1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui thật!?!?!?!?!?!?!?!?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi solidel, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, hôm nay thấy có nhiều hoa ngoài đường
  2. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đọc bác này viết hay ho thật, tưng tửng từng tưng.
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nói chuyện tửng từng tưng thế này hoá ra lại có gì hấp dẫn đấy nhỉ, đằng nhà tớ thấy có vẻ cậu vừa muốn dãi bày tâm trạng của mình, vừ muốn dấu kín nó thìa phải.
    Sao đằng ấy ko viết tiếp nữa? Viếp tiếp đi chứ. Đằng ấy có kiểu nói chuyện rất giống với một cu bạn của đằng nhà tớ đấy.
  4. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để chuyên gia phân tích tâm lý ra tay:
    đây là 1 câu chưyện khiến cho tao, ý quên..cho tui nhớ đến F(girl) y B (boy) ,sau đó B y A(girl #) vì F kô dám tới với B sau đó B biết F y B và B định xuồng F làm bạn để dự trữ khi A bỏ F, sau đó F giả vờ có người yêu gồi để B lầm tưởng và cả hai cùng xóa hết.
    Tình cảm là vậy ,sao cứ mơ hồ quá cuối cùng là sao cũng chẳng hiểu nổi nữa ->bó tay.cơm
  5. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he heh he. Chú này tư tưởng tiến bộ. ĐÚng, việc jì phải buồn, tốt nhất là cứ sống như vậy cho con gái nó thèm.
  6. sayno

    sayno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    vui thì mò vào đây làm gì . đag buồn thúi ruột đây
  7. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Có vẻ như bác này 3 năm ôm một quả dưa bở to đùng.
    Bây giờ tỉnh ngộ ra rồi nên đang sướng, phải vào đây la làng. Ôm dưa bở mà mất những 3 năm thì nẫu phải biết nhỉ.
    Có gì ko phải, bác bỏ quá cho
    Chúc bác cứ vui như thế mãi.
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi solidel,
    he he, đọc câu chuyện nội tâm của đồng chí, làm anh thấy vui vui, tuy nhiên có 1 điều thế này, giả tưởng tất nhiên là không hay ho gì rồi, nhưng nó cũng giúp phần cho chú hiểu được giá trị đích thực của cái mà chú tìm thấy sau này ...sau này chú sẽ tìm thấy người mà đích thực yêu chú, lúc đấy chú sẽ có được cái để mà so sánh nhá .
    Chúc vui vẻ,

    man_bat_tu
  9. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phát hiện ra 1 điều cũng gần giống với bác chủ topic này, thấy cũng vui thật

Chia sẻ trang này