1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui thế nhở!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 12/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    quên
    chúc mừng mèo nhà bác đồng chúc mừng bác nhá
    nhưng ng ta bảo mèo đẻ là ghê lắm đấy
    cẩn thận
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với chủ topic nha.
    Mình thì không thích mèo, chỉ thích chó thui. Nhìn chó mới sinh yêu ghê lắm. Lâu lắm không có được nhìn rồi.
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Muốn vào topic này để khoe mèo nhà mình đẻ mà mãi nó chưa đẻ gì cả. Cái bụng to uỳnh đi lặc là lặc lè trông đến thương. Đúng kiểu bà chửa
    Mèo ơi, đẻ nhanh đi!
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hì hì vui nhỉ , bắt đầu thấy cuộc sống niềm vui ở đâu xa toàn những niềm vui nho nhỏ giống của chị rồi đấy
  5. botayvoidoi

    botayvoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ko bít mọi người đã bít chưa, để mèo khỏi ...ị bậy thì để 1 chậu cát lên trần( hay chỗ ầo cao cao cho nó ị là đảm bảo trong nhà sạch banh. hi hiiii
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    mèo nhà tớ tự giác đi vệ sinh rất đúng chỗ.. tớ chẳng biết chỗ nào.. mẹ tớ bảo là ở góc sân :D.. yêu kinh khủng.. chỉ có điều là hay cào cào salong với cả chỉ toàn thích ăn thịt gà >_<

  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Với cả là mèo nhà tớ cũng đẻ rùi 5 con. Đẻ từ hôm thứ 4 hay sao í nhờ.. quên mất rùi.. Mèo mẹ là tam thể. Đẻ ra có đúng 1 con tam thể đẹp như mẹ.. còn đâu có một con đen xì.. một con trắng tinh.. 2 con nhị thể, nhưng 1 con nhị thể vàng trắng, 1 con nhị thể đen trắng..
    Mà cái bọn mèo con bé tí thế mà ghê.. chúng nó đạp lên nhau, tay chân cào vào mặt nhau để tranh ti mẹ.. khiếp thật.. nhưng mà cũng yêu thật

Chia sẻ trang này