1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI TRUNG THU CÙNG CÁC EM NGHÈO MỒ CÔI CHÙA LONG HOA -TP HCM-CHIỀU THỨ BẢY 25/9 !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tulip24, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    VUI TRUNG THU CÙNG CÁC EM NGHÈO MỒ CÔI CHÙA LONG HOA -TP HCM-CHIỀU THỨ BẢY 25/9 !

    Bà con box DL kính mến,

    Sắp tới trung thu rồi, chúng ta nên tổ chức cái gì đó, để chia sẻ với các em nghèo, trẻ mồ côi.

    VÌ thế, em xin trân trọng thông báo:

    Chúng mình sẽ tổ chức đến thăm và vui chơi với các em nhỏ mồ côi của chùa Long Hoa,

    Mong mọi người cùng tham gia đem lại niềm vui cho trẻ em nghèo trong dịp tết trung thu này:

    Kế hoạch dự kiến:

    I. Khởi hành: 1PM ngày 25/9/2004
    *( nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch )

    TẬP TRUNG : Nhà thờ Đức Bà - trước bưu điện trung tâm thành phố. Khi đi mang theo tiền, đồ vật và tình cảm

    II / ĐỊA ĐIỂM ĐẾN : Chùa Long Hoa, 60/7 khu phố 1 phường Phú Mỹ - Tel. (08)7851881 ( liên hệ thầy Dũng hay thầy Quỳ )


    III/ CHUẨN BỊ :
    1. Vì đi bằng honda nên mọi người chớ có quên mang theo áo mưa, máy ảnh, mũ bảo hiểm và tài xế

    2. Để tạo hình ảnh sạch đẹp 1 tí, mọi người cố gắng kiếm áo thun xanh nhé, vừa đẹp mắt, vừa dễ hoạt động - ai ko có thì đi về !
    ( giỡn thôi hihiii )

    IV. Yêu cầu:

    1. Từ nay đến ngày 10Am thứ 7, ai đi xin post reply vào topic này hoặc pm cho UKWAI hoặc tulip24.

    2. Vì chúng ta sẽ thăm trẻ em mồ côi, nên mọi sự đóng góp đều là quý báu. Đề nghị nhà ai có quần áo cũ, sách vở, đồ chơi... Túm lại là tất tần tật những gì có thể dùng được, thì hãy thu thập lại, đóng gói cẩn thận và giao nộp cho UKWAI trước 10Am ngày 25/9 để mọi người đóng gói và phân loại

    Liên hệ: chị Điệp: @you_know_who_am_I nick Yahoo: diennguyhiem (online invisible trong giờ hành chính), tel: 090.8296443
    hoặc tulip24 - nick yahoo : vantinh70 - Tel. 0908 65 2005
    và cô bạn Boulevard - YM:solero_soledad ĐT :0903713779,
    ( sao toàn là nữ ko )

    Lần hoạt động offline lần này , chúng ta chủ yếu mang đến không khí vui tươi khi chơi với các em nhỏ mồ côi đồng thời quyên góp quần áo, sách vở, đồ chơi ... ai có gì mang nấy ( nếu ko có gì cả thì góp tiền ( tuỳ khả năng mỗi người , của ít lòng nhiều bao nhiêu cũng...lấy ) khi đến tập trung để trên đường đi sẽ mua bánh trung thu + ***g đèn).

    Chùa Long Hoa có 110 em nhỏ ( nếu tính cả các em nghèo trong cộng đồng cùng được tổ chức trung thu vào chủ nhật 26/9 là 500 em), vì thế rất mong sự góp mặt càng đông càng tốt của các thành viên box du lịch cũng như các box khác trong diễn đàn.
    Tất cả mọi người già trẻ lớn bé, thành viên hay ko thành viên, có nick hay ko nick trong diễn đàn.... đều được hoan nghênh, every one đều có thể tham gia.

    Sau khi thăm chùa và tặng quà cho các em xong chúng ta có thể nhân tiện đi chơi gần đó, đến Nam Sài Gòn dạo mát ở bờ sông

    Tạm thời cứ thế, có gì em xin bổ sung sau.

