1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui duyên mới không quên nhiệm vụ!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Toàn các nhà biên kịch do?m ...
    Với cái cũ xưa không quay lại làm chi ...
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em vừa gửi cho bác Bút Chì 2 Kg khoai bở để bác ý ăn uống bồi dưỡng thi cử cho tốt. Vì bác ý cứ ca cẩm với em về chuyện mì tôm ăn mãi chán quá : chế biến đi lại cũng chỉ có hai món mì sống và mì chín ... nên em thương tình gửi cho bác ý ít khoai.. Thế mà ăn xong không ngờ đầu óc bác lại sáng suốt ra như vậy .. viết được những bài hay ho. Em bảo này, hôm nào em gửi cho bác thêm quả dưa bở, bác ăn xong thì viết Star War 3 nhé. Phải viết những chuyện như vậy thì mới ăn tiền để xung quỹ cho hội 82 được bác ạ. Viết những chuyện cò con thế này chỉ làm anh em đỡ buồn ngủ thui ..

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết vốn liếng văn 5,0 của các bác em phát buồn ngủ.
    [​IMG]
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Phía bên ngoài của nhà thờ??? VTB bước ra khỏi lãnh địa của Chúa??? ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng rồi bước tiếp??? Phía xa xa, hội box82 của Tiêu Tiền Vô Nghĩa Trực Tuyến đang đứng nghển cổ nhìn vào??? khuôn mặt ai cũng đần ra chờ đợi???
    Club82 (ùa đến, đồng thanh): Ah, anh VTB kia rồi, anh VTB kia rồi, hoan hô anh VTB??? thế nào hả anh, chuyện thế nào rồi, kể cho chúng em nghe với???
    VTB ( dang rộng hai cánh tay ): bình tĩnh, các em, bình tĩnh, ơ này, yêu cầu đội vệ sĩ của anh ra tay nào??? Cạp đâu, Shogun đâu, Quitaro đâu??? sao các chú lại để các em sấn sổ đến ôm anh thế này??? ơ ơ??? các chú có kéo các em ra không thì bảo??? các chú mà còn để em Vịt Sờ nâu be be cứ ôm lấy ống quần anh thế này là anh cúp lương, mai có mà vác cái mặt mo về cho vợ nó đánh nhá??? Ơ ơ, bình tĩnh, bình tĩnh??? Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Đội Thiên Cẩu : Chúng em có mặt thưa anh VTB đẹp trai, quyến rũ, nhạy cảm, thông thái, thanh lịch, khiêm tốn và trung thực??? Chúng em có mặt đây thưa anh??? Nhưng xin anh đừng trách oan chúng em tội nghiệp??? Làm sao chúng em có thể ngăn cản được làn sóng hâm mộ anh của chị em box82 chúng ta??? Đấy, anh nhìn kìa, làn sóng này hình như còn lan cả sang box83 nữa anh ạ??? hic??? kia kìa??? Hai em Tiny với Pampi cũng cuồng nhiệt có kém gì ai đâu??? anh cho chúng em xin hai phút nữa??? chúng em đang kêu gọi sự trợ giúp của đội cực nhanh??? Ah kia rồi anh ơi, anh đừng cắt lương bọn em nhá??? bò đói và Ghost kia rồi, nhanh lên nào mấy cái thằng kia, có muốn anh VTB cắt lương không thì nói nào??? chúng mày mất mặt đi đầu mà để chủ nhân bị vây khốn ở đây thế này??? ( quay lại )??? Thưa anh VTB, chúng em xin đi làm nhiệm vụ ngay bi giờ đây ạ??? ( cun cút cun cút đi )???
    Trật tự đã được vãn hồi sau nửa tiếng làm việc miệt mài của hai đội cực nhanh và thiên cẩu, chị em của Tiêu Tiền Vô Nghĩa đã được xếp vào hàng vào lối, người nọ xếp cạnh người kia, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung là đang giương cái nhìn đắm đuối của họ về phía VTB, chàng trai tuyệt vời nhất box Cún1982
    VTB, VTB
    Người đứng trên đài lặng phút giây
    Trông đàn em đó vẫy hai tay
    Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
    ?????????..

    VTB: Hỡi các em gái thân thương của anh??? Ánh mắt các em đang ngời lên mong nhớ??? Cái miệng xinh xắn của các em đang gào thét tên anh??? Trái tim của các em đang mong được đập chung nhịp đập cùng anh, để cùng nhau san xẻ nỗi buồn, niềm vui, niềm hạnh phúc??? thế các em muốn hỏi anh cái gì nào??? cứ tự nhiên đừng ngại??? Chiqui trước nào???
