1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ - tại sao ko ai trong box tâm sự thấy vui nhỉ ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuopbienxxx, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ - tại sao ko ai trong box tâm sự thấy vui nhỉ ^^

    mọi người đều có chuyện buồn
    sao ko bắt con chuồn chuồn mà ngắt đầu cho đỡ buồn

    nào
    ai có chuyện j vui thì vào đây nào
    chỉ chuyện vui thôi nhé
  2. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói: "Để tao tâm sự với mày chuyện này buồn cười lắm nhé" k nhỉ?
    Những chuyện vui có thể hét toáng lên. Những chuyện buồn chỉ có thể thì thầm. Chắc là khi đó người ta dùng từ "tâm sự".
    Anw, khi không vui, vào đây còn thấy mọi người có rất nhiều nỗi lòng, nhiều điều khó giải quyết, mình cảm thấy đỡ trơ trọi.
    Bạn Cướpbiển có ý tốt, đó là 1 điều dzui roài nhỉ.
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chúng ta không cảm thấy buồn nữa thì tự khắc chúng ta sẽ thấy vui thôi các bạn ạ , có nỗi buồn nào là không thể vượt được qua đâu
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Góp vui.
    Chia xẻ nổi buồn.
    Vậy đấy, chỉ khi buồn ng ta mới nghĩ tới việc chia sẻ.
  5. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tớ không buồn,à không,hết buồn rồi,góp vui với.Mừng ngày rét đầu tiên nào,uống mừng vì sắp hết mùa hoa sữa rồi,sắp hết hắt hơi xổ mũi vì mùi hoa sữa rồi
  6. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Cũng góp tí vui nhỉ
    Có ai thích trời lạnh lẽo và mưa gió như tớ ko?Sáng ngủ dậy chợt thấy lạnh,mở cửa thấy mưa thẫn thờ mất một lúc (hơi man man ) thế là vui âm ỉ mất cả ngày,hì hì...
    Niềm vui cũng như nỗi buồn đôi khi rất bâng quơ,dù là nhỏ nhưng tớ bằng lòng với những niềm vui giản dị tự tìm thấy trong cuộc sống ấy.
  7. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Góp vui và chia sẻ nỗi buồn
    Nhưng mà đúng là hình như chỉ khi buồn người ta mới nghĩ tới việc cần sự chia sẻ từ người khác
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thờ ơ, không buồn mà cũng chả vui.
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn cười, cả thế gian cười với bạn, bạn khóc... âm thầm trong im lặng
  10. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đang đám ma ... không ai dám cười !!!

Chia sẻ trang này