    Hy vọng mọi người tham gia đông đủ, vui vẻ và đoàn kết, hihihihi


    Với lại ai muốn đi overnight tối t7 thì giơ tayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy




    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/09/2004

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/09/2004

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 23/09/2004
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh một hoạt động bổ ích của Box DL miền Nam. YD không có hiện kim, chỉ có một ít hiện vật là đồ đạc cũ, nếu bạn nào có thể quá bộ sang lấy thì hoan nghênh. Vui lòng mật báo trước 18PM thứ sáu tuần này, vì YD phải đi khám bệnh (Chính xác là kê đơn bốc thuốc) và tặng quà trung thu ở Đồng Tháp cùng đoàn "Thanh Niên Thiện Chí" của mình
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bà con cô bác ơi,
    Chỉ có 2 ngày thôi nhé, từ hôm nay tới ngày t7, mà t7 là tớ ko online đâu. Ai có đóng góp gì xin liên hệ với tớ, nhận tất từ tiền đến hiện vật .
    Nhưng mà tớ không thể nào chạy qua chỗ các bạn để lấy được đâu, thông cảm đi nhé, vì ai cũng bận rộn mà, nên nếu ai có hảo tâm mà gần khu Gò Vấp thì cầm qua cho tớ. Còn nếu ai hảo tâm mà ko gần thì đến ngày đi, mang ra chỗ tập trung, dù bạn có thể đi cùng hay không. Nhưng với những người mang ra chỗ tập trung thì các bạn cố gắng gói gọn gàng, phân loại ra từng gói, nếu là quần áo cũ thì giặt sạch sẽ (vì lúc đó giặt ko kịp).
    Bọn tớ tính mua cho các em mỗi người một cái bánh trung thu nho nhỏ, nhưng mà với 110 em mà bánh trung thu thì chắc phá sản quá. Vì thế, đành chờ đến mai xem sự đóng góp của bà con là thế nào rồi tính tiếp.
    Vậy nhé, với trẻ em mồ côi thì bất cứ gì chúng ta tặng đều có giá trị, dù lớn dù nhỏ. Mong mọi người cùng tham gia.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sorry you, kỳ này mình đã phải lên đường từ tối thứ 6 nên không thể mang đến chỗ tập kết được. Thôi đành hẹn lần sau sẽ ủng hộ hiện vật.
    Về chuyện bánh trái cho các em, tôi nghĩ các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất bánh để được hỗ trợ phần nào . Ở nhóm Thanh Niên Thiện Chí của tôi, cũng đã được các doanh nghiệp hỗ trợ 1,000 bánh
  5. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến rất là tuyệt vời. Mọi người hãy cố gắng thu xếp để tham gia đi. Nếu ai còn lo về vấn đề mũ bảo hiểm thì hãy yên tâm. Đoạn đường mình đi ko cần phải đội mũ bảo hiểm đâu...Cố gắng tham gia thôi.
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nghe rất hay!
    Chi? tội có ve? a ma tơ quá ! Việc có thê? a?nh hươ?ng tới ca? trăm ngươ?i ma? chi? báo có mấy nga?y, ma? phâ?n đông lại đang đi la?m thi? la?m sao chuâ?n bị ? Hay la? hoafn đến thứ 7, CN tuâ?n sau ?
    La?m sao chuâ?n bị, liên lạc kịp ?!
  7. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến.
    Lâu rồi mới có những tổ chức như thế này, thật là hay và có ý nghĩa. Tôi cũng đã liên lạc dùm các bạn một số vấn đề và có xin đưa ra chương trình thế này các bạn đóng góp nhé.
    Theo thông tin từ Chùa Long Hoa ( thầy Dũng) trong ngày CN 26/9) sẽ tổ chức cho các em trẻ mồ côi và những trẻ em nghèo, trẻ em khu phố...... tổng số lượng khỏang 500 em ( đã thông qua kế họach với Q7 và khu phố.............. đây cũng là chương trình lễ hội khá lớn cho trẻ em nghèo và bất hạnh)
