1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui lòng chỉ hộ: cần tìm một nơi lãng mạn ở Q Tân Bình!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi bkav_hcm, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vui lòng chỉ hộ: cần tìm một nơi lãng mạn ở Q Tân Bình!

    Hiiiiiiiiiiiii BKSG!

    Bkav_hcm tôi cần tìm một nơi lãng mạn ở Q Tân Bình (gần chợ Tân Hương, P14 Q Tân Binh) hoặc nơi nào đó gần gần khu vực đó cũng được; ai biết vui lòng giúp đỡ nha; cám ơn rất nhiều

    Bkav_hcm
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hỏi cái này làm 1 topic thì hơi phí đó ! nhưng mà dân BK mình có nhiều người rành mấy cái vụ này lắm - hỏi đúng chỗ rồi đó !
    Bkav_hcm tính rủ cô nào đi "tâm sự" đây ??? Ha ha bao kiman ăn đi - nếu ko là tiêu đó !
    kiếm cái công viên nào gần đó mà vào !
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hy thì ko rành mấy nơi lãng mạn cho lắm nhưng rành mấy nơi liều mạn ,có cần mấy nơi liều mạn ko? nhưng.........hihi đừng có trách nha.haahahahaaaa
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cà phê nhac trịnh trên đường âu cơ .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  5. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là lãng mạn?
    1. Quán Carrot góc ngã tư Út Tịch - Nguyễn Thái Bình, bên hông Maximax Cộng Hoà ==> tiến tới quán Lan rừng bên cạnh
    Đánh giá: giá tương đối (10-15,000), bố trí khá lãng mạn.
    Đối tượng: cặp mới quen (I), bạn bè thân, thích yên tĩnh và sang trọng nhưng giá bèo.
    2. Vô Thường: vào hẻm quán Cây Cau trên đường Lê văn Sĩ
    Đánh giá: bố trí lãng mạn, có những góc riêng cũng hay, hông ai thấy,
    Đối tượng: cặp quen khá lâu (II), chuẩn bị tiến xa hơn (kiss), bạn bè thân cũng có thể đến đây nhưng đừng vén mảng đến gần nơi riêng tư.
    3. Riêng một góc trời: trên đường Lê Văn Sĩ, ngay bên cạnh cổng xe lửa số 6.
    Đánh giá: Quán nhỏ, dễ thương, có hạt dưa ăn, ghế ngồi lạ (rất bé), khá tối :-) tên nghe ấn tượng.
    Đối tượng: cặp mới quen, bạn bè thân, thích yên tĩnh.
    4. hehe, có một số hệ thống quán đặc biệt hơn, người đến đó thì được nhưng mà nói giới thiệu thì chẳng dám hehe. Sợ đụng hàng :-)
    Chúc vui vẻ
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Quán có cái tên thật lạ, gợi cho ta cảm giác tò mò khi mới nghe thấy tên. Tò mò nhưng thích thú. Chỉ mới nghe tên thôi là đã muốn thử đến một lần.
    Vô Thường nằm ẩn khuất trong một con hẻm nhỏ. Bạn có thể đi từ đường Lê Văn Sỹ (Quận Bình Thạnh) hay đường Nguyễn Trọng Tuyển (Quận Phú Nhuận) đến cũng được, Quán Cafe Vô Thường nằm ở đấy, trước cửa quán là một biển hiệu được cẩn xà cừ màu đỏ, dòng thư pháp Vô Thường xám đen nhẹ nhàng ẩn trong sắc màu dữ dội ấy. Vẻ đẹp thường níu kéo ta, cho dù là vô tình đến mấy cũng không thể bỏ qua được một không gian sống mà người chủ quán này muốn tặng cho khách hàng của họ.
    Vô Thường có những góc nhỏ dành riêng cho thực khách. Bài trí đẹp mắt, những viên gạch cố ý không trát lên mình xiêm y loè loẹt của sắc màu đô thị. Vậy mà vẫn thật quyến rũ, yêu kiều trong vẻ giản dị, mộc mạc của mình. Vô Thường - Mộc mạc, tất cả chỉ em đã không tô điểm phấn son, mà em chỉ cài lên mình chiếc áo xanh mầu nhiệm của cổ cây, của dòng nước suối trong xanh và những nét chấm phá của các loài hoa.
    ?oTôi cắm hoa không để bày lên từng bàn, mà hoa sẽ tự ẩn hiện trong mỗi góc nhỏ vừa với vẻ đẹp của nó? ?" anh Bảo chủ quán và chính là người đã nâng niu từng cánh hoa khi cho vào bình. Anh kể: ?oGần 60.000 viên gạch để xây lên Vô Thường đều có mang ý nghĩa trang trí và tạo hình, thế nên tôi đã cố gắng để không có viên gạch nào bị thừa?. Khi không thừa chúng sẽ tạo ra một kiến trúc hoàn chỉnh và đạt đến sự hoàn hảo.
