1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui thật!?!?!?!?!?!?!?!?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi solidel, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solidel

    solidel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vui thật!?!?!?!?!?!?!?!?!

    Vui thật, từ trước đến giờ mình tưởng là cô ấy thích mình lắm, nhưng thật ra là cô ấy chẳng quan tâm gì đến mình cả. Thích thế, là lá la hôm nay vui ơi là vui, cứ như vừa trút được gánh nợ trên vai hàng mấy năm qua mà tự mình làm khổ mình. Đúng ra là chẳng việc gì liên quan đến mình hết, việc quái gì phải tự làm khổ mình nhỉ. Đời ai chả có lúc này lúc khác...

    Cứ lạc quan mà yêu đời, sống học tập làm việc theo gương của ba mẹ kính yêu. Nhiều lúc cũng phải như lúc này khiến mình tỉnh ngộ tỉnh hẳn người.

    Thích thế. Đi thôi
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hị hị.Đa nghi như mình có khi lại tốt
  3. solidel

    solidel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Oài, người mình muốn chia sẻ sự sung sướng này không ai khác là. Chả biết là thế nào nhưng nghĩ thấy tồi tội. Hơi đâu tự dưng vơ chuyện ỡm ờ ở đẩu ở đâu về rồi lại mất công nghĩ ngợi, dò xét rồi nghi vấn. Cứ thẳng tuốt tuồn tuột ra có khi lại dễ sống nhỉ ?
    Thật ra là mình vui từ hôm qua khi nhảy vào blog của cô nàng cơ, nhưng đến sáng nay mới vui thật sự. Bõ công cho 3 năm dở hơi biết bơi, thần kinh dẫm phải đinh, cứ điên điên khùng khùng. Nghĩ lại thấy xót xa cho cái thân mình...
    Ở đời chỉ có mình là thương mình thật sự thôi, mình còn ko thương thì còn ai thương cho nữa đâu. Hic, giá mà ngày ấy biết trước thì đã mình đã khác giờ rất nhiều. Ko biết chừng còn được này nọ nọ này linh tinh vớ vẩn nữa. Oài 3 năm ngắn quá... mà cũng vô nghĩa lý thật...
    Nghĩ đi nghĩ lại, chỗ đó là thích hợp nhất rồi, chẳng chỗ nào thích hơn nữa đâu, kén chọn nhiều mà làm gì, cứ nhiệt tình mình sục thôi, chả phải lăn tăn, nhỉ. Có nhiều hưởng nhiều, ít hwởng ít còn ko thì thôi cũng chả sao cả. Nhỉ ?!
    Vu vơ kinh khủng.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sống mà ko biết nghi ngờ thì hay bị lừa gạt,vả lại,nghi ngờ là đức tính của những người có đầu óc(co tin,nhưng vẫn đề fòng,như Tào Tháo,Tần Thủy Hoàng.....)
    - 3 Năm,3 năm và bõ công cái khỉ gì.Quá tốn kém thời gian,cơ mà cũng ko sao.Còn này này nọ nọ,nếu nói thế.Chứng tỏ ông vẫn trẻ con
    - Sống ko chỉ cho bản thân mình thôi đâu cha nội,sống là fải sống tốt,vì ơn cha mẹ sinh thành.Vì kỳ vọng của rất nhiều người-cái ấy thì ko thể xổ toẹt đc
    -Nếu cái chỗ thik hợp ấy thực sự hợp và THỰC LÒNG với ông thì chờ gì nữa.Nếu ko thì cứ đong đưa,chán chê đi đã.Đời biết đâu mà lần.
    Anyway,chúc ông may mắn.(nhiều khi hâm hâm tôi lại thik khuyên người khác-trong khi mình cũng chẳng ra gì )
    -Có gì ko hay ông cứ bảo,nhưng xin lỗi trước nhé
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm đánh nhau roài, chỉ thân bác khổ thoai.
  6. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hic... cứ như trẻ con được kẹo khi Mẹ đi chợ về ấy
  7. solidel

    solidel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "chỗ ấy" là nhất thật... Nhất là nhất trên quan điểm của tớ, nghĩa là `chỗ ấy` hay ho, giúp ích cho tớ nhiều chứ chưa phải là` chỗ mà` ý bạn nói đến.
    Hôm nay vui là vui lại khuân được một số thứ ở chỗ đấy về, toàn` thứ ngon bổ rẻ thiết thân kinh khủng. Cũng chả lo lắng gì mấy cả như hôm nay nói với "chỗ ấy" hết...
    Cái bạn gì đưa lời khuyên cho tớ tớ cám ơn nhé, chẳng mấy khi mọi người cho mình lời khuyên vì họ chẳng biết mình đang lăn tăn lo nghĩ đến gì cả, cái gỉ gì gi cái gì cũng thích, thế mới kỳ cục. Mà đã thích thì lại khổ tâm với nó phết đấy, lắm lúc muốn bục sọ ra mà chết.
    Thôi, dù sao thì APEC cũng chả liên quan gì đến mình, nghĩ cũng nặng đầu, đi ngủ cho sướng, nhỉ ??
  8. solidel

    solidel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa nhầm cái gì nhỉ chả biết được nhưng hình như là mình như vừa quên cái gì. hế hế, đúng là chả biết gì...
    có một điều gì rất ko ổn đang diễn ra, cảm thấy thế nhưng chả biết chính xác là thế nào. sao lúc nào mình cũng thấy bất ổn, lúc nào cũng muốn mọi chuyện thật toàn vẹn tròn trịa nhất quả đất nhỉ. Cái tính vừa cầu toàn và cẩu thả tai hại với mình ghê lắm lắm.
    Cuộc sống phải chấp nhận sự ko toàn vẹn để làm tròn bổn phận của bản thân mình, đơn giản thế thôi. Cảm xúc cũng chỉ là cái gì đó thoáng qua... mọi thứ ...
    Tóm lại mình phải chấp nhận mà sống thôi. Còn sống là phải sống tốt như ai đó vừa nói. ngày xưa ko để ý đến sự kỳ vọng của mọi người đến bây giờ chẳng còn gì thì mọi người cũng hết cả kỳ với cả vọng. mất tất rồi. trắng tay rồi trong khi ... hình như ngày xưa là mình thích thế thì phải, lúc có trong tay mọi thứ thì coi nó chẳng là cái quái gì với mình cả. Đến lúc mọi thứ vuột khỏi tầm tay thì lại ngồi mà hối. Xấu tính quá. nhưng có vẻ mọi người cũng đều như mình thì phải... hay là ko phải nhỉ ?
    Tóm lại, cái tật của mình là quá tham lam, làm thế nào để tham hơn nhỉ ? Ước gì có bụt ở đây để mình hỏi nhỉ ?
  9. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!?!?!?!?!
  10. solidel

    solidel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xoá hết rồi, chả có gì cả. Hôm nay là một ngày vui đấy, ngoài trời đẹp lắm kìa, thấy mây có đẹp ko, người đi đường ai cũng xinh tươi, bận rộn lắm, cuối tuần rồi, xem có tua nào sang biên giới thì sang ngay di, nhé, thích lắm đấy, đi cho biết thôi, ừ nhưng tiền chả có, lại chẳng quen ai bên đó, hớ, thanh niên mà kém thế, tay chân mọc ra để làm gì, hớ, nhưng chả thích nữa.
    Công nhận là hôm nay trời đẹp,

Chia sẻ trang này