    Hiện nay trong chùa đang nuôi dưỡng ( nội trú) cho khỏang 110 em mỗi người có hòan cảnh khác nhau. Kinh phí nuôi thì do Chùa và phật tử các nới đóng góp.... có sự hổ trợ 1 phần của mặt trận tổ quốc và các cơ quan đoàn thể ( nhưng các bạn biết đó vẫn không đủ vào đâu cả). Còn đi học thì Chùa xin cho các em vào các trường học với sự bảo lãnh của Chùa... nên không phải tốn tiền học phí..... Hàng ngày các em đi học, tối về tập trung tại đây.
    Chiều thứ 7 này các em đựơc nghỉ để chuẩn bị cho dịp lễ trung thu. Hiện nay Chuà cũng đã có nhiều nới đóng góp và quà thì chiều thứ 6 sẽ tập trung , sáng thứ bảy gói, nhưng còn thiếu là bánh trung thu ( tết trung thu mà). Chúng ta xuống mang bánh xuống để góp ít sức của mình cùng chùa tạo cái tết trung thu cho những mãnh đời bất hạnh mà.
    1- Chương trình và lịch khởi hành: Chúng ta cứ thống nhất với Tulip24, khởi hành lúc 1pm, tập trung tại Nhà thờ Đức Bà, trứơc Bưu Điện Thành Phố, mưa chúng tôi cũng đi. Sẽ phát thảo sơ kế họach chị tiết cho mọi người. Chúng ta sẽ khởi hành đi về Chùa ( thời gian khoảng 20 phút xe máy)
    2-Tại Chùa, đã thông báo với Thầy Dũng rồi và phía Q7 cũng hổ trợ chúng ta, tạo sự giao lưu thăm hỏi các em, vì chúng tôi có liên hệ sợ thiếu nón bảo hiểm..... thì phía An Ninh Q7 đã Ok, sẽ đón và cữ người đi theo để cho các bạn an tâm không lo CA thổi vì không co 1nón rồi, nhưng lúc đi chơi Nam Sài gòn thì còn tùy thuộc vào các bạn gái có tài rủ anh này tham gia luôn thì không sợ CSGT hihihihi.. ( thấy đấy ai cũng có tấm lòng vì trẻ bất hạnh cơ nhỡ........có những câu chuyện buồn" Một sáng nọ các sư nghe tiếng khóc trước cổng chùa, chạy ra thì thấy 1 hài nhi còn đỏ hỏn nằm trong cái khăn củ gói lại và có mãnh giấy nhỏ( nhờ các thầy nuôi dạy cháu và đặt tên cháu là Nguyen tan Danh.... hay cáitên gì đó) thế là các thầy, sư... phải chăm chút cho cháu, xin sữa ..... để các cháu lớn lên" Nên chúng ta nhín ít thời gian, tiền bạc..... để cùng xã hội, cùng những người có 1 ít cái ăn, chia cho những người không có. Khi đến chùa chúng ta sẽ thăm các em, chùa sẽ tập trung các em, chúng ta tặng quà đại diện cho chùa, sau đó các bạn tự đi tìm hiểu những mãnh đời bất hạnh này ( tôi tin rằng sau chuyến đi sẽ có những bạn sẽ tự mình trở lại đây nhiều lần) Đê ngày Cn chùa sẽ phân phát lại cho các em.
    3- Sau khi tặng quà thăm hỏi xong chúng ta sẽ xin phép ra về, và tạt vào Nam Sài Gòn uống cà phê và ngẫm nghĩ về những gì đã qua, cũng là dịp những thành viên của chúng ta có dịp hỏi han tâm sự nhau để tạo không khí vui tươi của mọi người đã đang và sẽ là thành viên trong BOX du lịch.
    4- Lưu ý : Chúng ta phải đi vào dịp này T7 này thì mới có ý nghĩa vì trung thu là tối thứ 2 mà chùa thì tặng quà cho các em vào sáng CN. Thời gian có hơi gấp nhưng các bạn sẽ thu xếp được.
    Về sự chuẩn bị:
    Các bạn có gì mang theo đấy, tốt nhất là mang bánh trung thu nếu bạn có sẵn, vui lòng báo cho bạn You_know nhé, còn nếu chưa có bánh sẵn mà có lòng thì đừng đi mua bánh, mà nên gom tiền lại rồi bạn YK sẽ mua 1 lọai giống nhau. Tiền này là do tự đóng góp, các bạn không kịp chuẩn bị cũng không sau cứ tham gia chúng ta sẽ đóng góp tấm lòng, và hy vọng là sẽ có bạn đóng góp những trò chơi cho các em vui một phút, quên đi nỗi buồn của mình cũng là 1 đóng góp vô cùng to lớn.