    Nhưng cái đạt được lớn nhất chính là không gian của Vô Thường. ?oTrước kia khi mải mê với công việc của một nhà khoa học, đên lúc muốn nghỉ ngơi, tôi không tìm được góc riêng tư nào cho mình. Và tôi đã manh mún cho việc chuẩn bị để Vô Thường ra đời?.
    Sống giữa bộn bề lo toan, vẻ đẹp thô mộc nhưng ẩn chứa tâm linh của Vô Thường quả là đã đem lại giây phút bình yên, thanh thản cho mỗi chúng ta khi tìm đến. Để hoài cổ, để mơ mộng, nhớ nhung thật nhiều, và cũng để hết thảy mọi thứ rơi vào tĩnh lặng của cõi Vô Thường.
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    "Le Francais est la langue d`amour"( Tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu ), thứ ngôn ngữ dịu dàng và lãng mạn giữa lòng thành phố khi vô tình bước chân ta đến với quán cafe Petite Fille (Cô gái nhỏ ). Hãy vượt qua con phố ồn ào náo nhiệt để đến với một thế giới của tình yêu...
    Nằm trên đường Trường Chinh, cách ngã tư Bảy Hiền chừng 200m, đến với cafe Petite Fille, ta sẽ thật sự bất ngờ. Sau bức tường gạch mang dáng dấp của những lâu đài Pháp cổ, một không gian êm dịu với những ô cửa vòm, những gam màu tường cổ điển, những họa tiết phù điêu nho nhỏ ấn tượng, tô điểm thêm vài bức tranh chép các tác phẩm nổi tiếng... Trên chiếc bàn trải drap mộc mạc, một đĩa nến lung linh có vài cánh hoa trôi trông thật lãng mạn. Nhấp ngụm nước, bỗng một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu ùa vào lòng khi mà mỗi giai điệu nhạc Pháp lãng mạn trữ tình được cất lên mang theo những âm hưởng nhẹ nhàng, du dương mà thật thiết tha, sâu lắng ...
    Người Pháp cho rằng "Mọi công việc đều kết thúc bằng những bài hát" và cô chủ quán Petite Fille hy vọng rằng những khó khăn và lo toan của cuộc sống đời thường sẽ phần nào vơi đi khi bạn ghé chân nơi đây ...
    Địa chỉ : 291/9 Trường Chinh P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM
    ĐT : 8.493.269
    Giá thức uống trung bình 10.000đ, giữ xe miễn phí.
    Có thể ngồi ngoài hiên hay trong nhà có máy lạnh.
    Giờ mở cửa :
    - 16h-23h (thứ 2 đến thứ 6)
    - 8h-23h (thứ 7, CN & ngày Lễ )
    <P><FONT color=deeppink size=3><EM></EM></FONT> </P>
    <P><FONT color=deeppink size=3><EM>Đã bao giờ em dám khóc trước anh
    Để chứng minh mình chỉ là con gái</EM></FONT></P>
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 25/03/2004
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi tui có đọc một bài báo về một doanh nhân Nhật trên đất Việt. Anh lại kinh doanh về hoa kiểng và làm vườn .Tòa nhà nằm ngay góc đường NTMKhai và NKKNghĩa. "Khu vườn" ở dưới là để bán các loại hoa và cây kiểng còn trên lầu là một quán trà. Ở đây xin đề cập đến các quán ăn uống thôi há, chứ tui mê tít các loại cây kiểng và vật trang trí,... ở tầng trệt thôi. Quán trà trên cao là một phòng maý lạnh chỉ độ 40m2 thôi, no-smoking vì bên ngoaì lang can (nhìn xuống đường NGuyễn THị Minh Khai) cũng có 2 bàn dành cho những người thích hút thuốc. Bàn mây sắt mặt kiếng,Ghế may quấn sắt,... Giá thì hot 15.000 và ice 20.000. Viên đá tròn tròn trông rất ngộ. Cách bài trí đơn giản nhưng cũng được, chính xác là trà máy lạnh.
    Bạn cũng thích thưởng hoa thì haỹ ghé chỗ đấy một lần cho biết.
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Gốm không sang trọng, hiện đại nhưng không gian của quán khá thoáng mát và tạo được những nét riêng. Nét lạ chính là những sản phẩm từ gốm. Từ bộ bàn ghế, chiếc ấm uống trà đến phin pha cà phê, bình trà đá ? đều được làm bằng gốm với kiểu dáng khá lạ mắt. Chính những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại làm nên một nét riêng cho Cà phê Gốm. Chị Lệ, chủ quán tiết lộ:"Mình đầu tư cho quán không phải vì lợi nhuận mà vì niềm đam mê đối với gốm Việt". Một bộ bàn ghế ở đây giá khoảng từ 2-2,5 triệu, chiếc bình, chén uống trà? khoảng từ 10.000đ trở lên.
