1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui một chút....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi goodluck_1982, 01/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goodluck_1982

    goodluck_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vui một chút....

    Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, một trường ĐH ở HN có một câu hỏi như sau: "Phân tích hình tượng người lính kháng chiến chống Pháp qua khổ thơ sau trong bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng: (khổ thơ gồm có 8 câu, mở đầu bằng): "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc... "
    Với 2200 bài thì thì có tới mười mấy cách giải thích sự "không mọc tóc" của đoàn quân Tây tiến:
    1. Do sốt rét rụng hết tóc thành ra đầu trọc.
    2. Cạo trọc đi cho dữ tợn để "uy hiếp quân địch".
    3. Có người trọc đầu vì sốt rét, những người còn lại cũng cạo trọc đi cho "giống nhau".
    4. Cạo trọc "để đánh giáp lá cà, địch không nắm được tóc".
    5. Do đi trong rừng bị "cây rừng cào vào đầu" làm rụng hết cả tóc.
    6. Do bị những giọt sương độc rơi vào đầu, tóc không "chui" lên được.
    7. Cạo trọc đầu vì không có gương lược.
    8. Do không có xà phòng gội đầu nên phải cạo trọc.
    9. Cạo trọc "cho giống Hồng quân Liên Xô".
    10. Do sống ở vùng biên cương phía Tây ma thiêng nước độc, "đến cỏ cây cũng không mọc được, huống hồ là tóc".
    11. Không mọc tóc là do họ "không thèm mọc tóc"
    12. Do "chất độc màu da cam của Pháp" làm rụng hết tóc.
    13. ở rừng liên miên "bị nấm đầu" tóc không mọc được.
    14. Cạo trọc đầu để "ẩn trốn cho thuận tiện"/
    15. KHông mọc tóc chỉ là một cách nói hình ảnh của tác gi, thực ra đó là "một loại mũ đặc biệt nhẵn thín như đầu trọc".

  2. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa 1982
    tHứ 2 là ngày đầu tuần
    Sư sãi cố gắng ăn chay
    thứ 3, thứ 4, thứ 5
    cả chùa được ăn thịt chó
    thứ 6 rồi đến thứ 7
    cả chùa gõ mõ tụng kinh
    CN cả chùa đều vui vì có sư nữ về
    là lá la la là là lá la la....
    Những câu nói củ chuối phải là những câu nói rất củ khoai, mang tính củ sắn, có hình thức như củ nghệ, sâu đậm như củ lạc và mạnh mẽ như củ gừng!
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, sư nữ đâu...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oé oé , 3 sờ đi tu , 3 sờ đi tu ... hô hô ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    vui thía , cười đi bà con ơi ,méo cả miệng mà chả thấy vui gìe cả , giấu kĩ wá , để lộ ra cho bà con cười cái nào
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    hehe, chào thành viên mới .Chả biết nhóc này là ai nhưng phải gọi tớ là chị .Hehe
    [​IMG]

  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    bọn nào giải thích mà ngu thế cơ chứ . Đúng là thiếu hiểu biết . Đơn giản là đoàn quân Tây tiến đã đưa đầu vào cho Nàng y tá 3 sờ nó sờ 1 phát nên mất hàng --=> rụng hết tóc (và còn hơn thế nữa cơ nhưng em không giám nói đâu ) chứ còn sao nữa.
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 01/10/2002
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    "Cái gì không làm được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền"
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, conhuighe vô duyên thật, mắc mớ gì mà bắt người ta gọi bằng chị... yếu còn thích ra gió... đã sinh sau đẻ muộn lại còn tinh vi.... có mà chị của quả thị em ạ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. goodluck_1982

    goodluck_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rồi:
    Cái gì không làm được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền. Tiền không quan trọng mà là số lượng của nó

Chia sẻ trang này