    Hiên nay chúng tôi gom quỷ có thể đựơc số tiền cũng nhỏ khỏang 700.000 VND đang kêu gọi các bạn thêm , sẽ mua bánh, với số tiền đó thì cũng mua được khỏang vài chục cái ( bánh trung thu cho học sinh thôi), nhưng còn cần nữa càng nhiều càng tốt, nhưng số lượng bao nhiêu cũng được, không nhất thiết thì phải có đủ 100 hay 500 gì cà, mà là chúng ta góp sức mà.
    Tôi xin đăng ký 4 xuất cho tôi và cho bạn ở ngòai cùng tham gia.
    Nick:YM. jameguide2002 - phone 0903693937
    Jameguide.
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 24/09/2004
  8. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin một tí
    Tối qua, bọn mình đã xuống thăm trường trước. Cũng không có gì mới so với những gì mà bạn jameguide giới thiệu, chỉ có một cái mà xuống đấy mới phát hiện ra là trường này chỉ nuôi toàn bé trai. Vì là trường mồ côi chứ không phải nhà tình thương, và khi nhận nuôi thì nhà trường sẽ nuôi tới khi trưởng thành luôn, nên khó để nam nữ ở chung được (lí do thì bà con hiểu rồi chứ ).
    VÌ thế, mai là lần mọi người xuống đầu tiên, lại nhân dịp trung thu, nên theo đề nghị của một số người thì chỉ cần mua bánh trung thu xuống để đóng góp cho nhà chùa tổ chức lễ trung thu cho các em. Và bánh trung thu thì phải mua vào sáng mai. Còn sách vở, quần áo... có thể để tới lần thăm sau, vì mục tiêu là không phải chỉ đi 1 lần vào trung thu.
    Vì thế, cảm ơn những bạn đã có nhã ý gửi quà, nhưng có lẽ để lần sau, khi có nhiều thời gian hơn và có lực lượng tới nhận với những người không có thời gian. Còn ngày mai, nếu ai đóng góp được bao nhiêu xin vui lòng pm hoặc điện thoại cho tulip hoặc mình, để bọn mình biết mà mua bánh trước, buổi chiều thì chỉ cần đến chỗ hẹn và đi thôi. Thế nhé.
    Cám ơn mọi người trước.
  9. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, các bạn ơi, mọi việc tương đối ổn rồi.
    Jameguide xin nhờ tulip24 qua lấy phần mình đóng góp
    Hôm đó jameguide đăng ký đi 2 xuất nhé.
    Những câu chuyện và mãnh đời bất hạnh phấn đấu vươn lên tồn tại ở Chùa Long Hoa:
    Chúng tôi ( YK và JG) đã tranh thủ, một người trốn học, một người trốn dạy, chạy đi xuống chùa xem dịp lễ này chùa cần những gì và chúng ta sẽ đóng góp cái gì cho hợp lý. Trời tối, chùa nằm sâu bên trong nên không biết đường, thế là chạy vọt qua đến CA Nhà Bè và CA Q 7, và để chắc ăn vào khu mới tôi Alo cho 1 đồng chí An Ninh Q7 đã quen trước ( hì hì, bên mặt trận tổ quốc cũng có người quen vì hay đi kêu gọi mọi người, nên ngọai giao nhờ họ giới thiệu cho chính xác) thế là đồng chí Đại Úy An Ninh chạy ra ngay và dẫn chúng tôi vào chùa, trời tối, đường tối, nước còn đọng lại.... cuối cùng cũng đến chùa. Trứơc mắt chúng tôi là ngôi chùa khang trang tráng lệ ( long Hoa Cổ tự) với tượng phật Di lạc sơn son thiếp vàng rất đẹp, mái ngói âm dương, kiến trúc 3 gian.... và phía trứơc là 1 khoảng sân rất rộng, bên phải là 1 dãy nhà dài, bên trái cũng có 1 dãy nhà nữa, thế là chúng tôi đi thẳng vào phòng ban giáo vụ nơi đây đã có những con người và những câu chuyện làm tôi thật ấn tượng.
    Từ khi thành lập 1993 nhưng mãi đến 1995 trường mới có đựơc giấy phép chính thức thành lập trường nuôi dạy trẻ mồ côi. Hiệu trưởng là sự trụ trì, và hai thầy Dũng và Thầy Úy làm trưởng ban giáo vụ. Các thầy đã gắng bó với trường khá lâu, chăm sóc cho các em.
    Lực lượng hổ trợ tại chùa: Ngòai hay thầy còn có 5 cô phục vụ bếp cho các em và 1 người thường xuyên tham gia làm công quả, có hai cô chuyên phụ trách dưỡng nhi ( chăm lo cho các em nhỏ) Các em lớn thì chỉ đưa ra nề nếp và các em tự chăm sóc lẫn nhau ( 110 em)