    Ðến đây, khách không thể không thưởng thức tách cà phê khá đặc biệt. Nguyên liệu cà phê được chính tay chị Lệ chủ quán chế biến và được pha chế trong chiếc phin bằng gốm rất lạ mắt. Không như chiếc phin cà phê thông thường, phin cà phê gốm có đặc tính giữ nhiệt lâu, hương vị cà phê thấm đậm. Thêm vào đó, những tách trà thơm ngọt mùi cam thảo được pha chế theo cách riêng sẽ tạo cho khách một cảm giác khác lạ.
    Sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng đầy nghệ thuật của quán còn được thể hiện qua những bản nhạc giao hưởng bay bổng hay nhạc Trịnh Công Sơn sâu lắng. Vì mục đích chính không phải là kinh doanh nên giá cả ở đây có thể nói là rất bình dân. Giá nước cũng chỉ từ 3.000 đến 6.000 đồng. Khách đến đây vừa uống vừa thưởng thức những góc cạnh khác nhau của nghệ thuật gốm Việt.
    Chính vì những nét đặc trưng mang đậm phong cách dân gian mà đối tượng khách đến đây cũng đặc biệt. Chủ yếu là những người tò mò, yêu thích gốm Việt. Chị Lệ nói: "Hầu hết khách của quán đều là khách quen, bạn bè có cùng sở thích và niềm đam mê gốm". Ðến đây vừa thưởng thức, vừa trao đổi những hiểu biết về gốm thì quả là tuyệt vời.
    Như muốn đáp ứng nhu cầu của người mê gốm, trong thời gian sắp tới, quán sẽ mở một khu vực riêng dành riêng cho khách muốn sáng tạo trên gốm. Khách có thể tự do tạo ra những tác phẩm của riêng mình dành tặng cho người thân hoặc để làm kỷ niệm. Ðây là một ý tưởng khá đặc biệt mà chủ quán muốn gửi đến những ai yêu thích gốm.
    Tại đây, khách có thể mua những sản phẩm gốm mình ưa thích như: bộ bình trà mang tên Dáng Việt, phin pha cà phê độc đáo, ?ohồ lô? đựng trà đá, đèn trang trí trong vườn. Giá cả ở đây rất bình dân và dễ chấp nhận. Khách nước ngoài đến quán rất hài lòng và thích thú với các sản phẩm này. Họ coi đó là một món quà đặc biệt dành cho người thân và bạn bè.
    Có thể quán sẽ ít để lại ấn tượng với các bạn trẻ năng động, nhưng nó vẫn cứ là một nút lặng giữa đời thường để mỗi chúng ta lại tìm về cái hồn đất Việt...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người trầm tính, thích nhạc Trịnh và có... máu kinh doanh. Vì thế anh mở quán Nhật Nguyệt tôi không mấy ngạc nhiên. Anh chia sẻ nỗi đam mê nghe và cảm nhận nhạc Trịnh ở quán cà phê này bằng một phong thái riêng, pha chút dí dỏm. Quán có lẽ không hợp với các chàng trai, cô gái tóc vàng, môi tím
    Kiến trúc quán mang dấu ấn thiền tịnh, trần thấp, tường nổi gạch thô vàng nhạt. Giữa không gian mở đón nhiều nắng mặt trời và hương thơm cây cỏ, anh khéo léo bài trí bộ bàn ghế gỗ ngộ nghĩnh khiến cho người khó tính cũng phải phì cười. Trên thành ghế khắc hình tách trà đang bốc khói. Hơn chục giỏ lan rừng anh cất công tìm kiếm đang bám rễ trên mảng tường nhỏ, tạo khoảng xanh quyến rũ.
    Cái quán nhỏ của anh ngập tràn nhạc Trịnh, thỉnh thoảng mới đổi dòng sang nhạc Văn Cao trữ tình. Bên tách cà phê Arabica nồng ấm, nghe chút suy tư và khát vọng yêu đời của nhạc Trịnh, có người không quen đã tới bắt tay anh để tỏ lòng đồng điệu. Anh tạo cho khách sự bất ngờ khác ở cuốn thực đơn được ghép từ hai tấm gỗ trơn bóng, trong đó tên thức uống là tên những bản tình ca nồng nàn của người nhạc sĩ anh yêu thích.
    Hạ trắng, Hoa vàng mấy độ... chỉ là cái tên đọng trong hương thơm ngọt lành của ly kem sữa, nhưng đủ đem lại cho khách cảm giác ngạc nhiên như vừa tìm được một niềm vui mới. Tên quán lấy từ ngụ ý ca khúc ?oMột cõi đi về? ?oMỗi ngày ta nhặt một niềm vui?, và anh đã có niềm vui khi đi tìm sự đồng cảm ở những người không quen.
    Cà phê Nhật Nguyệt 50/2A Bành Văn Trân, Q. Tân Bình, TP.HCM
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này