà, vừa thay đồ, vừa nói chuyện với Cecillia): Phù, thế là xong một ngày, may mà 2 tên này không quá rắc rối, nói chung là thuận buồm xuôi gió. Không biết sau này cha có phải giải quyết vụ nào như vụ này nữa hay không, hi vọng Chúa rủ lòng thương mà tha cho Cha cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Cecillia, con nhớ đấy, về sau, một là không lấy vợ, còn nếu lấy vợ thì phải lấy gương VTB và @CAUBEBUTCHI ra mà học tập, đừng có đi theo vết xe đổ đấy nữa, OK?
    Cecillia: Yes Sir, con đã rõ. Cha thật là vất vả, thế bây giờ con đãi Cha một bữa thịt chó Nhật Tân nhé.
    Đức Cha: OKie, thế sau đó có đi chat nữa hay thôi?
    Cecillia: Tùy ở Cha thôi, con nghĩ tiền mà VTB và CAUBEBUTCHI đưa cho Cha đủ để chat đến sáng mai, còn con thì đi về, he he.
    Đức Cha: Damn, thôi được, vậy thì ngươi trả tiền thịt chó vậy, ta đi chat một mình, may ra kiếm được cô nào ổn ổn, không đen đủi như 2 chú ngày hôm nay, hic hic.
    Cecillia: Let's go, go go go....
    Nhắn VTB: này, thanh toán tiền bữa thịt chó hôm trước cho anh đi đấy, Đức Cha ăn nhiều quá, làm anh phải cắm cả cái quần jean tàu, hic hic,
    Được sửa chữa bởi - cecillia vào 15/05/2002 16:37
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Ai đã biến 364 ngày còn lại của Vi Tiêu Bao thành 1/4 hết thế.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này