1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui quá mọi người ui

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thanhthekid, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa...sấm sét giáng xuống đầu cái thằng nào kêu nó đẹp ...một lát sau đã thấy Bao Công với mái tóc điển hình của Siêu Xayda Songoku tái thế
    O*`..bây giờ chúng nó trả vờ câu bài giỏi ghê nhẩy
    N&L
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Giỏi ghê cơ nhỉ? Chúng nó câu bài rồi đá đểu người khác mà cứ như không chứ nhỉ. Nó lại còn bảo ai có nik tiểu cô nương là thằng nữa chứ, dốt tiếng Việt thế.
    Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy đứa nào dốt tiếng việt đã thấy có một thằng lé và cực ngu. Bị người khác nói lại cứ tưởng người ta nói đứa nào chứ không phải mình.
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  4. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người thích vào đây câu bài thế nhỉ?
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này đã chẳng còn gì để nói nữa , thành chỗ cãi nhau rồi , khoá lại nhé !
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đang zui zẻ tự dưng có một đứa thò mỏ vào. Để lại một trỗ cho người ta zui chứ tụt hứng.
    &nbsp; Bần cư toạ thị vô nhân mục&nbsp;&nbsp; Phú tại sơn lâm hữu khách tầm. &nbsp;Ts cái sự đời
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi , topic đang vui thía này mà
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà vui hả ặc ặc chẳng thấy còn cái gì để nói nữa cả may mà có em chui vào đây nhé he he he

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Uh , em vào chung vui cùng đi -hehe-
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ , em sẵn sàng nhưng chẳng còn gì để cố nữa thì khoá lại nhé các ông anh , buôn một cách kinh khủng để em xem em đc bao nhiêu bài rồi cố câu cho lên 4000 bài cái nhể? Em câu mãi mà chưa đc tại dạo này ít post quá . bây giờ phải cố mới đc !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này