1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI MỘT TÝ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ngayhomkia, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    VUI MỘT TÝ

    Đời và những nghịch lý

    1. Điện chạy bằng nước sông nhưng giá của điện lại chạy bằng... "nước" xăng.
    2. Xe buýt để chống ùn tắc giao thông lại gây cản trở về giao thông.
    3. Người nhiều kiến thức (thầy giáo) lại hay hỏi người ít kiến thức (học sinh).
    4. Đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để chống đẻ thêm nhưng lại chưa tìm ra biện pháp nào để chống... dạy thêm.
    5. Khi cả thành phố ai ai cũng đi bộ thì họ lại muốn mọi con đường đều có xe chạy. Khi cả thành phố đâu đâu cũng có xe chạy thì họ lại muốn tìm một phố để... đi bộ.
    6. Giấy mời dự ca, múa, nhạc phải xuất trình ở cửa ra vào nhưng không phải mất tiền. Giấy mời đám cưới không phải xuất trình ở cửa ra vào nhưng phải mất tiền.
  2. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Để chống "nấu cháo điện thoại" cơ quan
    - Điện thoại cơ quan dùng loại có tay cầm nặng... 50kg!
    - Chỉ có một điện thoại đặt trong phòng sếp.
    - Dán khẩu hiệu khắp nơi: "Dùng điện thoại quá 2 phút sẽ có nguy cơ... yếu sinh lý"!
    - Dùng "Phần mềm tin học": trừ tiền gọi quá quy định vào tiền lương!
    - Sử dụng "điện thoại rôbốt": Sau mỗi 30 giây sẽ có một bàn tay thò ra... véo tai người gọi!
    - Nối điện thoại với loa có công suất lớn đặt ngoài sân cơ quan!
    - Phương pháp tối ưu: Cơ quan không mắc điện thoại!
  3. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chồng là gì?
    * Giáo viên hoá học: Chồng là một dạng vật chất không bao giờ bị mất đi mà chỉ chuyển từ "người này sang... người khác".
    * Giáo viên vật lý: Người chịu ảnh hưởng rất lớn của lực "vạn vật hấp dẫn": Khi xa thì hút, nếu gần thì... đẩy.
    * Nhà khảo cổ: Chồng là thứ đồ cổ ít giá trị, nhưng với người khác có khi lại... có giá.
    * Nhân viên ngân hàng: Chồng là chuyên viên "vay nóng" không thế chấp hoặc tín chấp nhưng thường ít có khả năng... chi trả.
    * Nhân viên y tế: Chồng là loại vi khuẩn... nhờn thuốc.
    * Người nông dân: Chồng là lúa giống, nếu không tranh thủ "sạ" ở ruộng nhà, thì nguy cơ bị hàng xóm "vay nóng".
    * Nhà ngôn ngữ: Chồng là người rất... chịu khó khi yêu, và rất... khó chịu khi đã thành hôn.
    * Thợ chụp ảnh: Chồng là người... đẹp trai nhất nhà mình, nếu vợ sinh toàn con gái.
    "Túm lại": Chồng là tất cả các loại trên gộp lại, tuy nhiều lúc bực mình nhưng không thể phủ nhận rằng là chồng người đã góp phần tạo ra... "nòi giống", và là một nửa rất quan trọng của nhân loại.
  4. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nên xem phim Việt Nam?
    - Để biết các cố nhân có gì đổi thay.
    - Để thấy đời sống dân ta đâu có kém gì thiên hạ: Cũng xe hơi, nhà lầu, cơm Tàu, dạ tiệc...
    - Không lẽ Nhà nước bỏ ra dăm ba tỉ để rồi đưa vào... kho lưu trữ!
    - Để đỡ đau đầu vì biết trước kết cục sẽ thế nào!
    - Để thấy lớp trẻ tài cao: Vừa theo học vừa đi làm vẫn thành sao, thành mẫu.
    - Để thấy các cảnh ngủ không màn, làm không đổ mồ hôi, nước giải khát goi rồi thôi... để đó!
    - Để thấy nông thôn đầy thi vị với các cô gái quê đẹp như... hoa hậu.
    - Để xem các cảnh "đóng phim"... ngay tại rạp!
  5. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đi xe buýt?
    - Bà xã cấm vận xe máy vì đang... "tình nghi"!
    - Đi xe buýt tuy không được "hút" (thuốc) nhưng được "hít"... không khí trong lành!
    - Để nhìn những người đi xe máy xung quanh bị bụi, khói, nắng... mà thấy thương mình trước đây cũng vậy!
    - Đi xe buýt, nhai Đáp-Bơ-Min để hy vọng sẽ làm quen được một nàng như trên tivi quảng cáo!
    - Ăn cá hộp, thịt hộp nhiều rồi, giờ thử cảm giác của "người hộp" xem thế nào!
    - Không lo bắn tốc độ, không cần mũ bảo hiểm lại còn được các anh công an nhìn với ánh mắt cảm tình!
    - Vì nàng đã chuyển sang đi xe buýt, mà các bác tài xe buýt hay "phóng nhanh phanh gấp" lắm!
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chú ngayhom tê được cái vui tính phết .Mới ngày hôm kia đang tranh thủ liếc vào tờ báo lao động trong lúc lên phòng làm việc suýt ngã cầu thang vì cười ,và ngày hôm qua trong lúc truy cập www.laodong.com.vn suýt tý nữa tay oánh trúng màn hình vì lên cơn...cười ,vậy mà ngày hôm nay chú nỡ lòng nào lôi bọn này vào biểu tình thành một topic này nữa ?! hic ...sao không đem hẳn mấy lái link chuyện cười ,xì trum,diễn đàn những người thích đùa ...vào đây luôn hử ?! hic
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe VUI MỘT TÝ là VUI MỘT TÝ
    vui gì chả trọn bộ ?vui gì mà vui có một tí chả nào nó đoản mệnh
  8. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vui tính cũng không thể bằng bà hoasosac !
    Đố bà hoasosac vui hơn nữa đấy ??? Hehehe...

  9. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tiền và vợ
    Chỉ có tiền mới hiểu
    Vợ thương ta nhường nào
    Chỉ có vợ mới biết
    Tiền lương ta là bao!
    Những ngày chưa kịp lương
    Vợ càu nhàu nhăn nhó
    Những ngày chưa kịp lương
    Thiếu tiền lo... sốt vó.
    Nếu từ giã tiền rồi
    Vợ chỉ còn... cau có
    Nếu phải cách xa lương
    Vợ hoá thành... bão tố!
  10. KienKien

    KienKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đại diện người đi xe BUS đây !
    sắp bờ soi 1 tí nhé: với bài:
    Tại sao đi xe buýt?
    - Đi xe buýt, nhai Đáp-Bơ-Min để hy vọng sẽ làm quen được một nàng như trên tivi quảng cáo!.
    Là hoàn toàn SAI...!
    Và sao vậy: theo Điều 8_quy định đi xe Bus : Cấm ăn kẹo Cao su & hút thuốc lá trên xe buýt. Cẩn thận à nha!
    (còn theo quảng cáo Đáp-Bơ-Min, thì tên đó không hề nhai kẹo trên xe buýt, chỉ thấy bóc vỏ &...hơi thở thơm tho.! Còn nhai ở đâu...thì Chúa mới biết....!

Chia sẻ trang này