    Chiqui (bước lên, cầm tay VTB hôn lấy hôn để): Thưa anh VTB yêu dấu, em chỉ muốn hỏi một điều, số phận của thằng Thích Ôm Hôn, cái thằng hôm nọ dám nhận vơ là lấy em bây giờ ra sao rồi, phải chăng anh đã nghiền nát nó dưới cánh tay đầy quyền năng nhưng cũng rất nhân từ của mình???
    VTB ( lắc đầu, thở dài đầy luyến tiếc, rút tay lại lau lau ): Không em ạ, cánh tay ngà ngọc của anh, cánh tay đầy quyền năng và cũng rất nhân từ của anh chỉ dùng để nâng niu những em gái dễ thương đáng yêu chứ đâu có phải để vấy bẩn như thế??? Nó chết rồi, nhưng đó là một cái chết đáng thương, đáng chê trách và nhục nhã nhất??? Nó đã lấy joycee làm chồng THế là em hiểu rồi chứ gì??? Thôi lui xuông nhé??? thí sinh tiếp theo nào???
    Casausinhdep ( cố sống cố chết chen lên ): Anh VTB yêu dấu ơi, em chỉ xin hỏi anh một điều thôi??? Vậy là anh đã đá Joycee rồi, thế anh có định tuyển mộ thêm vợ không??? Chẳng lẽ anh cam tâm để quân số vợ của mình bị hao hụt trong những một ngày sao??? Anh thân yêu, em có thể làm vợ anh được không???.
    Cả đám đông ở dưới ( nhao nhao, phẫn nộ ): Ơ con ranh, ơ con điên, mày dám nói thế àh??? mày dám giành anh VTB của tao sao??? xuống ngay, có xuống ko thì bảo??? ( Sờ nâu be be , rút guốc ) cho mày biết thế nào là ga lăng nhá, hồi trước tao toàn ga lăng với anh VTB thế này này??? ( thông xanh )???á à, dép bay đây, bốp, đau không cá sấu??? ( conhuighe9 )??? em ơi, ghẻ bay này, về mà gãi đi em??? ( sunsetsea ) các chị tránh ra, tránh ra nào, để em cho cái con mụ này cả cái chảo vào mẹt??? trời ơi, có tránh ra không thì bảo???
    Cả hụi trường lại trở nên ồn ào??? Hai đội cực nhanh và Thiên Cẩu lại đấm đá, dẫm đạp để vãn hồi trật tự, trong khi anh VTB đứng ở trên cao nhìn xuống đám đông, rùi lại ngẩng đầu lên nhìn trời buông một tiếng thở dài: [red]??o Ai bảo đẹp trai là sướng, đẹp trai khổ lắm nhé ??o ???
    ********** Hết tập 1 *************

    Đẹp trai tài giỏi, đâu là tốt
    Đần độn ngu si,lại sướng hơn???
    Câu chuyện của chúng ta còn dài??? Nhưng do phải xem đá bóng nên phóng viên xin hẹn các bạn dịp khác??? Muốn biết câu chuyện diễn biến ra sao, số phận của Thích Ôm Hôn và joycee thế nào??? Ai sẽ thay Joycee làm vợ của anh VTB??? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    <img src="http://tieubao.netfirms.com/lazio.gif" border=0>​
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tập 2:
    VTB mêtk mỏi lê bước vào sau hậu trường, gần như ngay lập tức khung cảnh hỗn loạn biến mất, thay vào đó là những gương mặt rạng rỡ. Mọi người cười hỉ hả: "Đúng là thằng thái giám dở người, chịu chi cho mỗi người 2 xịch để diễn mấy trò này, đúng là đần độn ngu si thật".
    Đâu đây những tiếng lao xao :"Thịt chó đi anh em ơi, mặc kệ tên béo về nhà ôm mụ Mẫu Dạ Xoa nhà hắn".
    VTB quay ra, măt hắn mờ đi khi thấy cảnh tượng "trống vắng nơi này", hắn điên cuồng gào thét chán chê rồi ngồi thụp xuống khóc rấm rứt.
    Một luồng ánh sáng ấm áp từ trên cao chiếu xuống bao phủ lấy tấm thân thô kệch của hắn, rồi 1 bóng người hư ảo từ từ xuất hiện: " Vì sao con khóc?"
    Ơ, ông là ai thế?
    Ta là Bụt thế hệ 2K, còn có tên là SilverMoon. Hãy nói đi, kẻ nào ức hiếp con.
    Dạ thưa Bụt, tại sao mọi người lại hắt hủi con như vậy.
