1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vui thật đấy các bạn ơi!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi besun_mc, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besun_mc

    besun_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vui thật đấy các bạn ơi!

    [r39)]
    CÓ CHẾT ĐÂU ! Một đầu cua mắng em gái:

    - Mày mới tí tuổi đầu đã bày đặt son phấn này nọ. Như anh đây trời sinh sao để vậy, cả tháng không tắm, sáng chẳng cần đánh răng rửa mặt, coi có chết ai không?
    - (Xỉu hẳn)!

    ĐẶT ĐÂU NGỒI ĐẤY

    Tá: Ngày xưa thời các cụ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng bây giờ thì thầy cô đặt đâu trò ngồi đấy...
    Tú: ???
    Tá: Mày ?oếch? thế! Thầy cô cho học sinh ngồi chỗ nào là cứ phải ngồi chỗ ấy, chứ làm sao tự ý đổi chỗ được, đúng chưa?
    Tú: (Ngã bổ chửng)!

    QUÁ GHÊ

    Tí cận: Mỗi lần ăn cơm tớ đều thấy cậu cho mèo ăn trước một ít, cậu cũng yêu động vật gớm nhỉ?
    Toàn còi: Đâu có, cơm này do chị tớ nấu, tớ phải cho nó ăn trước để lỡ có bị làm sao thì mình còn...
    Tí cận: ???

    CHUYỆN HỎI ĐƯỜNG

    Mai đang loay hoay tìm nhà bạn thì một kẹp nơ tới hỏi:
    - Cậu chỉ đường giúp mình đến nhà bạn Nga ở ngõ 158, đường X, phường Y với...
    - Cậu cứ đi thẳng, qua ngã tư rẽ trái, sau đó rẽ phải tới một ngã tư rồi lại rẽ trái một đoạn tới ngã ba, sau đó...
    - Sau đó thì sao?
    - Đó là đồn công an, cậu vào đó mà hỏi! Tớ cũng vừa ở đấy ra...
    - ???
    - Cháu ơi, cho bác hỏi thăm đường tới nhà ga đi lối nào ấy nhỉ ?
    - Dạ, bác cứ đi thẳng tới phố ?oCôcacôla?, sau đó rẽ trái tới phố ?oSamsung? rồi rẽ phải đến ?oNgã ba Ajinomoto?, đi một đoạn nữa là đến nhà ga đấy ạ!
    - ???

    NHẦM TO!

    Tèo: Đố cậu, cái áo đồng phục của Tí mặc mấy ngày rồi?
    Tèo (Đưa mũi ngửi vào vai áo Tí- giống như ngài Pi-e-rê-nê quảng cáo Com-pho trên ti-vi, đoạn dõng dạc): 7 ngày!
    Tí: Các cậu hơi bị nhầm, 14 ngày rưỡi rồi đấy!
    Tèo: Hả ??? Ặc, Ặc! (Xỉu)!

    KHÔNG PHẢI VĂN

    Thông: Nói thực với bà, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ viết được dài và chân thực như thế này đâu...
    Vân: Ông làm văn à?
    Thông: Không, tôi viết bản kiểm điểm!
    Vân: Hic hic!

    VẪN HỮU ÍCH

    Tí tồ và Mít đặc nói chuyện với nhau:
    Tí tồ: Xóm mình và xóm bên chuẩn bị thi bóng đá, cậu tham gia nhé?
    Mít đặc (khiêm tốn): Rất sẵn lòng, nhưng phải nói thật là mình chơi còn kém lắm!
    Tí tồ: Thế thì cậu tham gia vào đội bên kia nhé?
    Mít đặc: Hả ???

    GHEN TỊ

    Mít đặc hỏi Cận thị:
    - Cậu biết cầu thủ bóng đá ghen tị điều gì với VĐV bóng bàn không?
    - Chịu! Là gì vậy?
    - Đơn giản lắm, VĐV bóng bàn muốn cho bóng vào lưới lúc nào chẳng được...
    - !!!

    CẢM THỤ ÂM NHẠC

    Áo dài (ngân nga): Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm...
    Mày râu: Thôi, vậy là mất toi chiếc áo còn gì...
    AD: Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ khách sang sông...
    MR: Thế là tay lái đò ?ođược không? cái áo rồi, sướng nhé!
    AD: !!!

    KHÔNG THỂ ĐỨNG NHÌN

    Hai đầu đinh tò mò nhìn hai kẹp nơ choảng nhau:
    ĐĐ 1: Không được! Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn...
    ĐĐ 2: Vậy làm gì đây? Xông vào can nhé?
    ĐĐ 1: Không, chúng ta... ngồi xuống nhìn, đứng hoài mỏi chân quá!
    ĐĐ 2: !?!

    NHÌN BÀI

    Thấy Tèo đi học về, mặt vui vẻ, mẹ hỏi:
    - Hôm nay được điểm tốt hả con?
    - Vâng ạ, con được điểm cao nhờ nhìn bài bạn Tí. Nếu không bắt chước bạn ấy thì con đâu được 9 điểm thế này...
    Mẹ (cau mày): Sao lại đi nhìn bài bạn?
    Tèo: Nhưng thầy không cấm nhìn bạn tập, chúng con thi thể dục mà!
    - !!!
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    thật, em thề, từ nay nhìn thấy post nào của nick này là em chạy xa 7 thước. Hài vãi, mà x biết cái gì hài
    khuyên này: giờ bác ghét đứa nào í, bác chỉ cần bắt nó ngồi nghe bác kể truyện cười í, cái thể loại truyện vui thật đấy, vui ơi là vui í, đảm bảo 3'' là miệng nôn trôn tháo í. Sướng nhá!

Chia sẻ trang này