    Thầy Úy tiếp chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thật hay và cảm động: Có em đựơc gọi là " Mồ Côi Trọc" có nghĩa là em không còn biết quê hương, cha mẹ tên gì.... chỉ có biết tên mình thôi: Thầy bảo" Cô chú hỏi nó tên gì thì có thể trả lời, chứ hỏi ba mẹ tên gì nó sẽ đưa tay lên đầu mà gảy và nói không biết" thầy đưa tay lên đầu để chỉ thái độ của các em, làm trong tôi có cảm giác gì đó cứ sao sao... Có em thì mồ côi nhưng cũng còn biết gốc gác nên ( VD: 1 em quê ở Tây Ninh, Cha chết, vài tháng sau mẹ chết về ở với Gì rồi thì Gì cũng chết, em bơ vơ một mình, may mắn là vẫn còn miếng đất nhỏ của ông bà để lại, thế là tỉnh Tây Ninh cho rào hết lô đất ấy lại, và cất 1 chòi nhỏ làm giấy tờ cho em, sau đó gởi em vào chùa, tại đây em đựơc nuôi lớn lên các thầy giữ hộ em mãnh giấy đất này để mai sau em cần sữ dụng. Hiện nay em đựơc nuôi lớn, dạy ăn học và được đi học nghề đã có việc làm ổn định, em vẫn gắn bó với chùa, mỗi tháng các sư yêu cầu em đóng 800.000 vào sổ tiết kiệm của em, và đem giấy đóng tiền, nộp cho các thầy xem..... thầy nói trong vui sướng " thế đấy thầy nói với nó tiền này tên con, chỉ có con mới đựợc lấy ra, ráng tiết kiệm" đến nay tài khỏan nó gần chục triệu rồi đó...
    Còn nữa, nơi đây lại lò nơi đào tạo ra những võ sinh nổi tiếng nữa. Thầy chỉ cho chúng tôi những bằng khen học sinh giỏi, cấp Quận, cấp thành phố của các em.... và kia 6 bằng khen và cúp vàng của các em trong trong hội khỏe phùng đổng tòan quốc nữa kìa.......Thầy bảo cho nó học võ hết từ bé đến lớn đều phải học, Ối trời học võ nó ăn dữ lắm, mổi bữa tốn 60kg gạo đấy nhưng mà ngược lại tụi nó khỏe ít bệnh tật hihii
    Chúng tôi ra về đồng Chí An Ninh nói, cách đây 2 năm khi còn phụ trách khu vực này vào thăm chùa dãy nhà học sinh tòan bằng lá dừa, và nền đất không đấy nay như vầy là có sự đóng góp nhiều lắm của mọi người rồi, thôi ráng giúp 1 phần nhỏ cũng được. Ra về tôi còn nhớ lời thầy Úy dặn" Thứ bảy tụi con xuống có quà hay không cũng không sau, có tấm lòng là được rồi, sau đó nếu rãnh CN sáng xuống dự lễ luôn.
    Ôi hạnh phúc biết bao những tấm lòng của con người, đến với nhau trong cuộc sống kinh tế và lắm bon chen này. Trong lần này thật tình thì nhóm chúng tôi cũng có kêu gọi các bạn tham gia trong Box DL phía nam, hoặc các bạn ở mọi nơi có thời gian thì tham gia, cũng là nhân dịp này chúng ta có buổi offline , vừa có ý nghĩa nữa, vì lâu quá rồi không thấy mọi người ngồi lại với nhau để có không khí. .............................
    Jameguide
    Báo cáo chi bộ em vừa đi gặp một thành viên từ Hn vào Hocnghe sew đóng góp và tham gia, vỗ tay người phương xa đến cái, cụng ly nào
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 24/09/2004
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi!

    Chào mọi người một phát đúng kiểu "yah......blah blah blah!!!...hoooooooo...!!!" nhá! Ôi nhớ bà kon trong đấy quá, không bít bao giờ em mới có dịp vào SG để đi cafê với mọi người, rồi thì ăn cơm quán Ngon với Nhím, rồi thì lang bạt vespa với BS...
    Em mèo ở HN không tham gia được với mọi người nhưng rất ấn tượng và cảm động về hoạt động này của chi bộ miền Nam. Ủng hộ nhiệt liệt! Chúc Trung thu thành công và ý nghĩa nhé

Chia sẻ trang này