    Bụt mỉm cười (đểu): Có nhiều nguyên nhân lắm, con chỉ nhận ra khi nào con bình tĩnh và lắng nghe trái tim mình. Nó sẽ mách bảo con phải làm những gì. Việc trước mắt cần làm là ta sẽ cho con trở thành "1 người đàn ông đích thực" - Bụt chỉ cây gậy vào ngưòi VTB. Còn bây giờ ta phải ra ngoài hàng xem "bóng" thế nào để còn bắt trận chung kết C1 đêm nay, rồi còn phải thả vài con lô với lại ghi mấy con đề nữa, hôm qua nằm mơ thấy về 26.
    VTB cảm nhận rất rõ những biến chuyển trong cơ thể mình. Hắn sung sướng quỳ xuống ngấu nghiến hôn chân Bụt như thể hắn đang xơi 1 con gà rán. Bụt từ từ biến đi, trong không trung vẫn vẳng lại tiếng nói :"Hãy nhớ lấy, phải lắng nghe trái tim mình"
    VTB đứng dậy trổ khing công phóng đi. Có lẽ từ đây một trang mới trong cuộc đời hắn sẽ mở ra.

    Muốn biết VTB sẽ ra sao, hãy xem hồi sau sẽ rõ.
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/SilverMoon/shinichi.jpg" border=0>
    Được sửa chữa bởi - SilverMoon vào 16/05/2002 02:05
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến tiếp theo của tập phim:
    VờTờBờ phóng đi như bay đến bờ sông khi có thêm sức sống mới , điều mới lạ khác biệt từ trước đến nay( bước đi lảo đảo, xiên vẹo với đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng muốn ngã đổ), anh ta từ từ tiến tới tắm gương thiên nhiên soi mình. và nở một nụ cười mãn nguyện (chắp 2 tay lại) cúi gập đầu xuống bãi cát.Hả họng hô lớn,( ôi..chưa từng thấy miệng ai rộng đến thế).Cám ơn Bụt, kẻ hèn mọn này nguyện là tôi đòi hết kiếp này và cho đến kiếp sau của ngài. Bổng nhiên đâu đó vọng lại lời Bụt: Ta ko cần một người như vậy, nếu ngươi muốn hãy làm kẻ hầu người hạ cho các thiếu nữ xinh đẹp 82 club, những cô cún lúc nào cũng bừng sáng trên khuân mặt nụ cười hiền từ và rạng rỡ ( đã làm biết bao chàng phải quỳ gối muốn làm ngưòi xách dép ). Lúc này ,tự dưng một người làm trong bệnh viện Điên của phố xuất hiện(như có ai mách bảo) sau lưng votobo, lấy hết sức mình chộp lấy votobo, người hết đường chạy trốn rồi nghe con. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, khó hiểu. Từ xa xa một người phụ nữ( thật lam lũ) chạy lại, ồm chằm lấy VTB, ôi con tôi, thảm thương cho con tôi(VTB dương mét ếch ra nhìn ngơ ngác), sao con không ở Bệnh Viên mà chữa bệnh Lúc này mọi người mới hiểu...
    Tất cả mọi người đều niệm phật cho anh ta mau khỏi, thoát khỏi căn bệnh ảo tưởng ...
    Nam Mô Quan Thế ÂM Bồ Tát! Mô Phật!
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
    Được sửa chữa bởi - otdo vào 16/05/2002 19:28
    Được sửa chữa bởi - otdo vào 16/05/2002 19:39
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thay cho lời kết xin cho Trưởng Lão đọc hai câu
    Hoạ vô đơn chí
    Phúc bất trùng lai.
    Chúc mọi người sớm ra viện
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    TEN YEARS LATER.......
    Một buổi chiều tà, bên lề đường ngõ chợ Đồng Xuân........
    "Ah, cái thằng nào thế này, tránh xa bà ra chứ! Sao cứ xấn lại gần bà, bà đã bảo là bà ko có tiền cho mấy cái thằng trông gian manh như mày mà. Sư sãi gì mày, đi xin ăn mà cũng làm cao...cho 500VNĐ ko lấy, đòi 500USD hả?? Cút xéo ngay, bẩn mắt bà......."
