1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui Trung thu 2004 cùng các em nhỏ - Thông tin chi tiết trang 4. - Bàn bạc và phân công cụ thể... cá

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nào, mình cùng xoay....
    Phê bình 7X phát,
    Chương trình trung thu tổ chức ở Thanh Trì do các bạn có sự chuẩn bị nên làm tương đối tốt, các em vui, thầy cô vui...
    Dưng mà,
    Phê bình các anh chị 7X tập trung chủ yếu đứng sau font dòm ra, không xuống ngồi xen kẽ, giao lưu với các em... nhân tiện bảo ban các em không tranh giành, cãi nhau...
    Mấy anh 7x lăng xăng chụp ảnh, có luôn cả thầy Chi, cứ ngồi rõ cao trước sân khấu, làm các em liên tục phải đứng để xem, rất mỏi chân, nhưng không làm gì được
    Phần kịch của tháng 5 diễn cái gì chẳng hiểu, nói nhỏ, các em không chú ý xem, có lẽ lần sau nếu làm lại thì nên diễn các vở thiếu nhi nhí nhảnh, kịch này cho người nhớn xem khoái hơn...
    Trò chơi, dùng BVS (nói nhầm rất vui) để quấn xác ướp, hi, trò này có lẽ phù hợp cho các bạn sinh viên chơi thôi, các em không khoái đâu, tớ ngồi dưới thấy các em chê lắm, nhưng mà được phần đầu có xác ướp thật ra doạ ma...
    Bạn MC hát bài hát chữa cháy thì phải, hihi, cũng giống kịch tháng 5, không nghe rõ và có lẽ không phù hợp với trẻ,
    chú ý đối tượng hôm đó là có nhiều trẻ thiểu năng....
    Báo cáo, hết!
  2. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật ra thì chúng tớ cũng muốn ngòi cùng các em lắm ý, nhưng mà khổ nỗi sân chật quá nên cũng chỉ đủ chỗ cho các em ngồi thôi. Cũng muốn tìm một chỗ rộng hơn để tổ chức nhưng chú Hiệu trưởng muốn tổ chức ngay trong sân trường.
    Chắc chúng tớ cũng còn nhiều thiếu sót lắm. Cám ơn bạn đã phê bình nghiêm túc, chỉ ra những điểm chưa phù hợp để lần sau chúng tớ làm được tốt hơn.
  3. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1. Những ai hôm Trung thu mua bán những gì, hết bao nhiêu thì lên danh sách giúp chúng tớ nhé. Thứ 6 này ra Nhân sẽ gửi lại các bạn.
    2. Bạn @tmihung, @HiltonHanoi, @Tu_dinh_huong xem những cái ảnh nào đẹp thì rửa giúp khoảng 30-40 ảnh để gửi tặng lại cho Trường nhé. Nếu được thì thứ 6 mang ra Nhân giúp luôn ạ.
    3. Bọn ấy chẳng ai viết hộ một bài tường thuật à
  4. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tổng số tiền mua hoa quả của Caxanh và Aroma là: 459.300 VND. bảng kê khai chi tiết sẽ được Caxanh hoặc Aroma gửi cho Landai.
    Caxanh đang cầm tiền ủng hộ của hai người:
    Kitten: 50k
    Xauhonkhi và bạn: 100k (nếu bạn gái này là xấu hơn khỉ thì tớ thành con tinh tinh quá )
    Số tiền này sẽ được Caxanh đưa lại cho Landai vào tối thứ sáu.
    To Thiện: Thứ sáu bạn cứ ra Nhân nhé. Trước lạ sau quen mà. Mọi người ở 7x dễ gần lắm, không cần phải giới thiệu đâu. Thứ sáu có lẽ tớ chỉ ra được một lúc rồi phải về. Ban cứ chủ động nhé!
  5. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tường thuật cho, chỉ cái là tớ không biết tên ai cả, nên không nhắc đến được, chỉ bao quát chung chung,,,
    À mà Nhân là chỗ nào, chỉ tớ để tớ đến tham gia phát...
    Trung thu tại trung tâm trẻ khuyết tật Thanh Trì.....
    7X thực hiện...
    Mở màn là pha múa lân của đội lân Tình Nguyện Trẻ, tay trống chuyên nghiệp, tiếng trống giòn giã, đội lân chiếm lĩnh sân trường với màn múa "tráng sĩ phục lân", các em hò reo thích thú, riêng có một bé con bác người Tây thì khóc ré lên, chắc chưa bao giờ thấy cái gì ghê răng đến thế...
    Các bạn 7X cầm đèn bảo nhau, dẹp ra cho đội lân vào, hè, đội lân nhập tiệc, cỗ đã bày sẵn, các em nhỏ nối đuôi nhau theo lân vào, ổn định chỗ ngồi... Lân đứng lại trêu chọc một chút rồi cả đội kéo ra quán bia ôm (í nhầm, chỉ đi uống bia thôi)
    Chia bánh kẹo xuống các bàn và nghe thầy Chi phát biểu, hi, thầy phát biểu hơi dài dòng nên không nhớ là có những gì...