    Hic, Chiqui nghe những lời chửi rủa của 1 bà hàng cá ấy thấy động lòng thương cho ai bị chửi quá...Chiqui quay qua nhìn mẹt kẻ xấu số ...trời ơi, hình như là bác CBBC trụ trì club 82 ngày nào. Nhưng Chiqui nhớ ngày trước bác ý to béo lắm cơ mà, sao giờ nên nỗi thân tàn như thế kia? Hic, Chiqui gọi " CBBC, có phải bác ko đó??" Hic, thế là cái thân hình tàn tạ ấy quay phắt sang nhìn với 1 ánh mắt dại dại ngây ngây( chắc vì đói quá ko có ăn nó thế). Với 1 tấm lòng cao cả, Chiqui mời bác BC( sau khi nhìn kỹ lại 1lần nữa thấy đúng là sư hổ mang ngày nào của box 82) 1 bữa cơm bình dân. Sau 1 hồi hàn huyên, BC ta kể lể tấm sự với tất cả nỗi niềm ai oán. Chuyện chính xác là thế này , chả là bác BC bị GAY , thế là bác ý đành vào chùa tu tập với ý đinh đen tối là tăng thêm công lực , hòng vài năm sau hoàn tục có thể lấy zdợ...hic, nhưng do chủ quan nóng vội nên BC đã đòi lấy Chiquichita làm vợ. Sau khi bị từ chối quá quyết liệt, BC đành quay sang lấy Joycee làm chồng . Nhưng thật đáng đời kẻ tham lam gian ác, hắn đã bị Joycee trừng phạt đích đáng với hình phạt : GAY vĩnh viễn , ko bao giờ có thể tu thành chính quả được nữa.
    Cuộc đời lỡ dở, BC ko thể nào đi vào bất cứ nơi chốn nào , vì ai cũng biết tiếng xấu xa gian ác của hắn mất rồi. BC đành ngậm ngùi vác bát đi xin ăn hàng ngày.......cho đến hôm nay gặp Chiqui .
    Đó là hậu quả dành cho kẻ thích ăn dưa bở, ham sắc dục, tham lam và gian tà như CBBC..... mọi người hãy cẩn thận kẻo đi vào vết xe đỏ của BC mà khổ 1 đời...
    Kết thúc câu chuyện ngậm ngùi , BC đứng dậy và tự động chào Chiqui rồi bỏ đi một mạch( chắc là cũng biết xấu hổ bởi 1 người con gái từng vạch mặt xấu xa của hắn ngày trước, thế là còn có chút sĩ diện đấy.....)
    Cũng trong ngày hôm đó, Chiqui tình cờ gặp lại VTB. Hic, xem ra lão họ Vi này có vẻ ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy ghê...hình dáng thì có phần phương phi hơn xưa cơ.Hic, mà mọi người có biết Chiqui tình cờ gặp hắn ở đâu ko?? Nói ra các bác đừng cười nhá. He he, VTB đang đứng ở đầu đường Thanh Niên, miệng nở nụ cười tươi roi rói.....thình lình có thằng thanh niên non choẹt dừng lại gần VTB, hic.....sau 1 hồi thầm thì to nhỏ( cái gì em ko nghe được, mà có nghe được em cũng chả dám nghe đâu ạ.....kinh..)VTB leo lên xe của thằng bé ý bỏ đi . Hỏi người bán bánh mỳ gần đấy mới hay, VTB ngày nào cũng đứng ở đấy để.......đã mấy lần bị police túm cổ rùi, nhưng do nhìn hồ sơ bệnh án tâm thần họ lại thương hại thả ra....của đáng tội chả bệnh viện nào dám nhận 1 tên điên lại còn bị GAY về chăm sóc, nên VTB đành lang thang với cuộc đời bằng cách.........Ôi, thảm thương ........
    Ngày trước hắn đã có tiền án gây nào loạn trong box 82 bằng cách tự vỗ ngực xưng mình là đẹp trai( hic, mà các bác có biết ngưòi ta hay ví Đẹo trai lai Chó ko nhỉ??). Với tội lỗi đầy mình, VTB đã bị chị em phụ nữ 82 "chăm sóc" tận tình bằng guốc, dép, chảo....hic, hậu quả là tâm thần của hắn đã hâm nay thành điên thật sự luôn , phải đưa sang Châu Quỳ chăm sóc đặc biệt...Và bây giờ, sau 10 năm sống trong trạng thái điên dại, VTB đã trở thành 1 tên.......Đáng đời thằng cáo!!
    Số phận của 2 tên CBBC và VTB đều tương tự như nhau, hic, có lẽ vì chúng là bạn thân nên " có hoạ cũng chịu, có GAY cùng hưởng" ko nhỉ??Câu trả lời đã rõ ràng.....
    Chiquichita
  9. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    du đừng tin VTB ,cẩ thận bị lừa đấy
    [GLOW=crimson][marquee=direction=down]
    [marquee=behavior=alternate]
    Money... I love you !
    [/marquee][/marquee]
    [/GLOW]​
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hèy...kể chuyện như thế này thì vui đấy..từ đầu đến giờ tớ vẫn hưởng ứng nhưng mà mấy bài gần đây đã đi xa wá rùi đó nha...mọi người nên nhớ là tất cả đều đang viết về những thành viên trong chính club này đó...đừng để già néo đứt đừn lun...hi vọng mọi người hãy viết tiếp câu chuyện theo 1 hướng tươi sáng hơn... cho một kết thúc có hậu đi chứ chả ai thương bạn bè gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này