    Văn nghệ, các bài hát thiếu nhi quen thuộc, rồi chơi trò chơi,
    có trò chơi thổi bóng, đội thắng và đội thua đều được phần thưởng vì đội thua lại có quả bóng to hơn, nhưng đội thua lại hơn đội thắng ở chỗ, thổi ít bóng hơn nên có nhiều bóng chưa thổi để trong túi áo xuống chia cho các bạn...
    Trò xác ướp nè, đầu tiên có bạn gì đóng xác ướp giống như thật khệnh khạng đi ra, làm các em hết hồn, sau đó đi vòng quanh trêu chọc, vui lắm, rồi 4 em lên chơi trò chơi, dùng giấy vệ sinh (mà người dẫn nói thành băng vệ sinh) để quấn quanh người bạn mình, các em làm chậm lắm, trò chơi không phù hợp lắm, nhưng cuối cùng cũng trao phần thưởng,
    thầy Chi thì chia vở cho các em, mỗi em một quyển, nhưng trong lúc nhốn nháo thì có em đã nhanh tay giấu mấy quyển, có em chẳng thấy vở mình đâu nhớn nhác đi tìm, cô giáo phải dẹp loạn bằng cách hứa khi vào lớp cô sẽ phát lại cho... (nhưng mà nếu ko để mất thì mình lại có 2 quyển )
    Mấy anh chụp ảnh, tớ biết có thằng Hùng bạn tớ, thì lăng xăng tạch tạch, chẳng thấy chụp các em ngồi mà chăm chỉ chụp sân khấu, ngồi nhô đầu lên che hết các em, tớ phải bế một thằng nhóc 3 tuổi lên, mỏi hết tay, nói cũng không được....
    Không có quản lý trẻ, nên các bé lớn bắt nạt các bé bé, có cả người lớn tranh phần trẻ con nữa, mấy bé ngồi chỗ tớ bị mất đèn kêu khóc ầm ĩ, tớ phải dỗ dành kèm theo doạ nạt mới được, trong khi tớ thấy có mấy vị phụ huynh cầm mấy đèn sao mang về cho con, hic, cuộc sống bất công....
    Kết thúc vui vẻ, các em dồn về nơi quy định, 7X dọn dẹp, đội lân và mấy bạn tháng 5 thì sang làng Canh chơi tiếp....
    Một buổi tối vui vẻ, các em đã được chơi vui, đã được quà mang về, các anh chị cũng được chơi, có thêm niềm vui thấy mình đã làm được việc gì có ích...
    Chúc mừng 7X đã tổ chức được một buổi trung thu vui....
    (Tú - TNT)
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tu_dinh_huong chi: 130K mua đèn kéo quân.
    Hic, mua sát giờ ... vừa đắt, vừa phải năn nỉ 1 ông khách khác là mình mua để cho các bé khuyết tật chơi trung thu, ông ý mới đồng ý rút lui.
    Sau cả nhà rút kinh nghiệm vụ đèn đóm nhá. Đặt trước 1 ngày. Giao nhiệm vụ, úp sọt luôn.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Vụ mất tích đầy bí ẩn của một em bé 15 tuổi rốt cuộc ra sao rồi, đã tìm thấy cô bé chưa vậy, em cá xanh kể chuyện cho các anh chị yên tâm nào
  8. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao, em bé của mình khi xuống xe đã không thấy một ai cả trong 7x. Em đã tìm chúng ta một lúc và quyết định ra về. Híc, bắt tội người khác lặn lội tìm đến tận 11h đêm và nghe được câu: "Em về nhà lâu rồi cô ạ"
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
  9. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tổng tiền đi chợ của Ban Sinh Đẻ:
    1) Vở + bút cho Trung tâm hôm 05/09: 210 K (100 vở x 1.2K + 90 bút x 1.5K + được khuyến mại 10 vở + 09 bút )
    2) Bánh trung thu: 605K (60 bánh nhỏ x 5.5K + 25 bánh to x 11K)
    3) Aquafina: 52K (01 thùng 12 chai 1.5l)
    4) Bim bim: 16K (01 bịch 20 gói to)
    5) Dây thép: 25K (05 cuộn nhỏ)
    6) Cốc + đĩa giấy + giấy ăn: 79K (100 cốc + 45 đĩa to & nhỏ + 01 bọc giấy ăn)
    7) Pin cho micro: 19K (02 cục)
    8) Công + giấy đề can cắt hình bàn tay cho phông trang trí: 40K
    ---------------------------------------------------------
    Tổng cộng: 1046K
    P/S: Hôm trước cầm của mụ Tũn có 651,5 K. Thế mà mụ ý còn định đòi mình tiền thừa!
    Hihihi!
  10. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài phê bình của bạn phong_sinh thấy nhiều điểm đúng nhưng mà cũng thấy muốn hắt xì hơi. Giá mà lúc mọi người lăn ra chuẩn bị lo liệu, dựng chương trình bạn cũng có mặt ít ra là để góp ý thì chắc là chương trình hôm đó sẽ bớt nhiều cái cần góp ý thế này.
    Mà em nói thật, em thấy công việc lần này phân công khó khăn quá. Ai đời ít nhất là trong phạm vi hạn hẹp mà em thấy thì chị landai, anh phuchan, chi linhtinh, caxanh, aroma, v.v... chạy mướt mồ hôi lo chuẩn bị các thứ. Mà rõ ràng có rất nhiều thành viên đấy chứ???

Chia sẻ trang này